Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 285 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 23.11.2008 15:26:19 (permalink)
0
Tiễn Người Về

Em mới sang mà lại báo về
Mẹ già trông nhớ, dạt tình quê
Duyên tình mới bén nào phai nhạt
Tại nhớ Mẹ, quê em phải về

Lòng nhớ của anh cao vút mây
Bao nhiêu mùa tuyết sống bên đây
Lạnh lùng sương gió trông non Ngự
Lòng nhớ Hương Giang, hò mái gầy

Quán Cốc bên đường thôn Vỹ mơ
Dáng người thơ cũ tóc sương mơ
Mộr mai sống chết hồn cô phụ
Quanh quất bên đời một mối mơ

Em mới sang đây, lại trở về
Mang giùm anh nhé chút hồn quê
Thả vào nắng gió khi vừa đáp
Anh lãng du hoài trên đất quê


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 23.11.2008 20:56:18 (permalink)
0

 
 
 
Lại Một Người Mong, Trông Ngóng Nghe

Lại một người mong trông ngóng nghe
Tiếng ai thỏ thẻ, gió bên hè
Thoại đàm một chút thôi cũng đủ
Nguôi dỗ hồn đau bớt tái tê

Những ngày xa cách em không gọi
Bấm máy gọi em đến rụng rời
Điện thoại đã cắt không còn nữa
Lạc loài tan tác cách ngăn đôi

Những ngày xa cách không nghe gọi
Nhắn gởi khắp nơi, cạn hết lời
Để có khi nào ai ghé đến
Nghe hồn bức xúc nhớ không vơi

Điện thoại cầm tay nhớ ngẩn ngơ
Buồn nằm trong túi, góc bàn thơ
Hình em còn đó chiều thu nhạt
Chiếc lá bên hiên thờ thẫn chờ

Mai mốt lỡ anh thành cát bụi
Gió đưa về đấy đậu trên vai
Vỗ về khi khóc lệ lăn dài
Anh lại chờ em trong kiếp khác

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 04:30:42 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 24.11.2008 04:48:39 (permalink)
0

Lại Một Người Mong, Trông Ngóng Nghe

Lại một người mong trông ngóng nghe
Tiếng ai thỏ thẻ, gió bên hè
Thoại đàm một chút thôi cũng đủ
Nguôi dỗ hồn đau bớt tái tê

Những ngày xa cách em không gọi
Bấm máy gọi em đến rụng rời
Điện thoại đã cắt không còn nữa
Lạc loài tan tác cách ngăn đôi

Những ngày xa cách không nghe gọi
Nhắn gởi khắp nơi, cạn hết lời
Để có khi nào ai ghé đến
Nghe hồn bức xúc nhớ không vơi

Điện thoại cầm tay nhớ ngẩn ngơ
Buồn nằm trong túi, góc bàn thơ
Hình em còn đó chiều thu nhạt
Chiếc lá bên hiên thờ thẫn chờ

Mai mốt lỡ anh thành cát bụi
Gió đưa về đấy đậu trên vai
Vỗ về khi khóc lệ lăn dài
Anh lại chờ em trong kiếp khác

Nguyên Đỗ

 
 
 
Em Gọi Mãi Anh Nào Có Nghe
 
Điện thoại đường xa em gọi về
Gọi hoài gọi mãi anh nào nghe
Chờ trông đỏ mắt buồn vời vợi
Chẳng biết anh đâu quên hẹn thề
 
Em đã nói rồi chờ tí nha
Vậy sao anh chẳng chịu nằm nhà
Đường dây viên liễn em vưà nối
Mừng rỡ gọi liền anh chẳng ra
 
Anh bảo anh khan cổ cạn lời
Vì đâu...em chẳng biết anh ơi
Hay là...em biết rồi...đừng nói!
Mắc bận đường dây...với một Người?!
 
Em sẽ từ nay không gọi phone
Hỏi rằng anh có thấy nao nôn?
Bậm môi tự nhủ không phone nưã
Chăn quấn giấu đi giọt tủi hờn
 
Chẳng biết lời anh nói thật không?
Đường dây đang bận chứ trong lòng
Em xem điện thoại như anh đó
Lăn lóc trợn tròn mắt ngóng trông
 
Đang dỗi cũng đành xin chịu thua
Muốn làm ngơ để cho anh chưà
Nghe lời than vãn sao thương quá!
Tha tội lần này cho... chịu chưa?!
 
Sương Anh
nhatran89 24.11.2008 08:39:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Mộng Thấy Nàng Thơ 
 
Tay gõ phím chợt thấy ai trờ đến
Hương Thơ... trời, em đúng hẹn đêm nay
Lửng lơ lơ lửng ngất ngây
Không hẹn mà gặp vui vầy với Thơ
 
Anh đó nhé, thẩn thơ mãi thế
Không cùng em cho lẹ kết hôn
Đã giao em cả tâm hồn
Khi em ưng chịu chẳng còn vẩn vơ
 
Anh cứ thế giả vờ như thật
Thật sự mà yêu nhất chỉ em
Đây này cứ vạch trái tim
Thấy hình ai khác ngòai em không nè
 
Đang buồn chán em về nghịch phá
Cho lời thơ lơi lả ghẹo vui
Em về anh hết ngậm ngùi
Trầm hương thơm ngát bên đồi cỏ hoa
 
Nguyên Đỗ
 
 
Mặt nàng thơ hung dữ quá trời ơi
Nhưng buộc ta phải hôn thôi
Í ẹ chết ta, ta chết mất
Tưởng chừng chằn dữ ăn thịt tôi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 08:40:44 bởi nhatran89 >
Nguyên Đỗ 27.11.2008 07:30:56 (permalink)
0
Tạ Ơn
 
Tạ ơn Chúa đã đưa con ra biển
Được bình an, vào được bến Tự Do
Quên hết đi những óan hận dày vò
Ngòai thân xác trong tinh thần day dứt
 
Tạ ơn Chúa, như lời kinh tụng nhựt
Mỗi một ngày tạ ơn Chúa luôn luôn
Trong khi  vui và ngay cả lúc buồn
Tạ ơn Chúa mỗi một ngày còn sống
 
Bởi Thiên Chúa là tình thương hy vọng
Không có Người tất cả có là chi
Vũ trụ này tất cả sẽ qua đi
Có Thiên Chúa là sống trong lân ái
 
Tạ ơn Chúa dắt qua miền khổ ải
Đến bình an, tìm được Nửa Yêu Thương
Tạ ơn Cha không đóng cửa địa đường
Cho những kẻ sinh sau và tội lỗi
 
Tạ ơn Chúa đã ban ơn Cứu Rỗi
Cho muôn dân, nhân lọai, chẳng từ ai
Ai biết tin và trông cậy tìm Ngài
Chúa thánh hóa ban ơn và phước lộc
 
Tạ ơn Chúa con vượt muôn khó nhọc
Quỳ dưới chân thánh giá nguyện noi gương
Chúa ngôi Hai vác thánh giá đi đường
Ba lần ngã, ba lần gồng gượng dậy
 
Chiên vô tội mà nhọc nhằn thế đấy
Thế nhân đây tội lỗi biết dường bao
Có khổ đau chắc chẳng sánh được nào
Đấng vô tội chịu nhục hình thập giá
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ 27.11.2008 10:12:30 (permalink)
0
 
 
Hướng Về Phố Núi
 
Em mới lớn lên chẳng nhớ nhiều
Hát về phố núi với thương yêu
Câu ca tình tự còn vương mãi
Lục bát, ca dao, khúc truyện Kiều
 
Ngước mắt nhìn xa bỗng nhớ về
Pleiku phố núi cảnh sơn khê
Đồi cao lũng thấp còn xanh mãi
Hạ Phú Hoa Lư dạ tái tê
 
Đôi mắt mộng mơ môi mỉm cười
Nụ tình xinh xắn thật là tươi
Trông em quyến rũ như cô Thắm
Tiếng hát môi xinh với nụ cười
 
Phố núi của em phố của tôi
Đi lên đi xuống dưới chân đồi
Nhớ trường Minh Đức, Pleime cũ
Nhớ những hàng thông phượng vỹ tươi
 
Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 10:51:50 bởi Nguyên Đỗ >
Cô Bé yuri 27.11.2008 10:30:12 (permalink)
0
Nhớ Lắm , Nhưng Thôi...
 
nhớ anh quá nhưng nào em dám gặp
sợ trái tim cứ thổn thức phập phồng
nhìn thấy anh hình như thơ cũng gấp
nên thôi đành lặng lẽ với nhơ mong
 
ngày hôm trước vui đùa anh có hỏi
đến bao giờ cho trầu hợp với cau
biết anh đùa mà lòng em bối rối
có hay rằng lòng em đã ước ao?
 
thôi anh nhé đừng đùa như thế nữa
kẻo có người ôm mãi giấc mơ trưa
để trái tim theo mùa thu tàn úa
mi ướt nhoè mà nào phải tại mưa
 
dẫu hôm nay biết rằng lòng rất nhớ
nhưng xin thôi chẳng dám gặp làm gì
sợ người ta lại đùa trên đau khổ
mặc má hồng vướng vấp giọt sầu bi !
 
Cô Bé yuri
 
Nguyên Đỗ huynh mai một đi chơi rút kinh nghiệm nhá , kẻo có người khóc thiệt là muội xẻ thịt huynh đó
Nguyên Đỗ 27.11.2008 19:38:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nhớ Lắm , Nhưng Thôi...
 
nhớ anh quá nhưng nào em dám gặp
sợ trái tim cứ thổn thức phập phồng
nhìn thấy anh hình như thơ cũng gấp
nên thôi đành lặng lẽ với nhơ mong
 
ngày hôm trước vui đùa anh có hỏi
đến bao giờ cho trầu hợp với cau
biết anh đùa mà lòng em bối rối
có hay rằng lòng em đã ước ao?
 
thôi anh nhé đừng đùa như thế nữa
kẻo có người ôm mãi giấc mơ trưa
để trái tim theo mùa thu tàn úa
mi ướt nhoè mà nào phải tại mưa
 
dẫu hôm nay biết rằng lòng rất nhớ
nhưng xin thôi chẳng dám gặp làm gì
sợ người ta lại đùa trên đau khổ
mặc má hồng vướng vấp giọt sầu bi !
 
Cô Bé yuri
 
Nguyên Đỗ huynh mai một đi chơi rút kinh nghiệm nhá , kẻo có người khóc thiệt là muội xẻ thịt huynh đó


Eo Ui, Sợ Lắm,...  Anh Lo Trốn!

Eo ui, sợ lắm... Anh lo trốn
Sợ chết thân già thịt xẻ ôi
Người mua người bán đều tiêu vốn
Thả trôi sông suối thối cho rồi

Eo ui sợ lắm... nên không gặp
Sợ nữa rồi ra có hóa không
Thời gian ngắn ngủi đi vội gấp
Sợ lỡ buồn đau khách má hồng

Từ nay nhất định anh không hỏi
Mặc kệ trầu leo quấn với cau
Hỏi thật mà em cười không nói
Để hồn anh nhói, nhức cơn đau

Ừ thôi nhất định từ nay hứa
Không đùa, chỉ giỡn chuyện nắng mưa
Nói chuyện thời qua không còn nữa
Vẫn chỉ vu vơ suốt bốn mùa

Giây phút trầm hương lòng rất nhớ
Lặng lẽ đơn côi biết nói gì
Anh nguyện suốt đời đeo gánh nợ
Nghìn năm còn giữ mảnh tình si

Nguyên Đỗ

Mai anh trôi nổi lềnh bềnh trên sông :) Giỡn vơi Cô bé Yuri tí thôi đấy nha!  Đừng khóc tội nghiệp đôi mắt biếc, anh không ở gần để  lau... nước mắt em rơi đâu nha!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 19:43:53 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.11.2008 20:07:12 (permalink)
0
Anh Nhớ... Thèm Nghe... Tiếng Yêu Thương
 
 
Anh nhớ ... Thèm nghe... tiếng yêu thương
Điện thọai cầm tay... ngủ thất thường
Thức ngủ quên hòai không sao đóan
Gọi Người hôm sớm  dạ hòai vương
 
Anh nhớ... Thèm nghe... giọng thật trầm
Thầm thì thỏ thẻ  lúc như câm
Run run xao xuyến, sao mà nói
Khúc khích cười vui lúc phá ngầm
 
Anh nhớ... Thèm nghe... tiếng nói em
Mùa trăng thôn dã rụng bên thềm
Như cây rơi lá bên hè cũ
Tựa bước chân mùa vui với em
 
Anh nhớ thèm nghe tiếng mỗi ngày
Anh như chàng nghiện nhớ... cơn say
Biết em hờn dỗi hay là đã
Lạc bước chim trời vỗ cánh bay
 
 
Anh nhớ... Thèm nghe...tiếng mặn mà
Ca dao đồng lúa cánh Thiên Nga...
Buổi chiều thơ mộng bên giòng nước
Ôi cảnh quê hương mãi đậm đà
 
Nguyên Đỗ

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 20:15:05 bởi Nguyên Đỗ >
Cô Bé yuri 27.11.2008 23:55:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nhớ Lắm , Nhưng Thôi...
 
nhớ anh quá nhưng nào em dám gặp
sợ trái tim cứ thổn thức phập phồng
nhìn thấy anh hình như thơ cũng gấp
nên thôi đành lặng lẽ với nhơ mong
 
ngày hôm trước vui đùa anh có hỏi
đến bao giờ cho trầu hợp với cau
biết anh đùa mà lòng em bối rối
có hay rằng lòng em đã ước ao?
 
thôi anh nhé đừng đùa như thế nữa
kẻo có người ôm mãi giấc mơ trưa
để trái tim theo mùa thu tàn úa
mi ướt nhoè mà nào phải tại mưa
 
dẫu hôm nay biết rằng lòng rất nhớ
nhưng xin thôi chẳng dám gặp làm gì
sợ người ta lại đùa trên đau khổ
mặc má hồng vướng vấp giọt sầu bi !
 
Cô Bé yuri
 
Nguyên Đỗ huynh mai một đi chơi rút kinh nghiệm nhá , kẻo có người khóc thiệt là muội xẻ thịt huynh đó


Eo Ui, Sợ Lắm,...  Anh Lo Trốn!

Eo ui, sợ lắm... Anh lo trốn
Sợ chết thân già thịt xẻ ôi
Người mua người bán đều tiêu vốn
Thả trôi sông suối thối cho rồi

Eo ui sợ lắm... nên không gặp
Sợ nữa rồi ra có hóa không
Thời gian ngắn ngủi đi vội gấp
Sợ lỡ buồn đau khách má hồng

Từ nay nhất định anh không hỏi
Mặc kệ trầu leo quấn với cau
Hỏi thật mà em cười không nói
Để hồn anh nhói, nhức cơn đau

Ừ thôi nhất định từ nay hứa
Không đùa, chỉ giỡn chuyện nắng mưa
Nói chuyện thời qua không còn nữa
Vẫn chỉ vu vơ suốt bốn mùa

Giây phút trầm hương lòng rất nhớ
Lặng lẽ đơn côi biết nói gì
Anh nguyện suốt đời đeo gánh nợ
Nghìn năm còn giữ mảnh tình si

Nguyên Đỗ

Mai anh trôi nổi lềnh bềnh trên sông :) Giỡn vơi Cô bé Yuri tí thôi đấy nha!  Đừng khóc tội nghiệp đôi mắt biếc, anh không ở gần để  lau... nước mắt em rơi đâu nha!

 
Đừng Đùa Nhé Anh
 
vậy nhé anh ơi nhớ giữ lời
đừng buông thêm những tiếng lả lơi
bởi em thật dạ nên tưởng thiệt
đâu hay anh vốn chỉ đùa vui
 
câu nói yêu thương quá ngọt ngào
anh đừng gầy dựng giấc chiêm bao
đắp xây tình ái trên bờ cát
để rồi đổ vỡ bởi niềm đau
 
ừ , cứ đùa vui chuyện ông trời
riêng tình yêu hãy thật lòng thôi
bởi mối tình si anh còn đợi
ngàn năm em nghĩ chẳng phai phôi
 
nếu có cuộc tình để yêu thương
hãy nói tiếng yêu thật tâm hồn
đừng đùa anh nhé  , tình dễ vỡ
xin hãy nâng niu tận đáy lòng !
 
