Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 285 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
MM_Ngoc 31.10.2005 20:04:24 (permalink)
0
Tự Bạch

Ngọc nè :
Người gọn gàng nhanh nhẹn
Tính thẳng thắn phân minh
Tự ái cao ra phết
Chẳng cúi đầu làm thinh
Có điều :
Khi buồn nước mắt chạy quanh
Đừng ai nặng tiếng...dỗ dành nhiều đa
Ba ngày chưa đủ khóc la
Tới ngày thứ bốn cả nhà ngập " mưa "
Nhưng mà :
Ai ơi đừng có hơn thua
Với MM_Ngoc mà mua ưu phiền
Vì MM_Ngoc rất ghiền
Chọc ghẹo người khác - cảm phiền nha Ai
Thì hãy :
MM_Ngoc nói chẳng sai
Xin tha đi nhé - người ngay ừa liền
Đây mới là vị thuốc tiên
Muốn xin tha mạng... gửi liền yahoo

( hihihi...được không anh...? )

Không muốn thì em không xin
Em chẳng làm phiền...buồn một chút thôi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 20:26:28 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 31.10.2005 20:26:16 (permalink)
0
Gớm Chưa!

Chưa nặng tiếng đã ngập mưa
Anh nào có dám hơn thua với Người
Mau nước mắt, mau tươi cười
Gớm chưa cô gái gieo lời thơ xinh

Phá thì ra phá phân minh
Thật thì ra thật, rập rình khổ tâm
Muộn phiền anh sợ chẳng cầm
Chiến tranh anh ngại đành câm nín lời

Tên anh em đã biết rồi
Lại còn hỏi nữa vốn lời nữa sao
Thôi anh mà có mệnh nào
Nằm trên thớt, chém tha giao cho Người

Em toe toét miệng vui cười
Rõ là con gái chọc chơi đó mà
Khi anh đùa lại thì la
Thôi không dám cãi sợ la phạt bù

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 02:03:39 bởi Nguyên Đỗ >
MM_Ngoc 31.10.2005 20:35:58 (permalink)
0
Cái tên thôi..gì nữa đâu...?
Gửi thử " hai cái "mà đâu tới Người
Yahoo làm gì tự rơi
Ở trên trời xuống...mà mời nàng coi
Không thích thì nói cho rồi
Em không xin nữa .. thế thôi... không phiền
Nguyên Đỗ 01.11.2005 02:16:14 (permalink)
0
Bạch Thư


Có người chẳng đọc Thư Riêng
Đem lời trách móc muộn phiền lòng ai
Sầu này ta nhớ dài dài
Bạch thư tỏ lộ một hai chối từ

Ừ thôi, ai chẳng mở thư
Yahoo ta hú cổ hư tiếng rồi
Thư đi chẳng thấy thư hồi
Lại còn trách phạt, gớm, thôi, dám phiền


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 16:06:33 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 01.11.2005 19:48:52 (permalink)
0
Vắng Em


Vắng em bùa hết hiển linh
Vần thơ thiếu chữ, lời tình chẳng ăn
Sửa hòai vẫn cứ không vần
Bởi hồn anh đã chết dần vì xa

Nhớ em quá nhớ thiết tha
Trái tim xẻ nửa cắt ba bốn phần
Hình như em giữ tám cân
Anh còn hai lạng héo dần nhớ nhung

Thả hồn vào cõi mênh mông
Tìm người trong mộng cho hồng trái tim
Một câu anh rất nhớ em
Nói hòai không mỏi trái tim dại khờ

Vắng em ngồi xuống mộng mơ
Em thương hiển hiện nàng thơ của hồn
Gió về ghé nụ môi hôn
Má như ươn ướt, lòng bồn chồn mong

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 19:50:02 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.11.2005 09:08:24 (permalink)
0
Nhớ Quá Đi

Bài thơ chỉ ba chữ
Lập đi lập lại hoài
Tác động thật kỳ dị
Cứ vang vọng bên tai

Mười hàng cứ liên tục
Em viết, " Nhớ quá đi!"
Em gieo bao hạnh phúc
Bằng hàng chữ diệu kỳ

Những chữ quyến rũ lạ
Viết tự trong đáy tâm
Ta bao la biển cả
Ngan ngát làn hương trầm

Cám ơn em nỗi nhớ
Gởi em vạn niềm thương
Lá thu màu rực rỡ
Tình yêu hoài vấn vương

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.11.2005 12:58:52 (permalink)
0
Nhớ Răng Nhớ Rứa

Nhớ quá đi và nhớ những gì
Buổi chiều giã biệt lệ hoen mi
Hay rừng thu ngả muôn màu sắc
Hay chỉ riêng ai, nói thật đi

Nhớ răng cỡ nớ đến đau lòng
Mắt ngó nhìn trời, cứ ngóng trông
Răng rứa nửa hồn ai đã giữ
Nửa lại xanh xao nhớ chất chồng

Nhớ quá làm sao nói hết mà
Cái tình trai gái rất bao la
Nói răng cũng chẳng bao giờ hết
Nhớ quẩn nhớ quanh nhớ thật thà

Cầm ly rượu mạnh cố tìm quên
Mà rượu hôm ni chắc thiếu men
Uống mãi mà không tác dụng: lạ
Biết rồi rượu mạnh thiếu men em

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.11.2005 15:15:53 (permalink)
0
Du Thuyền Đêm Thu

Vừa chớp mắt em đã về hiện diện
Nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi
Nét hồng son mắt quyến rũ mọc mời
Miệng mật ngọt tóc nồng thơm say đắm

Nụ hôn cũ bao năm rồi còn đậm
Lá thu xưa bay mấy ngã còn đâu
Thu lại về cây lá mới thay mầu
Em có nhớ cành phong vàng thưở ấy

Tình êm dịu chẳng cần tô lộng lẫy
Kéo dài lâu âm ỉ mãi trong tim
Bốn ngăn hồng tràn ngập bóng hình em
Con đò nhỏ, giọng ngọt ngào câu hát

Trải bao mùa vẫn chưa hề phai nhạt
Tiếng hò khoan, chèo mái đẩy Hương giang
Có bao giờ ta hưởng trọn đêm trăng
Trên sóng nước, trôi giữa ngàn tinh tú

Nguyên Đỗ




MM_Ngoc 02.11.2005 19:26:08 (permalink)
0
Ảo mộng

Thơ tình lượn giữa thinh không
Tim yêu lượn giữa mùa đông hồn người
Đêm qua trăng cứ chơi vơi
Nửa khuya lẳng lặng nhìn trời ngắm sao
Buồn buồn nên tim hư hao
Hững hờ thơ biết thủa nào ngân nga
Vẳng nghe con sóng Ngân Hà
Đẩy đưa thuyền mộng vỡ òa nhớ nhung
Bao tháng ngày vẫn ung dung
Sao nay bỗng thấy nghìn trùng cô đơn
Ở trong lòng loạn dỗi hờn
Khi dòng thơ ấy dập dồn đổi trao
Này nghe cung bậc ba đào
Tiếng tình với tiếng ồn ào đoản gươm
Biết rằng ai nhiều tơ vương
Khắp đây khắp đó gửi thương thơ tình
Nên ta chỉ muốn vô hình
Đứng trong ảo mộng một mình họa thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 10:20:06 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 03.11.2005 07:09:29 (permalink)
0
Huyền Thoại Sơn Điểu

Này chim nhỏ, mấy hôm nay nhớ lắm
Giọt mưa thu trên lá thấy buồn thiu
Không có chim khung cảnh cũng tiêu điều
Thiếu tiếng hót bầu trời thêm cô tịch

Anh kể lại bài thơ tình truyền tích
Trong ngày mưa gió lạnh tái tê hồn
Có cánh chim đẫm ướt hãy còn non
Run lẩy bẩy co ro đường xá lạ

Người vội cứu bỏ vào trong áo dạ
Hơi ấm nồng theo nhịp đập trái tim
Mối thâm tình xao xuyến cả thân chim
Rất cảm động không rời xa, cất hót

Trong thanh vắng tiếng sơn ca lảnh lót
Phố nhỏ vui vì giọng hót véo von
Mấy ngày qua chim nhớ núi về non
Người ở lại nhớ thương buồn ủ rũ

Bao ray rứt ngập tràn trong phế phủ
Người và chim, chuyện hãn hữu trần gian
Người vì chim vượt sông suối băng ngàn
Đến tựa gốc trầm hương rồi ngủ thiếp

Bầy chim nhỏ líu lo truyền tín điệp
Sơn ca về cởi bỏ lốt loài chim
Mối chân tình trọn vẹn cả trái tim
Lay tỉnh dậy nối duyên hồng nhân điểu

Kho huyền thoại nhân gian mình chẳng thiếu
Chuyện Âu Cơ để trăm trứng truyền sinh
Một trăm con thủy tổ của dân mình
Giòng Bách Việt vốn giàu mơ tưởng tượng

Chim ở đâu, bốn phương trời, tám hướng
Hãy về mau, thu đã tới, sắp đông
Chim về đi, trong mái ấm hương nồng
Cất tiếng hót gọi mùa xuân mau tới


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2005 11:04:56 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 04.11.2005 06:49:00 (permalink)
0
Tình Thu


Chào cô em gái, biết tên chi
Hoa cúc vàng tươi đẹp lắm nè
Anh hái lá phong ghi ít chữ
Ở phương xa ấy chút tình si


Nhìn ảnh của em mặc áo dài
Giống người thục nữ bước khoan thai
Ở ngôi chuà đó nghiêm trang lạ
Phong cách thanh tao, em nhớ ai


Hây hây má đỏ tóc đen huyền
Ủ kín bờ vai trông rất duyên
Ờ nhỉ tình cờ ta gặp gỡ
Nhớ em như sóng nhớ con thuyền


Giữ trọn tình ta trong lá thơ
Chẳng cầm nắm giữ rớt bây giờ
Hương trầm thắm mãi trong tâm trí
Im lặng hồn thu cũng ngóng chờ


Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 04.11.2005 07:29:57 (permalink)
0
Mong manh

Cô em nghiêng nón che chi thế
Tà áo thiên thanh nhẹ hững hờ
Để cho cơn gío lùa tóc rối
Để nắng hanh vàng bồi hồi thêm
***
Anh về theo dấu bước chân em
Chiếc lá vàng nào dưới gót êm
Để anh nhặt gửi thơ vào đó
Thả tình cho gió cuốn đến em
***
Một mai em hỡi không còn nắng
Chiếc nón bài thơ đã đâu rồi
Con đường hoang vắng tà áo lụa
Chỉ còn ta với gío mong manh
Nguyên Đỗ 04.11.2005 08:10:56 (permalink)
0
Dạ Ca Lệ Đắng

Tiếng hát đêm khuya giọng não nề
Đàn tranh hoà đệm động sao Khuê
Từng giây rấm rức thêm da diết
Làn gió vi vu thêm tái tê

Em hát gọi mây xuống chập chùng
Sương buồn phủ kín khắp không trung
Cơn mưa rả rích hồn hiu quạnh
Thương nhớ u hoài mắt lệ dâng

Khoảng tối đem đen cứ lấn dần
Đèn khuya le lói mãi lần khân
Giã từ cũng khổ, dừng mang nợ
Bỏi trái tim yêu chỉ một lần

Đã biết đa đoan chuốc muộn phiền
Trái tim san sẻ hết bình yên
Đàn gieo khúc hát vào đêm vắng
Lệ đắng ngàn năm khóc kiếp duyên

Nguyên Đỗ

maiyeuem 04.11.2005 09:47:56 (permalink)
0
         DẠ ĐẮNG TỰ TA         
           
          Lệ đắng trong ai ,ai lại đong
         Ngọt không ôm lấy đắng trong lòng 
         Từng đêm thơ thẩn gieo lấy mộng
           Nào biết đa mong vạn nỗi sầu
             
          Ai gieo trái ngọt ,đắng vì đâu
           Nửa hồn ngơ ngẩn thả tình sầu
          Thuyền ai lơ lửng không bến đậu
           làm mảnh tơ duyên dạ thêm sầu
Nguyên Đỗ 04.11.2005 11:53:21 (permalink)
0
Bài Thơ Hoa Sữa

Em đã viết bài thơ tình "Hoa Sữa"
Anh hình dung mường tượng buổi vào đông
Hoa Sữa khoe muôn hương vị thơm nồng
Trời Hà Nội chắc là lành lạnh nhỉ

Đã lâu lắm anh đã rời phố thị
Không nhớ gì về hoa Sữa thân thương
Mọc bên hồ, mọc cạnh ở ngôi trường
Em mô tả tháng này thơm ngan ngát

Nhớ quê hương trên quãng đời phiêu bạt
Tìm cảnh quê trong nét chữ câu thơ
Nỗi tư hương mãi hiện hữu không mờ
Sầu cố quốc bước chân người viễn xứ

Gởi bài thơ thay cho lời tình tự
Bên Hồ Gươm, đêm Hà Nội mù xa
Trên cuộc đời thế giới rất bao la
Anh vẫn nhớ mảnh quê nghèo nhỏ bé

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 285 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9