Suối Nguồn Thơ
Vườn Xanh
Vườn xanh xanh ngát một màu
Tay anh cuốc xới trồng rau hẹ hành
Ước gì em ở bên anh
Trồng thêm mấy khóm hoa xanh, đỏ, vàng
Mặc đời tranh chấp chẳng màng
Nơi đây thôn dã như làng quê xưa
Dưới giàn bầu, bí cơm trưa
Nắng vui nhảy nhót cợt đuà cùng ta
Giang tay đón gió vào nhà
Giấc trưa mát mẻ hồn ta nhẹ nhàng
Tầng mây lơ lửng lang thang
Đàn chim lả lưót non ngàn bay cao
Vi vu cơn gió dạt dào
Niềm vui len lén lan vào trong tim
Buồn chi lên động tu tiên
Trần gian hưởng thú điền viên đôi mình
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 14:20:04 bởi SuongAnh >
khéo ghê ai muốn đầu heo
Hành ngò có sẵn trầu leo trên giàn
Chuyện đời đầy dẫy thế gian
NHất Tôn sao cứ viết càn thế kia?
Nguyên Đỗ
Quê Anh Quê Em
Bên anh trời sắp vào hè
Bên em gió lạnh thu về vắng hoang
Ơ hay đồi núi rừng hoang
Mới đây xuân đến mai vàng khoe tươi
Mình cùng leo nhé núi đôi
Hà Giang thắng cảnh xanh tươi xuân thời
Quê Hương, xinh đẹp tuyệt vời
Tình Trầm dân Việt muôn đời mãi xanh
Em lên phố núi cùng anh
Anh xin cắn cỏ ngậm vành tri ân
Gặp nhau, vắng mặt , xa gần
Hương trầm quê Việt vạn lần thương yêu
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 14:02:32 bởi Nguyên Đỗ >
hẹn hò sao chẳng dễ thương.
hương trầm đất việt sao vương đến người...
bên em hè nắng cứ rơi...
bên anh lạnh lẽo chơi vơi nỗi niềm...
nắng vương trên khắp mõi miền...
ôm vào nỗi nhớ cả niềm tri ân...
gọi anh sao cứ làm thinh...
để nắng phai nhạt xa dần nắng ơi...
gọi anh sao cứ làm thinh...
để nắng phai nhạt xa dần nắng ơi...
Thưa đi anh
Kìa người ta gọi anh ơi
Thưa lên một tiếng cho người ta vui
Anh đừng để ý đến tôi
Bao năm đã hiểu thấu rồi chả sao
Anh duyên số thật là cao
Nên nhiều người muốn được trao nghĩa tình
Nghe gọi anh cứ làm thinh
Người ta lại bảo bực mình...vì ai?
(Lời Quan Bà - NT chắp...phím)
Thưa Em Thưa Chị Thư Anh
Thưa Em thưa chị thưa Anh
Bấy lâu xuôi ngược chưa thành giấc mơ
Biết đâu có kẻ đợi chờ
Biết ai ngay thực ỡm ờ vậy thôi
Giờ anh rung động bồi hồi
Hương giang nước chảy sóng dồi tâm tư
Giờ anh ôm mối tương tư
Nghe đâu bên Úc mùa thu lá vàng
Xuôi giòng nước chảy Hương Giang
Tiếng hò Mái đẩy ngỡ ngàng bâng khuâng
Gần nhau những buổi cuối tuần
Thả neo giữ chỗ trao vần thơ em
Gặp nhau lưu luyến hằng đêm
mong sao bác mẹ cho tiêm vôi trầu
Tháng ngày gần gũi bên nhau
mong tình đôi lứa ngập màu nắng xuân
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 14:19:12 bởi Nguyên Đỗ >

Chào Bạn NGUYÊN ĐỖ,TA vừa vào nhà bạn...đã thấy cái tên NĐ án ngự rồi...Tức khí viết vài lời vui nè Thái Anh vừa đến cổng nhà anh Đã thấy anh chắn ở song mành Hai chữ ''ĐỖ NGUYÊN'' to như vậy Thái Anh đành phải chạy vòng quanh Vườn nhà anh rộng mông mênh Thơ ca ,thi phú treo chòng chành Suối thơ bắt mạch nguồn đâu nhỉ Thái Anh cũng muốn đến để tìm...! Thái Anh nhớ lần đầu đến đây Để tìm một anh mộng trên mây Hóa ra cái anh này quá giỏi Nên lắm em theo...để quấy rầy Vậy thì...Thanh Ái phải về đây TA Tặng cho NĐ đó nghen...hihi.. Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 15:01:20 bởi thaianh49 >
Giả Như
Thân em như bản phím ngà
Ngón tay sờ sẫm đậm đà thương yêu
Vuô't ve từng chữ chuộng chiều
Câu vần liên vận như diều bay cao
Lời thơ tha thiết dạt dào
Bao nhiêu tình ý gởi vào Em Thơ
Gặp nhau tựa thể giấc mơ
Đam mê hạnh phúc ngóng chờ thiết tha
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 04:00:57 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: thaianh49

Chào Bạn NGUYÊN ĐỖ,TA vừa vào nhà bạn...đã thấy cái tên NĐ án ngự rồi...Tức khí viết vài lời vui nè
Thái Anh vừa đến cổng nhà anh
Đã thấy anh chắn ở song mành
Hai chữ ''ĐỖ NGUYÊN'' to như vậy
Thái Anh đành phải chạy vòng quanh
Vườn nhà anh rộng mông mênh
Thơ ca ,thi phú treo chòng chành
Suối thơ bắt mạch nguồn đâu nhỉ
Thái Anh cũng muốn đến để tìm...!
Thái Anh nhớ lần đầu đến đây
Để tìm một anh mộng trên mây
Hóa ra cái anh này quá giỏi
Nên lắm em theo...để quấy rầy
Vậy thì...Thanh Ái phải về đây
TA Tặng cho NĐ đó nghen...hihi..
Thái Anh
Anh Thái Bác Sĩ
Bác sĩ ơii à bác sĩ ơi
Sao em tức khí vậy a Trời
Vườn thơ hương ngát bao nhiêu bướm
Anh Thái thảnh thơi cứ ghé chơi
anh hứa chẳng nhai cũng chẳng bầm
Theo thầy Nhật Tốn tụng lâm râm
Nương nhờ Cửa Phật qua tai kiếp
Mưa gió gào than ướt tã tầm
Nguyên Đỗ
Thơ Chỉ Là Thơ Thơ chỉ là thơ em biết hôn Chớ vì chữ ngọt mất linh hồn Yêu nhau ánh mắt lời chân thật Chẳng phải vì câu chữ nghĩa dòn
Giả như
Vuô't ve từng chữ chuộng
chều Chả biết là chều hay chiều Hộp thư đầy phải gửi liều ở đây Xem xong thì xóa đi ngay Kẻo làng lại trách tay này vô duyên./.
Trích đoạn: Nhat_Ton
Giả như
Vuô't ve từng chữ chuộng chều
Chả biết là chều hay chiều
Hộp thư đầy phải gửi liều ở đây
Xem xong thì xóa đi ngay
Kẻo làng lại trách tay này vô duyên./.
Giả như
Khoanh tay cảm tạ hay khều Sư huynh Nhật Tốn hay trêu đệ này Thư đầy cứ để ở đây Sư huynh hay chữ bụng đầy khí xung
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Giả Như
Thân em như bản phím ngà
Ngón tay sờ sẫm đậm đà thương yêu
Vuô't ve từng chữ chuộng chiều
Câu vần liên vận như diều bay cao
Lời thơ tha thiết dạt dào
Bao nhiêu tình ý gởi vào Em Thơ
Gặp nhau tựa thể giấc mơ
Đam mê hạnh phúc ngóng chờ thiết tha
Nguyên Đỗ
Ước Gì...
Tình ai sao quá mặn mà
Ước gì bàn phím em...là, ôi chao!
Chắc thân sẽ bị lao đao
Bởi tình ai quá ngọt ngào đam mê
Lời thơ tha thiết rưá tề
Như là mời gọi...theo về cùng anh
Cho cau vôi thắm trầu xanh
Pháo hồng kiệu cưới...mộng thành duyên đôi
Sương Anh
Anh NĐ nè...Người thi sĩ thường hay có óc tưởng tượng thật phong phú ha, SA bận lắm mà thấy bài này phải vào phá cái mới được 
Song Vũ Nguyệt Cung
Mời em nhé chúng ta lên Nguyệt Điện
Đêm trăng rằm song vũ Khúc Nguyệt Cung
Nhớ ngày xưa chàng Hậu Nghệ sánh cùng
Nàng Hằng Nga tuyệt vời nơi dưới thế
Em với anh, mình sánh đôi như thể
Cặp uyên ương muôn thưở của tình yêu
Mới gặp nhau trong thoáng chốc hiểu nhiều
Chắc tiên kiếp không chừng mình hẹn ước
Em cứ nhún đôi chân ngà mây nước
Cho hồn anh chếnh vếnh sóng trăng thơ
Bước theo em trên cung nguyệt mộng mơ
Từng vũ diệu dìu nhau đi huyền ảo
Làn mây mỏng lụa là xinh làm áo
Tóc uyên xinh phủ toàn thể sau lưng
Sợi tóc tiên em có bện lại giây thừng
Cột anh lại suốt đời anh cũng chịu
Nghe anh nói Uyên ngượng ngùng líu ríu
Nói nghe kỳ, bé hổng chịu nghe đâu
Anh biết hôn, bé chưa biết tình đầu
Anh nói quá em ngượng ngùng muốn chết
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 14:04:42 bởi Nguyên Đỗ >
Tình Yêu Lửa Cháy
Anh đã biết tình yêu là lửa cháy
Đầy đam mê khát vọng với trông mong
Khi gặp nhau rối rắm động tâm lòng
Muốn gần gũi ân cần trân quý mãi
Tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại
Che trước người em vừa chải lau khô
Có đôi khi đôi mắt mở trầm trồ
Em dáng ngọc thân ngà xin tóc ướt
Từ trong dạ bật lời ca óng mượt
Tràn đam mê trơn trượt dễ sa đà
Trong cuộc đời như chỉ có đôi ta
Và những cặp tình nhân yêu muôn thuở
Em âu yếm truyền hơi châm ánh lửa
Cháy bùng cao thiêu đốt cả màn đêm
Tinh chúng mình nóng bỏng mãi trong tim
Rất tha thiết ngọt ngào men say đắm
Dân gian nói rượu lâu năm càng đậm
Tình muộn màng càng thấm thía ruột gan
Tình yêu đầu tình yêu cuối ngập tràn
Cả vũ trụ không gian thành giường cưới
Cứ châm lửa đừng để tình tro nguội
KHông bao giờ rũ rượi chán chường nhau
Đêm pháo bông, đêm hợp cẩn, hương, màu
Cảm tạ mãi cả đời ta trăng mật
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 09:08:11 bởi Nguyên Đỗ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: