Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 285 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 22.02.2008 09:21:00 (permalink)
0
Thiên Thần Thánh Thiện
 

Em công chúa, em thiên thần thánh thiện
Hái sao trời kết vương miện trao em
Em huy hòang rạng rỡ giữa màn đêm
Anh quỳ tặng, tung hô lời vạn tuế

 
Em trong trắng, thơm lành như đóa huệ
Trong vườn hoa tươi thắm giữa tháng Ba
Em hồn nhiên nhí nhảnh nắng chan hòa
Anh chóang ngợp giữa tiếng cười hạnh phúc

 
Em hiền dịu, đơn sơ trong mọi lúc
Mà trang đài, khuê các kém chi ai
Chân reo vui đùa giỡn với đôi hài
Nhảy như sáo trong ngày vui nắng nhẹ

 
Em dịu dàng như kề tai thỏ thẻ
Lời yêu thương, khe khẽ gió vi vu
Trong đêm trăng hay buổi sáng sương mù
Em sao sáng giữa vạn vì tinh tú

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 09:25:46 bởi Nguyên Đỗ >
hoangnguyen6889 23.02.2008 23:28:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Một Lần Trễ Hẹn

Chỉ một lần trễ hẹn
Bị em bắt đoạ đày
Chỉ một lần không đến
Từ đây phải chia tay?

Ôi chao sao khó thế
Kiếp này hẳn cô đơn
Giữa cuộc đời dâu bể
Kỵ nhất con gái hờn

Nguyên Đỗ



Đàn ông chợt trễ một lần
Mà sao ôm khổ muôn phần Trời ơi
Em không đến
Anh:
"Ừ thôi"
Anh hơi trễ
Em:
Bắt ngồi Tu Tiên
Bao giờ Nam Cực ở trên
Bắc cực ở dưới
Em hiền
như mơ...

Xin chào anh ND,

ĐÀn ông mình khổ quá anh nhỉ, cứ như mấy cô tha hồ nhõng nhẽo để mấy anh cứ đi theo mà năn nỉ...
Nhưng sao mà:

Thơ như nước chảy thế anh
Có là chiếc lá, cũng đành chìm thôi...


Nói vui một chút, nhưng rất cảm phục tình yêu thơ và sức viết thơ của anh đó... Rất tiếc vì HN quá bận và cũng không thể viết được nhiều như anh nên không thể  vào  Diễn Đàn thường xuyên để thả thơ chung với anh và mọi người. Hy vọng sẽ thăm anh nhiều  và chúng ta lại bù khú... đi thả thơ chung với mọi người cho đời vui thêm một chút.
Vài lời phi lộ, chúc anh vui trẻ và có thật nhiều niềm vui trong sáng tác nhé.

Nguyên Đỗ 24.02.2008 14:19:10 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Một Lần Trễ Hẹn

Chỉ một lần trễ hẹn
Bị em bắt đoạ đày
Chỉ một lần không đến
Từ đây phải chia tay?

Ôi chao sao khó thế
Kiếp này hẳn cô đơn
Giữa cuộc đời dâu bể
Kỵ nhất con gái hờn

Nguyên Đỗ



Đàn ông chợt trễ một lần
Mà sao ôm khổ muôn phần Trời ơi
Em không đến
Anh:
"Ừ thôi"
Anh hơi trễ
Em:
Bắt ngồi Tu Tiên
Bao giờ Nam Cực ở trên
Bắc cực ở dưới
Em hiền
như mơ...

Xin chào anh ND,

ĐÀn ông mình khổ quá anh nhỉ, cứ như mấy cô tha hồ nhõng nhẽo để mấy anh cứ đi theo mà năn nỉ...
Nhưng sao mà:

Thơ như nước chảy thế anh
Có là chiếc lá, cũng đành chìm thôi...


Nói vui một chút, nhưng rất cảm phục tình yêu thơ và sức viết thơ của anh đó... Rất tiếc vì HN quá bận và cũng không thể viết được nhiều như anh nên không thể  vào  Diễn Đàn thường xuyên để thả thơ chung với anh và mọi người. Hy vọng sẽ thăm anh nhiều  và chúng ta lại bù khú... đi thả thơ chung với mọi người cho đời vui thêm một chút.
Vài lời phi lộ, chúc anh vui trẻ và có thật nhiều niềm vui trong sáng tác nhé.



Kính Anh,

Anh làm ND ngượng rồi nè, ND thích vui thơ, đùa giỡn với mọi người cho vui!  ND thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc ké của anh đó, giả như ND là con gái ND cũng....

Đùa anh tí thôi, anh em mình cứ tự do thoải mái vui thơ, thơ thôi mà, ai bắt bớ gì đâu!

Kính chúc anh vui, sáng tác thơ nhạc đều đều!

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 24.02.2008 20:33:40 (permalink)
0
Nếu Người Đến Đêm Trăng


Nếu Người đến trong đêm nay
Ta yêu Người nồng, đắm say
Ánh trăng chiếu ngang cửa sổ
Như mái tóc ai còn bay

Nếu Người đến đêm chưa tàn
Ta yêu Người, tình chứa chan
Mảnh trăng sáng nằm chênh chếch
Một mối tình luôn nồng nàn

Em Công chúa em dịu hiền
Tự cõi mơ thật diệu huyền
Hồ soi bóng trăng dịu mát
Hồn ngây ngất, mộng viễn miên

Nàng tiên nữ, hỡi Hằng Nga
Giòng sông mơ tình đậm đà
Ta yêu hoài, ta yêu mãi
Luôn đắm say, luôn mặn mà

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 25.02.2008 00:29:57 (permalink)
0


Mưa Bay

Giã từ buổi ấy lúc mưa bay
Con phố buồn tênh nước ngập đầy
Từ đấy bầu trời u ám mãi
Tâm hồn anh mãi cứ ngây ngây

Lối cũ lá me trải mặt đường
Bóng người tình cũ nặng sầu vương
Vì sao em nhỉ tình son sắt
Chợt gẫy chia sầu bao luyến thương

Bao nhiêu kỷ niệm bấy thương yêu
Ray rứt hồn anh nỗi chắt chiu
Mưa lạnh nỗi lòng thêm giá buốt
Tháng ngày xa cách nhớ nhau nhiều

Vẫn nhớ nào quên đã mọc mầm
Ghi lòng tạc dạ tận thâm tâm
Yêu nhau vĩnh viễn dù gian khó
Vượt mọi chông gai thác đá ngầm


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 00:40:40 bởi Nguyên Đỗ >
hoangnguyen6889 25.02.2008 07:34:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: hoangnguyen6889


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Một Lần Trễ Hẹn

Chỉ một lần trễ hẹn
Bị em bắt đoạ đày
Chỉ một lần không đến
Từ đây phải chia tay?

Ôi chao sao khó thế
Kiếp này hẳn cô đơn
Giữa cuộc đời dâu bể
Kỵ nhất con gái hờn

Nguyên Đỗ



Đàn ông chợt trễ một lần
Mà sao ôm khổ muôn phần Trời ơi
Em không đến
Anh:
"Ừ thôi"
Anh hơi trễ
Em:
Bắt ngồi Tu Tiên
Bao giờ Nam Cực ở trên
Bắc cực ở dưới
Em hiền
như mơ...

Xin chào anh ND,

ĐÀn ông mình khổ quá anh nhỉ, cứ như mấy cô tha hồ nhõng nhẽo để mấy anh cứ đi theo mà năn nỉ...
Nhưng sao mà:

Thơ như nước chảy thế anh
Có là chiếc lá, cũng đành chìm thôi...


Nói vui một chút, nhưng rất cảm phục tình yêu thơ và sức viết thơ của anh đó... Rất tiếc vì HN quá bận và cũng không thể viết được nhiều như anh nên không thể  vào  Diễn Đàn thường xuyên để thả thơ chung với anh và mọi người. Hy vọng sẽ thăm anh nhiều  và chúng ta lại bù khú... đi thả thơ chung với mọi người cho đời vui thêm một chút.
Vài lời phi lộ, chúc anh vui trẻ và có thật nhiều niềm vui trong sáng tác nhé.



Kính Anh,

Anh làm ND ngượng rồi nè, ND thích vui thơ, đùa giỡn với mọi người cho vui!  ND thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc ké của anh đó, giả như ND là con gái ND cũng....

Đùa anh tí thôi, anh em mình cứ tự do thoải mái vui thơ, thơ thôi mà, ai bắt bớ gì đâu!

Kính chúc anh vui, sáng tác thơ nhạc đều đều!

Nguyên Đỗ


Đọc cách viết là biết anh Nguyên Đỗ hiền rồi, mình làm cho vui là chính anh ạ. Hình như không lả lướt và đùa vui... thì thơ không vui phải không anh? Chính vì thế mặc dù có gia đình rồi HN vẫn... "không ngại tuổi cao, con cái chồng chất: Tán đại...".  Nói cho vui vậy thôi, nhưng không có Âm thì Dương cũng tiêu luôn, nên HN khi viết hay năn nỷ yêu đương gào thét tý cho ... mình là cháu ông Tưởng (lúc nào cũng phới phới cứ 'Tưởng' mình đang ở tuổi tròn trăng). Qua đây cũng xin lỗi các anh chị em trước.   Hy vọng sẽ được chia sẻ học hỏi cùng anh và mọi người trong đây. Chúc anh có nhiều niềm vui mới.
hoangnguyen6889 25.02.2008 07:52:18 (permalink)
0

Chờ Anh !



Ngưòi đi
Mưa chẳng ngừng bay
Em vẫn đứng đây, nhớ thương đầy
Hạt nào… sao mặn môi em thế
Có phải nhớ anh, môi mặn cay…
 
Từ độ anh đi, em vẫn đợi
Vẫn đứng dưới mưa, vẫn nơi này
Vẫn nhớ thưong anh, ngày tiễn biệt
Những lúc mưa về,  mưa lạnh bay…
 
Nguyên em vẫn đứng, yên một chỗ
Vẫn chỉ chờ anh, đúng một người
Vẫn cứ dưới mưa, em đứng đợi
Về đây người hỡi: Người yêu ơi !
 
hoàng nguyên
 
Hiếm có cô nào mà thủy chung chờ anh như thế, chúc mừng anh NĐ gặp đúng “Người em sầu mộng “nhé.

mây trắng 26.02.2008 10:59:57 (permalink)
0
Giọt Ngọc Long Lanh
 
Em đợi anh trong lời hẹn yêu thương
Từ năm tháng xa xôi chốn bụi mờ
Ngọn lửa hồng như đã vùi trong nhớ
Chìm khuất theo đời nghe sóng tan
 
Như kiếp người còn xô dạt miên man
Tình u uẩn mãi không đành quên lãng
Em đi tìm mây trắng thuở hồng hoang
Lời hẹn thề chưa xóa nỗi vấn vương
 
Bóng anh đâu nơi mờ nhạt khói sương
Chợt đọng thành ôi giọt ngọc long lanh
Tràn đôi mắt vào tim em cuồng mảnh
Cháy bừng lên ngọn lửa tình rực đỏ
 
Em thắm đượm hồng tươi em rạng rỡ
Hồi sinh từng giây phút giữa tim anh
Giai điệu con tim – vũ khúc trời xanh
Long lanh sáng ngọn lửa tình diễm ảo…
 
Vương Anh Đào
Nguyên Đỗ 27.02.2008 11:10:49 (permalink)
0
Người Mộng

Giông tố đời anh cuốn xoáy nhiều
Tình em bền vững bến thương yêu
Hải đăng chiếu mãi đêm mưa gió
Vững lái thuyền anh hướng một chiều

Căng buồm chèo chống thẳng về em
Mặc gió mưa bay chẳng yếu mềm
Trực chỉ một đường không lạc hướng
Tình em rạng rỡ chiếu soi đêm

Anh đã gặp em, thật bất ngờ
Hơn là mộng ước tựa trong thơ
Tình em ngọc sáng trong đêm tối
Soi sáng hồn anh đạt bến mơ

Đôi mắt em to mở thật tròn
Hồn nhiên chan chứa khối tình son
Đôi môi tươi nở vui chào đón
Đôi lứa gặp nhau hồn nhập hồn

Giây phút yêu thương rất diệu thường
Hương trầm ngan ngát khói trầm hương
Nửa hồn đã gặp nửa hồn mộng
Người mộng hồn thơ chẳng khói sương

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 28.02.2008 05:19:57 (permalink)
0


Anh Ngô Hữu Đoàn và bạn, bây giờ là phu nhân!

Hỏi Thăm

Từ ngày vui đám cưới
Trăng mật ở chốn nao
Vườn thơ anh chẳng tới
Tủi thân kẻ ghé chào

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 05:22:47 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.02.2008 11:14:05 (permalink)
0
Kim Bằng Hội Ngộ

Kim bằng hội ngộ đón bao người
Về dự vui tươi tự khắp nơi
Già trẻ gái trai đông đủ cả
Rộn ràng thư quán nhộn vang đời

[image]http://diendan.vnthuquan.net/photo.aspx?photoid=893&asorttype=9&apage=1#[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 11:19:44 bởi Nguyên Đỗ >
CTT 28.02.2008 15:47:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Anh Ngô Hữu Đoàn và bạn, bây giờ là phu nhân!

Hỏi Thăm

Từ ngày vui đám cưới
Trăng mật ở chốn nao
Vườn thơ anh chẳng tới
Tủi thân kẻ ghé chào

Nguyên Đỗ


 ĐÊM HỘI NGỘ …!
 
Tối qua rủ  ăn nhậu
Quán lề đường  vui ghê
Bao ghế cóc quây quần
Bầu rượi chuối cùng cạn .
 
Ly thứ nhất dạo vòng
Ly thứ hai khởi xướng
Ly nửa lao nhao cạn
Đĩa nhũ dê  sạch rồi
 
Lòng đường  người qua lại
Hữu Đòan nói thật to
Đông Tà eo ôi khiếp
Uống nhiều chẳng xi nhê
 
Xong chỗ nhậu  đến cafê
Hàn Phong ,Nhật Hạ, tếu
Băng Nguyệt,Tím đế vào
Vui cũng tàn, chia tay.
. Chân Trời Tím .
Nguyên Đỗ 29.02.2008 06:04:35 (permalink)
0
Mong Đến Giờ Hẹn

Xao xuyến lạ bỗng dưng mình lại hẹn
Chắc lửa duyên đã bén cháy bừng lên
Mười hai giờ ngăn cách của đôi bên
Bên em tối thì bên anh vừa sáng

Đã bảo hồn không được bay chạng vạng
Giữ cho ngay theo đường thẳng mà đi
Những câu thơ, lời âu yếm, rù rì
Làm say đắm lắm người thơ chới với

Nửa trưa đó thì bên đây giữa tối
Nằm đọc thơ gác cẳng tựa lưng nhau
Ờ cách xa cả hơn nửa địa cầu
Mà như chạm phải than hồng cháy đỏ

Biết là không, nhưng sao lòng như có
Chuyện thực hư trên phố ảo tình chân
Em vẫn như một sứ giả, thiên thần
Mỗi đêm đến rắc gieo muôn hạt mộng

Cứ song song mãi hoài trong đời sống
Lúc cười vui, lúc than khóc, đậm say
Vẫn bên nhau trong cuộc sống hằng ngày
Dù nói có, dù nói không cũng vậy

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.03.2008 01:01:44 (permalink)
0
Chơi Đàn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/03A70AA991B448EBBC0BB5520FBE3811.jpg[/image]
Cám ơn Easyman sưu tầm tranh

Em áo choàng xanh, ngọc nữ lành
Em ngồi buông thả tiếng đàn tranh
Những cung bậc lạ nghe thanh nhã
Trắng sáng đêm nay mộng ước thành

Thánh thót đêm trăng đẹp lạ thường
Quanh đây ngan ngát mộng trầm hương
Cành cây vươn cánh tay trìu mến
Ôm ấp trong mơ vạn luyến thương

Tiếng nhạc lên cao tới cõi hằng
Mẹ hiền chăm chú buổi tròn trăng
Mây che giọt lệ còn ngưng đọng
Mẹ ở ngôi sang chốn vĩnh hằng

Em cúi xuống nhìn búng nốt giây
Nhạc buồn ray rứt tuổi thơ ngây
Về đây Mẹ nhé nghe cung nhạc
Con gảy từng đêm lúc nguyệt đầy


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 01:03:35 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.03.2008 08:22:38 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/D3107926312F48AF9C252A63BA019375.jpg[/image]


Đôi chim son trẻ
Đậu cành hoa đào
Mối tình vừa hé
Tâm hồn xôn xao

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 08:42:36 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 285 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9