Chùm thơ BIỂN - Liên Hương

Tác giả Bài
hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 04.04.2012 09:33:17
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2014 15:45:00 bởi hai1957 >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 10.04.2012 19:31:15
http://yume.vn/nguyetquehoa64/mp3/baihat/tho-bien-can.35BA7A77




BIỂN CẠN


Biển cạn rồi trong một giấc mơ em
Chỉ còn cát trải dài như vô tận
Không còn nữa cánh buồm và con sóng
Bay lạc loài đây đó cánh hải âu

Biển cạn rồi khi mình đã mất nhau
Chiều chập choạng và mênh mang nỗi nhớ
Không còn nhau biển vắng đi hơi thở
Con sóng không về xóa dấu chân êm

Chỉ còn cô đơn một ánh sao đêm
Và ngọn gió lẻ loi buồn khắc khoải
Em nhớ biển buổi chiều nào xa ngái
Sóng hát cồn cào một khúc phôi phai

Biển bây giờ cũng đã biết chia xa
Và có lúc cũng lạc loài con sóng
Khi giận dữ bão cồn dâng biển động
Nhưng tình yêu của biển vẫn ngàn đời

Biển nhớ thuyền như em nhớ anh thôi
Lạc mất nhau biển tím màu hoang lạnh
Ghềnh đá lặng thinh mịt mù sóng đánh
Anh đi xa em hoang hoải nỗi buồn

Biển lặng thầm trôi dạt cả hoàng hôn
Nghe trong tim có điều gì rạn vỡ
Gió về chưa đây bờ mi lệ ứa
Sóng trùng dương… hay sóng ở trong lòng

Biển cạn rồi đâu cũng hóa mênh mông

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 18:54:31 bởi Ct.Ly >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 11.04.2012 14:13:04
http://yume.vn/nguyetquehoa64/mp3/baihat/tho-bien-vong.35BA7A80
http://www.youtube.com/watch?v=UGwQK9W1Fvo


BIỂN VỌNG


Em lại về nghe con sóng xôn xao
Những vang vọng của thuở nào bỏng khát
Gió biển chiều ngân lên ngàn nốt nhạc
Bao nhớ nhung se sắt của một thời

Biển vẫn âm vang khúc hát ngàn đời
Anh nói gì trong mặn mòi của biển
Bao con sóng chợt đi và chợt đến
Như nhịp dập dồn tha thiết lời yêu

Bầy hải âu sải cánh giữa trời chiều
Phía xa kia vì sao hôm nhấp nháy
Lời yêu thương cồn cào như sóng dậy
Em miên man theo nhịp điệu ru bờ

Nhớ buổi anh về một thuở yêu xưa
Trong tay nhau lời yêu thành tiếng hát
Dấu chân mềm sóng đôi trên bờ cát
Vầng trăng nghiêng soi bóng những cánh buồm

Mình lại về với biển lúc hoàng hôn
Hàng bạch dương rì rào lời biển gọi
Em yên lặng lắng nghe lời gió nói
Mắt ai nhìn sâu thẳm những đầy vơi

Biển âm thầm vỗ mãi phía trùng khơi
Em vẫn biết cõi tình mênh mông lắm
Biển bao la vẫn muôn đời dậy sóng
Cánh chim buồn bay lặng lẽ cô đơn

Gió rì rào thao thức thổi từng cơn
Ngôi sao lẻ loi và em nhỏ bé
Chiều đã lui bờ xa nghiêng gót nhẹ
Mảnh trăng hạ tuần bàng bạc rơi rơi

Em lại về vì nhớ biển biển ơi
Nghe tình yêu thì thầm theo cánh sóng
Dấu chân xưa chỉ còn trong hoài vọng
Lạc nhau rồi gót nhỏ cũng mồ côi


Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2012 08:49:40 bởi hai1957 >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 11.04.2012 14:16:08
http://yume.vn/nguyetquehoa64/article/hoi-bien.35D824EB.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ga8zqb3r5tY


HỎI BIỂN


Biển ơi biển có khi nào biển khóc
Mà con sóng kia vị nước mắt ngàn đời
Từng giọt mặn thấm lòng em tê tái
Vệt chân nào đã sạch dấu phai phôi

