Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 285 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 26.03.2009 09:05:43 (permalink)
0
Cặp Mắt Nàng Thơ
 
Cặp mắt rất tràn đầy cảm xúc
Rất đam mê trong những lúc cận kề
Khi thẹn thùng tay táy máy vân vê
Những sợi tóc, tà áo dài ngần ngại
 
Đôi mắt ướt chăm chú nhìn ngây dại
Khép cánh sầu nhìn chất ngất yêu thương
Mở tròn to như vòm cửa thiên đường
Hồ nước nhược cho hồn anh đắm đuối
 
Mắt nàng thơ mặn mà không tiếc nuối
Ngước nhìn ra khỏang trời rộng bao la
Thóang mộng mơ rất tình nghĩa đậm đà
Thu hút cả tương lai và hiện tại
 
Đôi mắt nai nét ngoan hiền con gái
Trái soan dài bầu dục nhỏ xinh xinh
Mi cong cong chớp chớp hớp hương tình
Làm say đắm bao hồn thơ vũ trụ
 
Nguyên Đỗ

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 22:21:09 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 26.03.2009 11:05:06 (permalink)
0
Tình Yêu:  Nguồn Sống Mới
 
 
Có tình yêu là thêm nguồn sống mới
Như nhánh nho thêm rễ vụt tươi xanh
Như giàn su được tưới nước ngọn ngành
Mỗi buổi sáng mỗi buổi chiều đầy đủ
 
Ôi đôi mắt của nàng thơ tình tứ
Ấm hồn ta mơ tình tự sao trăng
Thuyền thơ ta đi vào cõi sông Hằng
Lên Tây Trúc vào niết bàn bát nhã
 
Tình yêu đến thật như là phép lạ
Mát làn da, lòng dạ thảnh thơi hơn
Nhõng nhẽo vui, a chẳng phải dỗi hờn
Trong đôi mắt đắm say hạnh phúc mãi
 
Giây hạnh phúc như giây mơ lớn mãi
Mọc lên giàn xanh tím dọc ngang vươn
Anh chăm nom như bác thợ làm vườn
Vun tươi xén trong Vườn Nho Kinh thánh
 
Nguyên Đỗ
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 11:08:07 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 26.03.2009 16:31:10 (permalink)
0
Cặp Mắt Nàng Thơ
 
Cặp mắt rất tràn đầy cảm xúc
Rất đam mê trong những lúc cận kề
Khi thẹn thùng tay táy máy vân vê
Những sợi tóc, tà áo dài ngần ngại
 
Đôi mắt ướt chăm chú nhìn ngây dại
Khép cánh sầu nhìn chất ngất yêu thương
Mở tròn to như vòm cửa thiên đường
Hồ nước nhược cho hồn anh đắm đuối
 
Mắt nàng thơ mặn mà không tiếc nuối
Ngước nhìn ra khỏang trời rộng bao la
Thóang mộng mơ rất tình nghĩa đậm đà
Thu hút cả tương lai và hiện tại
 
Đôi mắt nai nét ngoan hiền con gái
Trái soan dài bầu dục nhỏ xinh xinh
Mi cong cong chớp chớp hớp hương tình
Làm say đắm bao hồn thơ vũ trụ
 
Nguyên Đỗ


 

Ánh Mắt Thơ
 
Ánh mắt Thơ rất đắm say tình tứ
Khiến hồn ta trỗi dậy sóng đam mê
Ý tình theo đôi mắt cứ tràn trề
Như thác suối thơ đổ về trăm ngã

 
Ánh mắt Thơ nồng nàn như nắng Hạ
Vuốt ve cành cây lá giấc ban trưa
Mơn man trên môi má để nghịch đuà
Cô thiếu nữ thẹn thuà nghiêng nón giấu

 
Ánh mắt Thơ đa tình bên hàng giậu
Lén nhìn qua cô hàng xóm làm duyên
Trốn đi đâu cũng gặp nụ cười hiền
Chân lúng túng bước liêu liêu hụt hẫng

 
Ánh mắt Thơ khiến bao người lận đận
Bởi yêu, thương, hờn, giận cứ buả vây
Bằng lời câu mà chất chưá tràn đầy
Những đam mê, ngất ngây trong tâm tưởng

 
Ánh mắt Thơ toả tia nhìn độ lượng
Đau đến tận cùng vẫn hướng về nhau
Bởi đôi hồn đã ý hợp tâm đầu
Đời tro bụi cũng nguyện cầu chúc phúc

 
Ánh mắt Thơ giúp cho ta nghị lực
Đầy tự tin trong mọi lúc mọi nơi
Bên vần câu thanh thản đan dệt lời
Hồn ấm áp vui tươi dầu chiếc bóng

 
Ánh mắt Thơ rất thâm trầm sâu rộng
Mang đến nhiều hy vọng giưã đời hư
Biến nhân tâm từ ác hoá hiền từ
Tình luôn mãi mơ về chân thiện mỹ

 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 21:56:50 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 27.03.2009 09:30:32 (permalink)
0
 
Thương Quá Đi Thôi
 
Mỗi con chữ cũng có tầm quan trọng
Mỗi ngôn từ cũng nóng lạnh tùy nơi
Dù cách xa, em chỉ nói có một lời
Cũng nồng ấm cả tháng ngày đông giá
 
Lời em nói ngây thơ hồn nhiên quá
Đầy thương yêu ôi thương quá đi thôi
Đọc một câu hồn dạ đã bồi hồi
Lòng xúc cảm viết thơ tình tha thiết
 
Bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày cách biệt
Ngẩn ngơ trông, phờ phạc ngóng tin em
Sáng trưa chiều, cả khuya khoắt từng đêm
Trông điện thọai reo vang lên đánh thức
 
 
Em mãi mãi trị vì trong đáy ngực
Không bao giờ ngờ vực mối thương yêu
Mãi vì em anh đã viết muôn điều,
Và sáng tối gởi đi cùng khắp chốn
 
Anh vẫn biết tháng ngày em bận rộn
Chỉ mong em được vinh viễn bình an
Trong đêm thâu  tay thánh thót dạo đàn
Mơ ngày ấy tơ hồng vui hôn lễ
 
Nguyên Đỗ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 13:28:21 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.03.2009 10:52:49 (permalink)
0
Cảm Động
 
Lời ai nói làm ai rơi nước mắt
Nỗi vui mừng hay giọt lệ đơn côi
Anh yêu em anh đã yêu thật rồi
Mỗi cử chỉ ngôn từ đều đọng lại
 
Em như thể nàng tiên còn con gái
Đôi má hồng bầu bĩnh nét đơn sơ
Em nàng tiên anh mãi mãi tôn thờ
Mãi yêu dấu mỗi ngày trong cuộc sống
 
Một ánh mắt khơi nguồn bao hy vọng
Một lời trao đã thỏa dạ khát khao
Một bóng hình sông thác đổ tuôn trào
Muôn ngọn sóng ngàn trùng luôn cuồn cuộn
 
Vẫn hạnh phúc dù tình yêu đến muộn
Nỗi vui mừng cảm động chẳng hề ngưng
Yêu thương em chan chứa hỡi người thương
Một cú gọi, một cánh thư khơi sóng
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 13:46:45 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.03.2009 18:35:14 (permalink)
0
Cuối Tháng Ba Trời Còn Tuyết
 
Cuối tháng Ba, mùa Xuân rồi, vẫn lạnh
Tuyết trắng rơi nhè nhẹ tựa bông rơi
Đưa bàn tay hứng lấy đóa hoa trời
Lòng thấy nhớ xuyến xao người em nhỏ
 
Em ở xa được mấy lần gặp gỡ
Đuổi tìm nhau, lúc gặp được, lúc không
Thấy chứa chan thấy luyến nhớ trong lòng
Anh ao ước một ngày mình thỏa nguyện
 
Dù cuộc sống có rất nhiều chuyển biến
Anh dâng em trọn vẹn trái tim anh
Tuyết trắng tinh - mộng mơ cuộc sống lành
Bên nhau mãi những chuỗi cười hạnh phúc
 
Nhiều khi mệt nằm trên sàn ngủ gục
Thả hồn mơ tận đến cõi xa xăm
Dưới giàn nho, trên sân cỏ em nằm
Phơi dưới nắng, trong khung rèm thơ mộng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 28.03.2009 19:22:51 (permalink)
0
Bốn Cô Con Gái
 
Bốn người con gái nhỏ
Chụm đầu đứng đọc thơ
Trước khung vi tính nhỏ
Nghe suối reo hằng giờ
 
Sang năm lên lớp Chín
Năm đầu của cấp Ba
Ngày xưa là đệ tứ
Áo dài bay thướt tha
 
Cô nào cháu của chú
Mộng mơ từ mười ba
Năm nay cháu mười bốn
Thư viết cũng như là...
 
Ráng học chăm cháu nhé
Bảng vàng ghi lấy tên
Làm vui lòng cha mẹ
Muốn giỏi phải luyện rèn
 
Mai kia cháu du học
Thực tập ở trời xa
Trở về quê Bình Định
Giúp đỡ cho non nhà
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 05:19:41 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 29.03.2009 06:02:25 (permalink)
0
 
 
Thương Quá Đi Thôi
 
Mỗi con chữ cũng có tầm quan trọng
Mỗi ngôn từ cũng nóng lạnh tùy nơi
Dù cách xa, em chỉ nói có một lời
Cũng nồng ấm cả tháng ngày đông giá 
 
-------------------------
-------------------------
 
Nguyên Đỗ
 
 

Mật thơ . . .
 

Đêm chong đèn viết gởi nhau con chữ
Lửa tâm hồn đang nung nấu khát khao
Đóa hoa xinh ven sườn núi cheo leo
Tiếng róc rách từ suối nguồn chảy xuống
 
Kỷ niệm lần đầu đêm tuyết rơi mùa trước
Tóc ướt mèm trên đường ghé thăm anh
Mắt ươn ướt bởi hạt sương long lanh
Gió thổi hôn vành môi nồng quyến rũ
 
Anh vội vàng quấn tấm khăn đầm ấm
Lên đôi vai đọng thấm hạt nước Đông
Kéo bàn tay - ôm suối tóc vào lòng
Môi má em - chạm ngực anh thổn thức
 
Ngọn lửa hồng chập chùng nơi phía góc
Căn phòng bỗng lu mờ ánh đê mê
Luồn bàn tay anh vuốt nhẹ mân mê
Từng sợi tóc bị lạnh lùng trong tuyết
 
Bốn mùa qua chất chồng bao kỷ niệm
Lời yêu thương luôn quyện chặt khi xa
Có đôi khi biển nhớ sóng vỗ oà
Có nhiều khi mặc mật thơ cởi thoát
 

aB - March 2009
Nguyên Đỗ 30.03.2009 14:54:53 (permalink)
0
Mừng / Chúc
 
Mến tặng Thanh Hiền


Mừng em nhé, bước chân son quay lại
Nét hồn nhiên thấp thóang tuổi đôi mươi
Qua bão giông còn giữ mãi nụ cười
Hiền, ngay thẳng, không chút gì bối rối
 
Trong đời sống, mấy người được vô tội
Những người thân đều có lỗi với em
Biết mà không bảo vệ sự êm đềm
Thuyền chạm đá em chênh vênh sắp đắm
 
Anh mừng em vượt qua ghềnh thác thẳm
Đã qua rồi sóng lớn, được bình yên
Anh cầu mong em vượt biển vững bền
Chí không bỏ những gì em ước muốn
 
Nào ai biết kẻ nào là sớm, muộn
Lá thu vàng gió cuốn thổi đi đâu
Ngày em đi, xa vắng, dạ anh sầu
Không biết nói hay viết gì đây nữa
 
Em về lại, rồi ra đi, khóa cửa
Trái tim em nguyên vẹn mộng mơ xưa
Anh mừng em, vạn lời chúc cũng thừa
Em hãy sống từ từ rồi quyết định
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 13:46:45 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 30.03.2009 21:57:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cặp Mắt Nàng Thơ
 
Cặp mắt rất tràn đầy cảm xúc
Rất đam mê trong những lúc cận kề
Khi thẹn thùng tay táy máy vân vê
Những sợi tóc, tà áo dài ngần ngại
 
Đôi mắt ướt chăm chú nhìn ngây dại
Khép cánh sầu nhìn chất ngất yêu thương
Mở tròn to như vòm cửa thiên đường
Hồ nước nhược cho hồn anh đắm đuối
 
Mắt nàng thơ mặn mà không tiếc nuối
Ngước nhìn ra khỏang trời rộng bao la
Thóang mộng mơ rất tình nghĩa đậm đà
Thu hút cả tương lai và hiện tại
 
Đôi mắt nai nét ngoan hiền con gái
Trái soan dài bầu dục nhỏ xinh xinh
Mi cong cong chớp chớp hớp hương tình
Làm say đắm bao hồn thơ vũ trụ
 
Nguyên Đỗ

 
 

Ánh Mắt Yêu
 
Em yêu hởi ! Cứ nhìn anh hư thế
Ánh mắt em như sông bể bao la
Anh dìm hồn không muốn thoát ra
Vì nơi đó có bình an thánh nthiện
 
Anh muốn ca lời thơ phụng hiến
Khi lối đời còn hiển hiện vách sầu
Vườn ân tình qua mấy nhịp cầu
Từ ánh mắtđã đi vào tiềm thức
 
 
Có phút giây con tim như ngừng đập
Khi tình yêu cảm xúc dâng trào
Hồn bổng bay vào cõi trăng sao
Để cảm nhận phút giây tồn tại
 
Anh tự nguyện làm người khờ dại
Để yêu em dù ngang trái phủ phàng
Ánh mắt em nhìn thấu tân tâm can
Anh ngây ngất ngỡ ngàng khi bắc găp.
 
                   Nghinh Nguyên
 
 
Nguyên Đỗ 01.04.2009 03:33:53 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


 
 

Ánh Mắt Yêu
 
Em yêu hởi ! Cứ nhìn anh hư thế
Ánh mắt em như sông bể bao la
Anh dìm hồn không muốn thoát ra
Vì nơi đó có bình an thánh nthiện
 
Anh muốn ca lời thơ phụng hiến
Khi lối đời còn hiển hiện vách sầu
Vườn ân tình qua mấy nhịp cầu
Từ ánh mắtđã đi vào tiềm thức
 
 
Có phút giây con tim như ngừng đập
Khi tình yêu cảm xúc dâng trào
Hồn bổng bay vào cõi trăng sao
Để cảm nhận phút giây tồn tại
 
Anh tự nguyện làm người khờ dại
Để yêu em dù ngang trái phủ phàng
Ánh mắt em nhìn thấu tân tâm can
Anh ngây ngất ngỡ ngàng khi bắt găp.
 
                   Nghinh Nguyên
 
 


Ánh Mắt Yêu Thương
 
ND xin được đùa phụ họa với anh Nghinh Nguyên nha!
 
Em yêu dấu nếu cứ nhìn anh như thế
Anh sa chìm đắm đuối giữa bao la
Biển mắt em, lời sóng gió mặn mà
Môi lưỡi ngọt từng yêu thương dâng hiến
 
Tâm hồn anh là sa trường trận chiến
Buông tay thua hay vứng tiến qua cầu
Vượt điểm này rồi sẽ nhắm về đâu
Yêu yêu mãi trong cõi hư ảo, thực
 
Ở nơi ấy có chút gì tưng tức
Giòng sông mơ từng ngọn sóng dâng cao
Biển trăng đêm thủy triều nước tuôn trào
Muôn tinh tú kéo về trong thực tại
 
Anh sẽ đến thành người tình khờ dại
Để yêu em mặc sóng gió mênh mang
Yêu ngàn năm mặc mưa gió phủ phàng
Yêu ngây ngất cao vút sao Bắc đẩu
 
Mình yêu nhé này người tình yêu dấu
Yêu thật tình, yêu như thể quê hương
Ngát thơm hòai như chính ở thiên đường
Nơi hạt giống tình yêu xưa nẩy mộng
 
Yêu, em nhé! giữ hòai trong cuộc sống
Tình yêu mình thánh thiện đẹp hương hoa
Qua bão giông cũng giữ nét thuận hòa
Tựa như thể tiên đồng cùng ngọc nữ
 
Nguyên Đỗ

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 12:47:59 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 01.04.2009 05:40:02 (permalink)
0

 
Cặp Mắt Tinh Anh
 
Cặp mắt ấy chứa bao nhiêu nghịch ngợm
Của một thời trung học cấp ba kia
Của một thời con gái biết đam mê
Và phá phách bao chàng trai ngây ngất
 
Chiều Hà Nội trời Thanh Xuân thích thật
Đê Hồng Hà, chùa Một Cột, Cổ Ngư
Bước chân đi đường phố cũ ngần ngừ
Ăn tô phở, thử bún riêu đất Bắc
 
Ăn cơm Hến, canh nấu măng cho chắc
Nằm phòng to kẻ du khách hồi hương
Thấy bình an, hồn thanh thản lạ thường
Như đã sống thời thanh xuân của Mẹ
 
Cặp mắt liếc làm lao đao bao kẻ
Em đi về làn gió nhẹ lâng lâng
Bao năm rồi xa cách , gặp vui mừng
Đêm khách sạn giữa đất trời Hà Nội
 
Cặp mắt liếc làm anh từng bối rối
Cặp mắt này thu tất cả đam mê
Chiều đi qua phố xá khách du về
Anh sẽ nhớ mắt tinh anh nghịch phá
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 20:48:51 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 01.04.2009 09:20:25 (permalink)
0



Trăng uyên ương...


