Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 285 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 13.11.2005 09:27:17 (permalink)
0

Ngôn Ngữ Vương Tơ

Mũi tên bắn hỏi làm sao chụp lại
Lời nói ra bốn biển đã lan xa
Em và anh mối quan hệ đậm đà
Bao nhướng ngại cũng không gì cản được

Giòng tình yêu ào ào như thác nước
Suối nguồn thơ còn chảy mãi không ngưng
Ta bây giờ không còn giống người dưng
Trong ánh mắt chứa chan đầy trìu mến

Lời em nói cũng như là tơ nhện
Giăng ngoài hiên để vướng mắc chẳng tha
Đôi mắt em nhìn say đắm thiết tha
Anh chết đuối trong giòng sông tình ái

Lời hẹn hứa có bao giờ đòi lại
Để hồn đau tê tái đến ngàn sau
Tự bây giờ hai đứa sẽ thương nhau
Đôi loan phượng chung cánh bay mãi mãi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 13.11.2005 12:04:52 (permalink)
0
Công Chúa Thơ Anh

Công chúa thơ anh, anh nhớ em
Hỡi người yêu dấu, giọng êm đềm
Những lời dịu ngọt hay thinh lặng
Em ném tia nhìn anh hóa điên

Nữ chúa tim anh, hỡi dấu yêu
Tim anh tùy thuộc nhịp tim đều
Của em Thi Nữ, nguồn thơ tứ
Môi nhớ môi ngon ngọt những chiều

Công chúa thơ anh, anh rất thương
Em giờ đâu mất, hỡi tình nương
Hương giang lặng chảy miền quê ngoại
Trinh nữ tình yêu chửa toại tường

Thần nữ thi ca, nữ chúa tình
Em nhiều tên gọi rất là xinh
Làn da man mát mềm tơ lụa
Lời nói ngọt ngào như mật tinh

Công chúa thi ca, vọng cố hương
Cái nôi thơ ấu, đất quê hương
Ngọn lửa trái tim, yêu dấu ạ
Em về anh đợi hỡi yêu thương

Nguyên Đỗ

(Phỏng theo ý bài Princesse de ma Poésie)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2005 12:41:39 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 14.11.2005 02:51:52 (permalink)
0
Đa Cảm Đa Sầu


Anh đa cảm nên thơ tình lãng mạn
Cho tâm hồn tình tứ với trăng sao
Nhưng này em anh đâu có lòng nào
Mà dan díu với người ta này nọ

Anh chỉ yêu và thương em bé nhỏ
Tình lặng trầm, không nói, sợ bay xa
Anh thương em, yêu em lắm đậm đà
Em hay khóc mỗi khi em chợt đọc

Lời thơ tình, này em, đừng có khóc
Viết vẩn vơ thơ mộng ở trong đầu
Chớ đa cảm để hồn thấm thương đau
Hòai nghi anh khiến tình yêu rạn nứt

Viết văn thơ thôi lòng cũng bứt rứt
Chữ đòi ra, bút hí hóay tạo hình
Nói em nha, trái tim rất chân tình
Chỉ yêu em, chỉ có em thôi đó


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 14.11.2005 04:43:53 (permalink)
0
Nàng Thơ Hờn Giận


Em đứng đó, chẳng lời chào thăm hỏi
Chỉ lặng nhìn, như trách, giận hờn anh
Trời hôm nay, nhiều gió, lá trên cành
Rụng gần hết bay đến vùng xa lạ

Ở trên sân cũng còn nhiều xác lá
Còn ngập ngừng lưu luyến chẳng buồn bay
Muốn nằm yên ở dưới, cạnh gốc cây
Thương tiếc nhớ buổi trên cành xanh thắm

Nàng Thơ ạ, anh nhớ thương yêu lắm
Chỉ mình em, cô gái nhỏ hay nhè
Mà tại sao, tại sao chứ lạ ghê
Chắc tiền kiếp, duyên mình như đã hẹn

Dù chăng nữa, bóng hình em đã đến
Lời thơ anh day dứt vội chào em
Nắng thơ ơi hãy xua đuổi bóng đêm
Còn dày dặc trong tâm hồn anh đó


Nguyên Đỗ


MM_Ngoc 14.11.2005 05:34:30 (permalink)
0
Ngu Ngơ

Trong lòng luống những ngẩn ngơ
Trong tim luống những dại khờ...thở than
Trong tình mắc tội đa đoan
Trong thơ sét đánh tan hoang cuộc tình
Đọc thơ buồn chỉ lặng thinh
Đọc sũy nghĩ ở trong tình của thơ
Đọc xong lòng càng ngẩn ngơ
Đọc rồi - tim lại dại khờ....thở than ( hihihi )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 05:43:40 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 14.11.2005 15:44:53 (permalink)
0
Chính Tả

Em hỏi anh làm sao duyệt hỏi ngã
Anh chưa xài nên biết nói gì đây
Thì thôi anh thử viết bài này
Xem mấy duyệt đúng sai sao cho biết

Dấu hỏi ngã người Bắc thường phân biệt
Nhưng người Nam thường lẫn lộn nhiều hơn
Dấu hỏi ngã đôi lúc cứ chờn vờn
Ngã hay hỏi nhức đầu ghê vì nó

À thôi được viết một bài lên đó
Xem máy xài có nhận dạng ra không
Ừ kỳ ghê, máy quên chạy lòng vòng
Không sửa sai không làm chi hết cả

Nên tin máy có ngày cháy cả túi
Phải duyệt đi, duyệt lại rất là chăm
Có nhiều khi chỉ sơ sót lỗi lầm
Biết ăn nói làm sao đây kia chứ!!!

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.11.2005 20:49:41 (permalink)
0


Em Đọc Thơ


Em đọc thơ cứ nghĩ là như thật
Em đọc văn cũng nghĩ thật chẳng sai
Tính thơ anh, văn anh biết bao bài
Bấy nhiêu chuyện đủ tim anh nát bấy

Nhưng thực tế đâu dễ dàng như vậy
Trong thơ văn chỉ tương đối thực thôi
Dùng chân tâm để ngòi bút vẽ vời
Tô đậm nét vẽ cho đồng cảm

Lăng nhăng hở anh thật lòng chẳng dám
Sống nội tâm, làm việc thiện, yêu thương
Đâu để lòng bịn rịn vơi vấn vương
Đêm trằn trọc nghĩ suy hoài khó ngủ

Đừng em nhé đám mây đen vần vũ
Rồi cũng qua, em cố gắng học đi
Mai kia đây mũ áo đẹp hơn gì
Anh sẽ đến chúc mừng vui em giỏi


Nguyên Đỗ
Trường Phi Bảo 14.11.2005 21:05:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ngôn Ngữ Vương Tơ

Mũi tên bắn hỏi làm sao chụp lại
Lời nói ra bốn biển đã lan xa
Em và anh mối quan hệ đậm đà
Bao nhướng ngại cũng không gì cản được

Giòng tình yêu ào ào như thác nước
Suối nguồn thơ còn chảy mãi không ngưng
Ta bây giờ không còn giống người dưng
Trong ánh mắt chứa chan đầy trìu mến

Lời em nói cũng như là tơ nhện
Giăng ngoài hiên để vướng mắc chẳng tha
Đôi mắt em nhìn say đắm thiết tha
Anh chết đuối trong giòng sông tình ái

Lời hẹn hứa có bao giờ đòi lại
Để hồn đau tê tái đến ngàn sau
Tự bây giờ hai đứa sẽ thương nhau
Đôi loan phượng chung cánh bay mãi mãi

Nguyên Đỗ

Tình Yêu Không Thể Nói Thành Lời
-Trường Phi Bảo-

Em không nói anh nghe bằng môi thắm
Lời tình yêu say đắm của tim em
Lời tình yêu nhiều tha thiết êm đềm
Anh đừng hỏi vì sao em chưa nói

Anh đừng hỏi khi lòng em bối rối
Bởi tình yêu đâu thể nói thành lời
Mọi ngôn ngữ đều giấu mình kỷ thế
Thì tình yêu đành lặng lẽ mà thôi

Thời gian đong thử thách của lòng trời
Điều chưa nói đừng vì thế ngăn cách
Khi bên nhau mong anh đừng hờn trách
Tiếng yêu đương em còn quá xa xôi

Tiếng yêu đương em nói tự lâu rồi
Anh vô tâm hay là anh không biết
Hãy nhìn vào đôi mắt buồn da diết
Một tình yêu còn tồn đọng trên môi

Hãy nhìn vào tâm hồn em anh ơi
Từng câu chữ đều tượng hình, ước lệ
Chỉ có điều tình yêu còn chậm trễ
Cho những người không thể đợi xuân về

14-11-2005
Nguyên Đỗ 15.11.2005 02:34:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Tình Yêu Không Thể Nói Thành Lời
-Trường Phi Bảo-

Em không nói anh nghe bằng môi thắm
Lời tình yêu say đắm của tim em
Lời tình yêu nhiều tha thiết êm đềm
Anh đừng hỏi vì sao em chưa nói

Anh đừng hỏi khi lòng em bối rối
Bởi tình yêu đâu thể nói thành lời
Mọi ngôn ngữ đều giấu mình kỹ thế
Thì tình yêu đành lặng lẽ mà thôi

Thời gian đong thử thách của lòng trời
Điều chưa nói đừng vì thế ngăn cách
Khi bên nhau mong anh đừng hờn trách
Tiếng yêu đương em còn quá xa xôi

