thời để nhớ
Nhua tim 04.04.2012 11:14:35 (permalink)
0
Chỉ mình em
Trong nón lá chứa đầy hoa phượng thắm
Em xếp thành những nỗi nhớ về anh
Anh là anh của em thời áo trắng
Nhưng còn em-em chẳng nhớ nổi mình

Lưu bút về anh đọng trong dòng mực tím
kỉ niệm về anh là nước mắt lòng em
Ta vội đi qua ngày tháng êm đềm
Anh chẳng nhớ,chỉ mình em giữ lấy
#1
    tranthaptinh 20.05.2012 19:11:56 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nhua tim

    Chỉ mình em
    Trong nón lá chứa đầy hoa phượng thắm
    Em xếp thành những nỗi nhớ về anh
    Anh là anh của em thời áo trắng
    Nhưng còn em-em chẳng nhớ nổi mình

    Lưu bút về anh đọng trong dòng mực tím
    kỉ niệm về anh là nước mắt lòng em
    Ta vội đi qua ngày tháng êm đềm
    Anh chẳng nhớ,chỉ mình em giữ lấy



    Nếu có một ngày Anh... lãng quên
    hai đêm mất ngủ... tim đau rên...
    bởi vì mộng thấy Nàng đã đến...
    đòi trả Tình Xưa... Nàng mắc đền :
    những đêm mất ngủ... thầm gọi tên...
    [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

    hân hạnh làm quen với Nhựa Tím
    #2
      Le Hoai Nam 02.06.2012 12:45:11 (permalink)
      0
      BÂNG KHUÂNG
      Người ơi, Phượng đỏ ngợp trời
      Bâng khuâng đến nỗi chơi vơi giữa ngày
      Đâu rồi tà áo em bay
      Cái ngày xưa ấy gieo đầy trang thơ
      Đâu rồi mắt biếc ,môi mơ
      Nón nghiêng làm bộ tay hờ để quên
      Đâu rồi nông nỗi cơn ghen
      Chiều sâu hun hút đường quên lối về .
      Trách gì "Những chiếc giỏ xe
      Chở đầy hoa Phượng" Hè về em qua
      Bây giờ em của người ta
      Còn anh là của bơ vơ cuộc đời
      Ta ngồi nhìn cánh Phương rơi
      Cầm tay nỗi nhớ một thời có nhau !

      Nha Trang 2/6/2012
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2012 00:54:03 bởi Le Hoai Nam >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9