Vầng trăng đêm nghiêng mình soi bóng nước
Vẽ son môi sắc mọng ướt đam mê
Tà áo thơ vương vấn gót Hằng Nga
Đôi mắt biếc một khung trời mộng thắm

Dáng thiên thần nhè nhẹ đôi chân bước
Chiếc giầy son em để rớt nơi đâu
Thản nhiên vô tư đi vào hồn sâu
Mặt suối nguồn chạm lăn tăn say ngất

Mái tóc thề chải êm xuôi tha thướt
Sóng nước tình ngước hun hút khát khao
Lòng khoây động hay biển động - sóng trào
Ôi thiết tha vòng tay mơ đắm đuối

Hãy để hồn lạc bay - nơi tiên cõi
Chốn non bồng dạ yến tiệc thâu canh
Rượu ấm môi - hương men chất ngất tình
Vườn thơ mộng uyên ương đôi hạnh phúc


aB - April 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 09:21:48 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 02.04.2009 08:33:47 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Trăng uyên ương...


Vầng trăng đêm nghiêng mình soi bóng nước
Vẽ son môi sắc mọng ướt đam mê
Tà áo thơ vương vấn gót Hằng Nga
Đôi mắt biếc một khung trời mộng thắm

Dáng thiên thần nhè nhẹ đôi chân bước
Chiếc giầy son em để rớt nơi đâu
Thản nhiên vô tư đi vào hồn sâu
Mặt suối nguồn chạm lăn tăn say ngất

Mái tóc thề chải êm xuôi tha thướt
Sóng nước tình ngước hun hút khát khao
Lòng khoây động hay biển động - sóng trào
Ôi thiết tha vòng tay mơ đắm đuối

Hãy để hồn lạc bay - nơi tiên cõi
Chốn non bồng dạ yến tiệc thâu canh
Rượu ấm môi - hương men chất ngất tình
Vườn thơ mộng uyên ương đôi hạnh phúc


aB - April 2009

 
Dấu Tích Tình Yêu
 
Dấu tích tình yêu buổi sớm mai 
Nhẹ nhàng chân bước dáng thon dài
Đi trên lối hẹp con đường cái
Rộn rã hồn thơ đôi mắt nai
 
Dấu tích tình yêu buổi giữa trưa
Dưới cây hoa sữa dưới tàn dừa
Giường tre võng vải đang tìm gió
Dâm bụt vượt đầu khúc dậu thưa
 
Dấu tích tình yêu mãi diễm kiều
Hòang hôn tym tým nét thương yêu
Cánh chim cô lẻ đi tìm bạn
Gặp giữa đỉnh cao dưới nắng chiều
 
Dấu tích tình yêu cuối tháng Ba
Mơ mơ ảo ảo giữa ngân hà
Cầm tay dẫn dắt đưa vào mộng
Huyền ảo vương vương nét đậm đà
 
Dấu tích tình yêu của một đêm
Tình yêu dâng hiến cõi hồn em
Thân thương ngà ngọc từng giây phút
Đem gói ghì sâu phút yếu mềm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 02.04.2009 09:26:01 (permalink)
0
 
Quá Khứ Hiện Tại Tương Lai
 
Người già sống bằng cách nhìn quá khứ
Tuổi trẻ trung bằng hiện tại, tương lai?
Biết trung dung, quân bình chắc mới tài
Vì cả ba là dấu thời cuộc sống
 
Nhìn tương lai để dưỡng nuôi hy vọng
Sống thật tình trọn vẹn cả hôm nay
Cũng không quên quá khứ bậc cô thày
Dạy dỗ tránh những lỗi lầm đã vấp
 
Học quá khứ để không hề cập rập
Trươc bất ngờ trước thay đổi, được, thua
Kiếp nhân sinh mọi chuyện có thời, mùa
Sinh bệnh lão tử quy hồi cát bụi
 
Có kẻ bảo cuộc đời thường ngắn ngủi
Có người chê cuộc sống dài lê thê
Một trăm năm dài ngắn nghĩa chi nè
Hãy cứ sống mỗi ngày cho trọn vẹn
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 10:50:15 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 285 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9