ANH CỨ THẾ!
Anh cứ thế bút thần thơ quyến rũ
Gọi em về, lay giấc ngủ đam mê
Nắm bàn tay, vuốt mái tóc đen thề
Chạm gò má, vân vê từng góc cạnh
Thẹn thùng chút, tình yêu men rượu mạnh
Chút nồng say chếch chóang bước nghiêng chao
Má hồng gay như sắc cánh hoa đào
Chiều xuân mới gió lạnh về vầy vọc
Anh cứ thế đêm sốt nồng trêu chọc
Em sẽ buồn bật khóc giữa đêm thâu
Cho giòng châu nước mắt chảy âu sầu
Ai sẽ dỗ sớm mai hồng chợt đến
Yêu là đến không cần chi hò hẹn
Tìm đến nhau không cần một lý do
Cứ mộng mơ trăng gió khúc ca, hò
Lời vô nghĩa hóa thành câu tình tự
HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 13:00:15 bởi hoatymtym >