Suối Nguồn Thơ
Anh Ơi Em Nè
Mỗi lần anh đọc thấy
Anh, anh ơi! Em nè
Hình em trên bàn giấy
Rạng ngời gieo đam mê
Mỗi lần anh nghe gọi
Anh, anh ơi! Em nè
Hồn reo vui phất phới
Em cười xao xuyến ghê
Mỗi lần thơ em viết
Trăng gió dạt dào thơ
Mối tình mơ tha thiết
Tinh tú lung linh mờ
Mỗi lần mình hội ngộ
Mặt trời hồng xinh trong
Những cánh hoa rực rỡ
Nở tươi rạng tâm lòng
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Gởi Lộn
Em nói cùng một lúc
Với hai ba người luôn
Chia sẻ niềm hạnh phúc
Ủi an những người buồn
Hôm nay chắc gởi lộn
Bất ngờ, "Em yêu anh!"
Giật mình anh từ tốn
"Đừng làm tim đập nhanh!"
Em sửng sờ coi lại
Ửng đỏ má hồng xinh
Thẹn thùng thời con gái
Tương tư mộng một mình
Em vội vàng, "Xin lỗi!
Gởi lộn đó nha anh!"
Anh cười đoán em vội
Chứ yêu anh sao đành
Bởi xa xôi vạn dặm
Bởi quen nhau chẳng lâu
Bởi vì nhiều điều lắm
Sợ tình yêu nhuốm sầu
Nguyên Đỗ
Mắc Cỡ Em xin lỗi anh nhé
Chỉ là gởi lộn thôi
Bởi tim đang bồi hồi
Ngón tay em bấm đại Anh trả lời hỏi lại
Có phải nói: "yêu anh!"
Trời ơi tim đập nhanh
Lòng em run quá đổi Tay gõ ừ bảo lỗi
Hổng phải anh đâu nha
Nhưng lòng muốn noí là...
Anh! chính người em gởi Quá xa xôi diệu vợi
Nào có thấy mặt đâu
Đôi má em đổi màu
Đỏ au vì mắc cỡ... Biết có là duyên nợ
Ai dám tỏ lời yêu
Đường xe chạy một chiều
Làm sao mà gặp gỡ... Sương Anh
Xổ Chuồng
Ui chà nghe phát sợ
Mèo con đã thành tinh
Biết tỏ bày tâm sự
Lại khôn khéo tỏ tình
Mèo nhè hóa thành cọp
Bê khờ hóa dê con
Cọp đuổi chạy phát khớp
Biết chết ngất hay còn
Cọp gầm nghe hung dữ
Dê sầu rống be be
Phen này vào cửa tử
Ai biết thật mèo nhè?
Phen này chắc vỡ nợ
Đỡ cọp được bao chiêu
Dê chạy không kịp thở
Chết sống cũng phải liều
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 14:27:05 bởi Nguyên Đỗ >
Thương Anh Đứt Ruột
Thơ với ảnh, ôm bụng cười đứt ruột
Anh lãng tai nghe chữ được chữ không
Nghe xốn xao rộn rã cả trong lòng
Tưởng em nói em thương anh đứt ruột
Em chầm chậm nói lại từng chữ một
Úi giời ơi sao khác nghĩa thật nha
Cứ tưởng đâu mai mốt ở chung nhà
Rót từng chữ ngọt ngào hơn đường mật
Rồi ha hả cất tiếng cười... chết mất
Này anh ơi, đau bụng quá anh ơi
Cứ thế này, gọi khẩn cấp cho rồi
Như bà mẹ tới ngày sinh chuyển bụng
Mình hoảng hốt cười lăn càng lúng túng
Chắc hồi xưa Tây du với Tề thiên
Giở đủ trò chẳng theo ý Thầy hiền
Cứ lậm lọa theo chàng Tề lỉ khỉ
Anh nghe đó, tiếng em cười hý hý
Vỡ màng tang, "Anh khỉ quá đi thôi!"
Ừ thì thôi, chỉ đùa chút cho cười
Thay vì khóc, mất công anh phải dỗ
Nguyên Đỗ
"I Love You!" Em Yêu Anh! "Je T'Aime!"
Em ít nói, rất rõ ràng minh bạch
Ba chữ thôi ngọt lịm cả tim anh
Ba chữ đưa hoa mộng trái thơm lành
Vào giấc ngủ thần tiên êm ái quá
Em yêu anh khác chi là phép lạ
Hai cuộc đời thăm thẳm mịt mù xa
Vẫn thương nhau tha thiết rất đậm đà
Lời sáo ngữ không còn quan trọng nữa
Tình yêu thương rạo rực như ánh lửa
Cháy đỏ hồng trong đáy thẳm trái tim
Trọn đời này nhất định chỉ yêu em
Em hiện diện mãi hoài trong tâm trí
Dẫu ngăn cách vẫn trọn tình tri kỷ
Một hai năm hay cách cả ngàn năm
Vẫn yêu thương mặc bão gió sóng ngầm
Tình âu yếm mãi hoài không tan biến
Nguyên Đỗ
Mùa Trăng Mật
Những tình cảm như vào mùa trăng mật
Rất dịu dàng, chan chứa, dấu yêu ghê
Những bông hoa rực rỡ nắng xuân về
Đang tươi nở trên đường đời ta bước
Cuộc hạnh ngộ khởi từ bao kiếp trước
Những khúc quanh, những khúc quẹo tìm nhau
Trải bao đời, trải bao cuộc biển dâu
Phút tái ngộ giật mình trong hoan lạc
Nào có phải chỉ trong mơ, ảo giác
Từng câu thơ, từng nét vẽ, đàn ca
Tình non xanh, tình biển rộng bao la
Niềm yêu qúi hương trầm thiêng liêng lắm
Tình thương mãi một đời thêm sâu đậm
Vừa nhẹ nhàng, vừa say đắm, đam mê
Đại dương xanh, bãi cát trắng, tóc thề
Gió tình thổi trọn đời mình trăng mật
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 00:56:40 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Gởi Lộn
............
Em vội vàng, "Xin lỗi!
Gởi lộn đó nha anh!"
Anh cười đoán em vội
Chứ yêu anh sao đành
Bởi xa xôi vạn dặm
Bởi quen nhau chẳng lâu
Bởi vì nhiều điều lắm
Sợ tình yêu nhuốm sầu
Nguyên Đỗ
Mắc Cỡ
........
Tay gõ ừ bảo lỗi
Hổng phải anh đâu nha
Nhưng lòng muốn noí là...
Anh! chính người em gởi
.......
Biết có là duyên nợ
Ai dám tỏ lời yêu
Đường xe chạy một chiều
Làm sao mà gặp gỡ...
Sương Anh
Một người không dám tỏ
Nên "doạ khỉ rung cây".
Một người không dám nhận
Không cầm "cờ đến tay".
Thế cho nên... hỏng việc
Thế nên cứ loay hoay.
" Hữu duyên năng tương ngộ "
Offline là xong ngay !


Chào anh Nguyên Đỗ, Hoangau vào vườn anh phá phách một tí, nếu không giận thì coi như đây là món quà "nhập môn" ha !!
(Ảnh của Chi Cute)
Cám ơn anh Hoàng Nguyên đưa về
Sáu Nàng Công Chúa
Sáu nàng công chúa lớp mười hai
Mỗi sáng cùng đi dáng mảnh mai
Lắm những chàng trai đêm mất ngủ
Chép thơ lén tặng chẳng làm bài
Giờ ở nơi đâu, đã mịt mù
Mấy mùa xuân đến, mấy mùa thu
Bao nhiêu cô bé theo chồng nhỉ
Ai bỏ cuộc đời, đi ẩn tu
Nguyên Đỗ
Quand...
Quand je t'ai rencontré
j'ai eu peur de te parler
Quand je t'ai parlé
j'ai eu peur de t'embrasser
Quand je t'ai embrassé
j'ai eu peur de t'aimer
Maintenant que je t'aime
j'ai peur de te perdre!
Quand...
Suong Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 05:09:50 bởi Nguyên Đỗ >
Quand
Quand j'étais petit
J'aimais aller à la pêche...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 11:56:33 bởi Nguyên Đỗ >
Lưỡi Câu
Lúc bé cầm cây đi thả câu
Những con cá lội dưới hồ sâu
Sao chẳng cắn câu, bơi đùa giỡn
Ta mím môi chờ, chẳng chút sầu
Có lúc ngồi câu cả mấy giờ
Mẹ cười thằng nỡm thật ngây thơ
Muốn câu con phải câu bằng lưỡi
Có phải cầm cây, cá cắn hờ
Rồi lớn lên nghe chúng bạn hù
Số mày mai mốt ráng đi tu
Lưỡi chi liếng láu nguy thiên hạ
Léng phéng khổ đa, khéo ở tù
Nên đã mài công uốn lưỡi dày
Ít cười ít nói sợ dưa dây
Lưỡi không xương vậy mà ghê nhỉ
Lưỡi nói linh tinh tội cũng đầy
Nguyên Đỗ
Ngày Mới...
Đêm âm u lạnh lẽo qua rồi
Mặt trời bừng sáng chiếu mọi nơi
Chim hót chào mừng...ngày mới đến
Giấc ngon thức tỉnh thấy yêu đời
Hôm nay mưa nhẹ ghé về đây
Hạt bụi mưa bay dưới ánh ngày
Giọt đọng sương mai trên phiến lá
Ôi chao tuyệt đẹp...thấy lòng say...
Gió tình thổi đến ngát mùi hương
Thoang thoảng nhẹ nhàng rất diệu thường
Như buổi sớm mai tràn ánh nắng
Tâm hồn đầy ắp những yêu thương
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 20:59:34 bởi SuongAnh >
Em Đứng Chờ
Em đứng làm chi trước cổng nhà
Áo dài hồng nhạt với muôn hoa
Nhìn trông mong mỏng lụa thanh quý
Quần trắng như là tuyết sương pha
Em đứng chờ xe đón phù dâu
Còn chàng phù rể đợi nơi đâu
Sao không đứng cạnh bên em đấy
Em có trông mong tình thắm mầu
Em đứng chờ ai mắt mãi nhìn
Tóc dài che cả bờ vai xinh
Ngày vui ai nhỉ trong gia tộc
Xe rước người ta còn lại mình
Em đứng chờ anh, có phải không?
Hôm nay áo mỏng sắc thanh hồng
Đẹp như tranh vẽ trong ngày cưới
Bao kẻ hôm nay lại ước mong
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 13:54:23 bởi Nguyên Đỗ >
Mời Em Đến Bến
Mời em đến bến cảng hoàng hôn
Làn gió chiều hôm cũng dập dồn
Người lính hải quân về nghỉ phép
Bước chân thủy thủ, dạ bồn chồn
Mời em đến bến tự nhiên nhé
Mặt nước mênh mang lênh láng tình
Nước mắt đừng rơi cười nói khẽ
Tình yêu chan chứa mãi mông mênh
Ngày trước chia tay buổi cuối thu
Ra đi ngày đó dưới sương mù
Mùa đông tới sớm se se lạnh
Xào xạc chân mình đạp lá thu
Ba mùa Đông đến ba xuân qua
Anh lại về đây nắng chiếu hoà
Tim tím hoàng hôn mùa hạnh ngộ
Xuân này xoá hẳn những đông xa
Đây bến tình yêu của chúng mình
Trâm cài lược chải tóc huyền xinh
Anh cười mở rộng vòng tay đón
Em vẫn mãi là cô bé xinh
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 07:16:32 bởi Nguyên Đỗ >
Mừng Sinh Nhật Trễ Thật Trễ
Mừng sinh nhật của ai kia nhõng nhẽo
Cả tháng trời dấu kín sợ lộ ra
Qua hai mươi đã trộm nghĩ mình già
Trông ngoài mặt cũng còn như con gái
Mừng sinh nhật của một thời thư thái
Của một thời vò võ triết lý xưa
Của một thời đi bộ dưới hàng dừa
Ở Lái Thiêu, ở Bình Dương, Cát Lái
Mừng sinh nhật của chút gì nghi ngại
Sợ chi chi, sợ chút chút, sợ nhiều
Cứ như là mới lớn tập tành yêu
Thưở còn bé nhìn đời qua mắt ngọc
Mừng sinh nhật ai kia ơi đừng khóc
Ba mươi ngày, trễ thật, trễ ghê ha
Sao em không thẳng thắn giống người ta
Sắp sinh nhật san sẻ cùng chúng bạn
Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: