CHÚT THẦM THÌ
THU PHAI
Xa em từ độ nắng thu phai
Mây trắng chiều nay gợi nhớ ai
Hai bóng xa xôi nên héo úa
Đôi bờ cách trở mãi u hoài
Mênh mông thương ngập tràn phương ấy
Chất ngất sầu vương kín chốn này
Tình đến rồi đi, người có biết
Đời ta lành lạnh gió heo may
hungdong64
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:06:50 bởi hungdong64 >
THU PHAI
Xa em từ độ nắng thu phai
Mây trắng chiều nay gợi nhớ ai
Hai bóng xa xôi nên héo úa
Đôi bờ cách trở mãi u hoài
Mênh mông thương ngập tràn phương ấy
Chất ngất sầu vương kín chốn này
Tình đến rồi đi, người có biết
Đời ta lành lạnh gió heo may
HỘI NGỘ
Xa nhau từ độ nắng thu phai,
Lá vàng thi rụng ai nhớ ai?
Rời cành nên lá mau héo úa !
Đôi ta cách trở nhớ nhau hoài.
Nhớ thương tràn ngập nắng ban mai,
Đang buồn khi nghĩ đến tương lai,
Sao không thử vận , thuyền về bến,
Đang đứng đợi chờ nàng đón ai?
Vừa gặp mắt nhau, lệ đã nhòa,
Tình xưa mới bén, nay nở hoa.
Ôn lại ngày xưa , ngày xưa ấy,
Giờ đây hội ngộ , chẳng rời xa!
Tài Vang 04 /2012
TỰ TRÁCH
Sao cứ ngậm ngùi ngóng viễn phương?
Ôm buồn thao thức với đêm trường
Mỗi người một lối quên thề ước
Hai đứa hai nơi hết nợ vương
Mộng rẽ, mơ vùi xa cõi nhớ
Tình trôi, yêu rụng lỡ mùa thương
Đâu ai thèm nhớ ngày xưa cũ
Sao cứ ngậm ngùi ngóng viễn phương?
hungdong64
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:07:43 bởi hungdong64 >
TỰ TRÁCH
Sao cứ ngậm ngùi ngóng viễn phương?
Ôm buồn thao thức với đêm trường
Mỗi người một lối quên thề ước
Hai đứa hai nơi hết nợ vương
Mộng rẽ, mơ vùi xa cõi nhớ
Tình trôi, yêu rụng lỡ mùa thương
Đâu ai thèm nhớ ngày xưa cũ
Sao cứ ngậm ngùi ngóng viễn phương?
SAO QUÊN
Chẳng sao bỏ được ngóng viễn phương!
Nhớ thương thao thức bao đêm trường,
Hai ta cùng nhau thề hẹn ước,
Mỗi đứa mỗi nơi vẫn vấn vương!
Xa cách tình đời càng nhung nhớ,
Về gần nghĩa cũ thắm yêu thương,
Tâm tưởng sao quên ngày xưa cũ,
Lòng mơ mãi nhớ bạn viễn phương!
TV
LẤY CHỒNG XA XỨ
Thiên hạ thường chê trách mấy "KIỀU"
Dại khờ đi lấy kẻ không yêu
Tòng phu xứ lạ đưa chân vội
Xuất giá quê người nhắm mắt liều
Nghĩa mẹ tròn năm nhiều không hả?
Công cha một tết được bao nhiêu?
Mưa buồn, gió lạnh thân cô lữ
Có thấy ruột đau đến chín chiều(*)
hungdong64
(*)Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều (ca dao)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:12:15 bởi hungdong64 >
LẤY CHỒNG XA XỨ
Thiên hạ thường chê trách mấy "KIỀU"
Dại khờ đi lấy kẻ không yêu
Tòng phu xứ lạ đưa chân vội
Xuất giá quê người nhắm mắt liều
Nghĩa mẹ tròn năm nhiều không hả?
Công cha một tết được bao nhiêu?
Mưa buồn, gió lạnh thân cô lữ
Có thấy ruột đau đến chín chiều(*)
TÌNH SÉT ĐÁNH
Chẳng ai chê trách sét yêu,
Mới gặp đã thương chấp nhận liều.
Tình yêu chợt đến như tia chớp,
Hồn bị hớp rồi mấy chẳng siêu!
Chia tay cha mẹ một buổi chiều,
Con về bên đó với người yêu.
Cơm ngon con lại mang dâng kính,
Canh ngọt sang sông , nhớ mẹ nhiều!
Tài Vang 04 / 2012
MỘT
Có một bóng hình
Cất vào dĩ vãng, giấu trong giấc mơ
Nhưng giấc mơ tìm đến lúc không ngờ
Còn dĩ vãng quay về phút cô đơn
Có một tình yêu
Ngỡ như là cổ tích
Nhưng cổ tích không là điều có thật
Nên trái tim hằn lên những vết đau
Có một nụ hôn
Băn khoăn mãi bao ngày
Đời ta đắng hay môi em ngọt
Đến giờ chưa quên nụ hôn xưa
Có một nỗi nhớ
Đã từng hiện hữu trong đời
Cồn cào, ray rứt suốt một thời
Sao bây giờ mơ hồ có....không...!
