Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 193 của 285 trang, bài viết từ 2881 đến 2895 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 02.04.2009 10:24:16 (permalink)
0
Anh Khoẻ, Em Sao?
 
Anh vẫn khoẻ? Em họp cùng đối tác
Ôi ngôn từ sao khang khác thế kia
Hai mươi năm anh lưu lạc chưa về
Em lớn lạ và ngôn từ cũng lạ
 
Vẫn mái tóc màu đen huyền óng ả
Vẫn cười hiền dòn dã thấu hồn anh
Vẫn đoan trang trong áo cánh hiền lành
Chút e thẹn ửng hồng trên đôi má
 
A chim loan của một trời châu Á
Nét đông phương hiền dịu dáng quê hương
Em đoan trang bước chầm chậm trên đường
Anh say đắm ước mơ thành đối tượng
 
Mai chim Loan chắp cánh cùng chim Phượng
Bay lên cao lên tới tận non xanh
Chim cũng khôn biết chọn chỗ đất lành
Xây tổ ấm giữa vùng trời hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
cha
trieuam 02.04.2009 10:41:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh Khoẻ, Em Sao?
 
Anh vẫn khoẻ? Em họp cùng đối tác
Ôi ngôn từ sao khang khác thế kia
Hai mươi năm anh lưu lạc chưa về
Em lớn lạ và ngôn từ cũng lạ
 
Vẫn mái tóc màu đen huyền óng ả
Vẫn cười hiền dòn dã thấu hồn anh
Vẫn đoan trang trong áo cánh hiền lành
Chút e thẹn ửng hồng trên đôi má
 
A chim loan của một trời châu Á
Nét đông phương hiền dịu dáng quê hương
Em đoan trang bước chầm chậm trên đường
Anh say đắm ước mơ thành đối tượng
 
Mai chim Loan chắp cánh cùng chim Phượng
Bay lên cao lên tới tận non xanh
Chim cũng khôn biết chọn chỗ đất lành
Xây tổ ấm giữa vùng trời hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 

 


cha




EM KHỎE ! CÁM ƠN ANH ...

Những vùng trời vẫn một màu xanh mướt
Những ước mơ vẫn khao khát ngôn từ
Khoảng đường xa chắp cánh những cánh thư
Chở nhung nhớ đi qua miền ảo ảnh.

Lời hỏi thăm vượt đại dương sâu thẳm
Để em cười tươi thắm cả non sông
Nắng quê hương tháng tư vẫn rất hồng
Thêm tươi trẻ khoảng không trời diệu vợi.

Cám ơn anh vần thơ trong ngày mới
Rất ngọt ngào âm điệu của yêu thương
Người dẫu xa ngăn cách mấy dặm trường
Như gần lắm thơ vấn vương muôn bận.

Triều Âm

trieuam 02.04.2009 10:52:32 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 
Quá Khứ Hiện Tại Tương Lai
 
Người già sống bằng cách nhìn quá khứ
Tuổi trẻ trung bằng hiện tại, tương lai?
Biết trung dung, quân bình chắc mới tài
Vì cả ba là dấu thời cuộc sống
 
Nhìn tương lai để dưỡng nuôi hy vọng
Sống thật tình trọn vẹn cả hôm nay
Cũng không quên quá khứ bậc cô thày
Dạy dỗ tránh những lỗi lầm đã vấp
 
Học quá khứ để không hề cập rập
Trươc bất ngờ trước thay đổi, được, thua
Kiếp nhân sinh mọi chuyện có thời, mùa
Sinh bệnh lão tử quy hồi cát bụi
 
Có kẻ bảo cuộc đời thường ngắn ngủi
Có người chê cuộc sống dài lê thê
Một trăm năm dài ngắn nghĩa chi nè
Hãy cứ sống mỗi ngày cho trọn vẹn
 
Nguyên Đỗ




TRÂN TRỌNG NHÉ

Ngày hôm nay là hôm qua tạo dựng
Tương lai mình là chính buổi hôm nay
Ba thời khắc như là chỉ một ngày
thật dài đó, cả đời người gói gọn.

Những nghĩ suy cùng tâm tình bé mọn
Nuôi dưỡng đời bằng ước vọng xanh tươi
Có đôi khi nhìn quá khứ để cười
Hiểu hôm nay là phút thời tươi đẹp.

Thời gian kia mông mênh cùng nhỏ hẹp
Chỉ do người cùng cách sống hiện sinh
Bởi thế ta chỉ nên cứ quân bình
Trân trọng nhé, cuộc đời mình hiện tại.

Triều Âm.
trieuam 02.04.2009 11:01:33 (permalink)
0
ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ

Anh bảo em : “ Đừng gọi anh bằng chú!”
Nghe già khằng, chẳng có được hồn thơ
Nếu đã viết thì cứ phải vu vơ
Anh – Em nhé, để tình mơ mãi đẹp.

Biết rằng em nói năng luôn phải phép
Nhưng trong thơ em đừng có ép mình
Gọi bằng chú nghe thơ thật bấp bênh
Chẳng thơ mộng, chẳng tình tứ chi cả.

Nghe lời anh, em chỉ biết vâng dạ
Bẽn lẽn cười: “ Để em sửa nghe anh !”
Chỉ thế thôi đã mát cả trời xanh
Anh phơi phới suối nguồn thơ tuôn chảy

Triều Âm
Nguyên Đỗ 02.04.2009 11:46:37 (permalink)
0
 
Buổi Đầu Ngần Ngại
 
Ai chẳng biết buổi đầu thường ngần ngại
Biết gọi anh, hay gọi chú đây nơi
Gọi anh à, em sợ ngượng chín người
Gọi chú nhé, làm sao tình tứ được !
 
A chú cháu cũng có gài từ trước
Mắc bẫy anh, em sẽ sập vòng tay
Rồi thơ tình như cánh nhạn tung bay
Trời xuân mới tình yêu hồng phất phới
 
Tháng ngày qua cuộc đời  hòai diệu vợi
Ngày hôm nay, trân trọng nhé, luôn luôn
Vui ngay đi đừng đợi đến cuối tuần
Chớ bẽn lẽn nghi ngờ quên hiện tại
 
Dù quá khứ có buồn đau tê tái
Dù hôm nay cuộc sống chẳng tương lai
Vững niềm tin tạo cuộc sống miệt mài
Cho suối mạch  khơi nguồn không khô cạn
 
Sống vững mạnh không buông lui chán ngán
Sống đi lên giữa thực tại tương lai
Vững vàng trong thế kỷ lắm anh tài
Cùng đi tới đổi thay từng thôn xóm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 02.04.2009 13:14:13 (permalink)
0

Trích đoạn: trieuam

ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ

Anh bảo em : “ Đừng gọi anh bằng chú!”
Nghe già khằng, chẳng có được hồn thơ
Nếu đã viết thì cứ phải vu vơ
Anh – Em nhé, để tình mơ mãi đẹp.

Biết rằng em nói năng luôn phải phép
Nhưng trong thơ em đừng có ép mình
Gọi bằng chú nghe thơ thật bấp bênh
Chẳng thơ mộng, chẳng tình tứ chi cả.

Nghe lời anh, em chỉ biết vâng dạ
Bẽn lẽn cười: “ Để em sửa nghe anh !”
Chỉ thế thôi đã mát cả trời xanh
Anh phơi phới suối nguồn thơ tuôn chảy

Triều Âm


 
Dạ Anh Dễ Xương Chi Lạ
 
Dịu dàng em bước bên anh e thẹn
Nụ cười hiền chiếc răng khểnh xinh duyên
Tiu tít vui em cười nói huyên thuyên
Dạ dạ anh sao dễ thương chi lạ
 
Lòng dạ anh, ăn xương cứng như đá
Đâu có mềm như lá liễu bên sông
Lâu lâu đau nặng cứng ở trong lòng
Dạ, dạ anh... ăn xương gà chết hóc
 
Dạ, dạ anh... chưa chi mà đã khóc
Biết là trong anh hồn dạ rối bời chăng
Em đưa anh lên tận chốn cung Hằng
Lời dịu ngọt mặn mà say chất ngất
 
Dạ, dạ anh... vốn hiền lành chân thật
Suối nguồn thơ còn chảy mãi quanh co
Uốn khúc trôi như con dốc tơ vò
Dạ , dạ anh dễ xương mà khó nuốt
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 03.04.2009 11:18:58 (permalink)
0



Tinh Sương. . .


Sáng thức giấc hương tình yêu phản phất
Như biển đêm rạo rực gọi sóng xô
Hơi thở êm - ngực ấm sát ven bờ
Hương nồng nàn biển nước say mặn đắm

 
Sáng thức giấc nụ hôn môi cháy bỏng
Đốt lòng đêm - thiêu tàn nến hư vô
Giọt yêu thương, sương trắng tựa pha lê
Ly cafe vị tuyệt vời quyến rũ

 
Thức giấc sáng gối chăn như còn ngủ
Quyện vẩn vương hương tóc quế da đào
Hồn thẩn thờ kỷ niệm đêm - lần đầu
Đắm đuối say trên men cay mật chát

 
 



aB - April 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 11:22:21 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 03.04.2009 11:53:24 (permalink)
0
Những Trái Tim Yêu Thương
 
Những trái tim yêu thương
Không bao giờ mệt mỏi
Những tình yêu siêu thường

Không bao giờ lạc lối
 
Những trái tim đang rơi
Tim của anh, của chú
Những trái tim rụng rời
Rơi vào đâu dỗ ngủ
 
Những trái tim chờ đợi
Tim của cháu, của em
Mãi phập phồng phất phới
Nồng nàn trong bóng đêm
 
Những trái tim yêu dấu
Ngàn năm vạn đời sau
Ngọt đỏ hơn dưa hấu
Ngát hương thơm, muôn màu
 
Nguyên Đỗ
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 12:36:06 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 03.04.2009 15:23:33 (permalink)
0
 
 
Tim Iu. . .


Tia nắng ấm xuyên mình xen kẽ lá
Trên đường chiều cơn gió nhẹ hiu hiu
Hàng thông xanh vi vút tiếng lao xao
Đoá hoa Xuân dịu dàng hương ngan ngát

Những trái tim yêu thương và tha thiết
Tìm đến nhau trao mật ngọt vần thơm
Những trái tim chan chứa tình tha nhân
Đáy tâm tư yêu không hề toan tính

Hỡi người tình - người yêu em - người bạn
Một ngày thôi cũng sẽ mãi trăm năm
Dòng sông quê mái chèo, con nước đẩy
Cũng xuôi dòng . . . trôi chảy bổ phù sa

Gọi tên em - trong giấc mơ hồng hoa
Gọi tên nhau bằng nhịp tim mạch sống
Nghe hơi thở như lửa thiêu cháy bỏng
Ánh Nguyệt Hằng gợi quyến rũ qua song

 
 
aB - April 2009
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 03.04.2009 18:50:18 (permalink)
0
 
Thả Bong Bóng Tim
 
Thả bong bóng tim
Bay cao tìm mộng
Như trong đời sống
Anh kiếm tìm em
 
Từng bài tha thiết
Cạn kiệt trái tim
Nhớ thương da diết
Ngậm ngải đi tìm
 
Bóng xanh, vàng, tím
Bóng dương, trắng, hồng
Trứng sáo... manh mong
Cho hồn chết lịm
Chắt chiu quay vòng
 
Thả bong bóng tim
Anh đi tìm mộng
Anh đi tìm em
Hương trầm đời sống
 
Thả lá thơ bay
Cao theo bong bóng
Vượt chín tầng mây
Kiếm tìm thực mộng
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.04.2009 19:12:43 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau



Gọi tên em - trong giấc mơ hồng hoa
Gọi tên nhau bằng nhịp tim mạch sống
Nghe hơi thở như lửa thiêu cháy bỏng
Ánh Nguyệt Hằng gợi quyến rũ qua song

 
aB - April 2009 
 
 
Gởi Gió Nhờ Trăng
 
Gởi gió nhờ trăng tỏ với nàng
Đêm ngày nỗi nhớ mãi mênh mang
Quắt quay hồn dạ nhung cùng nhớ
Tha thiết yêu thương mộng xích thằng
 
Theo ánh nguyệt soi lẻn qua song
Cùng gió cuồng quay xóay cả phòng
Rèm em thiêm thiếp trong vườn mộng
Giấc ngủ yêu đương ngây ngất lòng
 
Bóng Nguyệt trăng mơ đẹp đắm say
Hồn anh nhung nhớ đã bao ngày
Sương xuân thấm đượm trên cây cỏ
Từng nụ hôn nồng theo dấu tay
 
Mơ giấc hồng hoa chợt giật mình
Thẩn thờ nhớ lắm bóng hình xinh
Bên nhau quấn quýt trong hoa mộng
Da diết trong ta một khối tình
 
Nguyên Đỗ
 
Trăng Mơ 03.04.2009 21:19:39 (permalink)
0
Gió thương sóng nhớ
 
Từ hoàng hôn tím đến bình minh
Êm dịu như ru gió chạm mình
Gió ở bên tai tha thiết gọi
Gió vờn dưới má nụ hôn trinh

 
Gió nhắc tên ai gió thẩn thờ
Gió đưa bóng nguyệt lộng vào thơ
Gió khao khát gửi tình thi sĩ
Gió gật gà đưa nhánh liễu mờ

 
Sông tương sóng dậy cuốn lòng ai
Sóng đánh vào tim sóng miệt mài
Sóng xoáy tâm tư chìm nỗi nhớ
Sóng triền miên vỗ để hồn cay

 
Vô hình gió thức với đêm thâu
Sóng vẫn lăn tăn gợn nỗi sầu
Đâu biết có người nghe sóng vỗ
Và chờ gió đến gạt hàng châu

 
TM
nghinhnguyen 03.04.2009 23:25:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 
Quá Khứ Hiện Tại Tương Lai
 
Người già sống bằng cách nhìn quá khứ
Tuổi trẻ trung bằng hiện tại, tương lai?
Biết trung dung, quân bình chắc mới tài
Vì cả ba là dấu thời cuộc sống
 
Nhìn tương lai để dưỡng nuôi hy vọng
Sống thật tình trọn vẹn cả hôm nay
Cũng không quên quá khứ bậc cô thày
Dạy dỗ tránh những lỗi lầm đã vấp
 
Học quá khứ để không hề cập rập
Trươc bất ngờ trước thay đổi, được, thua
Kiếp nhân sinh mọi chuyện có thời, mùa
Sinh bệnh lão tử quy hồi cát bụi
 
Có kẻ bảo cuộc đời thường ngắn ngủi
Có người chê cuộc sống dài lê thê
Một trăm năm dài ngắn nghĩa chi nè
Hãy cứ sống mỗi ngày cho trọn vẹn
 
Nguyên Đỗ


 












thân mến chào NĐ
 
Nợ Vào Đời
 
Từ khi mở mắt chà̉o đời
là ta đã nợ
Đất Trời
Mẹ Cha
lớn khôn năm tháng đi qua
ta thêm nặng nợ biết là bao nhiêu
nợ người nông tang sớm chiều
chén cơm manh áo bao nhiêu lao cần
nợ ngườ sơ
nợ kẻ thân
bao nhiêu vất vã chuyên cần sớm trưa
nợ người nay
nợ kẻ xưa
bao điều tích lũy ta thừa hưởng đây
nợ ơn dạy dỗ cô thầy
nợ tình
nợ bạn
từng ngày tháng qua
nợ người
người đã choi ta
bao điều cay đắng có pha ngọt ngào.
 
Kiếp người có được là bao ?
mỏng dòn yếu đuối bươt` vào trần ai
một đôi chân
một bờ vai
nợ đời ai dễ, một hai trả đền... .
 
                Nghinh Nguyên 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 08:00:32 bởi nghinhnguyen >
SuongAnh 04.04.2009 04:14:09 (permalink)
0


Những Trái Tim Yêu Thương
 
Những trái tim yêu thương
Không bao giờ mệt mỏi
Những tình yêu siêu thường

Không bao giờ lạc lối
 
--------

Những trái tim yêu dấu
Ngàn năm vạn đời sau
Ngọt đỏ hơn dưa hấu
Ngát hương thơm, muôn màu
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Rất Ngọt Ngào
 
Trong trái tim màu đỏ
Một tình yêu nhiệm mầu
Ngày say đêm luyến nhớ
Yêu mãi yêu dài lâu...
 
Trái tim thật nhỏ bé
Nhưng chất chưá vạn điều
Lời êm êm thỏ thẻ
Chuyện vui buồn tình yêu
 
Hai nưả tim chờ đợi
Một ngày sẽ không xa
Dây tơ hồng bay tới
Kết se duyên mặn mà
 
Này hỡi tim yêu dấu
Hãy cho nhau yêu thương
Cả một đời nương náu
Trong tình yêu diệu thường
 
Sương Anh

 
Nguyên Đỗ 04.04.2009 10:16:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Mơ

Gió thương sóng nhớ
 
Từ hoàng hôn tím đến bình minh
Êm dịu như ru gió chạm mình
Gió ở bên tai tha thiết gọi
Gió vờn dưới má nụ hôn trinh

 
Gió nhắc tên ai gió thẩn thờ
Gió đưa bóng nguyệt lộng vào thơ
Gió khao khát gửi tình thi sĩ
Gió gật gà đưa nhánh liễu mờ

 
Sông tương sóng dậy cuốn lòng ai
Sóng đánh vào tim sóng miệt mài
Sóng xoáy tâm tư chìm nỗi nhớ
Sóng triền miên vỗ để hồn cay

 
Vô hình gió thức với đêm thâu
Sóng vẫn lăn tăn gợn nỗi sầu
Đâu biết có người nghe sóng vỗ
Và chờ gió đến gạt hàng châu

 
TM
 
 
Gởi Nụ Hôn Trinh
 
Gởi nụ hôn trinh một khối tình
Trong đêm sao sáng, lúc bình minh
Trăng mơ huyền ảo soi Sông Bạc
Tình sử trăm năm chuyện chúng mình
 
Tay hứng vạn sao ánh ảo mờ
Bên trời sáng tỏ vầng trăng mơ
Tình người thi sĩ trong đêm vắng
Ngước mắt nhìn xa rộn ý thơ
 
Ngày tháng đi qua cứ miệt mài
Bên giòng sông mộng nhớ mong ai?
Ngàn con hạc giấy em ngồi xếp
Nước mắt tương tư để vệt dài
 
Lại câu đồng khí với tương cầu
Tiếc mình duyên nợ biết về đâu
Đêm nay em nhé lời tha thiết
Hẹn mãi trên đời thương mến nhau
 
Nguyên Đỗ
 
 

Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 193 của 285 trang, bài viết từ 2881 đến 2895 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9