Cô Bé yuri
 
ý ẹ , bộ tưởng yuri mau nước mắt lắm sao nè?...chỉ sợ yuri phá đến nỗi huynh trốn luôn thì có , cẩn thận đi nà
Nguyên Đỗ 28.11.2008 07:29:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nhớ Lắm , Nhưng Thôi...
 
nhớ anh quá nhưng nào em dám gặp
sợ trái tim cứ thổn thức phập phồng
nhìn thấy anh hình như thơ cũng gấp
nên thôi đành lặng lẽ với nhơ mong
 
ngày hôm trước vui đùa anh có hỏi
đến bao giờ cho trầu hợp với cau
biết anh đùa mà lòng em bối rối
có hay rằng lòng em đã ước ao?
 
thôi anh nhé đừng đùa như thế nữa
kẻo có người ôm mãi giấc mơ trưa
để trái tim theo mùa thu tàn úa
mi ướt nhoè mà nào phải tại mưa
 
dẫu hôm nay biết rằng lòng rất nhớ
nhưng xin thôi chẳng dám gặp làm gì
sợ người ta lại đùa trên đau khổ
mặc má hồng vướng vấp giọt sầu bi !
 
Cô Bé yuri
 
Nguyên Đỗ huynh mai một đi chơi rút kinh nghiệm nhá , kẻo có người khóc thiệt là muội xẻ thịt huynh đó


Eo Ui, Sợ Lắm,...  Anh Lo Trốn!

Eo ui, sợ lắm... Anh lo trốn
Sợ chết thân già thịt xẻ ôi
Người mua người bán đều tiêu vốn
Thả trôi sông suối thối cho rồi

Eo ui sợ lắm... nên không gặp
Sợ nữa rồi ra có hóa không
Thời gian ngắn ngủi đi vội gấp
Sợ lỡ buồn đau khách má hồng

Từ nay nhất định anh không hỏi
Mặc kệ trầu leo quấn với cau
Hỏi thật mà em cười không nói
Để hồn anh nhói, nhức cơn đau

Ừ thôi nhất định từ nay hứa
Không đùa, chỉ giỡn chuyện nắng mưa
Nói chuyện thời qua không còn nữa
Vẫn chỉ vu vơ suốt bốn mùa

Giây phút trầm hương lòng rất nhớ
Lặng lẽ đơn côi biết nói gì
Anh nguyện suốt đời đeo gánh nợ
Nghìn năm còn giữ mảnh tình si

Nguyên Đỗ

Mai anh trôi nổi lềnh bềnh trên sông :) Giỡn vơi Cô bé Yuri tí thôi đấy nha!  Đừng khóc tội nghiệp đôi mắt biếc, anh không ở gần để  lau... nước mắt em rơi đâu nha!


Đừng Đùa Nhé Anh
 
vậy nhé anh ơi nhớ giữ lời
đừng buông thêm những tiếng lả lơi
bởi em thật dạ nên tưởng thiệt
đâu hay anh vốn chỉ đùa vui
 
câu nói yêu thương quá ngọt ngào
anh đừng gầy dựng giấc chiêm bao
đắp xây tình ái trên bờ cát
để rồi đổ vỡ bởi niềm đau
 
ừ , cứ đùa vui chuyện ông trời
riêng tình yêu hãy thật lòng thôi
bởi mối tình si anh còn đợi
ngàn năm em nghĩ chẳng phai phôi
 
nếu có cuộc tình để yêu thương
hãy nói tiếng yêu thật tâm hồn
đừng đùa anh nhé  , tình dễ vỡ
xin hãy nâng niu tận đáy lòng !
 
Cô Bé yuri
 
ý ẹ , bộ tưởng yuri mau nước mắt lắm sao nè?...chỉ sợ yuri phá đến nỗi huynh trốn luôn thì có , cẩn thận đi nà

 
Mãi Mãi Một Tình Yêu
 
Mãi mãi anh yêu chỉ một người
Thà anh bị phụ chẳng lôi thôi
Bởi anh được cứu từ tiên nữ
Nên chẳng đang tâm nỡ phụ người
 
Trời đất hiểu mình vốn mộng mơ
Nên sai hòang nữ hóa nàng thơ
Để đưa anh tới chân trời mộng
Cho cả nhân gian nhớ nhớ chờ
 
Chuyện giỡn đùa vui văn nghệ thường
Ai đùa Phật, Chúa phút trầm hương
Trước nhan  thần  thánh  bay nghi ngút 
Thề nguyện thương yêu vạn nẻo đường
 
Anh có khi nào nói lả lơi
Ngựa phi nước đại chẳng theo lời
Lời nhanh tên bắn ai theo nổi
Đã  hứa yêu ai phải giữ lời
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
nghinhnguyen 28.11.2008 08:20:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tạ Ơn
 
Tạ ơn Chúa đã đưa con ra biển
Được bình an, vào được bến Tự Do
Quên hết đi những óan hận dày vò
Ngòai thân xác trong tinh thần day dứt
 
Tạ ơn Chúa, như lời kinh tụng nhựt
Mỗi một ngày tạ ơn Chúa luôn luôn
Trong khi  vui và ngay cả lúc buồn
Tạ ơn Chúa mỗi một ngày còn sống
 
Bởi Thiên Chúa là tình thương hy vọng
Không có Người tất cả có là chi
Vũ trụ này tất cả sẽ qua đi
Có Thiên Chúa là sống trong lân ái
 
Tạ ơn Chúa dắt qua miền khổ ải
Đến bình an, tìm được Nửa Yêu Thương
Tạ ơn Cha không đóng cửa địa đường
Cho những kẻ sinh sau và tội lỗi
 
Tạ ơn Chúa đã ban ơn Cứu Rỗi
Cho muôn dân, nhân lọai, chẳng từ ai
Ai biết tin và trông cậy tìm Ngài
Chúa thánh hóa ban ơn và phước lộc
 
Tạ ơn Chúa con vượt muôn khó nhọc
Quỳ dưới chân thánh giá nguyện noi gương
Chúa ngôi Hai vác thánh giá đi đường
Ba lần ngã, ba lần gồng gượng dậy
 
Chiên vô tội mà nhọc nhằn thế đấy
Thế nhân đây tội lỗi biết dường bao
Có khổ đau chắc chẳng sánh được nào
Đấng vô tội chịu nhục hình thập giá
 
Nguyên Đỗ
 
 
 


Mến chào Nguyên Đỗ. Nghinh Nguyên lâu lắm mới có dịp ghé thăm  đây, mừng thấy N Đ viêt khoẻ và hay.

Cảm Tạ

Con xin cảm tạ tri ân
Chúa cho con một xác thân bình thường
Cho con trái tim yêu thưng
Cho con thần trí tìm đường thiện chân
Cho con đôi mắt tinh thần
Để con chiêm ngắm kỳ công Chúa Trời
Cho đôi tay giúp ta- người
Cho đôi chân buớc vào đời vững tin
Cho con nhìn biết anh em
Để cùng chung lối trên con đường về
Cho con vượt thoát đam mê
Vững niền tin tiến bươc về nhà Cha.

"Hồng ân Thiên Chúa bao la"
cho con tất cả chỉ là yêu thương
con còn bước tiếp trên đường
con chưa chia sẻ niê7m2 tin cho đời
con chưa đáp trả ân Người.

                    Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 11:25:16 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 28.11.2008 22:31:21 (permalink)
0
ND cám ơn anh Nghinh Nguyên ghé thăm.  Hôm nay ngày sau Lễ Tạ Ơn bà con tranh đua mua hàng hạ giá có khi đem lều chõng chờ từ hôm trước, mình chạy ngang qua thấy cả trăm người xếp hàng dài cũng vui lây và cảm tạ Thượng Đế cho mình Mạng Lưới để mua hàng cùng giá thay vì xếp hàng cho cực khổ.
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 29.11.2008 06:32:50 (permalink)
0





Sau Lễ Tạ Ơn . . .


Ngày đặc biệt dành "Tạ Ơn" đã qua
Mình còn giữ - lòng tri ân tha thiết
Còn quý nhau như ngày mai chẳng đến
Hay vội vàng - như con sóng bạc màu

Người yêu ơi! Mỗi ngày - vẫn cảm tạ
Còn có nhau hơi thở ấm trao nhau
Lời yêu thương nặng nghĩa - không lặn sâu
Lòng đại dương để trăm năm mỏi kiếm

Cảm ơn bạn - những nụ cười bình thản
Không se hoa chải chuốt vẻ bên ngoài
Từ đáy tim - quý tình bạn với ai
Sẽ mai mãi mỗi ngày càng thân thiết

Làm sao quên những chân tình - rất thật
Tình chân thành từ người Chị - người Anh
Vòng tay đan - nồng ấm tình Tha Hương
Dù mỗi Châu - nhưng cùng chung Đất Mẹ

Tạ ơn đời - ngưởng mặt nhìn Thượng Đế
Đội ơn Người ban sức sống niềm tin
Cùng dắt dìu - tâm hướng lòng nhân thiện
Xin mỗi ngày mình cảm mến - tha nhân 

B chợt nhớ - những bức tranh lượm nhặt
Từ khắp nơi - mạng ảo tưởng Cyber
Từ những người  B  chưa từng biết qua
Đã tô điểm vần thơ ngọt hương sắc

Thì mỗi ngày như lời Tạ Ơn đó
Tặng cho đời những nét chữ đơn sơ
Viết từ trái tim - dù đôi khi nức nở
Xin hiểu rằng ta luôn mãi - Cảm Ơn


aB -
29th Nov 08



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 09:03:52 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 29.11.2008 07:46:37 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Sau Lễ Tạ Ơn . . .


Ngày đặc biệt dành "Tạ Ơn" đã qua
Mình còn giữ - lòng tri ân tha thiết
Còn quý nhau như ngày mai chẳng đến
Hay vội vàng - như con sóng bạc màu

Người yêu ơi! Mỗi ngày - vẫn cảm tạ
Còn có nhau hơi thở ấm trao nhau
Lời yêu thương nặng nghĩa - không lặn sâu
Lòng đại dương để trăm năm mỏi kiếm

Cảm ơn bạn - những nụ cười bình thản
Không se hoa chải chuốt vẻ bên ngoài
Từ đáy tim - quý tình bạn với ai
Sẽ mai mãi mỗi ngày càng thân thiết

Làm sao quên những chân tình - rất thật
Tình chân thành từ người Chị - người Anh
Vòng tay đan - nồng ấm tình Tha Hương
Dù mỗi Châu - nhưng cùng chung Đất Mẹ

Tạ ơn đời - ngưởng mặt nhìn Thượng Đế
Đội ơn Người ban sức sống niềm tin
Cùng dắt dìu - tâm hướng lòng nhân thiện
Xin mỗi ngày mình cảm mến - tha nhân 

B chợt nhớ - những bức tranh lượm nhặt
Từ khắp nơi - mạng ảo tưởng Cyber
Từ những người  B  chưa từng biết qua
Đã tô điểm vần thơ ngọt hương sắc

Thì mỗi ngày như lời Tạ Ơn đó
Tặng cho đời những nét chữ đơn sơ
Viết từ trái tim - dù đôi khi nức nở
Xin hiểu rằng ta luôn mãi - Cảm Ơn


aB -
29th Nov 08








 
Từ A đến B
 
Từ A đến B khỏang cách thật gần gũi
Sau A rồi tất sẽ đến B thôi
Rồi tới C, những mẫu tự ngôn lời
Tạo nên những câu thơ tình đầm thắm
 
Tạ ơn B, tạ ơn A sâu đậm
Mẫu tự nào cũng say đắm nên câu
Để xuyến xao để dâu tích trong đầu
Đem hạnh phúc cho mọi người thương mến
 
Đêm tạ ơn anh thắp nhiều ngọn nến
Tạ ơn Cha, tạ ơn Mẹ vạn điều
Tạ ơn đời, tạ ơn bạn, người yêu
Tạ ơn Chúa, Người bạn đường chân chính
 
Tạ ơn đất, tạ ơn sông, vô định
Tạ ơn nguồn mạch suối của thi ca
Giòng Hương Giang mãi mãi chảy hiền hòa
Nguồn thơ trẻ không bao giờ phai nhạt
 
Tạ ơn EM hôm nào em cất hát
Như ca dao tình tự ME ru con
Nguyện tình yêu được mãi mãi vuông tròn
Qua chướng ngại đạt đến bờ hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 
 
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 174 của 285 trang, bài viết từ 2596 đến 2610 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9