Biển ơi biển có bao giờ biển nhớ
Cánh hải âu quấn quýt một cánh buồm
Mặt trời lặn phía bờ xa hắt lửa
Để cháy lòng da diết những nụ hôn

Biển ơi biển có khi nào biển dấu
Lời yêu thương trong tiếng hát muôn trùng
Điệp khúc cô đơn vọng về bao thuở
Biển nhốt vào lòng nỗi nhớ hóa mênh mông

Biển ơi biển sao cứ dài rộng thế
Sao mãi chiều dâng thổn thức hát ru bờ
Để bãi cát vàng cồn cào đêm không ngủ
Và em buồn hoang hoải những vần thơ

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2012 08:41:01 bởi hai1957 >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 11.04.2012 14:20:56
http://yume.vn/nguyetquehoa64/mp3/baihat/tho-hoai-niem-bien.35BA7B5E.html
http://www.youtube.com/watch?v=uD0KjO0rNX4

HOÀI NIỆM BIỂN


Biển vẫn cồn cào một thuở yêu xưa
Lời của biển muôn đời vẫn thế
Bờ cát vàng vẫn trải dài lặng lẽ
Ngóng cánh buồm nâu xa khuất tận chân trời

Hàng dương xanh vi vút gió ngàn lời
Sóng ầm ào bài tình ca của biển
Và hoàng hôn lại nhẹ buông màn tím
Vầng mây xa le lói chút nắng tàn

Dấu chân em in trên bãi cát vàng
Không dấu chân anh bờ trở thành hoang lạnh
Biển thở dài phả vào em vị mặn
Giọt buồn nào hoen nặng bờ mi

Trời cô đơn một ánh sao khuya
Sao cũng thức lặng thầm đêm biển vắng
Hoài niệm tí tách rơi ly cà phê thêm đắng
Dư âm buồn sao không lặng biển ơi

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 15:16:14 bởi hai1957 >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 18.04.2012 20:48:32
http://yume.vn/nguyetquehoa64/mp3/baihat/tho-song-vo-ve-dau.35BA7A9A.html







KHÔNG XÔ BỜ CON SÓNG VỖ VỀ ĐÂU


Có một người ngóng về phía biển khuya
Nghe sóng vỗ lời thì thầm sâu lắng
Sao hoang vu giữa muôn ngàn tiếng sóng
Nỗi buồn đâu vương tím phía chân trời

Sóng mãi còn ru tình khúc trùng khơi
Ngàn vì sao thức hoài trong đêm trắng
Nước mắt ai chảy tan từ câm lặng
Biển cô đơn trong tiếng nấc thầm thì

Mưa lạnh lùng rơi thấm ướt hàng mi
Cát mềm ôm gót chân trần cô lẻ
Thôi biển ơi đừng cồn cào như thế
Để dòng sông khắc khoải những giọt buồn

Còn gì đâu khi niềm tin rạn vỡ
Tương lai xa mà quá khứ thật gần
Chỉ còn lại dư âm và nỗi nhớ
Những nẻo đời trong ảo ảnh phù vân

Ta gom góp bọt xà phòng hy vọng
Giữ một tình yêu trong vắt pha lê
Giờ chỉ có tiếng ru ngày biển động
Và bước chân mòn mỏi lối ta về

Hãy ngủ yên đi ôi miền quá khứ
Đời nổi nênh biết tìm lại nơi đâu
Để xoa dịu trái tim đau lặng lẽ
Rằng ngày xưa trong trẻo mối tình đầu

Ta ru ta bằng nỗi niềm của sóng
Vẫn ngàn năm điệp khúc cũ buồn rầu
Bởi vì biển từ muôn đời vẫn thế
Không xô bờ con sóng biết về đâu

Thôi hãy ngủ - ngủ đi miền quá khứ
Hãy lặng yên như bãi cát nhuộm vàng
Đừng thổn thức bản tình ca tư lự
Vẫn miệt mài con sóng bạc lang thang

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 18:49:43 bởi Ct.Ly >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 18.04.2012 20:50:38
http://yume.vn/nguyetquehoa64/mp3/baihat/tho-loi-bien.35BA7B61


http://www.youtube.com/watch?v=UmmbJBDAPiQ

LỜI BIỂN


Những con sóng mang tấm lòng của biển
Chắt chiu từ vị muối mặn ngàn năm
Yêu thương lắm nên hoàng hôn nhuộm tím
Để ngàn đời lời biển mãi vang âm

Lúc lặng lẽ lúc cồn cào nhung nhớ
Muốn quên thuyền nhưng lại sợ lòng đau
Biển bao la vẫn lẻ loi muôn thuở
Bởi nỗi niềm biển dấu tận đáy sâu

Có con thuyền nhỏ nhoi về với biển
Khi bão giông tơi tả những cánh buồm
Bầy hải âu nhuộm bóng chiều xa khuất
Và cuối trời lặng lẽ vệt hoàng hôn

Kỳ diệu thay thuyền nghe lời biển hát
Nhịp sóng dâng như nhịp trái tim người
Thầm thì gió lau khô dòng nước mắt
Biển vỗ về ru tình khúc à ơi

Bởi vì thế biển và thuyền quấn quýt
Mãi bên nhau cho đến lúc bạc đầu
Không có biển lòng thuyền đau rạn vỡ
Xa thuyền rồi lời biển về đâu

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 18:54:39 bởi Ct.Ly >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 18.04.2012 20:52:36
http://yume.vn/nguyetquehoa64/mp3/baihat/tho-tinh-ben-canh-song.35BA7A96




TÌNH BÊN CÁNH SÓNG


Dòng sông nhỏ đâu quên bờ bến cũ
Vẫn một lòng xuôi về với biển xanh
Sông chở nặng bao điều còn ấp ủ
Những nỗi niềm theo ngày tháng qua nhanh

Dòng sông nhỏ vẫn hiểu tình biển rộng
Hiểu những cô đơn của biển ngàn đời
Biển muôn thuở ôm ngàn lời sóng vỗ
Vẫn giữ riêng mình nhịp đập lẻ loi

Dòng sông nhỏ hiểu nỗi lòng biển khát
Bởi tự xa xưa biển đã mặn rồi
Người ta nói xưa biển là nước mắt
Chảy ngược vào lòng mặc tháng năm trôi

Dòng sông nhỏ hiểu mối tình biển cả
Dù biển mênh mông vẫn dâu bể cuộc đời
Sóng bạc đầu biển ngàn đời thức trắng
Ngóng con thuyền xa khuất nẻo trùng khơi

Dòng sông nhỏ lại tìm về với biển
Nghe âm vang khúc nhạc không lời
Sóng nhẹ vỗ mãi vào bờ cát trắng
Gió dịu dàng hay tình biển biển ơi

Em yên lặng đứng chờ bên triền sóng
Hoàng hôn buông biển đổi sắc tím rồi
Màu của biển người ơi xin đừng hỏi
Biển vô cùng nhưng chỉ một đời thôi

Sóng cứ mãi vỗ vào bờ cát trắng
Cánh buồm nâu thấp thoáng bỗng xa vời
Chân trời sẩm chờ sao hôm nhấp nháy
Hàng phi lao cất tiếng hát ngàn đời

Em ở đó và gió không ngừng thổi
Biển mênh mông em nhỏ bé giữa trời
Anh không đến để mình em đơn độc
Bãi cát buồn chân bước nhịp lẻ loi

Em vẫn đợi lẽ nào anh không hiểu
Trái tim kia em đã trót trao người
Anh không đến mình em bên cánh sóng
Như con thuyền không biển mãi đơn côi

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 18:45:53 bởi Ct.Ly >

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Chùm thơ BIỂN - Liên Hương - 18.04.2012 20:56:02
http://yume.vn/nguyetquehoa64/mp3/baihat/tho-tinh-bien.35BA842E.html





TÌNH BIỂN


Từ bao giờ biển biếc
Để cánh gió cồn cào
Từ bao giờ biển rộng
Sóng bạc đầu khát khao

Từ bao giờ biển hát
Thuyền về căng cánh buồm
Từ bao giờ biển khóc
Tím ngắt chiều sao hôm

Từ bao giờ biển gọi
Cánh hải âu lặng thầm
Từ bao giờ biển nhớ
Bờ cát vàng xa xăm

Từ khi em nhớ biển
Màu yêu trong mắt cười
Từ khi nghe tình biển
Bỗng nhịp đời sinh sôi

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2012 18:43:57 bởi Ct.Ly >