Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 187 của 285 trang, bài viết từ 2791 đến 2805 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 22.02.2009 08:00:46 (permalink)
0



 

Nguồn yêu...
 
 
Nguồn nước từ đâu đổ tuôn về
Mát những dòng sông - tươi lá hoa
Khung trời thơ mộng tràn mê đắm
Tình nhân soi bóng - ánh ngọt ngào

Nguồn nước đam mê đến từ đâu
Từ rất xa xôi - độ yêu nhau
Những lần hẹn hò quanh vách núi
Hai đứa thương tìm - gốc nguồn yêu
 
Có lẽ từ trời - cuối chân mây
Bão tố cuồng phong mưa ngút đầy
Bể đọng - tuôn tràn thành dòng thác
Cứ mãi dạt dào chẳng cạn vơi
 
Và một cuộc tình trọn đam mê
Mải yêu tha thiết ướt đậm đà
Sắc thắm hoa thơm bên nguồn suối
Ong bướm đa tình - say ngẩn ngơ
 
 
aB - Feb 2009
 
 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 09:00:43 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 23.02.2009 06:18:47 (permalink)
0
Mắc Dịch
 
Nghe câu nói mỗi lần anh bận rộn
Em dỗi hờn "anh mắc dịch luôn luôn
Không chăm lo, săn sóc để em buồn
Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng"
 
 
Anh mắc dịch nên biết gì mưa nắng
Làm dâu cho ngôn ngữ giúp người ta
Sao cạnh nanh, nói bậy quá đi hà
Anh bận dịch chứ mắc chi cắc cớ
 
Nhiều lúc bận, anh dịch không kịp thở
Giúp người ta, đủ mọi thứ tập trung
Nói lung tung thiên hạ tưởng anh khùng
Đưa đến viện tâm thần thì thật khổ
 
Anh mắc dịch tránh xa mau kẻo lỗ
Mắng người ta, xấu hổ quá đi thôi
Như đồ hư, điếm thúi hay đồ tồi
Tội ngôn ngữ tiếng Việt mình em ạ
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 07:23:25 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 23.02.2009 12:07:45 (permalink)
0
Lẽ Sống
 
 
Em không biết em chính là lẽ sống
Mạch nguồn thơ động lực chính đời anh
Không có em trời nắng thiếu trong xanh
Và khúc nhạc thiếu tiếng đàn réo rắt
 
Mỗi giây phút nối kết tình thêm chặt
Từng giờ qua anh dõi mắt chờ trông
Từ bình minh rực rỡ đến chiều hông
Vẫn hòai vọng bóng em vào trước ngõ
 
Dù bị trảm cũng không hề chối bỏ
Một trời thương một trời nhớ vô biên
Nhớ em xinh cười nhe nhẹ thật hiền
Như thèn thẹn như mọc mời say đắm
 
Dù phải bước tới trăm nghìn vạn dặm
Dù phải mơ , lội suối, tát khô bờ
Dù miệt mài cố vắt cạn hồn thơ
Vì tình em, anh sẵn sàng liều lĩnh
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 12:35:55 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 23.02.2009 18:50:46 (permalink)
0
Mắc Dịch
 
Nghe câu nói mỗi lần anh bận rộn
Em dỗi hờn "anh mắc dịch luôn luôn
Không chăm lo, săn sóc để em buồn
Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng"
 
 
Anh mắc dịch nên biết gì mưa nắng
Làm dâu cho ngôn ngữ giúp người ta
Sao cạnh nanh, nói bậy quá đi hà
Anh bận dịch chứ mắc chi cắc cớ
 
Nhiều lúc bận, anh dịch không kịp thở
Giúp người ta, đủ mọi thứ tập trung
Nói lung tung thiên hạ tưởng anh khùng
Đưa đến viện tâm thần thì thật khổ
 
Anh mắc dịch tránh xa mau kẻo lỗ
Mắng người ta, xấu hổ quá đi thôi
Như đồ hư, điếm thúi hay đồ tồi
Tội ngôn ngữ tiếng Việt mình em ạ
 
Nguyên Đỗ

 
 
 
 
 
Anh nè . . .


Nếu em không nũng nịu hờn trách anh
Sao anh hiểu tình nơi em nồng mặn
Trái tim buồn khi ân cần xa vắng
Mỗi khi nhìn anh bận bịu - Dịch Thông

Bữa cơm chiều cũng đã vừa nấu xong
Anh ưỡm ờ đá lông nheo hiệu ký
"Người yêu ơi! cho anh xin một tý
Vấn đề này thật nan giải đấy em"

Em lặng thinh không thèm nhìn liếc anh
Hờn giận rồi sẽ bắt đền anh đó
Cuối tuần này đi lang thang núi gió
Sẽ phạt anh -đến thăm thẳm non bồng

Hái cho em cánh hoa màu tým hồng
Màu chung tình tha thiết đậm đà hương
Cài suối tóc ngọt ngào đóa môi thơm
Giữa đất trời thác ghềnh, mây vân vũ

Mi giỗi hờn bâng khuâng - vì anh đó
Cứ tối ngày lo bận chuyện trời mây
Chuyện người ta - chuyện mưa nắng gió lay
Em không biết - bắt phạt anh mới thỏa

Anh lại gần - ôm lấy em rất nhẹ
"Người yêu ơi! thôi đừng nữa giỗi hờn
Cuộc đời mình đã quá nhiều gian truân
Vui với nhau - cho hoa tình mãi thắm"

Em nhớ nhe đừng giận hờn vô cớ
Cho hồn anh càng trăn trở băn khoăn
Nhưng đôi khi nhõng nhẹo - vì yêu thương
Thì em ơi - càng thương thêm nữa đó"
 
 




aB - Feb 2009

Nguyên Đỗ 23.02.2009 20:25:31 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau


 
 
 
 
 
Anh nè . . .


Nếu em không nũng nịu hờn trách anh
Sao anh hiểu tình nơi em nồng mặn
Trái tim buồn khi ân cần xa vắng
Mỗi khi nhìn anh bận bịu - Dịch Thông

Bữa cơm chiều cũng đã vừa nấu xong
Anh ưỡm ờ đá lông nheo hiệu ký
"Người yêu ơi! cho anh xin một tý
Vấn đề này thật nan giải đấy em"

Em lặng thinh không thèm nhìn liếc anh
Hờn giận rồi sẽ bắt đền anh đó
Cuối tuần này đi lang thang núi gió
Sẽ phạt anh -đến thăm thẳm non bồng

Hái cho em cánh hoa màu tým hồng
Màu chung tình tha thiết đậm đà hương
Cài suối tóc ngọt ngào đóa môi thơm
Giữa đất trời thác ghềnh, mây vân vũ

Mi giỗi hờn bâng khuâng - vì anh đó
Cứ tối ngày lo bận chuyện trời mây
Chuyện người ta - chuyện mưa nắng gió lay
Em không biết - bắt phạt anh mới thỏa

Anh lại gần - ôm lấy em rất nhẹ
"Người yêu ơi! thôi đừng nữa giỗi hờn
Cuộc đời mình đã quá nhiều gian truân
Vui với nhau - cho hoa tình mãi thắm"

Em nhớ nhe đừng giận hờn vô cớ
Cho hồn anh càng trăn trở băn khoăn
Nhưng đôi khi nhõng nhẹo - vì yêu thương
Thì em ơi - càng thương thêm nữa đó"
 
 
 


aB - Feb 2009


 

Như Con Mèo
 
Như con mèo ngái ngủ trên vai anh
 
Nguyên Sa
 
 
Em nhõng nhẽo như con mèo nho nhỏ
Tựa vai anh để mái tóc buông rơi
Cho trái tim say đắm đập rụng rời
Tay bối rối vuốt ve từng sợi tóc
 
Khi buồn khổ em sụt sùi nhẹ khóc
Dụi vào vai lau nước mắt đơn côi
Trái tim anh cũng thổn thức bồi hồi
Ôm xiết chặt như vắt ra đau đớn
 
Tình chân thật thấm dần như sóng gợn
Không hề ngưng cứ vờn vợn lăn tăn
Câu yêu thương mình nói biết bao lần
Không hề chán muôn đời hương thơm ngát
 
Tình yêu mãi như gió trời dào dạt
Mây hòang hôn tym tým cuối trời tây
Mối thơ duyên tràn ngập cõi mộng này
Anh hạnh phúc mèo con lym dym ngủ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 10:17:40 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 24.02.2009 20:53:39 (permalink)
0
Giấc Ngủ Thần Tiên
 
 
Giấc ngủ thần tiên thật ấm nồng
Trong mùa băng giá tháng ngày đông
Thì thầm trăn trở khi vừa thức
Nghe tiếng hỏi thăm có đó không
 
