Suối Nguồn Thơ
Bé Tí Mà Cay
Em bé tí nhưng mà cay ớt hiểm
Nhỏ tí ti nhưng cay cả miệng, môi
Tại trót thương nên thương trót một đời
Kiếp sau nữa biết đâu chừng gặp lại
Bản tính ghen trời dành cho con gái
Nếu chẳng ghen nhất định đã chưa yêu
Em càng ghen chắc hẳn đã yêu nhiều
Chẳng ai ghen với những người xa lạ
Nên anh hiểu vẫn mở lòng ân xá
Không hẹp hòi giận cho đã nư đâu
Để sụt sùi tháng Bảy tựa mùa ngâu
Cho hai đứa mãi hoài xa cách biệt
Vẫn yêu em, vẫn từng ngày tha thiết
Gọi em hoài, em mắc bận đành thôi
Anh ngóng trông, hương ngan ngát bên đời
Đang chờ đợi bước chân tình đôi lứa
Đừng ghen khóc anh giữ lời anh hứa
Chén ân tình nhất định chỉ dành em
Khói hương trầm anh thầm nguyện mỗi đêm
Lên cao mãi cho trời cao thấu nhận
Nguyên Đỗ
Hơi Thở Hơi Thơ
Mỗi hơi thở thả hơi thơ cũng đẹp
Những vòng tròn xoắn xuýt đuổi theo nhau
Anh đâu cần hút thuốc thả hơi đâu
Vẫn sương khói quyện bay thơ mộng mãi
Mỗi buổi sáng mở hồn ra thoải mái
Nhìn mây hồng, xanh, trắng lượn trên cao
Tai lắng nghe từng tiếng gió rì rào
Như tiếng nói của người tình thủ thỉ
Anh thả khói sương thơ lời nhật ký
Gởi sang em, chắc chiều đã hoàng hôn
Mặt trăng non lấp lé xuyến xao hồn
Gợi rung cảm như buổi nào mới gặp
Cánh đồng xanh lúa vàng chạy thẳng tắp
Đàn cò bay thẳng cánh nhớ không em
Anh mơ màng nghĩ tới buổi trăng đêm
Tiếng đập lúa trước sân nhà thưở nhỏ
Nguyên Đỗ
Mời anh chị em và các bạn nghe nhạc của anh Nguyễn Quang Nhàn phổ bài thơ Ngủ Ngon Nhé của ND bằng cách bấm vào dấu nhạc hoặc theo link sau đây:
http://www.trinhnu.net/n/nguyenquangnhan/?action=Music&case=view&musicId=7224
Ngủ Ngon Nhé
Nguyên Đỗ
Ngủ ngon nhé, anh sẽ vào trong mộng
Ngự trong tim, trong đáy mắt bình yên
Anh ru em bằng khúc hát dịu hiền
Trăm chim mộng bay về ca ríu rít
Ngủ ngon nhé, giữ trời khuya tối mịt
Sáng ngày mai, mặt trời sẽ khoe tươi
Những bông hoa lấp lánh giọt sương rơi
Một ngày mới cuộc đời rồi xanh biếc
Ngủ ngon nhé, bỏ sau lưng mọi việc
Ngủ bình an mộng đẹp thấy muôn sao
Nghe gió thêm sóng biển mãi dạt dào
An giấc điệp ngày mai trời sẽ sáng
Ngủ ngon nhé, quên đi chuyện dĩ vãng
Buồn, đau thương, trắc trở, phận đơn côi
Ai sớm qua những thử thách cuộc đời
Sẽ gặt hái những bông hoa hạnh phúc
Nguyên Đỗ
Sleep well, Love
Sleep well, Love, go to the Dreamland
In your heart a dream has begun
For my Love I sing like the birds
Tender songs for you my dear Love
Dream on love, the night is still young
To morrow the day will be great
Drops of dew will shine on flowers
Make a toast to life full of hope
Sleep well Love, forget painful past
Loneliness, sadness came to pass
Tomorrow it'll be wonderful
Dream on Love, let's fly to Dreamland
Dream on Love, reach out for starlight
In the night seek out for our dream
With the stars, the Moon, and rivers
A sweet dream of love, our new love
Nguyen Do
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 20:40:26 bởi Nguyên Đỗ >
Cuối Cùng Cũng Xong
Cuối cùng cũng xong việc
Ta bây giờ thảnh thơi
Có thể gặp nàng rồi
Nàng thơ tình muôn thưở
Gặp tí rồi đi ngủ
Mơ màng bay lên mây
Tình yêu thật ngất ngây
Trôi giữa giòng Sông Bạc
Nguyên Đỗ
Em Vẫn Luôn Hiện Diện
Em vẫn luôn hiện diện
Trong trí, trong trái tim
Dù tháng ngày đổi biến
Hình bóng em chẳng chìm
Mình đã là tri kỷ
Chẳng Bá Nha - Tử Kỳ
Cũng Thúc Nha - Quản Trọng
Hiểu từng nét chi ly
Chẳng thể nào quên được
Tiếng thăm nom hỏi han
Những vui buồn đùa giỡn
Những rung cảm ngập tràn
Vắng tin hồn trống vắng
Gặp nhau lòng lâng lâng
Liệu có duyên nghĩa nặng
Tình thương dâng cao dâng
Nguyên Đỗ
Em Vẫn Còn Đây Em vẫn còn đây mãi
Không biến mất đâu anh
Như cây kia liền cành
Em Thơ luôn hiện diện Anh đừng đi tìm kiếm
Em ngự ở trong tim
Mãi bên anh vĩnh viễn
"Hình bóng em chẳng chìm" Hỡi anh, này người tình
Em đang mong anh đến
Bao yêu thương qúy mến
Anh nhớ gửi em chờ Xin anh đừng hững hờ
Tội nghiệp Thơ lắm đó
Bao nhiêu lời muốn ngỏ
Em nói hết trong thơ Ngồi tưạ cưả vu vơ
Nhìn bụi mưa giăng mờ
Nhớ! chao ôi là nhớ!
Yêu Thơ quá... mộng mơ! Sương Anh
Nhớ Ơi Là Nhớ
Vắng em có mấy ngày
Sao nhớ ơi là nhớ
Mẹ nói duyên với nợ
Anh cười mặt đỏ gay
Biết ở đâu mà tìm
Chim bay làm sao kiếm
Cá bơi làm sao kiểm
Thước nào đo trái tim
Mấy ngày trông ngóng em
Một người em thương mến
Nhưng em đâu chẳng đến
Cửa vắng lặng im lìm
Muộn màng vài câu thơ
Nằm trốn mãi trên kệ
Tằm vờ đau, cô thế
Nhả chẳng ra lời thơ
Em người xa mãi xa
Có thấu chăng nỗi nhớ
Em như là mạch thở
Trong trái tim đậm đà
Nguyên Đỗ
Ai Mà Thèm Tin Người ta đâu có rảnh
Mà sang nhà mình chơi
Chỉ là lời đãi bôi
"Sao nhớ ơi là nhớ" Ai mà thèm tin chớ
Biết nhỏ đang ngồi chờ
Vẫn làm như tất bật
Giả bộ bận làm thơ Người ta quên mất nhỏ
Bảo rằng tằm đang đau
Không nhả ra một câu
Nên bài thơ chưa viết Thôi nhỏ đây đã biết
Người ta đã nói rồi
Mấy hôm nay thật mệt
Nhỏ cứ theo vĩnh vòi Một mình buồn lên đồi
Lang thang tìm góc vắng
Gửi vần thơ gọi nắng
Hong khô mắt mi môi Sương Anh
Nhỏ Hay Hờn Dỗi
Nói hờn như sét đánh
Sấm động nghe vang trời
Buồn đâu lại lên ngôi
Người ta đâu thèm nhớ
Tim người ta rộng mở
Chào đón bao chàng thơ
Giả ngơ quên mình thật
Còn chi mà mộng mơ Thế gian chuyện được mất
Biển xanh thành nương dâu
Đồi con biến ra núi
Cỏ úa lại xanh màu
Trong kiếp người ngắn ngủi
Mây đến rồi mây đi
Tất cả là cát bụi
Trách giận nhau làm chi
Tin hay không tuỳ đấy
Viết thật cõi lòng này
Bão giông cuồn cuộn dậy
Mùa biển động bủa vây
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 19:36:14 bởi Nguyên Đỗ >
Du Lịch Tham Quan
Từ cố quận đi tham quan nước Mỹ
Tiền máy bay, tiền khách sạn hơi cao
Em quen ai, thân thiết với người nào
Thì ở ké mấy hôm càng thân thiện
Có mấy khi được đi chơi: quyền biến
Đi một ngày, chắc học cả sàng khôn
Đã lỡ đi, đi cho khắp, tiện luôn
Đi cả tháng! Một tuần làm sao đủ
Trưng Vương đó, đã về đông đoàn tụ
Cuối tháng 10 hội ngộ thật là vui
Em lỡ đi, đi cho bớt ngậm ngùi
Đi cho khắp Đông Tây Nam Bắc nhé
Điều tiên quyết phải giữ gìn sức khoẻ
Để bình an thăm hết mọi tiểu bang
Khi về quê, đủ kể cho họ hàng
Chuyện mắt thấy tai nghe trong thiên hạ
Nguyên Đỗ
Paris at Night
Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
et l'obscurité toute entière pour me rappeler tout cela
en te serrant dans mes bras.
Jacques Prévert
Ba Lê Về Đêm
Ba que diêm, quẹt lên trong đêm tối
Que đầu tiên để nhìn rõ nét mặt em
Que thứ nhì để nhìn tận đáy mắt em
Que cuối cùng để nhìn miệng môi em
Và bóng tối bao trùm gợi cho anh tất cả
Khi anh ôm, ghì em chặt, trong lòng
Nguyên Đỗ
Phỏng dịch
Le tendre et dangereux visage de l'amour
Le tendre et dangereux
visage de l'amour
m'est apparu un soir
après un trop long jour
C'était peut-être un archer
avec son arc
ou bien un musicien
avec sa harpe
Je ne sais plus
Je ne sais rien
Tout ce que je sais
c'est qu'il m'a blessée
peut-être avec une flèche
peut-être avec une chanson
Tout ce que je sais
c'est qu'il m'a blessée
blessée au coeur
et pour toujours
Brûlante trop brûlante
blessure de l'amour.
Jacques Prévert
Khuôn Mặt Dịu Dàng Và Nguy Hiểm Của Tình Yêu
(Không hiểu sao JP lại viết theo dạng, tâm trạng phụ nữ)
Khuôn mặt dịu dàng và nguy hiểm của tình yêu
Đã xuất hiện bên em một buổi chiều
Sau một ngày quá dài
Có lẽ là một người bắn tên
Với cánh cung của mình
Hay một chàng nghệ sĩ
Với cây huyền cầm
Em không còn biết nữa
Em không còn biết gì
Điều em biết là chàng trai đã hạ thương em
Có lẽ bằng một mũi tên
Có lẽ bằng một bài hát
Điều em biết là chàng trai đã hạ thương em
Hạ thương tận đáy tim em
Và hạ thương vĩnh viễn
Vết thương nóng bỏng rát cháy của vết thương tình yêu
Nguyên Đỗ
Phỏng dịch
Cái Gì Cũng Viết Vần Được
Dạ thưa anh, cái gì cũng có thể viết được
Vần sơ sơ, nghe qua cũng xuôi tai
Đọc cho vui, có chi gọi là tài
Hay thơ được, thiên hạ cười cho đó
Nhớ từng câu ca dao, vè tuổi nhỏ
Nên tập tành viết vớ vẩn xem sao
Tiếng côn trùng, ve, dế, cánh cào cào
Cứ rỉ rả những ngày hè tháng hạ
Dạ thưa anh, cái gì cũng viết ạ
Không chiều dài, thì chiều rộng, múa may
Có đắng, chua, có bùi, mặn, ngọt, cay
Không trúng ít, cũng trúng nhiều... anh nhỉ
Viết mọi sự ở trên đời thỏa chí
Lựa đề tài, chọn lọc kỹ làm chi
Thời buổi này, điện tử chẳng tốn gì
Chút điện thôi, đâu phí tiền in giấy
Vâng mọi sự hóa thành thơ được đấy
Do hồn mình, tất cả cũng như thơ
Khi đã yêu, yêu tất cả đó mờ
Khi giận ghét, tất cả thành đáng ghét
Nguyên Đỗ
Giữ Chút Gì Dấu Ái
Giữ chút gì dấu ái cất trong tim
Bao tháng năm thật gần gũi mặn mà
Dễ nào quên những khung trời kỷ niệm
Góc sân trường, cây phượng vĩ , gốc đa
Giữ chút gì thương mến mãi cho nhau
Hồn xuyến xao tháng năm mãi dạt dào
Dù có chi cũng nhẹ nhàng tha thứ
Và trái tim còn vĩnh viễn khát khao
Giữ chút gì âu yếm mãi không phai
Mai cách xa cũng giữ tháng năm dài
Màu khói sương chia cách màu tê tái
Biết nói gì, đường cũ tách chia hai
Giữ chút tình say đắm mãi nha em
Chia ly, xum họp, càng nhớ thương thêm
Nụ hôn còn nồng ấm trên môi đó
Có khi nào anh lại nỡ quên em
Nguyên Đỗ
Tri Kỷ Nàng Thơ
Buổi sáng vào Thư Quán
Thấy em đang đọc thơ
Trong lòng chợt ngơ ngẩn
Biết viết gì bây giờ
Buổi chiều ghé Thi Quán
Thấy em đang làm thơ
Hồn xốn xang xúc động
Vội tiếp họa mộng mơ
Đêm khuya vào Thư Quán
Vắng em lòng nhớ ghê
Mong chờ như ước hẹn
Hồn ao ước em về
Tự hỏi mình tri kỷ
Hay là mình yêu nhau
Tiếng đàn tranh em thả
Trăng vàng theo lên mau
Lời thơ reo réo rắt
Gởi theo gió đi xa
Tiếng đàn vang dìu dặt
Tri kỷ, nửa hồn ta
Gió đem hương dịu ngát
Hoa quỳnh đang nở tươi
Màu trắng tinh trinh bạch
Nhuỵ vàng cong môi cười
Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: