Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 181 của 285 trang, bài viết từ 2701 đến 2715 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 11.01.2009 06:52:12 (permalink)
0
 
 
Hôn em một sớm mùa đông
Xuân về muôn lối người trông kẻ chờ
Một ngày, say chén tình thơ
Một đêm mộng tưởng anh về bên em
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Nguyên Đỗ 11.01.2009 07:09:03 (permalink)
0

 
 
 

Trích đoạn: nghinhnguyen


Hoa Mua

Chiều về dừng giữa lưng đèo
Lối mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ vế kỷ niệm ngày thơ
Em tôi gạp gở hen chờ nơi đây
Thoáng nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu những ngày xa xưa

Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em canhq hoa mua tím rừng
Cũng màu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi

Xót đau màu của chia li
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngâm nguồi thương chuyện lứa đôi
Những ngày thơ mộng- tan rồi khói sương !

Lưng đèo chiều áng mây vương
Bài ca sim tím cuối đừng vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua
Nhớ hoa mua cũng sắc hoa sim buồn.

                    Nghinh Nguyên



 

 
 
 
Mùa Tím Hoa Mua
 
Màu tím hoa mua nở bốn mùa
Cánh đồng hoa tím đẹp xinh chưa
Có người em gái hay làm dáng
Ngắt cánh hoa rừng vui sớm trưa
 
Người lính phong sương đến một chiều
Thổi từng điệu sáo dáng tiêu diêu
Chinh nhân cầm súng vì non nước
Phong thái ung dung am hiểu nhiều
 
Không có rừng sim ở xóm này
Cánh đồng mua tím đất trời quay
Trong đôi mắt mộng hồn thi sĩ
Màu tím sim mua cũng ngất ngây
 
Màu tím nhớ nhung sống vẹn tình
Xế chiều  hay mới chớm bình minh
Một màu thơ mộng màu chung thủy
Luyến nhớ dài lâu một mối tình
 
Nguyên Đỗ
 
nghinhnguyen 11.01.2009 08:50:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ






Trích đoạn: nghinhnguyen


Hoa Mua

Chiều về dừng giữa lưng đèo
Lối mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ vế kỷ niệm ngày thơ
Em tôi gạp gở hen chờ nơi đây
Thoáng nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu những ngày xa xưa

Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em canhq hoa mua tím rừng
Cũng màu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi

Xót đau màu của chia li
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngâm nguồi thương chuyện lứa đôi
Những ngày thơ mộng- tan rồi khói sương !

Lưng đèo chiều áng mây vương
Bài ca sim tím cuối đừng vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua
Nhớ hoa mua cũng sắc hoa sim buồn.

                   Nghinh Nguyên








Mùa Tím Hoa Mua
 
Màu tím hoa mua nở bốn mùa
Cánh đồng hoa tím đẹp xinh chưa
Có người em gái hay làm dáng
Ngắt cánh hoa rừng vui sớm trưa
 
Người lính phong sương đến một chiều
Thổi từng điệu sáo dáng tiêu diêu
Chinh nhân cầm súng vì non nước
Phong thái ung dung am hiểu nhiều
 
Không có rừng sim ở xóm này
Cánh đồng mua tím đất trời quay
Trong đôi mắt mộng hồn thi sĩ
Màu tím sim mua cũng ngất ngây
 
Màu tím nhớ nhung sống vẹn tình
Xế chiều  hay mới chớm bình minh
Một màu thơ mộng màu chung thủy
Luyến nhớ dài lâu một mối tình
 
Nguyên Đỗ


Cảm Ơn

Cảm ơn đất trời đã cho ta
Niềm vui - nỗi khổ đượm sắc màu
Hoa dại vẫn cho đời hương sắc
Gợi bao hoài niệm lúc chia xa.

              Nghinh Nguyên

Nguyên Đỗ 11.01.2009 21:35:25 (permalink)
0
Cám Ơn
 
Cám ơn trời rộng, đất bao la
Bạn hữu bốn phương, khách ghé nhà
Tay bắt mặt mừng, vui trà tửu
Cùng nhau thưởng thức sắc muôn hoa
 
Thiên nhiên thay đổi đúng theo thời
Cuộc thế đời người cũng thế thôi
Vân cẩu thăng trầm quân mạc vấn
Đổi thay thay đổi kiếp con người
 
Cảm tạ ơn đời, tạ ơn thơ
Bao dung ấp ủ ướp hương mơ
Hướng dương trước ngõ vàng như thể
Cô gái hòang hoa nắng xế mờ
 
Em áo vàng xinh lái chiếc xe
Lạng qua lạng lại đón ai về
Sao anh chao đảo như say thế
Đường tình cong quẹo lắm đam mê
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 00:16:29 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 11.01.2009 23:46:12 (permalink)
0
Hoa Cúc
 
Như hoa cúc mùa nào vừa hé nở
Cháu áo vàng tóc vừa quá đôi vai
Buổi sáng nay lên mạng quên học bài
Cháu mở máy cho chú nhìn khuôn mặt
 
Chú thích nhất là ánh nhìn đôi mắt
Rất hồn nhiên nhí nhảnh và ngây thơ
Chắc tâm hồn đầy ắp những mộng mơ
Tuổi mới lớn rạng ngời muôn sắc thắm
 
Chúc cháu lớn đi chiếc hài bảy dặm
Trên đường thơ vượt xa cả chú luôn
Chúc cháu vui, dới sống không nhuốm buồn
Luôn thơ mộng cuộc đời luôn hạnh phúc
 
Chú vẫn đi những chặng đường du mục
Hát khúc ca vang đầy nỗi nhớ quê hương
Có anh em có chú cháu thân thương
Theo tiếng sáo điệu khèn không mệt mỏi
 
Nguyên Đỗ
 
 




THÊM PHẦN TUỔI NHỚ
 
Thuở xưa ví chú như thân cây trúc
Cháu mai vàng tựa núp bóng cành cao
Và một hôm cháu phải vẫy tay chào
Đi du học nơi phương trời xa lạ.

Xa quê hương vẫn nhớ về bóng lá
Những chiều mưa có cả chú ở đây
Cháu xoè tay hứng từng giọt nước dài
Chú mắng : Bé đừng chơi nghịch nước

Cháu té nước cả hai tay, chú ướt!
Chú mắng yêu: nhóc hư anh không chìu
Cháu khúc khích cười vẫy nước càng nhiều
Chú lạnh quá  bờ môi thăm tím lại

Chuyện ngày xưa sao lòng cứ nhớ mãi
Xa nhau rồi và cứ mãi mãi xa
Xuân năm nay nở rộ lắm màu hoa
Nhưng màu nhớ vẫn cành mai ngày ấy

Khi xuân sang chú thường hay trộm hái
Mai vườn bên mang tặng cháu lấy hên
Vì mai là may mắn suốt năm liền
Cháu nhớ lắm những ý từ chú nói

Bao xuân qua xuân này cháu mòn mõi
Trông tin ai vẫn biền biệt đường dài
Dấu hài xưa còn mãi trong chiều mưa
Và ánh mắt vẫn đọng trong nỗi nhớ

Người xưa ơi mùa xuân còn muôn thuở
Mà tình người có trở lại vui xuân
Để cho ai mòn mõi ngày qua dần
Nhìn mai nở là thêm phần tuổi nhớ...
Nhã Trân




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 00:42:10 bởi nhatran89 >
Nguyên Đỗ 12.01.2009 05:21:38 (permalink)
0
Dung Nhan
 
Ngước mặt ngẩng cao đầu
Đôi mắt mầu hạt dẻ
Em vẫn còn rất trẻ
Em hướng nhìn nơi đâu
 
Bàn tay xinh năm ngón
Chống cằm trông thon thon
Chúc em mộng ước tròn
Vui với đời với mộng
 
Đường đời còn mãi rộng
Vội vã để làm chi
Em đương tuổi xuân thì
Hãy vui mỗi ngày sống
 
Mỗi ngày mỗi hy vọng
Than thở được gì đâu
Tình hoa đẹp muôn màu
Đôi môi hồng chớm nở
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
nghinhnguyen 12.01.2009 07:44:42 (permalink)
0
Tạ
 
Tạ ơn Chúa
cảm ơn em
đã
ban
cho
cả
ngọt mềm
đắng cay
nên thơ qua những phút giây
cho đời tình có vơi đầy vấn vương
đi về qua cõi vô thường
hồn thơ còn có bến thương trú dừng.

 
          Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 12:01:08 bởi nghinhnguyen >
DongSuoiNgot 13.01.2009 06:54:27 (permalink)
0
Thắp Trăng

Suối thắp trăng soi mình bóng nước
Lóng lánh thuyền thơ chở ngàn thương
Suối trầm hương ngọt tình non nước
Đêm còn đêm tầm mộng thiên đường

Suối thắp trăng rải vàng hạt mọng
Nghìn giấc mơ thấp thoáng màu hồng
Người yêu hỡi chờ đêm nhập mộng
Phút giao thoa trăng nước hữu tình

Thắp trăng lên ánh vàng ngan ngát
Xuôi thuyền mơ vớt vạn vì sao
Em tìm anh trao mùa hương nhớ
Triệu vần thơ tẩm ướt ngọt ngào

Trăng bàng bạc trải hồn lơi lả
Gió đùa mây liễu rũ buông mành
Người về chưa trăng chờ nghiêng ngã
Hạt mơ vàng suối ngọt tình xanh

Em thắp trăng soi đường lữ thứ
Đêm dài đêm soi bóng tình thư
Thiên đường mơ thênh thang lộng gió
Trăng vì ai vàng giọt tương tư

Hồng Quế

damotlanyeunhau 15.01.2009 18:17:21 (permalink)
0
 
 
Duyên Xuân . . .


Em như còn đắm men say
Xuân về thơm ngát chơi vơi nắng hồng
Gọi thật khẽ anh gọi em
Dậy thôi nàng hỡi, để buồn ngủ quên

Em mau khoác áo mới lên
Tóc cài Mai thắm lụa vương sắc Đào
Đôi guốc uhm có chút cao
Coi chừng ngã đấy, té nhào vào anh

Chúc anh năm mới An Khang
Lộc tài hạnh phước, tơ duyên ấm nồng
 
 
aB - Jan 2009
 
 
*có được lì xì hông Nguyên ???
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 18:19:19 bởi damotlanyeunhau >
Mỹ Trinh 15.01.2009 23:27:41 (permalink)
0


Đón xuân bên suối

Nguyên ơi ! suối chảy đầy thơ
Vào ra chẳng thấy bóng mờ của ai...?
Hoa vàng tươi thắm nắng mai
Người đi bỏ phố mấy ngày chờ xuân

Nguồn thơ suối chảy nhạc ngân
Vườn sau vườn trước hồng ân chờ mùa
Về mau thơ nhạc trống khua
Dán hồng đôi liểng đón xuân về kìa...!

Bộ nguyên đang đi đón xuân ở đâu xa hở.... Bớ Nguyên...........!!

Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:29:43 bởi Mỹ Trinh >
Nguyên Đỗ 16.01.2009 10:27:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh



Đón xuân bên suối

Nguyên ơi ! suối chảy đầy thơ
Vào ra chẳng thấy bóng mờ của ai...?
Hoa vàng tươi thắm nắng mai
Người đi bỏ phố mấy ngày chờ xuân

Nguồn thơ suối chảy nhạc ngân
Vườn sau vườn trước hồng ân chờ mùa
Về mau thơ nhạc trống khua
Dán hồng đôi liểng đón xuân về kìa...!

Bộ nguyên đang đi đón xuân ở đâu xa hở.... Bớ Nguyên...........!!

Mỹ trinh

 
Bảo hồn lên Suối Thiên Thai
Theo chân Lưu Nguyễn tháng ngày thần tiên
Suối Nguồn Thơ, Những Bạn Hiền
Lòng còn lưu luyến nhớ miền mộng mơ
Đành quay trở lại ngóng chờ
Bích Trinh Sương Tuyết Trăng Mơ cõi này
 
Ngũ long công chúa hồn say
Ghé Nguồn Suối Mộng thả mơ gọi mời
Mơ làm Lưu Nguyễn dạo chơi
Lên non tìm động tiên đời lãng quên
 
Nguyên Đỗ
 
Trạc Tuyền 16.01.2009 11:02:07 (permalink)
0
Suối xuân
 
Xuân về dòng suối biếc long lanh
Chở những ước mơ mộng mát lành
Tới khắp muôn nơi tình bạn hữu
Về cùng  mọi nẻo trái tim anh
Chào xuân khúc nhạc reo con sóng
Đón Tết cung đàn gọi  bãi  xanh
Suối ngọt tình thơ luôn chảy mãi
Niềm mơ trao gửi vẫn song hành./.
SuongAnh 16.01.2009 21:07:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
 
Bảo hồn lên Suối Thiên Thai
Theo chân Lưu Nguyễn tháng ngày thần tiên
Suối Nguồn Thơ, Những Bạn Hiền
Lòng còn lưu luyến nhớ miền mộng mơ
Đành quay trở lại ngóng chờ
Bích Trinh Sương Tuyết Trăng Mơ cõi này
 
Ngũ long công chúa hồn say
Ghé Nguồn Suối Mộng thả mơ gọi mời
Mơ làm Lưu Nguyễn dạo chơi
Lên non tìm động tiên đời lãng quên
 
Nguyên Đỗ
 





 
Điạ đàng xinh đẹp lắm thay
Ngũ long công chuá đêm ngày vây bên
Theo chi
 Lưu Nguyễn hỡi Nguyên
Về nơi suối mộng dạo thuyền ngắm Trăng
Hạt Sương lấp lánh ánh Hằng
Như viên ngọc Bích dịu dàng long lanh
Một lòng 
Trinh trắng cùng anh
Còn mơ chi nưã...duyên lành tục tiên 
 
Sương Anh
 
Các bạn ơi...SA nói có đúng hôn? mà ngộ ghê nha...nghĩ lại thấy anh NĐ sao giống cái ông Vi Tiểu Bảo có nhìu...mỹ nhân wá hà... 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:39:15 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 17.01.2009 23:17:36 (permalink)
0
Giấc Mơ Hiện Thực
 
Hãy cứ nghĩ như là mình đang sống
Những ước mơ hy vọng đẹp như thơ
Của mẹ cha từng ngóng vọng trông chờ
Như cổ tích đã hóa thành hiện thực
 
Anh nhớ em khi giật mình chợt thức
Mơ thấy em khi yên giấc ngủ say
Yêu thương nhau nồng thắm mỗi một ngày
Trò chuyện mãi không thẹn thùng sáng tối
 

Em mãi mãi vẫn là nguồn hứng khởi
Mạch suối thơ tuôn chảy mãi trong hồn
Mỗi nụ cười cũng tựa một nụ hôn
Mỗi lời nói in sâu vào trong dạ

Khi nhìn em bao nhiêu cảm giác lạ
Nhập vào hồn tăng trưởng bật ra thơ
Em nàng thơ mạch sống của nguồn mơ
Anh vĩnh viễn viết tròn đầy thi tứ

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 23:20:39 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 18.01.2009 22:32:02 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
Duyên Xuân . . .


Em như còn đắm men say
Xuân về thơm ngát chơi vơi nắng hồng
Gọi thật khẽ anh gọi em
Dậy thôi nàng hỡi, để buồn ngủ quên

Em mau khoác áo mới lên
Tóc cài Mai thắm lụa vương sắc Đào
Đôi guốc uhm có chút cao
Coi chừng ngã đấy, té nhào vào anh

Chúc anh năm mới An Khang
Lộc tài hạnh phước, tơ duyên ấm nồng
 
 
aB - Jan 2009
 
 
*có được lì xì hông Nguyên ???

 
 
Đón Xuân
 
Múa Lân đón Tết vui thay
Gặp em đứng ngó hây hây má hồng
Áo dài em mặc thêu bông
Mai vàng sắc thắm ghi lòng chẳng quên
 
Nụ cười sao quá là duyên
Đồng tiền má lúm nàng tiên giáng trần
Bỗng dưng anh chợt tần ngần
Quên lân đang múa vạn phần xuyến xao
 
Dáng xuân trong sắc anh đào
Ý xuân say đắm thấm vào hồn anh
Tình xuân như giấc mộng lành
Như nàng thơ đứng bên mành hôm qua
 
Múa lân pháo nổ đường hoa
Sắc vành hồng đỏ muôn nhà vui tươi
Chúc xuân với cả mọi người
Chúc anh, chúc chị  một đời bình an
Chúc em hạnh phúc ngập tràn
Chúc cô chú bác vô vàn mộng xuân
Lộc ân phúc thọ như nguồn
Đổ tràn giây phút ngày tuần suốt năm
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 07:46:36 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 181 của 285 trang, bài viết từ 2701 đến 2715 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9