Giấc ngủ trong mơ cạnh bóng người
Nụ cười không tắt vẫn hòai tươi
Vui buồn tâm đắc đôi tri kỷ
Trần thế hỏi ra được mấy người
 
Giấc ngủ thiên thai kéo rất dài
Như mùa tháng lạnh cứ dằng dai
Mơ mơ tỉnh tỉnh ai còn đó
Cửa ngỏ thiên đường đâu khóa cài
 
Em biến đi rồi để lại hương
Quanh đây còn đó thóang thiên đường
Trầm tư  nghĩ ngợi anh say đắm
Ảo ảnh đang còn trong tủ gương?
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 10:13:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 25.02.2009 10:38:37 (permalink)
0
Chăn Mộng
 
Từ phương xa em gởi sang chăn mộng
Thêu hai con đại thử chạy song song
Như đôi ta cùng nhịp bước trong lòng
Chạy đi mãi trong thiên đường rộng mở
 
Đồng hoang dã chạy hòai không kịp thở
Đuổi theo nhau như đại thử thi đua
Biết tình yêu vĩnh viễn đẹp bốn mùa
Đủ khí sắc xuân hạ thu đông mãi
 
Tình yêu khởi từ tình yêu trai gái
Thông cả nhau từ lúc hóa bạn thơ
Tình thăng hoa từ lúc biết đợi chờ
Tình kết nối cột tơ hồng đám cưới
 
Mùa đông lạnh lấy chăn hồng mộng sưởi
Ấm hồn nhau khi ngăn cách xa nhau
Khi gần nhau chăn mộng phủ trùm đầu
Cho hai kẻ yêu nhau đùa mặc thích
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 10:55:33 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 25.02.2009 14:41:01 (permalink)
0
 
Giường Mộng
 
Em thiêm thiếp trong giấc nồng êm ngủ
Trên chiếc giường chăn ấm mộng mơ hoa
Thấy mùa xuân về đến nắng chan hòa
Và ánh sáng xuân soi qua cửa sổ
 
Chưa đã mắt em chần chừ cố dỗ
Cơn mơ màng mộng mị rộn ràng quê
Nắng thủy tinh cùng gió sớm theo về
Gà lục tục ra khỏi chuồng cục tác
 
Em cứ mãi cố ngủ vùi đài các
Đến xế trưa, ác mộng nắng nồng thêm
Ác mộng về nên mất vẻ êm đềm
Cười khanh khách nghĩ thêm về giấc mộng
 
Ơ giấc mơ phản ảnh về cuộc sống
Gà trống già giương cánh giận gà tơ
Sao trứng kia lại nở giống voi khờ
Chắc gà mái đã sống đời lang chạ?
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
SuongAnh 25.02.2009 18:33:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 
Giường Mộng
 
----------
Ơ giấc mơ phản ảnh về cuộc sống
Gà trống già giương cánh giận gà tơ
Sao trứng kia lại nở giống voi khờ
Chắc gà mái đã sống đời lang chạ?
 
 
Nguyên Đỗ
 
 



Ác Mộng
 
Cố vượt trườn ra khỏi cơn ác mộng
Cảnh khổ đời trong cuộc sống hiện ra
Chuyện yêu thương, hờn ghét cõi ta bà
Từ đâu đến phá vỡ tan giấc đẹp
 
Đứng bên anh hồn em như khép nép
Niềm âu lo len lén nhập vào tim
Giọt đong đưa nhưng cố gắng hãm kìm
Bởi sợ quá...nếu anh như...gà trống
 
Anh biết hôn, đời thường trong cuộc sống
Biết bao điều như ác mộng đêm qua
Nhưng riêng em lòng vẫn mãi thật thà
Đừng nghĩ ngợi khiến tình ta buồn bã
 
Nhìn hình ảnh...eo ui, em sợ quá!
Gà trống anh sao hung ác ghê đi
Nếu mạnh tay...em chết ngạt còn gì?
Là giấc mộng giận làm chi cho khổ
 
Nếu một mai, đôi khi em lầm lỡ
Anh hổng vui có... bóp cổ em hôn?
Xin anh nha, đừng có mau giận hờn
Phải nghĩ trước sau, thiệt hơn đã nhé!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 18:36:44 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 25.02.2009 20:28:53 (permalink)
0

Nếu một mai, đôi khi em lầm lỡ
Anh hổng vui có... bóp cổ em hôn?
Xin anh nha, đừng có mau giận hờn
Phải nghĩ trước sau, thiệt hơn đã nhé!
 
Sương Anh
 
 
Gối Mộng
 
Viết đùa vui, anh giơ cao đánh nhẹ
Nếu một mai lầm lỡ bỏ đi luôn
Lòng thứ tha như thác suối đầu nguồn
Bỏ đi hết, coi như như là ác mộng
 
Luôn hòa nhã dịu dàng trong cuộc sống
Thôi này nha, gởi gối mộng cho nhau
Để tình yêu đôi lứa vỗ về nhau
Cùng chung gối cùng mơ chung một mộng
 
Anh nhất định khác anh chàng gà trống
Không lỡ tay ghen bóp cổ ai đâu
Vườn thơ anh vẫn đằm thắm tươi màu
Hoa vẫn nở giọt sương mai lóng lánh
 
Trong giấc mơ chẳng hề giơ tay đánh
Chỉ ngẩn ngơ, đời sống thật mong manh
Gương đã rơi, đã vỡ, chữa sao lành
Bỏ đi mãi, quên sau lưng quá khứ
 
Gởi gối mộng để đêm đêm tình tự
Như bên nhau thủ thỉ mộng yêu thương
Đi song song trong ngõ lối thiên đường
Nói nhỏ nhẹ tránh xa cây trái cấm
 
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 26.02.2009 08:28:08 (permalink)
0

 
Tình Yêu Là Cho Đi Mà Không Hề Điều Kiện
 
Anh từng nhớ tháng ngày xưa đã học
Tình yêu là cho đi, mà không đòi hỏi chi
Không tính tóan, không nghĩ trước sau gì
Nhưng anh sợ ngài ngại làm sao ấy
 
Khi em yêu anh, anh run lẩy bẩy
Có gì đâu mà anh ngại hở anh
Em yêu anh một dạ mãi trung thành
Sao anh lại chỉ muốn làm vệ sĩ
 
Sao chẳng muốn một người tình tri kỷ
Một bạn đời, một người vợ chung đôi?
Trái tim anh đập lọan xạ liên hồi
Bức tường cuối mất nền vừa sụp đổ
 
Anh hứa vượt muôn ngàn trùng sóng vỗ
Và băng qua mọi thách đố tương lai
Đứng bên em hạnh phúc cả đời dài
Không ngần ngại sống trọn tình thân ái
 
Anh nhớ em mái tóc dài mềm mại
Nón bài thơ con gái chợ Đông Ba
Giọng run run tiếng nói thật đậm đà
Thương anh lắm chỉ một mình anh đấy
 
Anh vẫn nhớ buổi chiều trời tháng Bảy
Mưa Ngâu bay ướt áo giữa vườn rau
Nghe tiếng em, như buổi ấy ban đầu
Biết mình đã yêu em vô điều kiện
 
Anh từng đọc tình yêu là tận hiến
Cuộc đời mình cho lý tưởng, người yêu
Anh nhớ em, yêu em mãi vạn điều
Không trách giận dù em đi mãi mãi
 
Người ta bảo vì em anh khờ dại
Có sao đâu, anh sống lại tình yêu
Bên Hương giang những ngày tháng yêu kiều
Bên sông Hậu, bên sông Tiền,...Thạch Hãn
 
Thánh kinh dạy người dám chết vì bạn
Có mối tình hơn hẳn các tình thương
Em yêu anh đã vượt cả siêu thường
Anh yêu em thiên đường nơi trần thế
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 14:59:23 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 26.02.2009 09:49:12 (permalink)
0
 
Ác Mộng
 
 
Nếu một mai, đôi khi em lầm lỡ
Anh hổng vui có... bóp cổ em hôn?
Xin anh nha, đừng có mau giận hờn
Phải nghĩ trước sau, thiệt hơn đã nhé!
 
Sương Anh


 
 
Gối Mộng
 
 
 
Trong giấc mơ chẳng hề giơ tay đánh
Chỉ ngẩn ngơ, đời sống thật mong manh
Gương đã rơi, đã vỡ, chữa sao lành
Bỏ đi mãi, quên sau lưng quá khứ
 
Gởi gối mộng để đêm đêm tình tự
Như bên nhau thủ thỉ mộng yêu thương
Đi song song trong ngõ lối thiên đường
Nói nhỏ nhẹ tránh xa cây trái cấm
 
 
Nguyên Đỗ
 

 
Sắc mộng . . .


Giường Mộng say giấc, suối nguồn thơ
Âu yếm thân thương rực đam mê
Nến hồng lập lòe soi hình bóng
Áo lụa hương đêm đẹp ước mơ

Sát kề vai nhau Gối Mộng tình
Mùi hương bồ kết tóc lâng lâng
Xâm chiếm tâm tư vùng tha thiết
Vòng tay nồng ái tan tuyết Đông

Chăn Mộng ấm áp thân người yêu
Dẫu lỡ cách xa vẫn nhớ nhiều
Tình yêu một đời không dễ đổi
Sắc mộng - hương hoa ngát đời nhau

aB - Feb 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 09:51:26 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 26.02.2009 10:47:58 (permalink)
0
aB làm ND nhớ tới bài thơ của Lý Bạch nên kiếm tìm vê đây:
 
http://my.opera.com/Daemon_AB/blog/xu-the-nhuoc-dai-mong

Xuân nhật túy khởi ngôn chí

Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật túy
Đồi nhiên ngọa tiền doanh
Giác lai miện đình tiền
Nhất điểu hoa gián minh
Tá vấn thử hà nhật
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thán tức
Đối chi hoàn tự khuynh
Hạo ca đãi minh nguyệt
Khúc tận dĩ vong tình




Ngày xuân uống rượu

Đời như một giấc mộng dài
Làm chi cho khổ cũng hoài công thôi
Cho nên say khướt suốt ngày
Nằm lăn lóc ngủ mé ngoài dưới hiên
Tỉnh ra ngó quanh trước thềm
Trong vườn hoa có tiếng chim hót chào
Hôm nay tháng mấy ngày nào ?
Chim oanh ríu rít thoảng vào gió xuân
Nghêu ngao cảm hứng mấy vần
Lại nghiêng bầu rượu chuốc thêm chén mình
Chờ trăng ca hát ngông nghênh
Hát rồi chẳng nhớ là mình hát chi


Lý Bạch


Nguyên Đỗ 26.02.2009 12:03:11 (permalink)
0
Gió Thỏang
 
Cơn gió thỏang vù qua như giấc mộng
Em đến / đi vội vã tựa vì sao
Xẹt qua nhanh, cho hồn mộng dạt dào
Anh xin nhé khỏang ngọt ngào vĩnh viễn
 
Em mãi mãi trong hồn anh hiện diện
Như mây trời hoa tym tým hoa sen
Cả trời sao lấp lánh sáng lâu bền
Không mờ nhạt theo thời gian trôi mãi
 
Giở hình cũ ngắm nhìn em thơ dại
Ốm nhom gầy dắt xe đạp đi đâu
Tà áo xanh bay phất phới bên cầu
Mấy buồng chuối mơ thành cau mùa cưới
 
Vắng bóng em, hồn anh buồn rã rượi
Thỏang hương trầm vườn cây trái hè sang
Nếu có em, trời xanh ngập nắng vàng
Vắng mặt em, mưa sụt sùi thương nhớ
 
Cơn gió thỏang rì rào bên cửa sổ
Anh nhìn ra ngòai ngõ ngóng ai qua
Thấy dáng em mừng hơn trẻ được quà
Say hạnh phúc giữa trời mơ đất mộng
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:37:29 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 26.02.2009 20:09:28 (permalink)
0
 
 
Đêm Mộng

Tiếng hát thanh thanh ở cạnh mành
Nàng thơ tình tự hát cho anh
Ru êm giấc ngủ trong đêm tối
Cho giấc tình thơ lắm mộng lành
 
Anh mãi mơ màng qua suốt đêm
Hư hư thực thực bước bên thềm
Vẫy tay từ giã khi anh thức
Anh muốn ngủ vùi mãi cạnh em
 
Trở giấc trong đêm chợt ngỡ ngàng
Mùa xuân chưa đến ấm chưa sang
Tiếng ai ru hát đêm mà mượt
Giấc ngủ cô đơn cũng dịu dàng
 
Không hẹn mà trùng em ghé chơi
Để nghe mưa rớt động bên trời
Để tim thao thức câu hờn dỗi
Thơ thấm vào tim mộng suốt đời
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 13:02:33 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 187 của 285 trang, bài viết từ 2791 đến 2805 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9