Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 152 của 285 trang, bài viết từ 2266 đến 2280 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
mây trắng 15.05.2008 10:55:15 (permalink)
0
Đi Giữa Hoàng Hôn
 
Mưa gieo từng bước chân hoang
Em trong bước nhỏ thênh thang nỗi buồn
Mỗi lần đếm bóng hoàng hôn
Con đường thương nhớ ôm tròn dấu xưa
 
Anh từ mờ khuất trong mưa
Em thơ thẩn gọi chẳng vừa nhớ thương
Nụ hôn nồng đượm môi vương
Ánh hoàng hôn thắm du dương nhạc lòng
 
Mưa vương tóc rối mênh mông
Chờ tay anh gỡ mấy dòng vấn vương
Mắt anh đẫm ánh tà dương
Soi hồn em mấy dặm trường lênh đênh
 
Chiều hoang lạnh tím bồng bềnh
Em như sóng vỗ gọi miền xưa xa
Anh về mưa thấm nhạt nhòa
Lối xưa tình cũ đậm đà hương mơ…
 
Vương Anh Đào




Nguyên Đỗ 17.05.2008 18:08:25 (permalink)
0
Đi trong sương mờ

Còn khuya chim đã gọi nhau
Đám chim  sáo nhỏ đậm màu thương yêu
Đêm qua nhớ nhỏ thật nhiều
Hẹn rồi nói chuyện thiu thiu ngủ vùi
Chim kêu thức dậy ngậm ngùi
Em giờ thiếp ngủ trưa chiều gió mưa
Anh đi như thể trong mơ
Đọc kinh sám hối bằng thơ tỏ tình
Mai về Gia hội Thần Kinh
Xuống ghe chèo nhẹ đôi mình nỉ non
Cho vuông mơ ước, mộng tròn
Cho say trời, Khối tình con lớn dần (1)

(1)  thi sĩ Ta/n Đà có bài KHối Tình Con  rất nổi tiếng

Đề Khối Tình Con Thứ Nhất

Chữ nghĩa Tây, Tầu trót dở dang
Nôm na phá nghiệp kiếm ăn xoàng
Nửa ngòi bút ngỗng ba sinh lụy
Một mối tơ tằm mấy đoạn vương
Có kẹo có câu là sách vở
Chẳng lề chẳng lối cũng văn chương
Còn non còn nước còn trăng gió
Còn có thơ ca bán phố phường

Tản Đà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 18:16:54 bởi Nguyên Đỗ >
Trạc Tuyền 17.05.2008 18:37:43 (permalink)
0
Gửi anh
 
Sao anh cứ để hộp thư đầy
Đành gửi cho anh thư ở đây
Nhỡ là cô ấy thì anh chết
Vì bị ghép tội vui gió mây./.

Đừng Có "No"

Đừng có "no" hỡi anh trai Hà Lội
hộp này đầy, hộp khác vẫn chờ kia
Nàng thơ riêng có dịa chỉ kia kìa
Gió mây hở chín tầng mây ai dấu






<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 06:56:16 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 18.05.2008 05:03:12 (permalink)
0

NN thân ái chào NĐ. NN ghé thăm mời NĐ cùng trờ lại Công Viên xưa   ;
 
Trở lại công viên
 
Đây công viên Gia Long (*)
Bên cây đa cổ thụ
Cỏ hoa vào giấc ngủ
Nghế đá lạnh, đèn mờ
Mưa bay bay tronh gió
 
(Từ nơi đây đã có
Bao nhiêu cuộc hẹn hò
Bao chuyện tình tan hợp
Của một thời yêu đương).
 
Tôi quay về kỷ niệm
Tìm bóng hình thân thương
Nơi đây trên ghế đá
Hơi thở nhẹ còn vương
lắng sâu buồn da diết
 
Đêm Sài Gòn nhẹ mưa
Như nhắc chuyện ngày xưa
Có hai người yêu nhau
Bên nhau trên ghế đá
Dưới tàng cây đa xanh
 
Giọt mưa chen kẽ lá
Rơi trên má em yêu
Thấm qua môi anh nữa
Lòng yêu thương ngập tràn
Nhưng lặng buồn da diết
Một cuộc tình trái ngang
Trong nuối tiếc muộn màng
Cho một đời để nhớ
Về vĩnh hằng chưa tan.
 

Nghinh Nguyên 
 
(*) CV Lý Tự Trọng.
 
 

 
 
 
 
 
mây trắng 18.05.2008 22:25:55 (permalink)
0
Tà áo em thơm làm gối êm
Chiều mơ thả tóc đợi bên thềm
Anh nằm nghe tiếng lòng trôi nhẹ
Trong tiếng thở đều đêm đang lên
 
Đôi mắt em sâu làn nước trong
Đêm huyền trăng chiếu với ngàn sao
Sáng bừng một góc trời quê cũ
Gõ nhẹ trong hồn muôn ý thơ
 
Vương Anh Đào
Nguyên Đỗ 19.05.2008 13:30:07 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


NN thân ái chào NĐ. NN ghé thăm mời NĐ cùng trờ lại Công Viên xưa   ;
 
Trở lại công viên
 
Đây công viên Gia Long (*)
Bên cây đa cổ thụ
Cỏ hoa vào giấc ngủ
Nghế đá lạnh, đèn mờ
Mưa bay bay tronh gió
 
(Từ nơi đây đã có
Bao nhiêu cuộc hẹn hò
Bao chuyện tình tan hợp
Của một thời yêu đương).
 
Tôi quay về kỷ niệm
Tìm bóng hình thân thương
Nơi đây trên ghế đá
Hơi thở nhẹ còn vương
lắng sâu buồn da diết
 
Đêm Sài Gòn nhẹ mưa
Như nhắc chuyện ngày xưa
Có hai người yêu nhau
Bên nhau trên ghế đá
Dưới tàng cây đa xanh
 
Giọt mưa chen kẽ lá
Rơi trên má em yêu
Thấm qua môi anh nữa
Lòng yêu thương ngập tràn
Nhưng lặng buồn da diết
Một cuộc tình trái ngang
Trong nuối tiếc muộn màng
Cho một đời để nhớ
Về vĩnh hằng chưa tan.
 

Nghinh Nguyên 
 
(*) CV Lý Tự Trọng.
 
   



Công Viên Gia hu (Yahoo)

Lần đầu tiên ghé Quán
Gặp em liền tương tư
chưa một lần ân oán
Ra công viên , Già hư

Anh sửng sờ ngớ ngẩn
Em cười giải thích thêm
Nick của em  tư vấn
Vào yahoo chát thêm

Thì ra là thế đó
Trên mạng nhiều công viên
Có nhiêu nơi lớn nhỏ
Có chỗ dữ nơi hiền


Tối vào chơi xem thử
Em chào như đã quen
Gặp anh ở Thư Quán
Chắc la` anh đã quên

Em làm anh bối rối
Quen ư thì cũng quen
Tình yêu em đừng nói
Kẻo bồ anh lại ghen


Nguyên Đỗ






<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 20:19:42 bởi Nguyên Đỗ >
Trạc Tuyền 19.05.2008 15:59:36 (permalink)
0
 Hỏi
 
Suối nguồn thơ chảy từ đâu ?
Nơi nào suối gặp hợp dòng sông sâu?
Nhớ anh em biết tìm đâu?
Chỉ nghe gió thổi qua cầu vu vu
 
Hận lòng vào chốn chùa tu
Không thèm nhớ nữa bỏ tù trái tim
Mặc cho ai đó cứ tìm
Tìm mà không thấy cứ chìm nhớ nhung./.
hoahn 19.05.2008 16:52:42 (permalink)
0
Đóng cửa trái tim
 
Không nghĩ sẽ thành một đôi
Mà sao lại thấy bồi hồi trong tim
Không nhớ sao lại đi tìm
Đêm về thao thức đắm chìm trong mơ
Không thương sao lại đón chờ
Lạc lối thẫn thờ anh đứng đợi ai
Lý trí thì bảo là sai
Trái tim mách nước yêu ai cứ tìm
Vì sao đóng cửa trái tim
Tình yêu chết ngạt muốn tìm lối ra
Trạc Tuyền 19.05.2008 18:41:20 (permalink)
0
Gửi anh
 
Sao trời chẳng thấu duyên em
Ngày thì nhung nhớ đêm đêm mơ màng
Nào đâu dám mộng cao sang
Chỉ mong được kết duyên chàng suối thơ
 
Chị nhà anh đã phụng thờ
Em đây còn vét tình thơ cuối nguồn
Nhớ anh dòng lệ mưa tuôn
Con tim thổn thức chuốc buồn bấy nay
Kiếp sau em quyết nhanh tay
Giăng màn tơ nhện cua ngay anh về
Cháo hành Thị Nở say mê
Thị Mầu chước lạ anh chê cũng rồi
...........
Tha hồ hỷ hả chồng tôi
Đó chàng Nguyên Đỗ anh tài chúa thơ
 
(Lời người khác - Sư Trạc Tuyền chắp bút)
Nguyên Đỗ 20.05.2008 20:23:33 (permalink)
0
Trên đời muôn vạn anh tài
Vội vàng chí bấy khôi hài khổ thân
Chuyện chi cũng phải dần dần
Gieo cầu chọn rể trao thân ngọc vàng
Làm sao Nguyên dám mơ màng
Cuộc dua mới chạy bao chàng tài hoa
Cảm ơn gió thuận mưa hòa
Lòng chưa dám mộng mơ hoa đâu người
Đừng cho thiên hạ chê cười
Ông nghè chưa đỗ đe người tổng nhân
Xin tha Nguyên một vạn lần

Nguyên Đỗ

SuongAnh 21.05.2008 14:39:40 (permalink)
0
Suối Đừng Lười...
 
Bưả chừ bận quá chẳng vào thăm
Nghe tiếng suối đau phải dưỡng nằm
Róc rách...âm thanh quen thuộc ấy
Nay đà vắng lặng...đến bao năm...?!

 
Suối đừng lười biếng dậy đi thôi
Bạn hữu đến thăm chẳng trả lời
Chẳng lẽ suối khô dòng cạn kiệt
Một mình cô quạnh biếng rong chơi

 
Sương đang về đến suối nghe không
Từng sợi tơ mềm giăng giưã dòng
Che gió che mưa cho suối ấm
Qua cơn lạnh lẽo lại lưu thông

 
Bình yên con suối sẽ du miên
Mạch chảy không ngừng trải khắp miền
Cây cối xanh tươi người mát mẻ

Cho đời nguồn sống thật an nhiên


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 16:20:23 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 23.05.2008 18:30:05 (permalink)
0
Làm công quả

Em đi làm công quả
Gieo ân đức bốn phương
mong Trời hộ trì nhá
Gặt hái nhiều yêu thương

Anh cuốc đào đất mới
Sửa soạn vườn trồng rau
Cuối tuần tay cào xới
Bón chăm từng hoa mầu


Mưa sáng nay rả rích
Lành lạnh buồn ghê nơi
không có em diễn kịch
Cho anh vang tiếng cười

Nguyên Đỗ
Trạc Tuyền 23.05.2008 19:34:34 (permalink)
0

Anh cuốc đào đất mới
Sửa soạn vườn trồng rau
Cuối tuần tay cào xới
Bón chăm từng hoa mầu

 
 
Nguyên Đỗ mà biết trồng rau
Thì trên trái đất ngập màu xanh non
Nguyên Đỗ 27.05.2008 08:31:06 (permalink)
0
r

Trích đoạn: Nhat_Ton


Anh cuốc đào đất mới
Sửa soạn vườn trồng rau
Cuối tuần tay cào xới
Bón chăm từng hoa mầu



Nguyên Đỗ mà biết trồng rau
Thì trên trái đất ngập màu xanh non
   

Vườn Anh

Vườn anh hẹ xanh nõn
Mọc đều lên mỗi năm
Món ăn nhanh và gọn
Bánh cuốn hẹ tôm hầm

Bỏ thêm lá húng nhũi
Ít lá hành tươi xanh
Món nhẹ gọn của anh
Bia rượu cũng ngon lành

Mời Nhất Tôn dùng nhé
Bánh tráng cuốn rau hẹ
Bún, tôm, thịt luộc thơm
Cùng vui trong dịp Lễ

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 08:33:10 bởi Nguyên Đỗ >
Trạc Tuyền 27.05.2008 13:00:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

r

Trích đoạn: Nhat_Ton


Anh cuốc đào đất mới
Sửa soạn vườn trồng rau
Cuối tuần tay cào xới
Bón chăm từng hoa mầu



Nguyên Đỗ mà biết trồng rau
Thì trên trái đất ngập màu xanh non
   

Vườn Anh

Vườn anh hẹ xanh nõn
Mọc đều lên mỗi năm
Món ăn nhanh và gọn
Bánh cuốn hẹ tôm hầm

Bỏ thêm lá húng nhũi
Ít lá hành tươi xanh
Món nhẹ gọn của anh
Bia rượu cũng ngon lành

Mời Nhất Tôn dùng nhé
Bánh tráng cuốn rau hẹ
Bún, tôm, thịt luộc thơm
Cùng vui trong dịp Lễ

Nguyên Đỗ

 
 
Thảo nào
 
Vườn anh mướt mát rau xanh
Khéo tay nội trợ lại nhanh lời mời
Thảo nào khi mới tới nơi
Đã reo réo gọi những lời: anh ơi
Trong nhà ai liếc...- Chồng tôi!
Lắm cô yêu thế mất thôi có ngày./.
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 152 của 285 trang, bài viết từ 2266 đến 2280 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9