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:13:46 bởi hungdong64 >
PHÔI PHA
Em ở chỗ nào trong tim anh
Một tình yêu cũ lắm mong manh
Từ khi trở gió chân mây khuất
Ta nhủ lòng ta - thế cũng đành
Em ở góc nào trong nỗi nhớ
Thời gian chìm lắng, mộng phôi pha
Dòng sông , bọt sóng còn than thở
Bóng dáng người xưa lạc bến xa...
hungdong64
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:16:25 bởi hungdong64 >
MỘT
Có một bóng hình
Cất vào dĩ vãng, giấu trong giấc mơ
Nhưng giấc mơ tìm đến lúc không ngờ
Còn dĩ vãng quay về phút cô đơn
Có một tình yêu
Ngỡ như là cổ tích
Nhưng cổ tích không là điều có thật
Nên trái tim hằn lên những vết đau
Có một nụ hôn
Băn khoăn mãi bao ngày
Đời ta đắng hay môi em ngọt
Đến giờ chưa quên nụ hôn xưa
Có một nỗi nhớ
Đã từng hiện hữu trong đời
Cồn cào, ray rứt suốt một thời
Sao bây giờ mơ hồ có....không...!
MỘT
Vẫn một bóng hình,
Đầy tình chan chứa,
Không là ngọn lửa,
Đốt cháy cô đơn
Vẫn một tình yêu,
Như là cổ tích,
Nên ta không thích
Vì có thật đâu?
Vẫn một nụ hôn,
Ngơ ngẩn tâm hồn
Bờ môi em ngọt,
Nên chót yêu thương.
Vẫn một nỗi nhớ,
Chẳng phải trong mơ,
Hiện trong bài thơ,
Mơ hồ không nhỉ?
Tài Vang
NỢ
Ngày xưa trắc trở phận nghèo
Cho nên đành phải đem treo mộng đời
Thương giọt nước mắt em rơi
Dẫu buồn cũng chì trách trời đa đoan
Khóc chi em lệ đẫm tràn
Để ta tiếc nuối - nhân gian hững hờ
Cho tình đắm đuối vần thơ
Dệt nên nỗi nhớ - ngẩn ngơ bao chiều
Ta còn nợ một tình yêu........
hungdong64
(ÁNG MÂY TRỜI)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:15:51 bởi hungdong64 >
TƯƠNG TƯ
Nhặt hết cả bao mùa hoa đỏ
Cũng chưa tìm được chút hương xưa
Giờ thêm một lần hoa thắm nữa
Chồng chất dầy thêm chuyện gió đưa...
Gọi tìm nhau mãi bao năm tháng
Chẳng thấy âm vang lấy một lời !
Chừng cơn mưa cũ dài thương nhớ,
Trút xuống lòng ta những ngậm ngùi...
hungdong64
(HỘI NGỘ VT)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:15:20 bởi hungdong64 >
Qua bạn thưởng thức trang thơ,
Mong được đợi chờ đón bạn qua chơi!
Tài Vang
ĐÒI
Chắc người còn nhớ thuở đang yêu
Một tình yêu nhờ ai giữ hộ
Ngày bước sang ngang sao chẳng trả
Tình xưa vẫn còn tiếc hay sao ?
Ngày ấy gởi ai bao cánh thư
Lời yêu, lời buồn, lời nhung nhớ
Nay bước bên ai không gởi trả
Hay còn lưu luyến chứng tích yêu ?
hungdong64
(THẦM THÌ BÊN NGỌN GIÓ )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:14:52 bởi hungdong64 >
NỢ
Ngày xưa trắc trở phận nghèo
Cho nên đành phải đem treo mộng đời
Thương giọt nước mắt em rơi
Dẫu buồn cũng chì trách trời đa đoan
Khóc chi em lệ đẫm tràn
Để ta tiếc nuối - nhân gian hững hờ
Cho tình đắm đuối vần thơ
Dệt nên nỗi nhớ - ngẩn ngơ bao chiều
Ta còn nợ một tình yêu........
TÌNH Ngày nay cuộc sống mỹ miều,
Lòng chung đã quyết ta yêu nhau mà,
Dù rằng cách trở bao xa,
Yêu nhau tranh đấu vượt qua hiểm nghèo.
Dù qua bao núi bao đèo,
Tình yêu đủ mạnh ta theo đến cùng,
Lòng này đã quyết sống chung,
Nợ đời trả hết , trùng phùng bên nhau!
Tài Vang
MÀU TÍM
Màu tím năm xưa sao đẹp quá
Tím cả hồn anh những ước mơ
Mực tím thương yêu xưa em viết
Cho dù suốt kiếp em chờ anh
Màu tím thơ ngây thành gian dối
Quên lời hẹn ước em lấy chồng
Bao nhiêu kỷ niệm anh còn giữ
Chôn tận đáy lòng sâu thật sâu
Màu tím năm xưa giờ vẫn thắm
Thắm trong lòng anh những nỗi đau
Dù bao năm tháng lòng chưa hết
Bao nỗi muộn phiền thuở xa nhau
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:17:09 bởi hungdong64 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: