Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 285 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 14.12.2007 19:48:30 (permalink)
0




Trăng Mây Gió


Nguyên Đỗ


Ai dám nói là Trăng không đổi nhỉ?
Mặt trăng tròn, mặt trăng méo, nửa trăng
Có những khi lưỡi liềm sắc xích thằng
Đâu có chi là bất di bất dịch!

Ngôi đền cũ, cung Hằng trong cổ tích
Hình tượng thơ tương đối thế mà thôi
Cũng làm vui mua lấy ít nụ cười
Trăng với gió hay là mây với nước

Phép điển lệ hay đường xưa luật trước
Mới mà xưa, xưa mà mới bao dung
Mây nhớ trăng, trăng nhớ gió không cùng
Người ở lại nhớ người đi mãi mãi

Gái nhớ trai hay là trai nhớ gái
Chuyện muôn đời ngang trái biết làm sao
Trái tim ta chất chứa mãi tuôn trào
Mây, trăng, gió ... cũng chỉ là hình ảnh

Nguyên Đỗ 
Nguyên Đỗ 18.12.2007 12:13:48 (permalink)
0
Một Tuần Nữa
Nguyên Đỗ
Một tuần nữa Sinh Nhật mừng ai nhỉ
Chúa Hài Đồng xuống thế cứu nhân gian
Giữa đêm đông, trong giá lạnh cơ hàn
Trong máng cỏ chuồng chiên lừa nghèo khó

Hài Nhi Chúa - Đấng Cứu Tinh muôn họ
Sống đơn sơ khiêm tốn tháng ngày qua
Rất thành tâm truyền chân lý thiện hoà
Làm sứ giả rao Tin Mừng Luật Mới

Bảy ngày nữa sinh nhật em cũng tới
Tiếng đàn tranh vang thánh thót đêm đông
Nụ cười em: duyên, trìu mến, ấm nồng
Quà sinh nhật cho người thân, anh nữa

Giữa mùa lạnh em chính là ánh lửa
Cháy đỏ hồng toả hơi ấm không ngưng
Sinh nhật em đêm Chúa xuống, chúc mừng
Em trẻ đẹp trong thương yêu hạnh phúc

Từng ngày tháng anh nhớ em mọi lúc
Viết sớm hôm từng khúc nhạc yêu thương
Như ánh dương mỗi sáng chiếu bên giường
Em chớp mắt nghe tiếng chào mời gọi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 18.12.2007 14:46:15 (permalink)
0
Xưng Em Thật Ngọt

Tự đó giờ mới xưng "Em" thật ngọt
Nghe mà thương, mà nhớ quá đi thôi
Tưởng là em định quên hẳn anh rồi
Bao nhiêu kẻ anh hùng vây kín chặt

Anh thầm nhủ mùa đông về lạnh ngắt
Và vườn thơ cây cối hóa khẳng khiu
Vắng mặt em thơ cũng rụng tiêu điều
Thoáng thấy dáng ai đi qua nhà mới

Làm mặt lạ sợ người ta nghĩ ngợi
Lén chào riêng, người ấy lại xưng "em"
Ơ trái tim, rõ thật cũng yếu mềm
Một tiếng khẽ đã rung muôn khúc nhạc

Bạn tri kỷ, bạn trái tim có khác
Chỉ một câu, một lời nói đơn sơ
Cả màn sao lấp lánh vạn hương thơ
Cùng tấu khúc côn trùng vang tình tứ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 18.12.2007 20:17:55 (permalink)
0
Đôi Cánh Thiên Thần


Đôi cánh thiên thần ai để đây?
Đang treo lơ lửng ở trên cây
Anh vừa lấy được của ai nhỉ
Em có nhận về hay để đây?

Đôi cánh thiên thần xinh thật xinh
Mỏng manh xinh xắn rất ơ... tình
Anh nhìn tưởng thấy nàng tiên nữ
Không biết người tiên có hiện hình

Đôi cánh thiên thần gieo ước mơ
Những vần nghịch ngợm biến thành thơ
Em là gió cuốn hay hơi thở
Động cõi lòng ai những thẫn thờ

Đôi cánh thiên thần xin gởi ai
Đêm nay tuyết trắng cả đêm dài
Ngọc tiên hoa nữ xin về lại
Đôi cánh thiên thần xin trả ai!




Nguyên Đỗ
SuongAnh 18.12.2007 21:11:44 (permalink)
0
Em Đến Vui Không?

Em ghét anh nhiều, nhiều ghê lắm đó
Người sao mà xấu...xấu ghê à nha!
Biết tính người ta vui vẻ thật thà
Gặp ai cũng đều tươi cười chào đón

 
Em cứ ngỡ chỉ em là người nhỏ mọn
Vui buồn bất chợt nghĩ ngợi lung tung
Ngỡ muà đông băng đóng, suối ngưng dòng
Muốn hỏi thăm nhưng ngại ngùng hổng dám

 
Trời vần vũ những đám mây màu xám
Vướng tâm hồn chút ảm đạm thê lương
Có ngờ đâu...thoáng chốc ngời ánh dương
Đôi mắt chớp, tim không ngừng loạn nhịp

 
Đường thơ mênh mông, biết em theo kịp?
Nếu bằng lòng xin chậm bước cho theo
Em đến vui không...thôi đừng làm reo (grève)
Giang tay đón...mời em vào nhà nhé!

 
Còn hờn dỗi em sẽ làm chim sẻ
Bay trời cao mất hút tận non đầu

Để vưà lòng ai...chẳng thèm về đâu
Cho đến lúc...vẫn ghét hoài, ghét mãi...

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 16:01:20 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 19.12.2007 06:15:57 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Em Đến Vui Không?

Em ghét anh nhiều, nhiều ghê lắm đó
Người sao mà xấu...xấu ghê à nha!
Biết tính người ta vui vẻ thật thà
Gặp ai cũng đều tươi cười chào đón

 
Em cứ ngỡ chỉ em là người nhỏ mọn
Vui buồn bất chợt nghĩ ngợi lung tung
Ngỡ muà đông băng đóng, suối ngưng dòng
Muốn hỏi thăm nhưng ngại ngùng hổng dám

 
Trời vần vũ những đám mây màu xám
Vướng tâm hồn chút ảm đạm thê lương
Có ngờ đâu...thoáng chốc ngời ánh dương
Đôi mắt chớp, tim không ngừng loạn nhịp

 
Đường thơ mênh mông, biết em theo kịp?
Nếu bằng lòng xin chậm bước cho theo
Em đến vui không...thôi đừng làm reo (grève)
Giang tay đón...mời em vào nhà nhé!

 
Còn hờn dỗi em sẽ làm chim sẻ
Bay trời cao mất hút tận nơi đâu
Để vưà lòng ai...chẳng thèm về đâu
Cho đến lúc...vẫn ghét hoài, ghét mãi...

 
Sương Anh



Giả Như Em Đã... Sương Anh Hỉ!

Giả như em đã... Sương Anh hỉ
Mùa Đông lạnh lẽo cũng như Xuân
Và em sẽ hiểu anh không thế
Núi đá băng tan chảy khởi nguồn

Anh có bao giờ trách em đâu
Em nào nhỏ mọn, nói hai đầu
Em như Chức Nữ tình thơ mộng
Mặc trời mưa nắng, nhớ chàng Ngâu!

Giang tay mở rộng tháng năm dài
Em ghé về thăm vui lắm thay
Chim yến chim oanh về dự hội
Cửa hồn mơ tưởng ngỡ thiên thai

Chẳng dám đang tay đóng cửa lồng
Em về chim hót đón vầng đông
Anh vui tưởng tượng là em đã...
Hạnh phúc Xuân nồng... em biết hôn?*

Nguyên Đỗ

* Những người sinh trưởng ở miền Nam thường đọc trại "Anh, em biết không ?" ra "Anh, em biết hôn?" rất dễ thương như Sương Anh đó!

SuongAnh 19.12.2007 16:42:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Giả Như Em Đã... Sương Anh Hỉ!

Giả như em đã... Sương Anh hỉ
Mùa Đông lạnh lẽo cũng như Xuân
Và em sẽ hiểu anh không thế
Núi đá băng tan chảy khởi nguồn

Anh có bao giờ trách em đâu
Em nào nhỏ mọn, nói hai đầu
Em như Chức Nữ tình thơ mộng
Mặc trời mưa nắng, nhớ chàng Ngâu!

Giang tay mở rộng tháng năm dài
Em ghé về thăm vui lắm thay
Chim yến chim oanh về dự hội
Cửa hồn mơ tưởng ngỡ thiên thai

Chẳng dám đang tay đóng cửa lồng
Em về chim hót đón vầng đông
Anh vui tưởng tượng là em đã...
Hạnh phúc Xuân nồng... em biết hôn?*

Nguyên Đỗ

* Những người sinh trưởng ở miền Nam thường đọc trại "Anh, em biết không ?" ra "Anh, em biết hôn?" rất dễ thương như Sương Anh đó!



 
 
Em Mong...
 
Em mong tình mãi xinh như rưá
Qua bao muà mưa nắng không phai
Cùng tháng năm ta chung bước dài
Thơ đan quyện tung bay theo gió

 
Em bên ni còn anh bên nớ
Xa cách nghìn trùng bởi đại dương
Vậy mà con chữ cứ hoài vương
Đêm thao thức chữ thương lời nhớ

 
Anh từng nói thơ là duyên nợ
Chữ ý tìm kết nối quyện nhau
Tâm sinh tình đan dệt vần câu
Bởi thế thơ đậm màu hạnh phúc

 
Anh biết hôn?...em mong đời thực
Sẽ luôn vui giống chuyện tình thơ
Vưà mới nghĩ thôi đã muốn mơ...
Giá như cũng...vui ghê anh hỉ?!

 
Sương Anh
 
SA sinh NhaTrang, Ba gốc Sài Gòn, Má người Hà Nội, sống ở nước ngoài , bởi thế xài chữ tùm lum hà...hổng có được ghẹo nghe hôn? coi chừng nghỉ chơi đó
Nguyên Đỗ 20.12.2007 08:34:35 (permalink)
0
Hổng Được Ghẹo

Hổng được ghẹo, cho phép đùa em nhé
Tiếng Gò Công, tiếng Hà Nội, Nha Trang
Ở nơi xa viễn xứ nói muôn đàng
Hòa trộn cả giọng miền Trung, Nam, Bắc

Có thiện chí ai nỡ đâu thắc mắc
Nghe, đọc xong, ờ thương quá giọng em
Trong đêm khuya thủ thỉ tiếng êm đềm
Rơi vài dấu, lộn vần chi, 
chẳng lạ

Chữ "Được hôn" nghe đậm đà quá xá
Vừa mặn mà vừa gợi ảnh khó chê
Tuổi yêu thương ai mà chẳng si mê
Dù đời thực hay mộng mơ cũng thế

Cách núi sông hay là bao thế hệ
Mạch tình thơ tuôn chảy tới mênh mông
Em và anh hai kẻ hiểu tâm lòng
Dệt hoa mộng cho tình thêm thắm thiết

Nguyên Đỗ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 08:39:08 bởi Nguyên Đỗ >
trieuam 20.12.2007 12:03:17 (permalink)
0
CHÀO CHÚ  Ạ !
 
Lỡ lời hẹn năm nào xưa lắc


Cơ duyên tới lọt tọt vào đây
Thơ chú tràn ngập đó đây
Lời yêu vẫn thắm sắc mây màu trời
 
Giờ đây cháu đã đăng ký rồi
Đủng đà đủng đỉnh ngồi đây chơi
Ghé qua nhà chú ngỏ lời
Lời chào của cháu kẻo rồi bị la
 
Nguyên Đỗ 20.12.2007 20:40:57 (permalink)
0
Mừng Cháu Đến...

Mừng khách tới chẳng có gà thì vịt
Mừng cháu sang, chú tạm viết bài thơ
Biết cháu cưng sáng tối cứ thẩn thơ
Tìm muôn ý, tìm ngôn từ thật đúng

Thư chào hỏi, chú giật mình lúng túng
Con nhà ai mà lại ghé nơi đây
Giọng thân thân, sao chưa gặp thế này
Cháu đấy hở, ối chà, quen chẳng lạ

Cháu tự nhiên cứ tới nhà chơi nhá
Không vịt gà chú đãi tiệc muôn thơ
Khi thương yêu khi hờn giậnn hững hờ
Cứ thong thả thăm láng giềng lân cận

Chú tẩy xóa, cháu nghĩ là gian lận
Ỷ tuổi cao hơn cháu cứ ăn gian
À trong đây cháu chú cứ thả giàn
Chú không giận mà còn thương nữa đó

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 11:43:14 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 20.12.2007 21:51:18 (permalink)
0
Tẩu Hỏa Nhập Ma
 
Nhiều tên quá nghe quen mà là lạ
Chú đọc nhiều nên tẩu hỏa nhập ma
Các nhà thơ quen thuộc cũng như là...
Bạn hữu cả, nhưng sao mang tên lạ...

 
Suối sông chảy ôi sao thật nhiều cá...
Có cá kèo, có cá chép, lia thia...
Ở đại dương cá mập, cá kình về...
Muôn thứ cá... phơi mình trên chợ cả

 
Cháu tha lỗi vì chú bị tẩu hỏa
Nói chuyện ma, chuyện cà bỡn, cà tơn
Nói tào lao thiên địa trúng hết trơn
Chuyện kẻ điên đừng có chi để ý

 
Bởi vì cá chẳng liên quan gì thi sĩ
Chú khùng khùng viết quấy quậy vui chơi
Cháu ghé qua, đừng trách chú nhiều lời
Viết nghịch phá xem có ai chột dạ

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 23:19:31 bởi Nguyên Đỗ >
trieuam 21.12.2007 11:21:19 (permalink)
0
CHÚ NÀY ĂN GIAN QUÁ
 
Chỉ có một đêm nhiều nhặn chi mấy
Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh lên
Mắt nhắm mở cháu đi sang nhà chú
Kiếm gì bỏ bụng. ( Tối quên ăn )
 
Thấy tiệc thơ, cháu dụi mắt đứng nhìn
Phải chưa tỉnh hay đêm mơ quá độ
Nhìn chăm chăm vào mâm cỗ thơ
Hình như lạ, phải nào đêm qua nhỉ?
 
Nhéo thật đau, trợn mắt nhìn, nhìn kỹ
Thiệt đó mà, khác hẳn chuyện tối qua
Lắc lắc đầu, hỏng lẽ cháu say à
Nên thơ đêm qua đứng trơ ra kì dị
 
 
Chú này ăn gian quá xá !!!!
 
Thôi để cháu delete luôn nha  

Nguyên Đỗ 23.12.2007 00:48:56 (permalink)
0
Em Chọn Điểm Hẹn
 
Cảm hứng sau khi coi phim The Lake House
http://thelakehousemovie.warnerbros.com/
 
Em chọn điểm hẹn, nhất định rằng anh sẽ đến
Mặc không gian và kệ cả thời gian
Vì tình yêu đâu giới hạn: bạt ngàn
Đâu có kể tương lai hay quá khứ


Hai năm nữa, anh sẽ về tham dự
Lễ Tình Nhân hội ngộ của hai ta
Lời thư em, từng dòng chữ mặn mà
Cùng hòa nhịp với trái tim anh đó

 
Hai năm nữa, hay ngày mai chuyện nhỏ
Thời gian là tương đối, có hề chi
Duyên ngộ ta ai có thể so bì
Mọi biến cố xảy ra đều tiền định

 
Mỗi một việc nếu ra ngòai toan tính
Có hề chi, vượt lên cả thời gian
Và không gian: tình cảm mãi diệu tòan
Em đợi nhé, nhất định anh sẽ đến

 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2007 16:33:41 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 23.12.2007 10:17:33 (permalink)
0
Nghèn Nghẹn
 
Đọc mãi bài thơ hồn nghèn nghẹn
Tưởng như người ấy viết cho tôi
Phải ách chia phôi đành lỡ hẹn
Lối về ai chắn khổ đôi nơi
 
Tóc xanh ngày ấy tuyết sương điểm
Trăng sầu đỉnh núi mãi chênh vênh
Đồng không mông quạnh không một bóng
Ai ngẩn ngơ đi cứ một mình
 
Nỗi nhớ về ai đeo đẳng mãi
Chẳng được thư nhau, chỉ ước thầm
Trả lại cho ai đời con gái
Tôi mình đơn độc suốt trăm năm
 
Tưởng bụi thời gian sẽ phủ lên
Lửa tro ngày cũ ấm lâu bền
Tôi người lữ khách không nơi trọ
Đứng lại chờ ai cạnh cột đèn
 
Nguyên Đỗ
 

 
 
 
 
 
Hy Vọng Xanh Mãi

Hy Vọng Mãu Xanh mãi vươn cao
Rừng thông xanh lá, gió dạt dào
Màu xanh dừa, chuối, xanh mươn mướt
Màu xanh lúa, mạ, sắn, khoai màu...

Những tấm lòng vàng Hy Vọng Xanh
Vươn tới từng nơi chốn thị thành
Làng quê mộc mạc đang nghèo đói
Trại hủi người cùi  Hy Vọng Xanh

Nguyên Đỗ





<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 09:36:25 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 23.12.2007 17:03:19 (permalink)
0
Mỗi Giáng Sinh, Viết Thơ Mừng Sinh Nhật
 
 
Mỗi Giáng Sinh, viết thơ mừng sinh nhật
Của Hài Nhi Thiên Chúa xuống trần gian
Ánh sao rơi trên xóm nhỏ nghèo nàn
Đòan mục tử nghe tin mừng giáng thế

 
Niềm tin mới truyền lan muôn thế hệ
Mối thương yêu Thượng Đế với thụ nhân
Chẳng đổi thay mặc vũ trụ xoay vần
Kính mến Chúa yêu người trong cuộc sống

 
Hài Nhi Chúa đem theo niềm hy vọng
Từ nơi xa, các đạo sĩ tìm thăm
Cuối chuồng chiên, trong máng cỏ Bé nằm
Đấng Cứu Thế hạ sinh nơi nghèo khó

 
Ôi mầu nhiệm, từ ngôi cao rực rỡ
Xuống trần gian mặc kiếp số lầm than
Thấu hiểu sâu những khốn khó bần hàn
Gieo chân lý Tình Thương Yêu giải phóng

 
Vì hy vọng niềm tin trong cuộc sống
Ngọn hải đăng, sao Bắc đẩu chỉ đường
Giữa cuộc đời chia sẻ những tình thương
Sự biểu hiện niềm tin cao đẹp nhất

 
Mỗi Giáng Sinh, viết thơ mừng sinh nhật
Của người thương, ân sủng cuộc đời anh
Vững niềm tin, cùng tiến tới trọn lành
Yêu thương mãi, chẳng bao giờ phai nhạt

 
Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 19:59:28 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 124 của 285 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9