Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 129 của 285 trang, bài viết từ 1921 đến 1935 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 03.01.2008 20:50:05 (permalink)
0
Chào buổi sáng

Người ta ơi vừa chào buổi sáng
Đã ngân nga niệm khúc tình ma
Hay là đêm qua nằm ác mộng
Vừa tĩnh ra nắng sáng chói lòa

Ồ thì ra ma hiền như cỏ
Đọng trên sương lấp lánh chờ ngày
Trái tim người còn nằm ngủ ngái
Đã tĩnh chưa mà tựa nằm mơ

Chào buổi sáng cà phê thơm phức
Tĩnh đi người nửa giấc đam mê
Chào bình mình trời xanh nắng ấm
Chúc đầu xuân hoa phủ đường về

Lam Hồng Minh
Nguyên Đỗ 04.01.2008 05:47:34 (permalink)
0
Chào Buổi Chiều

Chào buổi chiều Lam Hồng Minh má thắm
Ửng màu trời hồng đỏ thẫm hoàng hôn
Biển Florence màu tím đẹp mê hồn
Bao nghệ sĩ tới đây tìm nguồn hứng

Chào buổi chiều một người con gái đứng
Nhìn xa xa buồm trắng gió thổi căng
Những chuyến đi ngoài biển rộng dùng dằng
Phải em sợ lúc chia tay giã biệt

Chào buổi chiều trời lam xanh, mắt biếc
Có xum vầy, có mộng ảo, chia tay
Gió biển về tóc em thả tung tay
Ngàn sợi tóc, ngàn sợi tơ móc nối

Nhìn nhau mãi tâm hồn cũng bối rối
Chiều hoàng hôn cạnh bờ biển Florence
Mình ở đây lặng ngắm nhé vầng trăng
Khi đêm xuống, đêm cuối cùng từ biệt

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 04.01.2008 10:44:23 (permalink)
0
Chờ Nhau Mỗi Tối

Chờ nhau mỗi tối tháng ngày qua
Mơ mộng trăng sao ánh chiếu hòa
Tựa cửa nhìn xa hồn lại nhớ
Gởi tình theo gió với hương hoa

Em ạ, tình yêu thật lạ thường
Từng giây từng phút đượm trầm hương
Trước bàn khung ảnh em cười đón
Mái tóc, bàn tay, mắt nhớ thương

Chờ nhau mãi nhé mộng ngọt ngào
Tình thắm muôn đời dấu ái trao
Em đến dịu dàng như tiên nữ
Ấm lòng, tình tứ, ngọt ngào sao!

Em ạ từ xưa mãi nhớ nhau
Trăng mơ tình thắm mộng muôn màu
Ta là thi sĩ riêng nhau đó
Mỗi tối làm thơ tình ý sâu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 04.01.2008 11:48:28 (permalink)
0
Suối Tình Thơ

Đây suối nguồn thơ chảy chẳng ngừng
Chảy hoài đổ mãi chẳng hề ngưng
Quanh năm suốt tháng không ngơi nghỉ
Suối của tình thơ, chỗ hẹn chung

Suối hẹn cùng em, suối ngọt lành
Suối tình sơn nữ dưới dòng xanh
Suối mơ trăng sáng soi dòng lạnh
Suối mộng đêm thơ say đắm anh

Nguồn suối quanh co giữa cánh rừng
Bốn mùa thay đổi gió về rung
Lá non lộc biếc xanh mơn mởn
Là đỏ, vàng, cam, nâu, tím, hung...

Đây suối tình thơ của chúng ta
Đây dòng nhạc mộng suối tình ca
Vào từng ngõ ngách qua làng mạc
Vào tận trái tim, tới biển xa

Nguyên Đỗ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 12:07:52 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 04.01.2008 14:07:57 (permalink)
0
 
 
Quand Je Me Réveille!
 
Quand je me réveille!
Au fond de ma tête
Je pense à toi sans arrête
Tu es mon seul soleil
 
Quand je me réveille!
Toi, c'est la première pensé
C'est toi fait mon coeur éveille
Pour toujours sans cesse...
 
Quand je me réveille!
Je pense à toi tout le temps
Ce soir, demain, n'importe quand
Je voulais te dire que je t'attends.
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 17:33:41 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 04.01.2008 14:47:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Quand Je Me Réveille!
 
Quand je me réveille!
Au fond de ma tête
Je pense à toi sans arrête
Tu es mon seul soleil
 
Quand je me réveille!
C'est toi qui me fait pensé
C'est toi fait mon coeur éveille
Pour toujours sans cesse...
 
Quand je me réveille!
Je pense à toi tout le temps
Ce soir, demain, n'importe quand
Je voulais te dire que je t'attends.
 
Sương Anh




Comme Dans Un Rêve

Comme dans un rêve
Les étincelles, les lumières
Enveloppent mon coeur crevé
Il n'y a plus d'amer

Comme dans un rêve
Je t'ai dit plus une fois
Garde la foi
Que tu es plus qu'un rêve
Pour moi

Comme dans un rêve
Mon coeur est comblé de joie
Je vais dire mille fois
Que je t'aime tant
Ma chère, ma lumière
Tout le temps

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 20:21:24 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 04.01.2008 20:36:05 (permalink)
0
 
 
Nói Với Nhau
 
Anh nói với em chỉ một câu
Tơ hồng quấn quýt mộng muôn mầu
Rượu đêm hợp cẩn say không dứt
Cùng nguyện suốt đời yêu quý nhau
 
Giữ kỹ tình thơ trong trái tim
Hơn màu mực tím mộng đồi sim
Luôn cười hạnh phúc bên nhau mãi
Chung thủy suốt đời anh với em

Ta nói với nhau muôn vạn lời
Cũng không thể hết những chơi vơi
Trái tim sâu sắc ngày thêm bén
Chạm ý thơ rung tiếng lả lơi

Ta viết cho nhau những diệu thường
Trong đời sống thực, với yêu thương
Giấc mơ ước muốn trong  tâm trí
Hạnh phúc buồn vui với vấn vương

Chẳng giấu gì nhau bí mật nào
Chuyện đời quý mến đổi trao nhau
Không ghen không giận không hờn trách
Mãi mãi tin yêu mãi dạt dào
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 09:04:47 bởi Nguyên Đỗ >
Lam Hồng Minh 05.01.2008 04:09:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Suối Tình Thơ

Đây suối nguồn thơ chảy chẳng ngừng
Chảy hoài đổ mãi chẳng hề ngưng
Quanh năm suốt tháng không ngơi nghỉ
Suối của tình thơ, chỗ hẹn chung

Suối hẹn cùng em, suối ngọt lành
Suối tình sơn nữ dưới dòng xanh
Suối mơ trăng sáng soi dòng lạnh
Suối mộng đêm thơ say đắm anh

Nguồn suối quanh co giữa cánh rừng
Bốn mùa thay đổi gió về rung
Lá non lộc biếc xanh mơn mởn
Là đỏ, vàng, cam, nâu, tím, hung...

Đây suối tình thơ của chúng ta
Đây dòng nhạc mộng suối tình ca
Vào từng ngõ ngách qua làng mạc
Vào tận trái tim, tới biển xa

Nguyên Đỗ




Suối thơ

Suối đã mấy mùa gieo bóng thơ
Rừng âm u lạc giữa sương mờ
Chờ từ thu ấy chưa vàng lá
Đã mấy mùa đi lạc dấu mơ

Suối lành trong ngọt bình minh nắng
Suối chảy tình thương đậm màu xanh
Suối reo róc rách tình thôn nữ
Suối hát cao nguyên mộng thật lành

Nắng về soi dáng thơ êm chảy
Thi nhân họa bút cõi bồng lai
Sắc hương như thuở ngàn năm ấy
Hồng lam trải lối tháng ngày dài

Thiên thanh nhật nguyệt về điểm hẹn
Xa cuộc trần ai những bon chen
Về đây êm ấm bài thơ suối
Pha giọt yêu thương ... suối chảy mềm.

Lam Hồng Minh

Nguyên Đỗ 05.01.2008 09:35:39 (permalink)
0


Nụ Hôn Đầu Cành

Nụ hôn cô gái gắn đầu cành
Có phải là em gởi tặng anh
Làm trái tim rung ngàn nhịp mạnh
Cõi hồn ước mộng giấc mơ xanh

Có phải nụ tình hôn cánh hoa
Gởi cho yêu dấu ở trời xa
Cánh hoa hồng thắm hương ngào ngạt
Em ướp môi thơm với đậm đà

Có phải nụ hôn của chúa xuân
Gởi cho nhân loại bớt u buồn
Lòng anh đồng trống tha ma đó
Em gởi giống mau anh cắm trồng

Vun tưới từng ngày anh sẽ lo
Nhánh đào em gởi sẽ cao to
Nở hoa hồng thắm khi Xuân đến
Hai đứa nhắc nhau thưở hẹn hò

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 09:47:02 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 05.01.2008 10:42:50 (permalink)
0
Tình Yêu Chúng Mình

Từ buổi trao nhau mộng ước lành
Bầu trời cao rộng thắm màu xanh
Líu lo hạnh phúc chim ca hót
Nhạc khúc tình yêu em với anh

Quấn quýt bên nhau trọn tháng ngày
Từng giờ từng phút giấc nồng say
Đam mê tình tứ đêm vô tận
Đôi cánh uyên ương bay vút mây

Tình em trong sáng nắng bình minh
Từng chữ trinh nguyên vẹn tấm tình
Trang vở vẽ đầy đôi tim nhỏ
Dưới đen thao thức viết thơ xinh

Tình anh như nước trong mùa lũ
Cuồn cuộn tràn lan những núi rừng
Sóng nước thuỷ triều dâng lụt mãi
Cánh đồng ven biển nước mênh mông

Từ buổi yêu nhau vạn ước mong
Bốn mùa xuân hạ với thu đông
Bầu trời hy vọng luôn xanh biếc
Mơ đến ngày ta kết chỉ hồng

Nguyên Đỗ

mây trắng 05.01.2008 14:29:35 (permalink)
0
Vô Đề

Không là hoa
Cũng chẳng sương
Thênh thang
Bên suối trăng treo
Hoang liêu trải rộng tiếng reo gió ngàn
Đi là mơ…
Đến tựa ảo hư
Như như
Cát bụi phù du
Tiêu dao âm vọng lời ru tự tình

Mơ mơ như có như không!?...
Nguyên Đỗ 05.01.2008 15:31:33 (permalink)
0
Cú Đá Tuyệt Cú Mèo

Đang thủ thỉ cùng Nàng Thơ trong tối
Ánh đèn đêm mờ ảo đủ vừa coi
Nói cùng nhau hai tiếng cũng chưa rồi
Chiếc vi tính vì ghen hay sao đó

Đá một cái rơi mạng đau lại nhớ
Vì Nàng Thơ khẽ hỏi có sao không?
Tiếng Nàng Thơ mấp máy với môi hồng
Ôi cú đá tuyệt vời vào kỷ niệm

Anh thế đó, một đôi khi tự kiểm
Thấy mình hay thơ thẩn quá vì em
Có khi nào mình nói suốt một đêm
Đến sáng mai chui vào mùng ngủ lại

Ừ câu nói của một người con gái
Nhẹ nhàng hơn ngọn gió mộng đêm mơ
Anh vì em mai mốt sẽ mong chờ
Được trò chuyện uống trà cùng em đó

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 15:44:27 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 05.01.2008 15:50:44 (permalink)
0
Cám ơn Mây Trắng ghé chơi!

Không biết Mây Trắng Vương Anh Đào có liên quan gì với Vương Trần Thái Đào không dzị?



Trích đoạn: mây trắng

Vô Đề

Không là hoa
Cũng chẳng sương
Thênh thang
Bên suối trăng treo
Hoang liêu trải rộng tiếng reo gió ngàn
Đi là mơ…
Đến tựa ảo hư
Như như
Cát bụi phù du
Tiêu dao âm vọng lời ru tự tình

Mơ mơ như có như không!?...
Nguyên Đỗ 05.01.2008 21:16:39 (permalink)
0
Già Nặng Tai
 
Người già đời bảo nặng tai
Nghĩ sao lại thế một hai hỏi mình
Giở trăm quyển sách giải minh
Già hay lễnh lãng linh tinh chứ gì
Người già thường mãi ốm đi
Ít ăn ít ngủ mập gì được cơ
Hôm qua vội vã làm thơ
Chẳng nghe em hỏi, em ngờ nặng tai
Em hờn lên lớp giảng bài
Phải nghe, chú ý mới tài đó anh
Anh mà vô ý: tiêu anh
Anh nghe sao đó lại thành yêu anh


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 22:18:41 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 05.01.2008 22:36:14 (permalink)
0
Tự Nhủ Mình
 
Thơ thẩn lâu lâu tự nhủ mình
Mình không sinh sự tránh linh tinh
Lúc nhàn lúc rỗi đi trông cảnh
Khi thảnh khi thơi giở ngắm hình
Viết bậy viết chơi nơi mạng lưới
Không phiền không lụy chốn nhân sinh
Nào ai gây hấn chi đâu nhỉ
Sao có người dưng kiếm sự sinh?
 
Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 22:57:45 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 129 của 285 trang, bài viết từ 1921 đến 1935 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9