Ừ, ứ ư, ừ
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 36 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 30.09.2005 07:37:52 (permalink)
Ban Ha Dinh Nguyen than
Thân gởi Ha Đình Nguyên.
Đọc đoạn văn rất hay và tạo nhiều cảm hứng. Nhất là mới đọc đề bài bắt người đọc háo hứng muốn xem. Vì tức cảnh sinh tình Tặng Hà Đình Nguyên bài thơ lấy từ cảm hứng Ứ, ừ ,ư ( truyện ngắn của Hà Đình Nguyên Trong “ Diễn Đàn TRUYỆN “

Ừ ...Ừ ...Ư

Ứ!.. Ừ! .. Ư . . . Em van anh dừng lại.
Thôi ! thôi mà xin gìn giữ cho em.
Ừm... ừm... ừm . Anh hư qúa . . . Không thèm..
ỐI !... ỐI! ...ỐI!... Ngưng lại anh. Em sợ
Ấy!...Ấy!... Ẩy!...Đừng anh . Em nghẹt thở.
Không ! Không ! Không ! ...Xãu hổ qúa đi thôi.
Á ! Á ! Ơ ! Ơ ! . Anh thật tuyệt vời.
Đừng anh ! Đừng . . Em van anh dừng lại.
Đừng anh...Đừng anh.... ơ kià . . . Ứ ứ . . .
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bên ngoài song lặng lẽ lá vàng rơi

Viết lại vào mục thơ vui cùng các bạn thưởng lãm

_____________________________

hungmanhtran
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:41:33 bởi Tran Manh hung >
#1
    maiyeuem 01.10.2005 19:09:22 (permalink)

    Y như nhạc trỗi trong đêm
    Ôi dòng nhạc nhẹ mới êm đềm làm sao
    Ứ ứ ừ...ứ ứ.....à....,á ứ....ừ
    #2
      vũkimThanh 02.10.2005 03:40:51 (permalink)
      Thoáng như con trẻ học vần
      Nhị ,Hồ xẩm chợ sờ lần từng cung
      Sàng xê líu cống lùng bùng
      Dập dồn tuấn mã hãi hùng làm sao
      Còng lưng cố nhổ con sào
      Thuyền nan mất lái chênh chao sóng bằng
      #3
        maiyeuem 02.10.2005 03:53:12 (permalink)

        Liên hồi sóng vỗ lăng tăng
        Thuyền theo con sóng vỗ bằng mái đi
        trời ơi nghe tiếng khì khì
        Chắc là sóng đã lịm đi mất rồi...
        #4
          MM_Ngoc 02.10.2005 06:08:48 (permalink)
          Đâu có đâu thuyền đang nhồi trên sóng
          Sóng ậm ừ... lôi kéo mãi thuyền đi...
          Thuyền chẳng đi cứ ở đó hì hì
          Sóng mệt rã - Thuyền thương tình lật sấp
          Cho sóng nghỉ ở trên lưng bến mộng
          Sóng vồ về xoa xoa mãi thuyền yêu
          Sóng với thuyền tình tứ biết bao nhiêu
          Cứ quấn quýt chẳng rời xa nhau đó
          #5
            maiyeuem 02.10.2005 06:30:06 (permalink)

            Trên bến đổ thuyền tình yêu thỏ thẻ
            Sóng nhẹ nhàng vỗ nhẹ tiếng yêu thương
            Mái chèo khua cho dậy sóng đêm trường
            Càng êm ái khi sóng thuyền một nhịp

            #6
              Trần Mạnh Hùng 02.10.2005 09:16:24 (permalink)


              Trích đoạn: maiyeuem

              Trên bến đổ thuyền tình yêu thỏ thẻ
              Sóng nhẹ nhàng vỗ nhẹ tiếng yêu thương
              Mái chèo khua cho dậy sóng đêm trường
              Càng êm ái khi sóng thuyền một nhịp


              Trên bến đỗ thuyền tình yêu thỏ thẻ.
              Mà em ơi tình sứt mẻ từ lâu.
              Giờ đây cho đến bạc đầu.
              Thuyền tình lạc bến đi đâu bây giờ.
              Khi trăng tỏ, lúc trăng mờ.
              Em gồi bên cạnh mắt mờ má hom.
              Còn đâu đít vịt, lưng ong.
              Còn đâu má phấn môi hồng đáng yêu.
              Giờ đây trong những buổi chiều.
              Bên anh , em ngủ gật điêu điều xác sơ.
              Anh thì cũng chẳng khác xưa.
              Như manh chiếu cũ, như xơ mướp gìa.
              Chỉ còn một thứ tạm gìa.




              #7
                maiyeuem 02.10.2005 10:18:43 (permalink)

                Thuyền này coi bộ đã già
                Cho nên sơ xác như là nhà ma
                Tình yêu vừa mới hôm qua
                Đã như chiếc lá rơi qua chân cầu
                Để rồi chìm đáy sông sâu
                Tình trôi mất biệt tìm đâu bây giờ
                lá già lá vẫn xác sơ
                Còn hơn những kẻ đang mơ cuộc tình
                trời ơi đít vịt ,lưng mình...
                để rồi xám hối tình đâu mất rồi
                Về già mới thấy hỡi ôi
                Thà yêu đít vịt còn hơn đơn côi về già
                #8
                  MM_Ngoc 02.10.2005 19:46:30 (permalink)
                  Lá gìa nên lá xác xơ
                  Gừng gìa cay điếng ơ hơ..tang bồng
                  Lá già cong cớn quay mòng
                  Giống anh gìa vẫn đèo bồng chữ yêu
                  #9
                    vũkimThanh 02.10.2005 19:53:55 (permalink)
                    Đã già lại chích thuốc liều
                    Nhìn em bỗng thấy liêu xiêu tâm hồn
                    Lá già dưới nắng hoàng hôn
                    Em như cơn gió bồn chồn chân tay
                    #10
                      MM_Ngoc 02.10.2005 20:02:46 (permalink)
                      Anh có muốn hơn...thờn bơn một cái
                      Em chờ anh lại...có woải cũng theo về
                      #11
                        vũkimThanh 02.10.2005 21:22:35 (permalink)


                        Trích đoạn: MM_Ngoc

                        Anh có muốn hơn...thờn bơn một cái
                        Em chờ anh lại...có woải cũng theo về



                        Duyên em sỏi đá còn mê
                        Anh chỉ hạt cát bên lề đường thôi
                        Có thương cũng dám chung đôi
                        Thờn bơn trăm cái chết rồi cũng cam
                        #12
                          tulipdenus 02.10.2005 23:18:42 (permalink)
                          Thuyền về gặp mái thuyền liêu xiêu
                          Vầng trăng ngơ ngẩn cảnh trời chiều
                          Mái chèo khua nhẹ khoen vào nước
                          Nước vụt phun lên thật mĩ miều
                          #13
                            maiyeuem 03.10.2005 00:42:00 (permalink)

                            Nên giờ anh mãi còn yêu
                            Em ơi có biết..thật nhiều thờn bơn
                            #14
                              maiyeuem 03.10.2005 00:43:48 (permalink)


                              Trích đoạn: MM_Ngoc

                              Lá gìa nên lá xác xơ
                              Gừng gìa cay điếng ơ hơ..tang bồng
                              Lá già cong cớn quay mòng
                              Giống anh gìa vẫn đèo bồng chữ yêu


                              Tại vì em thích em chiều
                              Cho nên già vẫn càng yêu "đèo bồng"
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 36 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9