Bến sông quê
Bui Xuan Lam 31.03.2012 21:15:32 (permalink)
0
BẾN SÔNG QUÊ

Dòng sông quê nay vắng hẳn cánh buồm,
Thuyền máy lướt ầm ầm rung mặt nước,
Triền đê mới bê-tông dày nửa thước,
Vẫn không ngăn khúc lở khúc bồi...

Tôi lang thang nhìn đám lục bình trôi
Cùng rác rưởi vật vờ xuôi ngược,
Càng thấy nhớ nơi bao nhiêu năm trước
Lũ chúng tôi từng ngụp lặn nô đùa...

Dòng nước trong lấp loáng nắng trưa,
Cây Cầu Ngói mơ màng soi bóng,
Cánh đồng bao la, bầu trời lồng lộng,
Và bờ sông xanh mượt lối trâu về...

Lòng chạnh buồn, tôi lững thững trên đê,
Nghe xoáy nước xoáy vào tim đau nhói,
Nghe ào ào gió sông như ai gọi,
Bến sông quê không một tiếng trả lời!...

10-3-2012,
LNg.BXL.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9