Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 182 của 285 trang, bài viết từ 2716 đến 2730 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Rdinh 19.01.2009 09:32:22 (permalink)
0
 
 
Năm mới   CHÚC XUÂN
 
 

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9BD3FDA74B3A4C0B96326370B628A6E6.jpg[/image]
Attached Image(s)
nghinhnguyen 19.01.2009 15:46:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
Duyên Xuân . . .


Em như còn đắm men say
Xuân về thơm ngát chơi vơi nắng hồng
Gọi thật khẽ anh gọi em
Dậy thôi nàng hỡi, để buồn ngủ quên

Em mau khoác áo mới lên
Tóc cài Mai thắm lụa vương sắc Đào
Đôi guốc uhm có chút cao
Coi chừng ngã đấy, té nhào vào anh

Chúc anh năm mới An Khang
Lộc tài hạnh phước, tơ duyên ấm nồng
 
 
aB - Jan 2009
 
 
*có được lì xì hông Nguyên ???

 
 
Đón Xuân
 
Múa Lân đón Tết vui thay
Gặp em đứng ngó hây hây má hồng
Áo dài em mặc thêu bông
Mai vàng sắc thắm ghi lòng chẳng quên
 
Nụ cười sao quá là duyên
Đồng tiền má lúm nàng tiên giáng trần
Bỗng dưng anh chợt tần ngần
Quên lân đang múa vạn phần xuyến xao
 
Dáng xuân trong sắc anh đào
Ý xuân say đắm thấm vào hồn anh
Tình xuân như giấc mộng lành
Như nàng thơ đứng bên mành hôm qua
 
Múa lân pháo nổ đường hoa
Sắc vành hồng đỏ muôn nhà vui tươi
Chúc xuân với cả mọi người
Chúc anh, chúc chị  một đời bình an
Chúc em hạnh phúc ngập tràn
Chúc cô chú bác vô vàn mộng xuân
Lộc ân phúc thọ như nguồn
Đổ tràn giây phút ngày tuần suốt năm
 
Nguyên Đỗ
 
 


Mừng Xuân

Rộn rã mừng xuân đến mọi nhà
Mai, đào khoe sắc vớ ngàn hoa
Biển dâng hơi ấm thuyền đầy cá
Đất thụ ánh dương lúa ngập nhà
Cảnh vật nhuận tươi lòng phấn khởi
Nứi sông xanh mướt ý thăng hoa
Mong sao non nước toàn an thịnh
Địa lợi thiên thiên thời đón thái hòa.

                         Nghinh Nguyên
Nguyên Đỗ 20.01.2009 04:08:14 (permalink)
0
Trùm Mền
 
Khi buồn em trốn, rúc, trùm mền
Nhung nhớ từ đâu chẳng để yên
Dày xéo con tim buồn day dứt
Chuyện tình trăn trở nhớ liên miên
 
Năm tháng quen nhau kỷ niệm đầy
Tình thơ chan chứa ngất ngây say
Chiều nay cánh én từ đâu lại
Trên cánh chở xuân với nắng hây
 
Mỗi ngày thêm quý luyến lưu nhau
Tình mãi thêm tươi mộng thắm màu
Đáng nhớ hay là không đáng nhớ
Giữ gìn kỷ niệm đáy tim sâu
 
Nguyên Đỗ
 
nghinhnguyen 20.01.2009 10:17:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trùm Mền
 
Khi buồn em trốn, rúc, trùm mền
Nhung nhớ từ đâu chẳng để yên
Dày xéo con tim buồn day dứt
Chuyện tình trăn trở nhớ liên miên
 
Năm tháng quen nhau kỷ niệm đầy
Tình thơ chan chứa ngất ngây say
Chiều nay cánh én từ đâu lại
Trên cánh chở xuân với nắng hây
 
Mỗi ngày thêm quý luyến lưu nhau
Tình mãi thêm tươi mộng thắm màu
Đáng nhớ hay là không đáng nhớ
Giữ gìn kỷ niệm đáy tim sâu
 
Nguyên Đỗ



Xuân Chia Xa

Mùa xuân chia xa rồi em ơi
Từng cánh mai vàng rụng tả tơi
Những cành anh đào buồn rũ mặt
Khóm hồng thược dược lá khô rơi

Sắc xuân héo úa - xuân chưa tàn
Mong đợi một vòng của tuần hoàn
Tháng ngày thấp thỏm trong mong nhớ
Tình sử em tôi lúc sang trang

Thế rồi ta xa dần mùa xuân
Mai đã mang theo nỗi vui buồn
Mai ơi có hẹn ngày tao ngộ
Thương nhớ vơi đầy đợi sang xuân

Bao chuyện tình buồn của cuộc đời
Gặp nhau rồi cũng để chia phôi
Xé lòng tiếng cuốc chiều đơn lẻ
Gọi bạn tình chung lạc lìa đôi.

                    Nghinh Nguyên
Lê Thị Như Hằng 20.01.2009 14:42:25 (permalink)
0
 
  Giấc chiêm bao
 
 
Anh nhiều người quá quên mất em
Con đường tuyết phủ nắng buông rèm
Ngả nghiêng hàng chữ _ trơ không lá
Anh còn đó không ? Giấc chiêm bao !
 
Anh cứ để em mãi khát khao
Hư hư _ thực thực _ có lẽ nào
Mây tan _ tuyết phủ _ lòng giông bão
Nóng lòng chừa lại ... giấc chiêm bao
 
                ***********
 
Có đáng gì đâu hả hỡi anh
Em thương anh quá nên cũng đành
Tủi vơ _ tủi phận _ trời bỏ vữa
Nên đành ôm mộng _ vỡ chiêm bao !
 
                                   Phong Linh
 


 
 
 
* Chúc Nguyên Đỗ vui nhiều trong những trang thơ
SuongAnh 21.01.2009 15:56:30 (permalink)
0
 
CHÚC XUÂN
 
Xuân đến, xuân đi, xuân lại về
Mai vàng, Đào đỏ thắm tình quê
Phương xa chẳng có quà mừng Tết
Chỉ mấy vần thi đến bạn bè
 
Chúc LỘC PHƯỚC TÀI mãi hạnh thông
BÌNH AN thanh thản ở trong lòng
Chuyện không MAY MẮN đều qua hết
KỶ SỬU toàn năm như ước mong
 
Sương Anh

SA xin cầu chúc anh NĐ và gia đình hưởng một muà Xuân Vạn Sự Như Ý nha..
Nguyên Đỗ 22.01.2009 13:26:07 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
EM CON MÈO NHO NHỎ
 
Em con mèo nho nhỏ
Mắt đỏ vì khóc chi
Em đang nghĩ ngợi gì
Nghiêng mặt nhin dễ ghét
 
Anh còn đây chưa chết
Năm tý cũng gần qua
Mắt mèo như quáng hoa
Liếc nhìn mà chẳng thịt
 
Chuột kêu van thảm thiết
Trốn đâu được cho mau
Nhường chỗ cho đàn trâu
Nghiễm nhiên thành niên chủ
 
Anh đọc câu thần chú
Vẽ vời chuyện đầu năm
Thóat ra cảnh âm thầm
Nói cười như pháo tết
 
Nguyên Đỗ
Trạc Tuyền 22.01.2009 13:58:58 (permalink)
0



Ý chủ
 
Con mèo nho nhỏ trắng hình như
Bên chủ lim dim khẽ gù gừ
Hình như nó muốn truyền ý chủ
Xuân này chàng đến với Tiểu thư./.



Nguyên Đỗ 22.01.2009 14:23:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Ý chủ
 
Con mèo nho nhỏ trắng hình như
Bên chủ lim dim khẽ gù gừ
Hình như nó muốn truyền ý chủ
Xuân này chàng đến với Tiểu thư./.
 






 
Thí Chủ
 
Thí chủ Chạc Tiền Sư
Lúc nào cũng ầm ừ
Lăm le như làm mối
Không biết có thật sư?
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Cô Bé yuri 22.01.2009 20:57:27 (permalink)
0
 

 
Nắm mới chúc anh tròn hạnh phúc
Gia đình, bè bạn phước an khang
Họ hàng, lối xóm đầy tài lộc
Yên vui cùng với sức khoẻ vàng !
 
Chúc anh Nguyên Đỗ hạnh phúc thật nhiều né , xuân vui vẻ nè và thương yuri thêm 1 chút nè
Trăng Mơ 22.01.2009 22:33:52 (permalink)
0
Chúc anh sự nghiệp thăng hoa
Tiền vô như nước mua quà tặng em....hihi...
 
TM chúc anh năm mới vạn sự như ý nha.[sm=kissing.gif]
Đuyên Hồng 22.01.2009 22:43:33 (permalink)
0
CHÚC XUÂN MR.NGUYÊN ĐỖ

Kỷ Sửu mừng Xuân tới Đỗ Ông

Văn chương chải chuốt đẹp như Rồng
Mong ông khoẻ mạnh vui như Têt
Thư Quán cùng say một chữ Đồng!
27 TẾT KỶ SỬU
jacaranda 23.01.2009 08:42:33 (permalink)
0
ja xin chúc Nguyên Đỗ cùng gia đình, một mùa xuân như ý, an khang, thịnh vượng nha
 
 
Trạc Tuyền 23.01.2009 09:18:48 (permalink)
0
Mọi người chúc xuân mới toàn hay
Sư Trạc chỉ có mỗi ý này
Làm sao để Tiểu Thư vui vẻ
Năm mới duyên hồng trói buộc ngay./.
Han Bang 23.01.2009 09:46:44 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 182 của 285 trang, bài viết từ 2716 đến 2730 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9