CHÚT THẦM THÌ
TÌNH TÍM Màu tím năm xưa ai hẹn hò,
Yêu thương gắn bó duyên trời cho.
Một lòng , một dạ xây hạnh phúc.
Tình yêu màu tím ta cùng lo!
Màu tím thủy chung thành màu tro,
Lửa ghen mờ mịt lời hẹn hò,
Dứt tình ai đó xua mộng tưởng.
Buồn giận nên em đành qua đò!
Màu tím trăm năm lỡ hẹn hò,
Đau lòng em lắm , anh biết cho.
Những lúc đêm khuya, từ sâu lắng,
Trạnh lòng thương nhớ em buồn so!
Tài Vang
ĐỪNG
Em đừng làm mây trắng
Lơ lửng giữa trời cao
Làm sao anh vói tới ?
Em đừng làm dòng sông
Lúc đầy rồi lại vơi
Làm sao anh hiểu nổi ?
Em đừng là thoáng hương
Thoang thoảng giữa đêm trường
Làm sao anh giữ được ?
Em đừng là giọt mưa
Giăng giăng chiều mây xám
Lạnh buốt cả hồn anh
Em đừng là hạt nắng
Rải chia khắp mọi nơi
Anh còn lại được gì ?
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:05:01 bởi hungdong64 >
ĐỪNG
Em đừng làm mây trắng
Lơ lửng giữa trời cao
Làm sao anh vói tới ?
Em đừng làm dòng sông
Lúc đầy rồi lại vơi
Làm sao anh hiểu nổi ?
Em đừng là thoáng hương
Thoang thoảng giữa đêm trường
Làm sao anh giữ được ?
Em đừng là giọt mưa
Giăng giăng chiều mây xám
Lạnh buốt cả hồn anh
Em đừng là hạt nắng
Rải chia khắp mọi nơi
HỎI LÒNG
Vậy anh muốn em là chi?
Em sẽ là gì vừa ý , lòng anh?
Mây trắng lơ lửng trời xanh!
Dòng sông uốn lượn khúc quanh vô chừng.
Hương đời tỏa ngát thơm lừng,
Giọt mưa mát mẻ cũng chừng đó thôi.
Hạt nắng bổi hổi bồi hồi,
Trải khắp đồi núi cho đời ấm êm ?
Hay muốn em làm trăng đêm,
Dịu dàng tỏa sáng bên thềm nhà anh?
Mang theo không khí ngọt lành,
Cho lòng êm ái , cho anh vào đời?
Tài Vang
HƯƠNG
Em để cho đời một thoáng hương
Để lại trong anh nỗi đoạn trường
Chiều nao ly biệt giọt nước mắt
Rớt xuống đời nhau vạn nhớ thương
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:03:30 bởi hungdong64 >
THƯƠNG
Ta dẫu sống giữa muôn vàn hoa gấm
Vẫn thương em năm tháng nhọc nhằn
Từng buổi từng buổi đời phơi nắng
Nắng sớm mưa chiều phai tóc môi
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:02:35 bởi hungdong64 >
PHƯỢNG
Sắc hoa đỏ rực rỡ ngày ấy
Vẫn nhức nhối tim ta từng mùa
Sách vở - bạn bè trôi đi hết
Sắc đỏ hoa ấy vẫn chưa phai
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 13:00:22 bởi hungdong64 >
DẤU XƯA
Hôm nay đi lại trên tàu cũ
Đây chuyến tàu xưa nay vắng em
Anh nghe trong nỗi nhớ nhung đó
Vọng tiếng em cười giữa tiếng rao
Đây ga cuối chỉ mình anh xuống
Vu vơ kiếm sắc áo năm nào
Áo xanh áo đỏ – đời muôn áo
Chẳng thấy áo em nhạt nắng vàng
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 12:59:33 bởi hungdong64 >
ĐÁNH MẤT
Tôi đánh rơi tim mình
Trong mắt em ngày ấy
Nên giờ vẫn bơ vơ
- kiếm tìm
Tôi để lạc mất em
Giữa biển đời mênh mông
Bây giờ vẫn cô đơn
- tiếc thầm
Tôi không tìm thấy em
Giữa dòng đời vội vã
Đến giờ vẫn muộn phiền
- ngu ngơ
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
HƯƠNG
Em để cho đời một thoáng hương
Để lại trong anh nỗi đoạn trường
Chiều nao ly biệt giọt nước mắt
Rớt xuống đời nhau vạn nhớ thương
hungdong64
Gửi lại anh yêu một thoáng hương,
Gìn giữ trong nhau bao đoạn trường!
Chia tay ly biệt tràn nước mắt,
Còn nhớ về nhau vạn yêu thương!
TV
ANH XIN NHẬN MANG THAY
Đừng bao giờ em để hồn thơ dại
Mang giận hờn mang mãi khôn nguôi
Quên đi em giận hờn thời con gái
Để vui cười rạng rỡ trên nét môi
Đừng bao giờ em để tim thành đá
Đừng bao giờ để tắt nắng hồn hoa
Đừng bao giờ em để thời con gái
Ôm nỗi buồn một mình không ai hay
Chia cho anh – Xin em đừng giữ lại
Bao muộn phiền-anh xin nhận mang thay
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 08:42:43 bởi hungdong64 >
HỎI
Em có hạnh phúc bên người ấy ?
Hay vẫn từng đêm tiếng thở dài
Nuối tiếc tình yêu thời con gái
Một phút yếu lòng vội để bay
Có yêu người ấy giống như anh ?
Hay là chấp nhận chút mong manh,
Nên dù không yêu lòng vẫn phải
Giấu hết đau thương nén lệ tràn
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
DỐI LÒNG
Lòng cứ nhủ : Ta có đợi đâu ?
Mà sao mắt dõi về phương ấy
Em có đến không, ta chẳng đợi
Góc phố – Ta đợi dứt cơn mưa
Lòng nhủ lòng : Ta đâu có buồn ?
Mưa chiều nay vô tình ngăn lối
Mưa chiều nay để phố vắng người
Phố vắng người – phố buồn đấy chứ
hungdong64
(Dòng nước chẳng ngừng trôi)
Đành thôi
đành thôi nghe tiếng em cười
đành thôi em đã là người xa xăm
đành thôi giấc mộng trăm năm
đành thôi từ giã kiếp tằm ươm mơ
đành thôi thương nhớ đợi chờ
đành thôi quên hết ngẩn ngơ phút đầu
đành thôi sợ lắm vực sâu
đành thôi chẳng muốn qua cầu áo bay
đành thôi chìm nổi cơn say
đành thôi chẳng nhớ tháng ngày yêu xưa
đành thôi quên lời ai hứa
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
Quen
đã quen từng đêm nỗi nhớ dài
ngày ấy đi xa em bỏ lại
để tôi giữ mãi quên ngày tháng
chẳng biết khi nào nỗi nhớ phai
tôi đã quen với mùa đông lạnh
quen nỗi đợi chờ vốn mỏng manh
người ơi có biết chiều đông giá
tôi thèm ai đó bước song hành
tôi đã quen với tiếng thở dài
từ lúc bên mình vắng bóng ai
đã quen rồi chuỗi ngày cô lẻ
chiều về khao khát một bờ vai
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
Quên
rồi đến lúc em sẽ quên thôi
xa mặt cách lòng ai cũng biết
tim em ngao ngán tình vô vọng
sẽ chẳng thương nhớ người xa xăm
rồi đến lúc anh sẽ quên em
giấc mơ đầu hụt hẫng cơn đau
thu tàn đâu còn lá để rụng
mất nhau tôi còn gì để yêu
rồi đến lúc chúng mình quên nhau
tình xưa đành giấu - ai dám nhắc
chạnh lòng lại sợ người sau biết
vùi chôn thôi - niềm đau quá khứ
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: