Suối Nguồn Thơ
GIỮ MÃI MÀU XANH BIÊN CƯƠNG
Mừng 49 năm ngày thành lập Bộ Đội Biên Phòng
25.02.2008
Gởi anh chị nơi tuyến đầu tổ quốc
Dọc Bắc Nam bảo vệ đất quê hương
Và màu xanh hải đảo giữa đại dương
Cho non nước Việt Nam tươi đẹp mãi
Gởi anh chị dấn thân không ngần ngại
Giữ biên cương lãnh thổ tổ tiên giành
Cho rừng thiêng sông núi mãi màu xanh
Cho dân tộc vững bền trong thử thách
Dải Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn huyết mạch
Cả ngàn năm bền vững chống ngoại xâm
Ngẩng cao đầu, không luồn cúi, không lầm
Giữ mảnh đất quê hương mình trọn vẹn
Gởi anh chị nơi biên phòng, cánh én
Tạo mùa xuân vĩnh viễn rạng ngời xanh
Cho nhân dân no ấm, mộng mơ lành
Không hèn kém trước thế người, ngoại lực
Gởi anh chị người đi xây hạnh phúc
Nơi biên cương, giữ tấc đất quê hương
Bốn mươi chín năm, dũng sĩ kiên cường
Tay cầm súng, tay cày, trồng khoai sắn
Mong cả nước, từ dưới lên đúng đắn
Như các anh, như các chị vì dân
Nước Việt Nam nhất định đủ tinh thần
Để vươn tới cùng cộng đồng thế giới
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 00:20:20 bởi Nguyên Đỗ >
Hương Mơ
Thật hạnh phúc người với người đồng cảm
Yêu thương nhau, dành tất cả cho nhau
Mãi đồng tâm, đồng chí, thắm tình sâu
Hương hoa ngát giữa cuộc đời trần thế
Tình yêu đẹp tâm đầu ôi đẹp đẽ
Như nắng hồng giọt mưa nhẹ đồng xanh
Như giọt sương buổi sáng sớm long lanh
Em yêu dấu, tình xuân tươi mãi mãi
Yêu sâu đậm chẳng phải là cuồng dại
Yêu dài lâu mặc thử thách gian nan
Yêu chân thành vượt ra khỏi không gian
Và thời khắc, tự mình ta hiểu lấy
Em công chúa trong điện đài lộng lẫy
Anh thợ vườn chăm sóc cánh đồng hoa
Em chẳng e, trao nhẹ chiếc kim thoa
Anh nhận lãnh tạ ơn em độ lượng
Phá bỏ hết những chông gai ngại chướng
Vững lòng tin vào hạnh ngộ tình yêu
Anh thương yêu và trân quí thật nhiều
Người em nhỏ rộng lòng ban diễm phúc
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 12:01:40 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/D3107926312F48AF9C252A63BA019375.jpg[/image]
Đôi chim son trẻ
Đậu cành hoa đào
Mối tình vừa hé
Tâm hồn xôn xao
Xin cho được ké
Một chút tình trao
Gửi người yêu nhé
Có cho không nào? 
Đôi Chim Se Sẻ
Đôi chim se sẻ
Quấn quít bên nhau
Cánh xoè nhè nhẹ
Áp úng tình đầu
Đôi chim e thẹn
Mắt nhìn trời cao
Ngại ngùng bẽn lẽn
Đón tình yêu vào
Đôi chim ngường ngượng
Chẳng biết nói chi
Nhưng trong trí tưởng
Muốn đến ôm ghì
Đôi chim se sẻ
Trông thật dễ yêu
Cánh xoè thật lẹ
Đặt nụ hôn...liều
Ơ hay...kỳ quá!
Nhìn đôi con chim
Lòng mình là lạ...
Cắn môi...mãi nhìn.
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 12:12:22 bởi SuongAnh >
Đôi chim son trẻ
Đậu cành hoa đào
Mối tình vừa hé
Tâm hồn xôn xao
Mạng phép trả lời:
Đôi uyên ương hót
Giữa buổi trưa hè
Người ta lấy chổi ra đuổi đánh
Đôi chim
vụt cánh
lên trời.
Diệu Tưởng
Trộm Nghe Hệ Quả
Buổi trưa ngồi trước hè
Trộm nghe về hệ quả
Ai phá vỡ đam mê
Sẽ gặp nhiều hiểm họa
Ai đuổi đôi uyên ương
Sẽ gặp nhiều chướng ngại
Tình yêu gãy giữa đường
Trải qua nhiều khổ ải
Hỡi con trai, con gái
Thực thi luật đạo vàng
Thương người, người thương lại
Tránh khỏi mọi trái ngang
Nguyên Đỗ
Ai đuổi đôi uyên ương
Sẽ gặp nhiều chướng ngại
:"> Đứa nào chơi ác nhỉ. Thường là mấy đứa con nít, hay xách ná bắn chim. Tụi nó thì biết cái gì đâu, trù nó chi cho tội rứa bác?
Thi Thức
( Poetic Consciousness)
Ta đã hẹn từ kiếp nào em nhỉ
Để đời này đôi lứa được gặp nhau
Từ thật xa, khác biệt lắm, hai đầu
Bỗng hội ngộ suối nguồn thơ thác đổ
Ra biển Đông cùng đại dương sóng vỗ
Tình em & anh cùng trăng gió trên cao
Nước biển xanh cuồn cuộn sóng dạt dào
Tình say đắm ngập tràn muôn tinh tú
Em cùng anh hòa tan trong vũ trụ
Của tình yêu, rung cảm, mạch thơ ca
Đời ái ân ngàn năm mãi mặn mà
Từng ánh mắt, câu nói, cười âu yếm
Ta hòa nhập vào tình thơ vĩnh viễn
Cùng thiên nhiên, hoa, cỏ, cá, muông, chim
Nhạc, lời thơ, cảm xúc, nhịp con tim
Những cung điệu bật tung từ tiềm thức
Từng thi ngữ nhịp nhàng dâng rạo rực
Trong giấc mơ, khi tỉnh thức, lâng lâng
Cứ ngất ngây hạnh phúc buổi mây Tần
Mỗi thực ảo dẫn mình vào thi thức
Từ mộng ảo bổng trở thành hiện thực
Em Nàng Thơ hiện thể của yêu thương
Hương trầm bay tự tận cõi thiên đường
Theo làn gió và hương hoa nhập thế
Anh yêu em vượt qua ngàn lý lẽ
Em - Nàng Thơ - Ân sủng - Nửa hồn anh
Nhịp thương yêu - Tình thanh khiết - Trọn lành
Ở nơi em - anh tìm Chân Thiện Mỹ
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 14:05:44 bởi Nguyên Đỗ >
Tơ Trời Lưới Nhện
Tơ trời hay giọt sương đêm
Long lanh từng sợi cong mềm trên cây
Thoạt nhìn hồn thấy ngất ngây
Hồn thơ rung động dâng đầy tâm can
Thả hồn mơ mộng miên man
Long lanh ánh mắt gió ngàn gọi ai
Ước chi ngày ngắn mộng dài
Tình yêu lấp lánh gắn cài tóc em
Tơ trời hay sợi tóc em
Đen nhanh nhánh mát dịu êm tuyệt vời
Vén lên thả áng mây trôi
Cho hồn chan chứa ngất ngây mơ màng
Tơ trời buổi sáng mịn màng
Thân em nhện nhỏ ngỡ ngàng ánh tơ
Anh ngồi cắn bút làm thơ
Làm sao diễn tả hồn mơ tặng đời
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 02:12:11 bởi Nguyên Đỗ >
Bốn mùa có nhau
Mùa xuân tươi đẹp đến
Hoa cỏ đua xanh tươi
Báo hiệu mối tình đạo
Thật đẹp và phiêu lãng...
Ve sầu ngân râm rang
Giữa mùa hè oi bức
Lòng đôi ta hừng hực
Lửa tình đầu phực cháy !
Thu xa anh trắc trở
Ngồi đếm lá đầy sân
Mong thời gian trôi ngược
Đôi ta lại bên nhau
Đang đợi bỗng tuyết rơi
Em thấy tim thật lạnh
Giữa mùa đông heo hút
Chừng nào anh quay về?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 11:13:34 bởi alo_sweetty >
Tình chao đảo
Những mối tình chao đảo giữa thế gian
Lúc hân hoan, lúc cay đắng, mặn mà
Gian nan mấy kể bao nhiêu cho xiết !
Sao nhân thế chỉ biết khổ vì tình
Sự ích kỷ chỉ biết mỗi cho nhau
Là mầm móng của sự khổ sau này
Chuyện thế gian cũng tựa đóa hoa hồng
Ngỡ hoa đẹp nào gai làm tổn thương !
Duy nhất
Thương tặng tâm và tài của Nguyên Đỗ! Duyên nhất là thi nhân Nguyên Đỗ
Khéo tiếp chuyện bằng thơ
Bắc nhịp cầu thương cho thắm tình đượm nghĩa
Mở trang thơ, vui mừng gặp Nguyên Đỗ
Gặp trái tim bao dung, thân ái nụ cười.
Yêu thơ, thơ đã tặng vần hay ý đẹp...
Yêu hoa, hoa từng ban sắc hương thơm...
Yêu cây, cây cho trái,cho cành...
Yêu người, đời đang đẹp và vui.
Hôm nay, mai và bao đời sau nữa
Có thể thơ Nguyên Đỗ không còn
Duy nhất tấm lòng chàng trai họ Đỗ
Sống mãi trong tim bạn yêu thơ.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 25 phút, 5/3/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 13:54:48 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trích đoạn: alo_sweetty
Bốn mùa có nhau
Mùa xuân tươi đẹp đến
Hoa cỏ đua xanh tươi
Báo hiệu mối tình đạo
Thật đẹp và phiêu lãng...
Ve sầu ngân râm rang
Giữa mùa hè oi bức
Lòng đôi ta hừng hực
Lửa tình đầu phực cháy !
Thu xa anh trắc trở
Ngồi đếm lá đầy sân
Mong thời gian trôi ngược
Đôi ta lại bên nhau
Đang đợi bỗng tuyết rơi
Em thấy tim thật lạnh
Giữa mùa đông heo hút
Chừng nào anh quay về?
Bốn Mùa Trong Ta
Em không biết, anh vẫn về đấy chứ
Trong giọt mưa, theo sợi nắng, tuyết rơi
Anh ngóng trông, che chở nhỏ bên đời
Cho giấc mộng mùa đông không trắc trở
Anh là lá của mùa thu rực rỡ
Gợi hồn thơ trong lòng dạ của em
Làn gió tình hây hẩy thổi trong đêm
Là mây trắng lửng lơ trên cao đấy
Anh là lửa trong trại hè rực cháy
Sáng thâu đêm cho tiếng hát hoài vang
Tiếng ve sầu rỉ rả ở đầu làng
Và tiếng dế kêu ran ngoài cội cỏ
Anh là nụ hoa thơm hồng tím đỏ
Đẹp cho đời, cho em ngắt ngày xuân
Hay cúi hôn, lòng lưỡng lự tần ngần
Cài trên tóc còn hương thơm ngan ngát
Nguyên Đỗ
Thăm Lại Suối Nguồn Thơ chào người anh cũ của tôi ơi nay em xin gởi đến đôi lời chúc người vui vẻ , thêm thơ thắm đừng tiếc gì nhau tiếng chào lơi em ghé về thăm quán tình thơ mái tranh sương khói phủ mây mờ chợt nghe tiếng suối nguồn thơ đổ thấy dạ bồi hồi nghĩ bâng quơ đem gởi về anh một chút tình tình thơ , tình bạn với niềm tin nếu có một ngày em qua lối chớ ném vu vơ một cái nhìn thôi em về lại giấc mơ buồn ôm theo rối rắm của tình thương tìm bao thanh thản trong mơ ấy để chóng quên đi kiếp vô thường. lâu quá không online , nay em chúc anh vui vẻ nhá ^^
CÔNG BẰNG
Người ta trách gã bỏ đi tu
Tự quẳng thân vào chốn ngục tù
Đời trải bao nhiêu tình thơ mộng
Kẻ dại sa chân bước đường ngu
Thênh thang lòng mở như Nguyên Đỗ
Nườm nượm tình trao ắp một Bu
Một kiếp người dài đà mấy chốc
Cớ sao trở dại trọc đầu tu
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Thăm Lại Suối Nguồn Thơ
chào người anh cũ của tôi ơi
nay em xin gởi đến đôi lời
chúc người vui vẻ , thêm thơ thắm
đừng tiếc gì nhau tiếng chào lơi
em ghé về thăm quán tình thơ
mái tranh sương khói phủ mây mờ
chợt nghe tiếng suối nguồn thơ đổ
thấy dạ bồi hồi nghĩ bâng quơ
đem gởi về anh một chút tình
tình thơ , tình bạn với niềm tin
nếu có một ngày em qua lối
chớ ném vu vơ một cái nhìn
thôi em về lại giấc mơ buồn
ôm theo rối rắm của tình thương
tìm bao thanh thản trong mơ ấy
để chóng quên đi kiếp vô thường.
lâu quá không online , nay em chúc anh vui vẻ nhá ^^
Chào Cô Bé Yuri nha,
Lúc nào SNT cũng sẵn sàng tiếp đón CBY mà, sẽ niềm nở chào mừng đó, sao nghe thơ có vẻ buồn buồn thế? Chúc em vui vẻ nha! Tối anh tiếp thơ, bây giờ bận quá!
Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: