CHÚT THẦM THÌ
Điều vô nghĩa
Có những điều vô nghĩa, em biết không
Như lời xin lỗi ta nói lúc chia ly
Không còn yêu, lời kia có nghĩa gì
Chẳng thể nào hàn được trái tim đau
Có những điều anh biết là vô nghĩa
Như lúc buồn anh cứ nhớ về em
Dẫu có nhớ anh cũng chẳng thể nào
Kéo được ai đó về ở bên nhau
Có những điều anh biết rồi vô nghĩa
Là những điều mà anh chưa kịp nói
Hay tình yêu dành cho em ngày đó
Giờ đã thành vô nghĩa giồng như ai
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
Gửi ai bốn mùa
Gởi lại cho ai những mùa hạ cũ
Nắng sân trường là nắng rất khó phai
Gốc phượng già lâng lâng lời hò hẹn
Tan học về có người ở trên mây
Gởi lại cho ai ngày tháng thu xưa
Áo dài ơi nôn nao lòng tôi đợi
Ngày khai trường đi trễ để ai lo
Để bây giờ còn đọng chút thu phai
Gởi lại cho ai cả mùa đông ấm
Đêm giáng sinh trốn lễ để rong chơi
Xe đạp nhỏ chở nhau vào kỷ niệm
Chút tình nồng đủ sưởi ấm cho nhau
Gởi lại cho ai một khúc xuân hồng
Chợ hoa ngày tết đông người đến lắm
Có một người cứ sợ lạc mất nhau
Nên tay mềm quấn quít mãi tay ai
Gởi lại cho ai đủ cả bốn mùa
Xuân, hạ, thu, đông của thời vụng dại
Mỗi mùa đến sao nhói trái tim buồn
Bốn mùa xưa xa vời như giấc mơ
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
Gởi vợ
Em đừng lo chuyện văn thơ
Ta đâu muốn trở thành thi sĩ
Đem mộng hoa bướm trải vào thơ
Vốn chỉ là những điều rất thật
Của lòng mình đem chép thành thơ
Nếu trong thơ có thêm ai đó
Xin hiểu dùm nhau tình yêu cũ
Đời người ai cũng vài lần yêu
Em đừng lo sợ chuyện dĩ vãng
Ta đã vùi chôn thuở có nhau
Xin hãy hiểu những phút chao lòng
Ta trầm tư ngồi vọng về quá khứ
Không có nghĩa là chán yêu em
Đừng giận khi ta uống men cay
Vui bạn vui bè say một lát
Say để quên thói đời giả trá
Đời đôi khi cần một chút men
Pha loãng bao muộn phiền cay đắng
Đời nhiều lúc cần một chút cồn
Rửa trôi đi muộn phiền nhân thế
Xin hãy hiểu dùm ta phút ấy
Mềm môi ngọng nghịu quên sự đời
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
Giấu
(gởi vợ)
Ta giấu em bao điều khó nói
Giấu tình đầu, giấu những niềm đau
Giấu thư tình ngày xưa ai viết
Giấu kỷ vật nhận của bao người
Ta giấu em một trời kỷ niệm
Chút tình đầu vội vã đắm say
Còn in dấu góc phố hàng cây
Và con đường mỗi sáng đi qua
Ta giấu em một thời dĩ vãng
Yêu dại khờ rách nát trái tim
Một góc hồn riêng ta cũng giấu
Giấu những tình yêu thời trai trẻ
Ta giấu em những điều muốn giấu
Từ đáy lòng chẳng muốn thế đâu
Em nếu biết - xin như chưa biết
Một đời ta muốn giấu - tình đau
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2012 16:19:03 bởi hungdong64 >
Ru những ngậm ngùi
à ơi - người đã đi xa
yêu thương để lại chỉ là chiêm bao
xa mờ hình bóng thuở nào
trong tôi là những lao xao sóng tình
sóng xô đi những yên bình
xô thương vào nhớ cho mình ngu ngơ
sao không ước hẹn để chờ
hay là người sợ đỗ bờ truân chuyên
à ơi - giờ đã hão huyền
tình xưa lỡ bến thuyền quyên theo chồng
bến người lựa đục hay trong ?
chắc là phải đợi giữa giòng mới hay
à ơi - dại tiếc mây bay
gió đưa khuất bóng không quay trở về
hungdong64
(Thầm thì bên ngọn gió)
TIẾNG LÒNG
Sao em vội lấp bến bờ thương,
Giận dỗi khi yêu vốn lẽ thường.
Tình vẫn chưa vơi sao rẽ lối,
Mộng còn đầy ắp vội hai phương.
Trăng tròn lại khuyết, người ôm nhớ,
Bèo hợp rồi tan, kẻ vấn vương.
Thương nhớ chiều nay dâng khóe mắt,
Cho lòng chất ngất nỗi sầu tương …
LY BIỆT
Em bây giờ đã quá xa xôi,
Có tiếc hay thương đã muộn rồi.
Chuyện cũ cho vào cơn mộng ảo,
Tình xưa xin để giấc mơ trôi.
Bao thu luyến ái sao quên lãng,
Mấy hạ hương nồng nỡ nhạt phôi.
Cách biệt nhau rồi ai cũng biết,
Người đi kẻ ở giống nhau thôi …
NHỚ
Lặng phút giây này để nhớ em,
Tình xưa mộng cũ tuột tay mềm.
Phương xa mỗi tối còn lưu luyến,
Xứ lạ bao ngày có ấm êm !?
Góp lại lời thương, sao quá ít,
Gom đầy kỷ niệm, chẳng nhiều thêm.
Người đi muôn lối lòng này vẫn
Chất ngất buồn, yêu - giữa bóng đêm …
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: