Hồng Hoa
Từng cánh mở/khép những bình minh đẹp
Em hoa hồng trong đáy ngực tim anh
Em hồng hoa từ hồn trí trong lành
Em hương ngát giữa cánh đồng trầm lặng
Anh day dứt những ngày em đi vắng
Trông chờ em như hoa đợi nắng mai
Như ngày xuân ai nấy ngóng thần tài
Đến gõ cửa, phát lộc nguyên, xông đất
Trong tình yêu cần nhất lòng thành thật
Yêu chân thành yêu bồng bột đam mê
Yêu như em yêu như lúc cận kề
Yêu say đắm cả khi xa vạn dặm
Anh yêu em mỗi một ngày sâu đậm
Yêu một đời yêu chín kiếp chưa thôi
Như mẹ cha còn mãi mãi bồi hồi
Môi mấp máy Tạ ơn người yêu mãi
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 09:19:57 bởi Nguyên Đỗ >