Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 158 của 285 trang, bài viết từ 2356 đến 2370 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 10.07.2008 01:53:10 (permalink)
0



Mỗi Chiều Thêm Mỗi Nhớ

Từng chiều anh mãi nhớ
Hoàng hôn trên liên hoa
Đầm sen hương thơm ngát
Cánh sen sắc ngọc ngà

Từng chiều anh mãi nhớ
Những chiều tay nắm tay
Đi cạnh nhau mỗi ngày
Nắng mưa anh che đỡ

Từng chiều anh mãi nhớ
Nắng tím ngủ trên đồi
Lá vàng nhẹ buông lơi
Gió buồn như than thở

Từng chiều anh mãi nhớ
Kỷ niệm một hoàng hôn
Khép kín cả đôi hồn
Đóng khung một trời nhớ

Từng chiều thêm mỗi nhớ
Bóng nguyệt mập mờ xa
Đêm tối sáng chan hòa
Trăng mơ tình vạn thuở

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 02:02:58 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.07.2008 03:12:46 (permalink)
0
Cỏ Xanh Thanh Thảo

Em cỏ xanh Thanh Thảo
Mùa hạ lắm mưa rào
Có làm em ướt áo
Có làm hồn xôn xao

Đừng ghen ăn tức ở
Trời ban chữ dạy thơ
Không viết càng trăn trở
Viết ra càng thẫn thờ

Thà như em mà sướng
Thản nhiên với nắng mưa
Bàn tay, mặt chẳng ngượng
Hứa từ nay xin chừa

Bởi giống nòi thi sĩ
Không viết chắc hóa điên
Như kẻ khó không tiền
Không gạo để trong bị

Nguyên Đỗ


SuongAnh 10.07.2008 04:15:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Suối nguồn thơ chẳng bao giờ bị cạn
Mời các anh, các chị hãy vào chơi
Nếu buồn vương, anh sẽ tạo nụ cười
Nếu chán nản, anh dịu dàng khuyến khích

Nguyên Đỗ



 
Nói Vậy Đó...
 
Nói vậy đó...mà cứ theo chọc mãi
Để mắt mi giọt vắn với giọt dài
Em âu sầu là bởi do tại ai?
Nên em hoài mãi một câu...ghét thiệt!

 
Cứ lâu lâu ghẹo hoài làm thút thít
Rồi giả đò bảo sẽ đánh đòn đau
Những ai làm cho em phải âu sầu
Đêm không ngủ gục đầu buồn tức tưởi

 
Là anh đó...chứ ai vào, còn hỏi?!
Người ta đang vui theo chọc mãi thôi
Đợi đến khi thiếu vắng tiếng em cười
Lăn xăn, cuống quít xin em tha tội...

 
Thấy có lòng thật thà và hối lỗi
Em nhận cho, nhưng hổng được nưã nha
Nhìn mặt buồn xo, em đồng ý hoà
Nếu tái phạm, không thèm chơi chung nưã...

 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 10.07.2008 04:50:06 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Suối nguồn thơ chẳng bao giờ bị cạn
Mời các anh, các chị hãy vào chơi
Nếu buồn vương, anh sẽ tạo nụ cười
Nếu chán nản, anh dịu dàng khuyến khích

Nguyên Đỗ




Nói Vậy Đó...
 
Nói vậy đó...mà cứ theo chọc mãi
Để mắt mi giọt vắn với giọt dài
Em âu sầu là bởi do tại ai?
Nên em hoài mãi một câu...ghét thiệt!

 
Cứ lâu lâu ghẹo hoài làm thút thít
Rồi giả đò bảo sẽ đánh đòn đau
Những ai làm cho em phải âu sầu
Đêm không ngủ gục đầu buồn tức tưởi

 
Là anh đó...chứ ai vào, còn hỏi?!
Người ta đang vui theo chọc mãi thôi
Đợi đến khi thiếu vắng tiếng em cười
Lăn xăn, cuống quít xin em tha tội...

 
Thấy có lòng thật thà và hối lỗi
Em nhận cho, nhưng hổng được nưã nha
Nhìn mặt buồn xo, em đồng ý hoà
Nếu tái phạm, không thèm chơi chung nưã...

 
Sương Anh


A Ra Thì Là Thế

À ra thì là thế
Tưởng ai làm em buồn
Hóa ra anh thật tệ
Chọc phá em luôn luôn

Ông bà thường dạy phải
Làm hoa cho người hái
Làm gái cho người thương
Anh to đầu mà dại

Thôi anh xin nhận lỗi
Không biết không có tội
Dù có làm em buồn
Dù  em la ới ới

Thôi từ nay sắp tới
Bái Trạc Tuyền đi tu
Tối ngày cơm dưa muối
Quanh năm tựa ở tù

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 10.07.2008 12:46:04 (permalink)
0
Cầu Vồng Bảy Sắc

Cầu vồng bảy sắc vì đâu
Sao như trông tựa bảy màu yếm hoa
Nắng mưa quấn quyện giao hòa
Lục lam chàm tím cầu hoa giữa trời
Sáng nay mưa nhỏ chơi vơi
Nắng vươn chiếu sáng cho đời tươi hơn
Khóc cười giận ghét hay hờn
Cũng em, con ngõ trượt trơn lối về
Trời không mây xám tóc thề
Nắng mưa hòa hợp đang mê vồng câu
Mong cho ngày tháng qua mau
Cho mình hai đứa gặp nhau vẽ vời

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 00:56:23 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 13.07.2008 09:03:51 (permalink)
0
Hạ Nóng Oi Nồng, Quạt Gió Đây!


Hạ nóng oi nồng quạt gió đây
Quạt tình phe phẩy mộng mơ đầy
Lim dim đôi mắt mong và nhớ
Hạ nắng gió về chong chóng quay

Gió Nồm thổi mạnh lúc hè qua
Suối cạn mưa tuôn bỗng chảy ùa
Trắng xóa bọt tung như thác đổ
Nắng về tươi thắm nét hương hoa

Hạ nhớ Nha Trang cát trắng tinh
Biển xanh chan chứa giấc mơ tình
Hàng dương uốn éo theo làn gió
Hồn động xuyến xao nổi sóng tình

Anh ước ao mình thành sóng xa
Vượt bao hải lý đến quê nhà
Ùa vào bãi biển nơi em đứng
Ve vuốt bàn chân dưới nắng hòa

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 15.07.2008 23:27:32 (permalink)
0
Điện Thọai Không Số
 
Em cứ nhắn, Anh gọi em anh nhé
Nhưng lại quên không cho số để kêu
Anh nhắn tin trên mạng lưới đều đều
Em không đọc lạc tin nhau rồi đó
 
Khi em gọi có khi anh còn ngủ
Hay bận làm không nghe tiếng reo kia
 Em buồn tênh mắt rơi lệ đầm đìa
Vô tình quá người yêu như xa lạ
 
Không phải thế, dù mình đang đôi ngã
Vẫn chung tình một dạ chỉ yêu em
Ở bên em, ngày tháng thật êm đềm
Trẻ hóa lại tiếng cười vui năm tháng
 
Còn Hương Giang, còn dòng thơ lãng mạn
Huế ngàn năm, thành nội, điện Khâm Thiên
Huế cố đô nối kết cả hai miền
In trong trí, cầu Tràng Tiền nối nhịp
 
Nguyên Đỗ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 23:31:51 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 16.07.2008 20:50:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hạ Nóng Oi Nồng, Quạt Gió Đây!


Hạ nóng oi nồng quạt gió đây
Quạt tình phe phẩy mộng mơ đầy
Lim dim đôi mắt mong và nhớ
Hạ nắng gió về chong chóng quay

Gió Nồm thổi mạnh lúc hè qua
Suối cạn mưa tuôn bỗng chảy ùa
Trắng xóa bọt tung như thác đổ
Nắng về tươi thắm nét hương hoa

Hạ nhớ Nha Trang cát trắng tinh
Biển xanh chan chứa giấc mơ tình
Hàng dương uốn éo theo làn gió
Hồn động xuyến xao nổi sóng tình

Anh ước ao mình thành sóng xa
Vượt bao hải lý đến quê nhà
Ùa vào bãi biển nơi em đứng
Ve vuốt bàn chân dưới nắng hòa

Nguyên Đỗ


 
Quạt Gió Yêu Thương
 
Quạt gió xua tan nắng hạ nồng
Biển trời yên ả thật mênh mông
Hàng dưà bóng mát che hai đưá
Thiêm thiếp hè trưa giấc mộng hồng

 
Bãi cát Nha Trang trắng mịn êm
Trăng thanh gió mát giưã trời đêm
Bên nhau vai tưạ nghe dào dạt
Tận đáy tâm hồn gợn sóng mềm

 
Từng ngón tay đan xiết chặt nhau
Bỗng nhiên trăng đến chiếu ngang đầu
Thẹn thùng giấu mặt không cho thấy
Khi nụ hôn nồng thoáng lướt mau

 
Bến mộng thuyền mơ khép lại rồi
Nơi đây chỉ có đôi mình thôi
Dìu nhau vào cõi đêm huyền diệu
Quạt gió yêu thương mát cả đời

 
Sương Anh
jacaranda 18.07.2008 01:27:08 (permalink)
0
Nỗi Lòng Thi Sĩ


Suối vẫn tuôn, và nguồn vẫn chảy
Còn hồn thơ thì mãi mênh mông
Nhẹ nhàng êm ái như sông
Chở tình xuôi hướng về đồng yêu thương

Người thi sĩ, mộng vương trăm ngã
Khi mệt nhoài vất vả vì yêu
Tương tư say đắm sớm chiều
Nhìn hoàng hôn tím ít nhiều xót xa

Khi lại nhớ, quê nhà năm tháng
Nhớ sóng buồn lãng đãng khói mây
Những chiều nhìn lá thu bay
Buồn man mác lạ ai hay mình sầu ?

Nỗi lòng đó, vì đâu người hỡi ?
Sầu miên man ... có bởi đa tình ?
Thơ rơi mười ngón tay xinh
Khép vòng lẩn quẩn ru tình mong manh


jacaranda
Nguyên Đỗ 22.07.2008 00:55:15 (permalink)
0
Khi Đang Yêu
 
Khi đang yêu lòng tràn trề hy vọng
Thấy quanh mình cuộc sống tựa nở hoa
Mỗi bình minh ngập ánh sa'ng chan hòa
Mưa có đổ cũng cho là ân xá
 
Khi xa nhau cuộc đời trôi  khác lạ
Nhớ lạnh lùng lời thơ thả bâng quơ
Viết vài câu khô nhạt mất bông đùa
Sông Hương cạn, vắng thuyền neo bến Ngự
 
Em xa vắng biết tìm ai tình tự
Đồng bắp đêm không có gió thổi qua
Ánh trăng đêm dù có chiếu chan hòa
Một bóng lẻ bên khối đen vô nghĩa
 
Khi em đi phố phường thành hoang địa
Những nụ cười thành lằn nghĩ đăm chiêu
Đâu còn ai uống Star Bucks chiều chiều
Hàm răng trắng hút thu hồn khách lạ
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 22.07.2008 05:39:51 (permalink)
0
Mai Em Rời Phố Gió

Mai em rời Phố Gió
Trở về nơi Phố Thiêng
Hồn anh rồi trăn trở
Với vạn nỗi niềm riêng

Mai sau rồi có nhớ
Bóng hình ai đó chăng?
Đất trời xa cách trở
Vằng vặc bóng cung Hằng

Vẫn niềm tin Mặc Khải
Trải qua bao tháng năm
Bóng hình ai còn mãi
Trong trái tim, âm thầm

Bao lâu em trở lại
Về đây Phố Nở Hoa
Hỡi Hằng Nga em gái
Cho ánh trăng chiếu hòa

Nguyên Đỗ



Phố Gió: Chicago được mệnh danh là Windy City
Phố Thiêng: Sacremento( Sacrement Town)
Phố Nở Hoa: Bloomington ( Blooming Town)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 04:29:53 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 23.07.2008 03:40:59 (permalink)
0
Một Thời Để Nhớ
 
Rồi cũng có một thời để nhớ
Và cũng có một thời để quên
Anh sẽ nhớ những gì cần ghi nhớ
Và sẽ quên những gì phải nên quên
 
Những kỷ niệm nặng vai gầy khổ lắm
Và trái tim chất chứa ứ đầy đau
Trí nhớ kia làm nhức nhối trong đầu
Quên đi hết để lòng mình nhẹ nhõm
 
Anh sẽ nhớ cả những con sâu rọm
Cuộn tròn se cánh kén để hóa thân
Bướm hạ xinh tung cánh lượn một lần
Hương hoa ngát vườn hoang ven rừng cũ
 
 Mọi cuộc sống xoay vần trong vũ trụ
Anh vẫn tin duyên tình nở se tơ
Anh vẫn tin, lòng sẽ mãi ngóng chờ
Cánh bướm trắng là là bay sẽ đến
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
nghinhnguyen 23.07.2008 19:34:30 (permalink)
0
NN thăm NĐ

Một thời

một thời thơ ấu đã xa
một thời ngây dại chưa qua hết đời
thời gian như dòng sông trôi
cuốn trôi theo những mảnh đời phù sinh.

một thời sướng khổ-nhục vinh
một đời trĩu nặng nghĩa tình vấn vương
một thởi để nhớ để thương
mỏi mòn trông ngóng cuối đường chân mây

một thời ôm mộng riêng tây
bao nhiêu khát vọng vơi đầy đi qua
một thời trôi nổi bôn ba
buồn, vui, sầu, hận đi qua kiếp người

hoà mình vào giữa dòng đời
thấy mình bẻo bọt nổi trôi theo  dòng
dễ đâu gạn đục khơi trong
phù du trần thế theo dòng nước xoay

một thời ngây ngất đắm say
để mang sầu khgổ, đắng cay một thời
đã vào đoạn cuối đường đời
vẫn là lữ khách chơi vơi lối sầu

vẫn còn tình nặng nghĩa sâu
vẫn nghe điệp khúc tình sầu nỉ non
nghĩa gì đâu? những mất còn
chân tình đâu dễ tìm trong cõi đời

thôi thì thôi ! cố khuây nguôi
đi qua thực, mộng buồn vui một thời.

                      Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 21:20:41 bởi nghinhnguyen >
Trăng Mơ 23.07.2008 20:41:44 (permalink)
0
Hi anh ND, Mộng Nguyệt (TM thích dùng tên này hơn hihihi ...), MN ráng tập làm thơ 5 chữ, muh sao cũng thấy hỏng hay, nên xếp bút ngồi đọc thơ anh. Anh làm thơ thật tuyệt vời [sm=heartbeat.gif]. Anh làm tiếp cho MN đọc ké nha.
van79_bc 23.07.2008 21:26:54 (permalink)
0
                Quên hay nhớ
 
Anh sẽ nhớ những gì cần ghi nhớ
Và sẽ quên những gì phải nên quên...
Đã bao lần em tự nhủ phải quên
Không nên nhớ những u buồn thời cũ
Những kỷ niệm đã một thời ấp ủ
Vẫn từng đêm theo giấc ngủ tràn về
Đôi vai gầy trĩu nặng ghánh nhớ thương
Nơi trời xa anh thật quên hay vẫn nhớ
Cánh bướm xưa còn nhớ mùi hương cũ
Nơi vườn hoang một lần tỏa ngát hương
Người ra đi với tâm hồn nguyên vẹn
Kẻ ở lại chỉ còn một nửa cho mình...
 
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 158 của 285 trang, bài viết từ 2356 đến 2370 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9