Tiếng yêu đương em nói tự lâu rồi
Anh vô tâm hay là anh không biết
Hãy nhìn vào đôi mắt buồn da diết
Một tình yêu còn tồn đọng trên môi

Hãy nhìn vào tâm hồn em anh ơi
Từng câu chữ đều tượng hình, ước lệ
Chỉ có điều tình yêu còn chậm trễ
Cho những người không thể đợi xuân về

14-11-2005



Tình Yêu & Lời Nói


Trong tình yêu, ngôn ngữ càng cần lắm
Nói dù nhiều chẳng đủ nghĩa yêu em
Những lời tình chan chứa ngọt ru êm
Dù chẳng đủ cũng vẫn cần phải nói

Anh chẳng hỏi sợ rồi ra hối lỗi
Thúc đòi chi ép uổng lệ rồi rơi
Nên để yên tình cảm tự nhiên thôi
Dù có phải yêu đơn phương cũng thế

Mọi ngôn ngữ chỉ là lời ước lệ
Có bào giờ diễn tả hết tình yêu
Vì tình yêu bản thể biết bao điều
Chẳng gói ghém trong ngôn từ đủ được

"Anh yêu em" chỉ là lời hẹn ước
"Em yêu anh" là ban phước tình thương
Mong mai sau đôi lứa được chung đường
Không ngăn cách để một đời luyến nhớ

Để chẳng nói có duyên không có nợ
Cho cuộc đời da diết mãi vì nhau
Để đời mình vắng bóng nỗi thương đau
Chung buồn vui chuyện tình yêu đôi lứa


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 11:52:59 bởi Viet duong nhan >
MM_Ngoc 15.11.2005 07:17:46 (permalink)
0
KHI YÊU

Khi yêu thơ thả ngọt ngào
Môi mềm chín mọng trái đào non tơ
Khi yêu hồn ngẩn tâm ngơ
Sáng thì thơ thẩn - chiều mơ trăng buồn
Khi yêu lòng dạ bồn chồn
Dõi theo từng bước để hồn bâng khuâng
Khi yêu tim chẳng phân vân
Dù rằng tình ấy chẳng cần đến ta
Khi yêu sâu nặng đậm đà
Giữ trong tim hết dù là nhỏ nhoi
Khi yêu đưa đẩy con thoi
Dệt cho tơ vấn vương ôi chữ tình
Khi yêu nhất dạ đinh ninh
Chỉ dành hết chữ chung tình cho ai
Khi yêu dẫu tận non đoài
Chín sông cũng lội mười đèo cũng qua
Khi yêu dù phải xót xa
Con tim tan nát lệ nhòa đêm đêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 13:02:38 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Đỗ 15.11.2005 11:44:38 (permalink)
0
Những Cô Em Gái Việt


Những cô em gái Việt
Đã lưu lạc phương nào
Mái nhà tranh vách liếp
Chênh vênh trên gò cao

Em bây giờ có khổ
Đất Đại Hàn, Đài Loan
Em bây giờ có nhớ
Dáng Việt xưa hiền ngoan

Cảnh nhà vì nghèo đói
Cha mẹ bán làm dâu
Làm vợ hay tôi mọi
Mới mười mấy tuổi đầu

Em bây giờ nức nở
Ở Hương Cảng, Thái Lan
Ngay ở quê, thành phố
Cạm bẫy giăng ngập tràn

Quê Việt mình đó sao
Vì đâu mà túng thiếu
Mấy mươi triệu đồng bào
Có bao người thấu hiểu

Đâu những nhà kinh tế
Đâu những bậc doanh thương
Có nhìn dòng châu lệ
Quê hương mình đau thương

Những cô em gái Việt
Bán mình nát đời hoa
Lặng nghe, buồn da diết
Lẽ nào chẳng xót xa


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 13:01:40 bởi Nguyên Đỗ >
Believe 15.11.2005 17:12:34 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Tình Yêu Không Thể Nói Thành Lời
-Trường Phi Bảo-

Em không nói anh nghe bằng môi thắm
Lời tình yêu say đắm của tim em
Lời tình yêu nhiều tha thiết êm đềm
Anh đừng hỏi vì sao em chưa nói

Anh đừng hỏi khi lòng em bối rối
Bởi tình yêu đâu thể nói thành lời
Mọi ngôn ngữ đều giấu mình kỹ thế
Thì tình yêu đành lặng lẽ mà thôi

Thời gian đong thử thách của lòng trời
Điều chưa nói đừng vì thế ngăn cách
Khi bên nhau mong anh đừng hờn trách
Tiếng yêu đương em còn quá xa xôi

Tiếng yêu đương em nói tự lâu rồi
Anh vô tâm hay là anh không biết
Hãy nhìn vào đôi mắt buồn da diết
Một tình yêu còn tồn đọng trên môi

Hãy nhìn vào tâm hồn em anh ơi
Từng câu chữ đều tượng hình, ước lệ
Chỉ có điều tình yêu còn chậm trễ
Cho những người không thể đợi xuân về

14-11-2005



Tình Yêu & Lời Nói


Trong tình yêu, ngôn ngữ càng cần lắm
Nói dù nhiều chẳng đủ nghĩa yêu em
Những lời tình chan chứa ngọt ru êm
Dù chẳng đủ cũng vẫn cần phải nói

Anh chẳng hỏi sợ rồi ra hối lỗi
Thúc đòi chi ép uổng lệ rồi rơi
Nên để yên tình cảm tự nhiên thôi
Dù có phải yêu đơn phương cũng thế

Mọi ngôn ngữ chỉ là lời ước lệ
Có bào giờ diễn tả hết tình yêu
Vì tình yêu bản thể biết bao điều
Chẳng gói ghém trong ngôn từ đủ được

"Anh yêu em" chỉ là lời hẹn ước
"Em yêu anh" là ban phước tình thương
Mong mai sau đôi lứa được chung đường
Không ngăn cách để một đời luyến nhớ

Để chẳng nói có duyên không có nợ
Cho cuộc đời da diết mãi vì nhau
Để đời mình vắng bóng nỗi thương đau
Chung buồn vui chuyện tình yêu đôi lứa


Nguyên Đỗ



Em Yêu Anh Bằng Cả Cội Nguồn Thơ !

Xin anh đừng nói yêu em
Bởi với em
Tình yêu không là lời nói
Có những cuộc tình đến nhanh và chóng vội
...Chia tay nhau bằng lời nói đấy thôi

Xin anh đừng hứa những gì quá xa xôi
Cuộc đời dài
Tay em lại ngắn
Làm sao mà em với tới được đây ?

Xin anh đừng như những áng mây
Che bầu trời yêu thương
Mắt em thêm màu tăm tối
Giông bão đến em không tìm ra lối
Con đường dẫn về cửa ngỏ trái tim

Xin anh đừng có đi tìm
Phương trời lạ có một người con gái
Đang ôm đàn hát bản tình ca ngang trái
Họach định cuộc đời mình trên những giấc mơ

Em lại gẫy đàn trong nỗi đợi chờ
Em biết
Thanh âm không ngọt ngào như thơ
Dù tiếng đàn là thần giao cách cảm của buồn - vui
Nhưng lại không thể nói
Em yêu anh bằng cả cội nguồn thơ !


18/03/05
Đỗ Ngọc


hoatymtym 15.11.2005 20:42:00 (permalink)
0
Ghé Lại Tìm Anh


Em ghé lại tìm anh
Mà anh đâu chẳng thấy
Lệ bỗng dưng tuôn chảy
Đêm nay mộng tan tành


Em ghé đọc thơ anh
Bài cho em đâu nhỉ
Mình còn là tri kỷ
Mây nước đã trôi nhanh

Hoa Tym Tým
Nguyên Đỗ 16.11.2005 11:14:22 (permalink)
0
Trò Chơi Tình Ái


Đâu dám đuà dai đâu thắng thua
Tình yêu ai nỡ lấy làm đùa
Nhớ nhung tấc dạ cười chua chát
Chìm trong nước mắt, mát lòng chưa?

Cuồn cuộn trào dâng ngọn sóng lùa
Tình yêu nào thắng với nào thua
Bóng trăng tròn trặn in giòng nước
Sầu đáy tương tư trổi vỡ uà

Có phải hồn ta đã bất thường
Khóc mây bảng lảng ánh tà dương
Nhìn trăng chênh chếch tràn tâm sư.
Người ở chốn nào ta nhớ thương?

Trong đáy hồn ta một chiến trường
Nên quên hay nhớ dạ hòai vương
Cũng một lần yêu, một lần vỡ
Suốt cả đời ta rất khác thường !


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 20:15:27 bởi Nguyên Đỗ >
MM_Ngoc 16.11.2005 14:28:09 (permalink)
0
Mình ta

Môi buồn chết bởi tìm nhau
Thơ buồn chết bởi hư hao cuộc tình
Trăng trên cao cũng lặng thinh
Bởi vì trời đất vặn mình thương đau
Nào đâu cần phải bể dâu
Mà lòng người cũng đủ sầu trong thơ
Đất trời vương vấn đường tơ
Còn ta vướng vấn dại khờ vì ai
Thơ tình ngỏ lúc sớm mai
Ráng chiều vừa xuống chia hai mảnh đời
Nên thơ mãi vẫn chơi vơi
Nên tình mãi vẫn muôn đời mình ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 14:30:37 bởi MM_Ngoc >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 285 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9