Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 173 của 285 trang, bài viết từ 2581 đến 2595 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 14.11.2008 16:18:41 (permalink)
0
Hỏi.

Lạc bước vân du đến Suối thơ
Mỗi chàng Nguyên Đỗ ngóng lơ ngơ
Kiệt nữ Nghinh Nguyên sao chẳng đến
Khổ tâm chàng lắm mãi mong chờ

SuongAnh 14.11.2008 19:11:37 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

Hi N :) - Chào SA ~o)
 
aB tìm được tấm hình này cute quá chừng, em dán ở đây nhen :). Chúc niềm vui & tình thơ luôn quyến rũ...


 


 
SA xin mượn nhà anh NĐ để cám ơn lời chào cuả damolanyeunhau nha...Bạn có nhiều tấm hình thiệt là dễ thương, SA nhìn qua dễ động lòng tăng thi hứng đó...nhưng mà hổng dám, chưa có phép cuả chủ nhân, hổng dám tơ tưởng....hình...làm thơ đâu.... chúc DMLYN vui và có thêm nhiều hình và những vần thơ lãng mạn cho SA và các thi hữu đọc ké dzí nha!
 
Lời Công Chuá Chim
 
Nàng tiên chim công chuá
Nhỏ tí xíu xìu xiu
Đang mệt nhoài nằm tưạ
Trên lưng ruà thiu thiu

 
Ruà ơi cố gắng nhé
Đôi cánh đã mỏi rồi
Đừng làm ta bị té
Tiêu đời lấy ai chơi

 
Ruà tuy rằng chậm chạp
Nhưng vững chắc vô cùng
Dẫu phong ba bão táp
Ta yên lòng...đeo lưng  hihihihi...

 
Sương Anh
 
 
Nguyên Đỗ 14.11.2008 20:31:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi.

Lạc bước vân du đến Suối thơ
Mỗi chàng Nguyên Đỗ ngóng lơ ngơ
Kiệt nữ Nghinh Nguyên sao chẳng đến
Khổ tâm chàng lắm mãi mong chờ


 
Lão Trạc đi ngang ghé Suối Thơ
Liếc ngang liếc dọc thật gà mờ
Nhìn nam ra nữ còn mê... gái?
Rõ thật tu chưa đến cõi bờ!
 
N Đ đùa vui thôi nha!
Nguyên Đỗ 15.11.2008 08:01:00 (permalink)
0
OMG TGIF!
(Oh my God, Thank God it 's Friday!)
 
Trời đất ạ thời gian đi mau quá
Mới vài hôm đã đến cuối tuần rồi
Nhiều việc làm bận rộn quá đi thôi
Tạ ơn Chúa đã sang ngày thứ Sáu
 
Ôm M Gái anh nào kia dịch ẩu
Nhưng lại hay ý nghĩa mặn nồng hơn
Cuối tuần đi dạo phố nhẹ tâm hồn
Làm bao kẻ cô đơn ghen bóng gió
 
Trời đất ạ, trái tim này mở ngõ
Biết ai vào ngự trị tháng ngày đông
Để đôi môi đôi má được thêm hồng
Ngày lễ nghỉ đậm đà thêm ấm áp
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha Ngan Ha 15.11.2008 08:20:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tát Má Này Đưa Má Nọ

Chúa dạy bảo tát má này đưa má nọ
Tưởng là hay và cũng dễ nghe theo
Đi vào đời càng mới thấy cheo leo
Khó theo quá nếu Người không phù trợ

Nghe thiên hạ nói vào ra khiếp sợ
Ném bùn đen, thọc từng mũi tên đau
Trong cuộc đời còn có trước có sau
Sao miệng lưỡi có lời gai tẩm độc

Giữ thinh lặng họ cho là ngu ngốc
Xin Người thương cho con biết lắng nghe
Và bình tâm hồn không chút tái tê
Cười kha khả khi người ta nói ngược

Xin Ngài đến đem bình an ân phước
Cho trần gian còn thích chém giết nhau
Gây chiến tranh tàn phá khắp năm châu
Gieo tang tóc đọc tin con khiếp đảm

Xin Ngài đến ban cho con can đảm
Đưa má kia khi người vả bên đây
Để tình thương xoá bỏ nghịch thú này
Cho hạnh phúc bình an được tươi thắm


Nguyên Đỗ



Tát má bên này con đưa vây bên nọ
Tưởng cuộc đời như cây cọ vẽ tranh
Tô sắc màu như chiếc lá trên cành
Che ấp ủ nụ hoa vừa hé nhuỵ
Vô tình con vây phẫm đen màu kì dị
Lên cánh hồng hoa mộng nở vườn thơ
Sương rơi nhanh đọng vội cánh hoa hờ
Trũi nặng quá nát bờ vành hoa mộng
Con ôm lấy cánh hoa trong vô vọng
Lỗi người vườn tỉa nát cánh hồng tươi
Hoa rơi rớt như môi em cười méo xệch
Gió từ đâu ào vù vào ngắm vườn Tết
Hoa hồng đào sao chết giữa ngày xuân?!
Gió giận dữ thôi con chìa đôi má
Gió tát bên này con chìa trọn bên kia !
Phút giây gió quyện cuốn nhau về
Miệng con niệm phật má chìa ra xong
Phật từ bi! Miệng niệm, lòng trống không
Hoa kia vứt bỏ cho lòng khỏi vương
Thảnh thơi con quên chùa hương
sang chơi kinh chúa nẻo đường vui hơn
Nhưng lòng vờ sầu mãi buồn tênh
cầu kinh sám hối kêu nhơn ác tà
Miệng mồm đầy gai gốc đinh ba
Kêu chúa chúa thấu, phật đà biết ngươi
Cuối cùng con cầu xin lên ơn trời
Ban cho ngàn phước con vơi lòng tà
Bạn con bu xúm lại trêu con ngoa
Gọi con là kẻ khẩu, tâm đều xà
Ơn trời mưa xuống vườn hoa
Cho cây ra nụ cho hoa nở cành
Trời trong mây tạnh lòng thành
Tạ ơn trời phật phước lành cho con...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 11:55:13 bởi Ha Ngan Ha >
Nguyên Đỗ 15.11.2008 22:50:14 (permalink)
0
Em Meo Mo: Trời Ui Tiếng Việt
 
Em meo mo... trời ui tiếng Việt mình
Đọc vừa xong bị chửi mắng phát kinh
Anh nào đám trách em là mèo mỡ
Hay meo... mo, chỉ méo mó: thật tình!
 
Đang làm thơ lại mời ăn thịt cún
Biết anh thương chó nhỏ lắm hay không?
Bạn với nhau làm sao thể nỡ lòng
Ăn dồi chó, tiết canh, thịt rượu mận
 
Nói méo mó em lại làm mặt giận
Dám bảo em mèo mỡ ghét mặt ghê
Anh chỉ tay xuống đất bảo anh thề
Không hề nghĩ chuyện chi là mèo mỡ
 
Ôi ngôn ngữ Việt Nam mình sao khó
Học một đời không hiểu hết nguồn cơn
Anh miệt mài mỗi lúc một tiến hơn
Để thủ thi êm tai em đấy nhé
 
Nguyên Đỗ
jacaranda 16.11.2008 06:28:26 (permalink)
0
Ghé thăm  chúc Nguyên Đỗ mùa thu đẹp và lãng mạn nhé
 
 
Khắc Khoải Thu


Anh nơi đâu ... giữa vùng trời Châu Mỹ ?
Thu có về làm âm ĩ sương rơi ?
Lá có reo và gió hát thành lời ?
Vương nắng nhẹ giữa hôn hoàng màu tím ?

Thu cho anh ... có nàng thơ tóc bím ?
Thả dịu dàng câu chữ chiếm tâm tư
Để hồn anh chuốt say khướt gật gừ
Như được ướp ngàn men nồng tình ái ?

Thu của anh ... có vàng thơm cây trái ?
Hay chỉ buồn nhìn lá mãi thầm rơi
Viễn xứ người tình cô độc chơi vơi
Rừng lá thấp công viên buồn ghế trống ?

Em nơi đây ... vẫn âm thầm mà sống
Điệu gió buồn tâm tư rỗng miên man
Thu về chi khắp phố chỉ lá vàng
Nghe khắc khoải chuyện xưa như về lại



jacaranda

Ha Ngan Ha 16.11.2008 09:58:12 (permalink)
0


Em Meo Mo: Trời Ui Tiếng Việt

Em meo mo... trời ui tiếng Việt mình
Đọc vừa xong bị chửi mắng phát kinh
Anh nào đám trách em là mèo mỡ
Hay meo... mo, chỉ méo mó: thật tình!

Đang làm thơ lại mời ăn thịt cún
Biết anh thương chó nhỏ lắm hay không?
Bạn với nhau làm sao thể nỡ lòng
Ăn dồi chó, tiết canh, thịt rượu mận

Nói méo mó em lại làm mặt giận
Dám bảo em mèo mỡ ghét mặt ghê
Anh chỉ tay xuống đất bảo anh thề
Không hề nghĩ chuyện chi là mèo mỡ

Ôi ngôn ngữ Việt Nam mình sao khó
Học một đời không hiểu hết nguồn cơn
Anh miệt mài mỗi lúc một tiến hơn
Để thủ thi êm tai em đấy nhé

Nguyên Đỗ


Chùi ui! Thật Meo Mo tiếng Việt
Học học hoài méo mó không mò ra
Chó nhỏ sao méo mó nà
không người chửi thì không người đáp lại

Đang vui thơ cún đùng chửi mắng
4 chân cào rách thịt da anh
Ngoan đi nhé chó con dễ dạy
Tay anh nè meo mo trèo lên anh bế ngay

Lời méo mó em còn kêu rất giận
Bao cún quanh lại hận em mất rồi
Anh giơ tay lên cầu phật cầu trời
Lời meo mo thôi đừng méo mó

Thật ngôn ngữ Việt Nam ta đâu khó
Tìm hiểu sâu lời ý nhu hoà
Tiếng Việt ta trong sáng nhất ấy mà
Cún méo mó nên cứ la là khó

NT
Nguyên Đỗ 17.11.2008 03:21:41 (permalink)
0
On Friendship
 
Your friend is your needs answered.
He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving.
And he is your board and your fireside.
For you come to him with your hunger, and you seek him for peace.
When your friend speaks his mind you fear not the "nay" in your own mind, nor do you withhold the "ay."
And when he is silent your heart ceases not to listen to his heart;
For without words, in friendship, all thoughts, all desires, all expectations are born and shared, with joy that is unacclaimed.
When you part from your friend, you grieve not;
For that which you love most in him may be clearer in his absence, as the mountain to the climber is clearer from the plain.
And let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit.
For love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love but a net cast forth: and only the unprofitable is caught.
And let your best be for your friend.
If he must know the ebb of your tide, let him know its flood also.
For what is your friend that you should seek him with hours to kill?
Seek him always with hours to live.
For it is his to fill your need, but not your emptiness.
And in the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures.
For in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed


Tayla
 
Tình Bạn
 

Bạn là tiếng trả lời ta trông ngóng
Là cánh đồng gieo mộng, gặt yêu thươngLà bảng nghe, là ánh lửa thật hồngKhi ta đến, đói lòng, tìm yên ấm Khi bạn nói ta không hề suy gẫmDù là không dù là được, vô tưKhi bạn ngưng hồn ta chẳng chôi từVẫn lắng nghe nhịp đập tim bạn đó Không lời nói, trong tình thân, mọi thứMọi trông mong, tư tưởng cùng sẻ chiaVới niềm vui rạng rỡ chẳng ngại nềKhi rời nhau không hề đau đớn mãi Bởi khi xa mắt ta nhìn sáng lạiNhư người leo lên núi mắt nhìn xaRộng rãi hơn người ở dưới đồng xaTrong tình bạn tinh thần sâu xa nhất Vì tình yêu kiếm tìm những bí mậtKhông còn tình nữa, thành lưới giăngCó lợi gì chăng cũng chẳng bằngTình thân sâu đậm nơi bạn hữu Những gì nhất những gì là thành tựuDành bạn ta, vì bạn hiểu triều xuống triều lênCủa lòng ta qua năm tháng xuống lênBạn là chi nếu không là cần thiết Đừng tìm bạn khi dư giờ để giếtHãy tìm nhau để vui sống thảnh thơiVì bạn ta làm trọn vẹn cuộc đờiChẳng điền kín những khỏang không trống vắng Hãy để cho sự ngọt ngào tình bạnThành chuỗi cười hạnh phúc được sẻ sanTrong giọt sương buổi sáng Phật Trời banTrái tim thấy bình minh , bừng sáng dậy Nguyên ĐỗPhỏng dịch theo ý thơ của Tayla         
#2589
    damotlanyeunhau 17.11.2008 06:51:35 (permalink)
    0

    #2590
      nha uyen 17.11.2008 08:28:16 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Nguyên Đỗ

      Trung Đạo

      Kha khả cười gượng chút
      Cõi hồn lạnh xa quê
      Tầm lòng thành theo Bụt
      Nghe sao buồn tái tê

      Miệng đọc kinh bát nhã
      Tất cả là hư vô
      Tránh những việc hàm hồ
      Không hận thù trong dạ

      Đã sinh lầm thế kỷ
      Đời sống là vô thường
      Giữ lòng thanh mỹ ý
      Để không hận thù vương

      Đi theo đường Trung Đạo
      Không hướng về thái quá
      Lòng thành quyết trung dung
      Mai sau thành chánh quả

      Nguyên Đỗ



      XIN PHẬT ĐỘ

      Ha...ha...xin cười tí
      Dù tắt lối đường về
      Âm u dò ngỏ cụt
      Phiên khúc buồn lê thê

      Nam mô phật bồ tát
      Miệng đọc kinh sám hối
      Cố tình con lầm lỗi
      Làm rụng vội chồi non

      Mong lòng quên vị kỉ
      Một lỗi lầm con vương
      Làm sao tìm thiện, mĩ
      Con đã lỡ lầm đường

      Nam mô con tầm đạo
      Xin phật độ kiếp sau
      Tâm lành con giữ đúng
      Xin phật chứng mau mau!!!
      Nghinh Tuấn


      ĐỜI LÀ CÕI TẠM
       
      Khà khà cười gượng chút
      Cuộc đời ,bến sông mê,
      Buồn vui theo giấc mộng
      Tình đời như trò hề.
       
      Trần gian là quán trọ,
      Ngườicứ thả sức vui,
      Dẫu vui thật hay ảo,
      Cũng cứ hả hê cười,
       
      Cuộc đời dù ngắn ngủi,
      Ta vẫn lòng thẳng ngay,
      Tình đời dù bạc bẽo,
      Ta vui cùng cỏ cây,
       
      Tâm thành luôn hướng thiện
      Thuyền Bát Nhã đang chờ,
      Rời xa bao dối trá,
      Ta về với hư vô,
       
                     nha uyen
       
      cám ơn ND và  NT vào thăm và tặng thơ, U nghĩ wài kg bít họa sao ,thôi cứ phang đại, hihi, chúc  2 bạn vui nhìu, NU

      #2591
        damotlanyeunhau 18.11.2008 07:42:28 (permalink)
        0


        Tinh thủy . . .
         

        Tình biển nồng, nước mặn
        Cuốn chặt trái tim em
        Mạch tim rần hạnh phúc
        Lơ lửng như mây ngàn

         
        Tình anh không vơi cạn
        Em thả suối tóc mây
        Áo chạm mặt nước biển
        Sũng ướt hồn ngất ngây

         
        Yêu thương cứ dâng đầy
        Theo thuỷ triều lên cao
        Loài rong rêu lục thuỷ
        Quyện phiến đá xanh màu

         
        Ước mong ngày bên nhau
        Và rồi không xa nữa
        Dẫu sóng xô bạc đầu
        Em vẫn mãi yêu anh

         
        Đại dương ơi một lần
        Xin thuận buồm xuôi gió
        Bão tố ơi! đừng nhận
        Chiếc thuyền nhỏ, tình tôi

         
        Lệ quá khứ ra khơi
        Biển thêm mặn mà đó
        Bây giờ và tương lai
        Ru nhau từng hơi thở

         
        aB
        #2592
          Nguyên Đỗ 18.11.2008 13:47:02 (permalink)
          0
          Tiếc Thương Phương Triều
           
          Lạc nhau từ đó, lâu rồi
          Được tin lại, muộn, anh rời trần gian
          Anh đi về cõi vĩnh hằng
          Quê hương còn đọng trong vần thơ anh
           
          Vườn thơ rồi thiếu bóng anh
          Nhớ ly nước ngọt trà xanh ngọt ngào
          Nhớ Anh nhớ biết là bao
          Nhớ thời thơ cũ dạt dào tâm can
           
          Anh giờ đã bỏ thế gian
          Hồn đang phiêu lãng non ngàn quê hương
          Anh đi lại những con đường
          Anh thăm từng góc phố phường thân yêu
           
          Anh đi bỏ lại, Phương Triều,
          Bao nhiêu bè bạn bao nhiêu ước nguyền
          Cũng từ căn cội cơ duyên
          Anh đi bỏ lại chuyến thuyền lửng lơ
           
          Nguyên Đỗ
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 13:56:58 bởi Nguyên Đỗ >
          #2593
            SuongAnh 19.11.2008 05:20:59 (permalink)
            0


            Mong Thấy Nàng Thơ 
             
            Tay gõ phím lòng anh khẽ gọi
            Em _ Nàng thơ yêu hỡi...về đây!
            Ta đang trăm mối sầu đầy
            Mong em về đến tỏ bày đôi câu

             
            Anh cố gọi...em đâu chẳng thấy
            Lời yêu thương chảy mãi thành sông
            Bao nhiêu nhung nhớ chất chồng
            Hồn như vỡ mạch thành dòng suối thơ

             
            Người khát nước ngồi mơ được uống
            Như đêm chờ Nguyệt xuống đuà chơi
            Mơ màng có tiếng nói cười
            Chàng ơi thiếp đến...có mời vào không?

             
            Hồn chợt tỉnh vui mừng hớn hở
            Dấu yêu ơi...tim mở chờ em
            Hồn anh ngất ngưỡng say mèm
            Đêm nay có phải là đêm.....bên Nàng ?!! [sm=hug%20n%20kiss.gif]

             
            Sương Anh 
             
            Hihihihihìhi....lang thang Net bắt gặp hình này, thấy hay hay, nhìn hình sinh thơ... Tặng cho anh Nguyên Đỗ nè...chúc anh có những giây phút thiệt là romantique bên cạnh Nàng Thơ cuả anh nha...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 05:25:23 bởi SuongAnh >
            #2594
              Nguyên Đỗ 19.11.2008 07:33:14 (permalink)
              0



              Mộng Thấy Nàng Thơ 
               
              Tay gõ phím chợt thấy ai trờ đến
              Hương Thơ... trời, em đúng hẹn đêm nay
              Lửng lơ lơ lửng ngất ngây
              Không hẹn mà gặp vui vầy với Thơ
               
              Anh đó nhé, thẩn thơ mãi thế
              Không cùng em cho lẹ kết hôn
              Đã giao em cả tâm hồn
              Khi em ưng chịu chẳng còn vẩn vơ
               
              Anh cứ thế giả vờ như thật
              Thật sự mà yêu nhất chỉ em
              Đây này cứ vạch trái tim
              Thấy hình ai khác ngòai em không nè
               
              Đang buồn chán em về nghịch phá
              Cho lời thơ lơi lả ghẹo vui
              Em về anh hết ngậm ngùi
              Trầm hương thơm ngát bên đồi cỏ hoa
               
              Nguyên Đỗ
               
               
               


               
               
              #2595
                Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 173 của 285 trang, bài viết từ 2581 đến 2595 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9