Suối Nguồn Thơ
Em Suối Nguồn Thơ
Em suối nguồn thơ, em ý thơ
Em đi anh nhớ đến không ngờ
Anh nhìn khung ảnh mà day dứt
Thi tứ giá băng mắt thoáng mờ
Anh đợi chờ em quá nửa đêm
Vắng tanh phố lạ đã thưa đèn
Em nhìn chẳng nói hay đang ngủ
Lạnh lẽo ngự về trong trái tim
Em gió mùa thu rủ lá vàng
Đi về đâu nhỉ núi mênh mang
Hay ra sông biển miền Đông ấy
Anh đứng ngẩn ngơ vạn ngỡ ngàng
Em hỡi, Nàng Thơ, hẹn đến mai
Em về theo nắng chiếu ngang vai
Cùng anh thưởng lãm rừng thu nhé
Hoa lá trên cây với đám nai
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 08:43:15 bởi Nguyên Đỗ >
Em Ẩn Mình Đâu
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Thơ Hàn Mặc Tử ( Những Giọt Lệ )
Em ẩn mình đâu anh kiếm tìm
Kiếm hoài chẳng thấy bóng hình em
Biết là em ẩn mình trong tối
Lạ nhỉ em kìa ngay đáy tim
Sao chẳng nhìn nhau nói tiếng nào
Bồn chồn tâm dạ những nôn nao
Nhớ nhung nhung nhớ ghê đi vậy
Mà chẳng chịu ra ló mặt chào
Giả nếu ngày mai anh mất đi
Biết em ở lại viết câu gì
"Người đi, một nửa hồn tôi chết?"
Đã trễ rồi kia lợi ích chi!
Cứ ẩn mình đi, anh thấm buồn
Ngồi nhìn dòng chữ lệ rơi tuôn
Chữ kia nhảy nhót như cười nhạo
Lại viết lời thơ chẳng sáo khuôn!
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 08:56:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nàng Thơ Thánh Đức
Thánh đức từ tâm yêu dấu ơi
Vừng đông đã rực sáng bên trời
Em còn ngủ gục hay thiêm thiếp
Bên gối đêm qua nước mắt rơi?
Thanh thản bình an nhé Nàng Thơ
Sáng nay sương rớt lối đi mờ
Một mình rảo bước buồn chi lạ
Vụt loé trong đầu những ước mơ
Hạnh phúc học chăm cố gắng lên
Bảng vàng dược sĩ sẽ đề tên
Mai kia anh đến đưa toa thuốc
Nhung nhớ tương tư hãy cố đền
Thôi chứ em anh có nợ chi
Hãy cười tươi nhé, chớ sầu bi
Khăn tay em hãy lau khô lệ
Giữ lại giùm anh nắng độ trì
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 08:57:04 bởi Nguyên Đỗ >
Định Đi Ngủ...
Định đi ngủ nhưng hồn nhung nhớ quá
Đành ngồi chờ, may lỡ có em lên
Anh sẽ ca vọng cổ bắt em đền
Sao đi vắng bao nhiêu ngày biền biệt
Để trái tim cứ nhắc hoài tha thiết
Thương thương ghê, mà chẳng nói được đâu
Nói rồi sao, chao động mối duyên đầu
Anh sợ lắm thôi cứ vờ giả tảng
Không nói thẳng, nhưng chút hồn lãng mạn
Và lời thơ chan chứa gởi về em
Trái tim em thông cảm chút êm đềm
Gõ đều nhịp cho rung hoài hy vọng
Em bên đó, đàn ca, hay cũng ngóng
Đọc bài thơ mơ mộng của người ta
Thấy vui vui, sao thương quá đi hà
Thôi mai mốt đền bù anh đấy nhá!
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 08:58:31 bởi Nguyên Đỗ >
Nhỏ Ở Đâu Rồi
Cô bé xinh xinh biến mất rồi
Để lòng ta lạnh phút đơn côi
Tìm hoài chẳng thấy buồn chi lạ
Bé chắc học chăm giỏi quá thôi
Mai bé lên trường áo trắng bay
Bao nhiều người sẽ liếc nhìn, quay
Chao ơi sơn nữ nào xinh nhỉ
Công chúa từ đâu đến chốn này
Nhỏ ở đâu rồi, anh nhớ nhiều
Nhỏ đi xa vắng thấm cô liêu
Hồn anh phiêu lãng tìm em mãi
Chắc hẳn tim anh lại chớm yêu
Như lá rừng kia đẹp lạ lùng
Khi thu về đến, đổi màu phong
Em về đổi cả trời thơ cũ
Thêm chút yêu thương cháy lửa lòng
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:00:32 bởi Nguyên Đỗ >
Chân Dung Em
Trong trí óc, vẽ vời hoài không dứt
Chân dung em nho nhỏ rất "mi nhon" (1)
Mặt trái soan, má phúng phính no tròn
Tóc buông thả làn mây trời huyền diễm
Đôi môi mọng sao mãi cười chúm chím
Bí mật gì em bật mí anh nghe
Cứ anh ơi anh ơi mãi em nè
Chết anh đó, em muốn gì, nói thử
Anh đã hứa chẳng nói gì tình tự
Mà trái tim chất chứa mãi tràn ra
Tình thương em, tình cảm rất đậm đà
Như suối chảy, như mưa rơi, ánh nắng
Biết làm sao giữ mối tình trầm lặng
Nói không xong, không nói cũng không xong
Cứ ôm hoài nỗi nhớ ở trong lòng
Trào dâng mãi giòng yêu thương lãng mạn
(1) Mignonne tiếng Pháp là nhỏ nhắn dễ thương
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:04:06 bởi Nguyên Đỗ >
Anh Ơi Em Nè
Mỗi lần được cô bé chào thân mật
Thương ơi thương, hồn bay bổng lên mây
Không rượu bia hồn trí vẫn như say
Nghe câu nói ngọt hơn là đường, mật
Lần này chắc cả tâm hồn giao mất
Cho người em, cô bé nhỏ hiền ngoan
Tiếng "Anh ơi, em nè" đó hoàn toàn
Đã tan chảy trái tim đồng chai đá
Chẳng cần nóng cháy sắt vàng mới lạ
Chỉ vài lời nhỏ nhẹ hớp hồn ai
Anh quen em, ờ, mới một tháng dài...
Em gọi chị, ý, anh... anh nghe dịu ngọt!
Tim anh rụng, em giơ tay cứu vớt
Đưa vào hồn sưởi ban sức hồi sinh
Hai trái tim cùng một nhịp trao tình
Thương em lắm, hỡi người em bé nhỏ
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 18:40:53 bởi Nguyên Đỗ >
Em Bươm Bướm Nhỏ
Em như giọt mưa hạ
Rơi trên mảnh đất cằn
Hạt hoa cỏ trong đất
Bừng lên sức sống thần
Em như là ánh sáng
Buổi bình minh nắng tơ
Chiếu trên vườn mùa hạ
Gieo hồn bao ý thơ
Em như loài bướm nhỏ
Bay vào vườn thơ anh
Hồn anh như nắng hạ
Cho hoa nở trên cành
Hoa vươn lên chào bướm
Bướm lượn quanh nhẹ nhàng
Trái tim rung cảm lạ
Tựa như là xuân sang
Em như là cánh lá
Mùa thu trong rừng phong
Rơi xuống đường lả tả
Xao xuyến tận tâm lòng
Em như là làn gió
Thổi hồn anh lên mây
Tạo ra ngàn nỗi nhớ
Khiến hồn như ngất ngây
Em loài bươm bướm nhỏ
Gieo hạt tơ nắng hoà
Tưới ý thơ từ đó
Để vườn mơ nở hoa
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:10:49 bởi Nguyên Đỗ >
Nàng Thơ Nho Nhỏ
Mũ hoa lệch, em nghiêng đầu duyên dáng
Mắt to dài thu hút biết bao nhiêu
Đôi môi hồng, nụ cười nét yêu kiều
Khe khẽ hở, dễ thương ơi, răng khểnh
Đôi má thắm có lần trông bầu bĩnh
Mũi dọc dừa như thấy ở trong tranh
Nàng thơ ơi, em xinh thật là xinh
Em hiển hiện như thiên thần trong mộng
Em đã đến làm tươi hồng cuộc sống
Thổi hồn thơ nồng ấm với đam mê
Mái tóc đen chưa cột nối câu thề
Đã cuốn chặt trái tim anh từ đó
Em vui nhé hỡi nàng thơ nho nhỏ
Cứ nhởn nhơ như cánh bướm mùa Xuân
Như hướng dương mùa Hạ điểm muôn vườn
Như màu lá buổi đầu Thu rực rỡ
Như hoa tuyết trắng tinh còn bỡ ngỡ
Phất phơ bay những ngày lạnh đầu Đông
Nàng thơ ơi, giữ mãi nhé tươi hồng
Cho ước mộng tương lai còn sáng mãi
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:13:25 bởi Nguyên Đỗ >
Bịt Miệng Anh Cười
Mỗi lần gặp gỡ rất vui tươi
Hai đứa nhiều khi mãi nói cười
Em bảo đôi mình sao vui quá
Nhưng thôi anh nhé chớ nên cười
Anh bảo làm sao cấm cản cười
Trừ khi em bịt kín bằng môi
Anh kỳ! Nói chuyện sao hư quá
Em bỏ đi luôn, nước mắt rơi
Phân bua giải thích anh đùa mà
Xin lỗi em nha, hứa thật thà
Không dám đòi hôn tầm bậy nữa
Nhạc lòng hai đứa lại ngân xa
Biết miệng hay đùa có sợ không
Mai sau em quyết chẳng thay lòng
Bên nhau mãi mãi cùng chung bước
Hạnh phúc cười tươi khách má hồng
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:15:39 bởi Nguyên Đỗ >
Em Vừa Đến
Em vừa đến dẫu là trong trầm lặng
Nguôi vừa cơn nhung nhớ, chẳng vừa tim
Cả ngày nay lui tới mãi kiếm tìm
Em xuất hiện lặng lờ không tiếng nói
Em đang khóc, chẳng nghe lời anh hỏi
Giọt lệ dài, giọt lệ ngắn tuôn rơi
Anh nhìn em hồn chợt thấy tả tơi
Tình yêu đẹp hoá thành tình ngang trái
Anh vẫn hiểu tất cả bao chướng ngại
Con đường tình khúc khuỷu lắm chông gai
Vững lòng tin, ta đi trọn đường dài
Thiếu kiên nhẫn, hẳn lùi chân bỏ cuộc
Nếu thời gian là viên thần y dược
Chữa lành dần những chứng bệnh tâm y
Đây tim anh, em giữ lấy luôn đi
Làm thuốc lạ chữa tình hồng rướm máu
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:16:54 bởi Nguyên Đỗ >
Em Vẫn Hiện Diện
Trong trái tim, em vẫn còn hiện diện
Dẫu là mình gặp gỡ chẳng bao lâu
Mùa Hạ qua, mùa Thu lá chuyển màu
Bóng em khuất tình em hoài có mặt
Đường xa cũ rừng cây cao chất ngất
Nỗi niềm riêng anh biết gởi cho ai
Đã xa nhau, biết đã mấy năm dài
Em vẫn đến, vẫn về trong giấc mộng
Ừ em phải dấn thân vào cuộc sống
Đi đường em, theo đuổi mãi mộng mơ
Có gặp nhau vài câu nói vu vơ
Không đủ lấp cho đầy lòng thương nhớ
Anh đã viết chít chằng đầy quyển vở
Những vần thơ vụng dại, nhớ nhung nhiều
Trong cuộc đời mình có mấy lần yêu
Khi lỡ nhịp, trái tim dường hấp hối
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:17:55 bởi Nguyên Đỗ >
Chào Nguyên Đỗ ! 7_vdn_NN rất vui gặp NĐ nơi đây.
Chúc NĐ thoải mái vui chơi và hồn thơ lai láng gieo thơ nhiều nhiều nghen.Gởi "Nguồn Suối Thơ" đóa hoa hồng. 
Chào thi sĩ Nguyên Đỗ,
Những vần thơ của Nguyên Đỗ , đã được mang vào trang thơ,
Chúc Nguyên Đỗ, luôn vui, và vần thơ luôn trãi dài từng bước chân người thi sĩ
Cám Ơn Người Tặng Đóa Hoa
Một đóa hoa hồng vàng
Lúc mùa thu vừa sang
Cảm ơn Người đã tặng
Cho hồn ta mênh mang
Một hoa nở thành bảy
Ta gởi tặng trao người
Những nụ thơ nồng cháy
Cho đôi môi thắm tươi
Nụ hoa tự đáy tim
Nở xin trao tặng em
Em trao tặng người khác
Hoa nở hòai nở thêm
Những đóa hoa văn nghệ
Một đóa nở thành mười
Văn thơ thường vẫn thế
Nở tươi trao tặng đời
Nguyên Đỗ
P.S: Em lộng ngôn tí nha chị Bảy Việt Dương Nhân, chúc chị vui tươi và sáng tác hòai những bài thơ thật hay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 09:20:47 bởi Nguyên Đỗ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: