Người tình trong mơ - NXB VH 2011
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 43 trên tổng số 43 bài trong đề mục
Minh Nguyệt 28.06.2012 21:46:27 (permalink)
0
Vệ tinh
Nguyệt VŨ

Lần đầu mình gặp nhau
Tiếng cười Trăng trong vắt
Đất sững sờ ánh mắt
Rơi hút vào thẳm sâu …

Trăng không cưỡng nổi đâu
Lực hút từ lòng Đất
Lực hút từ giọng hát
Trôi vào đêm tan tan

Lời ca có mây ngàn
Có suối reo róc rách
Tia nắng bừng bất chợt
Trong cơn mưa ban chiều…

Hai hành tinh phiêu diêu
cùng hút nhau run rẩy ?
cùng đắm say nhau đấy
đủ hút nhau ...đủ xa ...

#31
    tamma 09.07.2012 08:40:38 (permalink)
    0

    Vệ tinh
    Nguyệt VŨ

    Lần đầu mình gặp nhau
    Tiếng cười Trăng trong vắt
    Đất sững sờ ánh mắt
    Rơi hút vào thẳm sâu …

    Trăng không cưỡng nổi đâu
    Lực hút từ lòng Đất
    Lực hút từ giọng hát
    Trôi vào đêm tan tan

    Lời ca có mây ngàn
    Có suối reo róc rách
    Tia nắng bừng bất chợt
    Trong cơn mưa ban chiều…

    Hai hành tinh phiêu diêu
    cùng hút nhau run rẩy ?
    cùng đắm say nhau đấy
    đủ hút nhau ...đủ xa ...

    _____________________________

    Blog Trăng & Thơ


    HỎI NGƯỜI YÊU DẤU.
     
    Soi nhau ánh mắt màu trăng
    Trao tay lực hút hẹn lòng mãi như...
    Gió nhen thăm thẳm ca từ
    Lan man như lửa vô tư buổi đầu
     
    Cho tình mãi mãi bền lâu
    Anh như tia nắng đan màu hoa xuân
    Ngoài trao run rẩy ngại ngần
    Trong gom lực hút vọng vần suối reo
     
    Mưa chiều trăng cũng hút heo
    Hành trình đôi lứa chẳng nghèo buồn vui
    Trông trời mây tím chôn vùi
    Hỏi người yêu dấu đang vui hay buồn???
     
    tamma
     
    Chúc chị Minh Nguyệt vui vẻ.cho hồn thơ trẻ mãi nhé
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2012 11:24:37 bởi tamma >
    #32
      Minh Nguyệt 11.10.2012 22:37:34 (permalink)
      0
      Hồ Tây
      Nguyệt VŨ

      Xuân vờn trăng ghẹo gió
      Lả lơi liễu rủ chạm môi mềm
      Bụi vàng rắc hồ đêm
      #33
        Minh Nguyệt 11.10.2012 22:40:48 (permalink)
        0
        Ánh chiều vàng
        Nguyệt VŨ

        Dường như
        trong gió mây bay
        Một lời nói thoảng rót say đất trời

        Dường như
        một thoáng trong đời
        Tay người chạm ấm tay tôi dịu dàng

        Dường như
        trong ánh chiều vàng
        Vườn yêu xao động mơ màng men môi

        Dường như
        người đã xa rồi
        Xế chiều tắt lịm vương rơi ánh vàng...






        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 19:09:46 bởi diên vỹ >
        #34
          Minh Nguyệt 13.10.2012 00:08:33 (permalink)
          0
          Xa để biết
          Nguyệt VŨ

          Xa để biết
          mùa đông rồi sẽ lạnh
          Lá bàng rơi úa đỏ đốt lòng nhau
          Heo may dùng dằng níu mùa thu ở lại
          Năm tháng trôi và ký ức mờ phai…

          Xa để biết
          thế nào là hụt hẫng
          Điện thoại im lìm không tin nhắn, miss call

          Xa để biết
          tim mình từng xáo trộn
          Một giọt sương run rẩy đến vô cùng

          Xa để biết
          mỗi chiều qua phố vắng
          tìm đâu đây hơi ấm lưng người

          Xa để biết
          từng đêm bằng lặng
          tiếng thở dài, nước mắt thẫm vào đêm

          Xa để biết
          bẽ bàng lắm chứ
          khi thấy anh quấn quýt bên người
          Người ta xinh và ai đó thật vui
          và ai đắng lặng cười héo hắt!

          Xa để biết
          em từng quá quắt,
          Ghen và yêu và để mất anh rồi

          Xa để biết
          chiều nay lá đổ
          Và nỗi buồn như gió đi hoang…



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 15:18:59 bởi diên vỹ >
          #35
            Minh Nguyệt 13.10.2012 19:14:58 (permalink)
            0
            Hãy về với em
            Nguyệt VŨ

            Anh hãy về với em
            Dẫu đôi môi xưa không còn hồng xinh nữa
            Đêm không nồng nàn như lửa
            Vòng tay ôm lơ đễnh tháng năm dài...

            Nụ hôn mỗi ban mai
            dường như mỏi mệt
            Trong đêm của anh
            em biết
            những ngao du phiêu lãng phía xa mờ.

            Em nép mình vào mỗi câu thơ
            Vào tình yêu của anh ngày xưa cũ
            Đôi môi anh em nhấp từng ngụm nhỏ
            Như rượu thơm Black label…

            Hãy trở về với em
            Dẫu con tim lạc nhịp nào xa vắng.
            Em cần bàn tay anh, ngôi nhà bằng lặng
            Những yêu thương sau giông bão bơ thờ...


            #36
              Minh Nguyệt 14.10.2012 08:37:37 (permalink)
              0
              Tản mạn đêm
              Nguyệt VŨ

              Những vần thơ ta đọc đêm nay sao bỗng thấy lòng xa xót quá.Trái tim ta đã từng yên ắng lạ sao bây giờ không còn phút bình yên.

              Đêm đã khuya rồi, khuya quá khuya chỉ có một mình ta và day dứt. Tiếng mưa rơi dội mái hiên thao thức thế giới vẫn ngọt ngào dưới đêm mưa.

              Ai bây giờ đang dịu giấc mơ có chợt thức bởi tháng năm mê mải, có nồng nàn trong vòng tay ân ái. Một nốt đàn buồn khẽ hát trong ta.

              Tháng năm dịu dàng như thể sắp đi qua...

              #37
                Minh Nguyệt 18.10.2012 23:31:54 (permalink)
                0
                Lời thầm thì đêm Giáng sinh
                Nguyệt VŨ

                Đêm Giáng sinh tĩnh lặng
                Chúa ơi, Người ở đâu?
                Một trái tim tà đạo
                Gửi vào đêm nguyện cầu!

                Giờ này Anh ở đâu?
                Trời mùa Đông buốt giá
                Chúa là ai xa lạ?
                Em chỉ cần anh thôi!

                Bởi Chúa của muôn người
                Riêng em - anh là Chúa
                Hãy về đây nỗi nhớ
                Cháy lên ngọn nến hồng

                Căn phòng ấm mùa Đông
                Chai sâm panh mở ngỏ
                Bình hoa bên cửa sổ
                Còn anh đang ở đâu?

                Hãy trở về bên nhau
                Yêu thương và hờn dỗi
                Trái tim mình nông nổi
                Thờ phụng Tình yêu thôi!
                #38
                  Minh Nguyệt 09.11.2012 20:51:45 (permalink)
                  0
                  Giã bạn
                  Nguyệt VŨ

                  Tặng B.

                  Rồi sẽ có một mùa thu khác
                  Lá vàng rơi không khô khốc buồn tênh
                  Rồi sẽ có một làn môi, ánh mắt
                  dành cho anh.

                  Người đi một ngày thu buồn tẻ
                  Không tiễn đưa viết một chữ
                  Bình an!

                  Em đóng băng
                  trong miền ký ức
                  tự phủ lên mình lá nhạt
                  thời gian
                  tim gặm nhấm nỗi buồn hư ảo
                  bướng bỉnh dại khờ
                  không thuộc về em…

                  Người đi bước chân buồn kiêu hãnh
                  nỗi đau thét gào
                  lặng chín tầng không

                  Những mắt lá
                  tiễn người ngơ ngác
                  sắc vàng nghiêng
                  xô lệch bóng chiều…





                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 22:59:04 bởi diên vỹ >
                  #39
                    Minh Nguyệt 11.02.2013 19:44:01 (permalink)
                    0
                    Mời các bạn xem video clip MỘT GIỌNG YÊU KHÔNG TUỔI MỘT HỒN YÊU VỊ THA của nhà thơ Hà Linh về tập thơ Người tình trong mơ qua giọng đọc của nhà thơ Dương Dương Hảo trong đường link dưới đây:

                    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YxCMFrKTYFY
                    Chúc các bạn thơ của Nguyệt Vũ một Năm mới tràn ngập Yêu thương và Hạnh phúc.
                    #40
                      Minh Nguyệt 11.02.2013 19:47:55 (permalink)
                      0
                      MẶN
                      Nguyệt Vũ

                      Có những lúc nhớ
                      tưởng chừng không sống nổi
                      Đứng lại ngồi lệ đắng tràn mi.

                      Tôi hét lên với những đám mây xám xì:
                      - Trái đất này đâu cần nhiều nước thế!

                      Trời mỉm cười lặng lẽ:
                      - Các người cần nước mắt để yêu

                      Long lanh dưới chân
                      cỏ đẫm sương chiều!


                      Có những lúc ưu phiền
                      tưởng chừng không khóc nổi

                      Tôi ào ra trước biển gọi tên người
                      Không có tiếng trả lời
                      úp mặt xuống biển khơi

                      Biển ngơ ngác hỏi:
                      - Ta chưa đủ mặn?

                      Di trên cát
                      những vệt buồn loang nắng
                      Đất vỗ về:
                      - Yêu như thế, ta ghen!

                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2013 19:26:41 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        Minh Nguyệt 14.02.2013 10:37:47 (permalink)
                        0
                        CÂY BÀNG THAY ÁO MÙA ĐÔNG
                        Nguyệt Vũ


                        Úa khô rụng xuống đất lành
                        Đông về bàng già thay áo
                        Hắt hiu nụ cười gượng gạo
                        Ngập ngừng, lá khẽ hôn cây...

                        Ừ thôi, tan tác heo may
                        Xin thu đừng ưu phiền nữa
                        Dẫu đông bừng lên chút lửa
                        Ừ thì, có mà như không!

                        Cúi đầu lầm lũi ngày đông
                        Khẳng khiu trọi trơ trút lá
                        Từng xanh nắng vàng ngày hạ
                        Cây bàng thay áo tháng năm

                        Ném vào ngơ ngác trời xanh...

                        #42
                          Minh Nguyệt 22.02.2013 23:39:02 (permalink)
                          0
                          HÓA ĐÁ

                          Nguyệt Vũ

                          Giữa chiều ngồi lặng thẩn thơ
                          Tim buồn hóa đá, hững hờ tháng năm

                          Thì thôi, kệ ánh trăng rằm
                          Thì thôi, một cuộc chơi lầm người chơi

                          Thì thôi, hoá đá sao trời
                          Thì thôi, hoá đá nụ cười, niềm đau

                          Thì thôi, hoá đá mưa ngâu
                          Thì thôi, thanh thản một câu tạ từ.



                          #43
                            Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 43 trên tổng số 43 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9