Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 285 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
SuongAnh 12.04.2009 17:10:44 (permalink)
0
 
 
TRÁI TIM THÀNH THẬT
 
Người ta có thể giả vờ tên tuổi
Cũng có thể đeo mặt nạ hoá trang
Có lúc lời êm tai tiếng nhẹ nhàng
Hay đuà nghịch để cười vang chốc lát
 
Nếu như thế ai nỡ lòng nào phạt
Lời văn thơ lãng mạn có chi đâu
Lúc thật, lúc giả...văn, thơ muôn mầu
Nếu hợp ý tâm đầu thời kết bạn
 
Tâm trí con người thường hay tản mạn
Như suối trong nguồn có cạn bao giờ?
Ý miên man theo ngòi bút vào thơ
Và cứ thế...hồn mơ màng du viễn...
 
Đời lắm não phiền: ghét-yêu, ác-thiện
Biết đâu tường chuyện giả-thiệt lộng chân
Thấy ngọt ngào ngỡ người ta ân cần
Ai nào hay...khi gần rồi mới biết!
 
Nếu thật yêu trái tim không hối tiếc
Sẽ một lòng yêu đắm đuối si mê
Không tính toán, không bắt buộc hẹn thề
Vẫn nồng nàn sống tràn trề hạnh phúc
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 13.04.2009 01:03:17 (permalink)
0

Trích đoạn: van79_bc


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Xin Đừng Tin Tôi
 
Những con chữ tự tim tôi nghĩ tới
Không chứng từ, xin bạn chớ tin tôi
Khi vui chơi cười nói chẳng tiếc lời
Khi giận dữ lời văng tung toé cả
 
Vào hang cọp mới biết ngàn chuyện lạ
Đám cọp con trông cũng tựa như mèo
Này liệu chừng, chúng lớn mạnh hùm beo
Ai cũng sợ chúng nhai đầu banh xác
 
Lúc tri kỷ thì chén thù chén tạc
Khi giận hờn ghen ghét bạc hơn vôi
Nói lung tung xin bạn chớ tin tôi
Trúng vô số không đây thì cũng đó
 
Nay công báo để cộng đồng được rõ
Người điêu ngoa lời nói cũng điêu ngoa
Con chữ khi không từ tốn thật thà
Cũng gian dối tin vào không kịp hối
 
 
 
Nguyên Đỗ



     thật - giả.....???
 
Dẫu vẫn biết lời nói không chứng cứ
Tôi vẫn tin chẳng chút đắn đo
Bởi cuộc sống đã vốn nhiều gian dối
Cứ tin đi để còn thấy đời vui.
 
Chuyện văn chương cảm xúc dù chẳng thật
Vẫn khiến lòng rung động xuyến xao
Trải lòng mình những buồn vui thương giận
Tìm cảm thông hòa điệu tình thi.
 
Thì ngại chi khi tôi hờn bạn giận
Những buồn vui hỷ nộ kiếp người
Cứ gian dối khi không cần phải thật
Khi lòng ta đã sống thật với ta.



Chân / Giả
 
Trong đời sống có vạn điều chân giả
Chỉ hồn mình mới phân biệt giả chân
Anh mãi yêu một hình bóng thiên thần
Kệ ai nói hòai nghi là chân, giả
 
Anh sẽ hôn nhè nhẹ trên gò má
Của nàng thơ, bạn tri kỷ yêu thương
Bởi vì em hình bóng của thiên đường
Anh hạnh phúc tôn vinh EM mãi mãi

Anh sẽ viết ngàn bài thơ chẳng ngại

Khi em ngồi đàn hát khúc du dương
Khi em đi, nằm ngủ, thức trên giường
Tim rung cảm lời thơ buông mành sáo
 
Anh vẫn viết những lời thơ ngổ ngào
Khi dịu dàng, khi cuồng bạo, đam mê
Cho đêm mơ, nằm mộng thấy em về
Tiếng thủ thỉ kề bên tai âu yếm
 
Nguyên Đỗ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 03:42:04 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 13.04.2009 05:45:11 (permalink)
0


Tình đôi chim . . .

Đôi chim líu lo hẹn tung bay
Phiêu du chân biển góc trời mây
Mỏi cánh - đậu cành soi hình bóng
Sát cạnh bên nhau - như nắm tay

 
Anh xem đôi bạn thân thiết không
Một con dễ thương sắc áo hồng
Áo sơ mi xanh màu biển thắm
Màu trời biên biếc cả không trung

 
Vườn Iu đam mê nét chữ nghiêng
Bốn mùa thay đổi vẫn yêu thương
Bể đời nông sâu chân bùn lấm
Em dám mơ đâu - chuyện tơ hồng

 
Anh hãy là anh - dù lạ xa
Em vẫn là em giữa muôn hoa
Tình như đôi bạn chim vui hót
Mỏi cánh nghỉ chân trải bút ngà

 

aB - April 2009
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 13.04.2009 07:36:35 (permalink)
0
Giận Hờn

Hở ra là giận với hờn
Đá bàn đạp ghế đốt chồng thơ xưa
Người gì đang nắng lại mưa
Đúng là niên thiếu vẫn chưa trưởng thành

Này cô em gái của anh
Thôi, anh xin lỗi làm lành được chăng
Xì, anh nói cuội nói trăng
Uýnh anh một vố gãy răng bi chừ

Cười cười em hết làm nư
Ơ hay con gái sao hư thế này
Lúc thì vui vẻ lành ngay
Lúc như lửa cháy, lốc xoay vù vù

Chắc là anh trước vụng tu
Bây giờ trả nợ thiên thu mới vừa
Lạy em, anh đã chịu thua
Thôi đừng giận nữa, anh chừa..., chừa... em

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 07:39:36 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 13.04.2009 08:11:48 (permalink)
0


Giận Hờn

Hở ra là giận với hờn
Đá bàn đạp ghế đốt chồng thơ xưa
Người gì đang nắng lại mưa
Đúng là niên thiếu vẫn chưa trưởng thành

Này cô em gái của anh
Thôi, anh xin lỗi làm lành được chăng
Xì, anh nói cuội nói trăng
Uýnh anh một vố gãy răng bi chừ

Cười cười em hết làm nư
Ơ hay con gái sao hư thế này
Lúc thì vui vẻ lành ngay
Lúc như lửa cháy, lốc xoay vù vù

Chắc là anh trước vụng tu
Bây giờ trả nợ thiên thu mới vừa
Lạy em, anh đã chịu thua
Thôi đừng giận nữa, anh chừa..., chừa... em

Nguyên Đỗ
 

 
Cũng Còn Giận...
 
Nhớ nha em cũng hổng thèm
Làm quen anh nưã cho đêm lạnh lùng
Bao lâu nghiã thắm tình chung
Bây giờ chẳng chịu vui cùng anh đâu
 
Yêu nhau chưa thắm vôi trầu
Em nào đâu dám mộng cầu mơ xa
Cho dù anh có nhiều quà
Đem về khoe tặng chẳng ra nhận bưà
 
Người đâu sao mà khó...ưa
Dám chê em giống nắng mưa thất thường
Anh thiệt...đáng ghét khó thương
Dzị thì thôi nhé...ai đường nấy đi
 
Cho dù héo uá xuân thì
Nhất định hông giữ hông trì níu anh
Mặc anh năn nỉ làm lành
Cũng còn giận ...ai biểu anh chưà...chưà...em!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 08:19:07 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 13.04.2009 19:32:29 (permalink)
0

 
 
Mắc Cở Thí Mồ
 
 
Buổi đầu vui quấn quýt
Như một đôi chim non
Lòng dạ luôn bồn chồn
Sợ người ta nhìn thấy
 
Buổi đầu tiên run rẩy
Cầm tay không nói chi
Như ta mới dậy thì
Chỉ nói bằng ánh mắt
 
Có khi trời trong vắt
Có lúc lại mù sa
Những ngày tháng ngọc ngà
Ghi sâu vào trí nhớ
 
Anh nhớ em không hở
Em nhớ người ta nè
Mỗi ngày thêm đam mê
Càng đậm đà thân thiết
 
Anh nhớ em da diết
Mỗi ngày thêm yêu thương
Tình em ngọt hơn đường
Thơm như hương trầm ngát
 
Hôm qua trời trong mát
Sáng nay trời lại mưa
Giờ này em thức chưa
Anh muốn sang gõ cửa
 
Trên giường em cục cựa
Ai gõ cửa thế cơ
Anh đây còn ai nữa
Anh... mắc cỡ thí mồ
 
Nguyên Đỗ






damotlanyeunhau 15.04.2009 10:33:36 (permalink)
0

 
 
Mật tình 2. . .


Anh rót đi - chén mật tình tha thiết
Trên đôi môi mọng ướt nét đam mê
Nhựa còn xanh ngây ngất làn hương hoa
Bờ tóc xõa lăn tăn mùi biển sóng

Anh hãy rót chén ân cần tuyệt mỹ
Rót vào tim lời mộng mị say sưa
Dù em có lang thang bước dưới mưa
Vẫn êm đềm như trong phòng lửa ấm

Anh dừng chân nơi cuộc tình ngọt đắng
Bên ánh đèn đom đóm của trời mây
Gối đầu trên những con chữ đắm say
Tay nâng niu giấc liêu trai huyền nữ

Anh nắn nót ngữ vần Iu tình tự
Hồn rung cảm gợi luyến ái bâng khuâng
Ly rượu mạnh men cay chát - lâng lâng
Quyện môi yêu ..vũ trụ cuồng chao đảo


aB - April 2009


Nguyên Đỗ 16.04.2009 20:35:51 (permalink)
0

 
 
Cạn Chén Nha Em
 
Cạn chén nha, đêm mơ màng tha thiết
Rượu hồng pha tình da diết bao năm
Đêm trăng mơ anh trải chiếu em nằm
Xuôi con nước thuyền về thôn Vỹ Dạ
 
Nằm giữa khoang em là nàng tiên cá
Anh si tình hòang tử lạc mê cung
Anh yêu em , yêu đến tận vô cùng
Yêu say đắm biển mênh mông sóng vỗ
 
Cạn đi em đừng ngại ngùng xấu hổ
Chuyện yêu đương tiên nữ cũng trần gian
Trong tình yêu ai chẳng có một lần
Bị vấp ngã rơi xuống trần nhập cuộc
 
Đêm yêu thương lấy trăng làm ánh đuốc
Và muôn sao làm đom đóm hoa đăng
Yêu nhau đi, cột trói sợi xích thằng
Ta vĩnh viễn  thuộc về nhau trường cửu
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Gt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 10:52:42 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 17.04.2009 11:37:51 (permalink)
0




Mừng Sinh Nhật Vì Sao Nhỏ
 
Ai đấy nhỉ,  dưới tàn cây rợp mát
Mím miệng nhìn nắng dạt ở dưới chân
Trông tựa như bóng dáng một thiên thần
Áo thun trắng bó sát người nổi bật
 
A Băng Nguyệt, mừng  trễ nha sinh nhật
Mừng chúc em thêm tuổi, đẹp hơn người
Mỗi hội hè cả thư quán cười tươi
Em duyên dáng chào mọi người vui vẻ
 
Chúc em mãi sống chuỗi ngày tươi trẻ
Như ngày nào cắm trại cạnh sông Ba
Cất tiếng ca lúc chiều xuống đậm đà
Áo dài trắng giữa đồng xanh mươn mướt
 
Em đội mũ để tóc huyền không ướt
Khi trời mưa làm nước mắt em rơi
Anh dù sao cũng thầm nói Tạ ơn Trời
Đã gởi đến trần gian vì sao nhỏ
 
Nguyên Đỗ 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 04:02:08 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 17.04.2009 12:18:56 (permalink)
0
Cung Điệu Của Nhớ
 
Em cứ hỏi từng giai điệu của nhớ
Mỗi lần em gởi tin nhắn cho anh
Mỗi lần em gọi thử dạ làm lành
Cho anh thấu từng cung bậc niềm nhớ
 
Nhớ da diết nhớ mỏi mòn dễ sợ
Nhớ bâng quơ nhớ nhớ lắm yêu thương
Nhớ người dưng ơ sao nhớ lạ thường
Nhớ ray rứt nhớ cồn cào não ruột
 
Nhớ từng ngày, nhớ từng giây, từng phút
Nhớ không quên, nhớ chút chút, âm thầm
Nhớ miệt mài, nhớ nhức nhối trăm năm
Nhớ mãi mãi nhớ từng đêm thao thức
 
Nhớ mải miết nhớ cài trong lồng ngực
Nhớ khôn nguôi, nhớ túc trực trong tim
Nhớ người yêu muôn dặm bước đi tìm
Nhớ đến nỗi hồn chìm trong biên nhớ
 
Nguyên Đỗ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 12:46:41 bởi Nguyên Đỗ >
BĂNG NGUYỆT 17.04.2009 15:04:36 (permalink)
0



Đêm yêu thương lấy trăng làm ánh đuốc
Và muôn sao làm đom đóm hoa đăng
Yêu nhau đi, cột trói sợi xích thằng
Ta vĩnh viễn thuộc về nhau trường cửu

Nguyên Đỗ


Cạn rồi anh ly rượu tình thắm ngọt
Chừ còn cay dư vị đến bây giờ
Mình thuộc về nhau đâu phải là bỡn cợt
Nên dẫu thế nào cũng khó làm ngơ.

Chào anh NĐ, cảm ơn anh đã ghé chúc mừng sn bn nha, sẵn ghé đây mừng anh hơn 4000 sao sáng chói nè.
Nguyên Đỗ 17.04.2009 20:48:48 (permalink)
0
Khó Làm Ngơ
 
Thật khó làm ngơ trước chữ tình
Hồn luôn rung cảm mắt môi xinh
Ly tình ngọt đắng tay em rót
Uống cạn ngay thôi chẳng giữ mình 
 
Túy lúy say sưa vị ngọt ngào
Bờ môi mời mọc, bước lao đao
Chân đi nghiêng đảo xem trời đất
Thế sự trần nhân chẳng ký nào
 
Thật khó làm ngơ lúc dưới trăng
Bên giòng suối ngọt mộng cô Hằng
Tóc dài buông, gội bên bờ suối
Hồn nắng nhiệt nồng tan giá băng
 
Nguyên Đỗ
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 04:13:53 bởi Nguyên Đỗ >
Trăng Mơ 17.04.2009 22:47:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cung Điệu Của Nhớ
 
Em cứ hỏi từng giai điệu của nhớ
Mỗi lần em gởi tin nhắn cho anh
Mỗi lần em gọi thử dạ làm lành
Cho anh thấu từng cung bậc niềm nhớ
 
Nhớ da diết nhớ mỏi mòn dễ sợ
Nhớ bâng quơ nhớ nhớ lắm yêu thương
Nhớ người dưng ơ sao nhớ lạ thường
Nhớ ray rứt nhớ cồn cào não ruột
 
Nhớ từng ngày, nhớ từng giây, từng phút
Nhớ không quên, nhớ chút chút, âm thầm
Nhớ miệt mài, nhớ nhức nhối trăm năm
Nhớ mãi mãi nhớ từng đêm thao thức
 
Nhớ mải miết nhớ cài trong lồng ngực
Nhớ khôn nguôi, nhớ túc trực trong tim
Nhớ người yêu muôn dặm bước đi tìm
Nhớ đến nỗi hồn chìm trong biên nhớ
 
Nguyên Đỗ

 

 
Anh Nguyên nhớ kiểu này, trăng trên trời cũng vỡ tan thành mảnh vụn, lá trên cây cũng phải sà xuống theo dòn suối, hoa trong hồ phải nương mặt nước, không thôi thì tự mình hông đứng vững nữa vì lời thơ rung động :)
Trăng Mơ 17.04.2009 22:54:39 (permalink)
0
Cho anh mượn đôi tay em bé nhỏ
Ôm vào lòng để đỡ thấy cô đơn
Chén rượu nồng môi nếm sẽ ngon hơn
Giải chút sầu tình sơn khê ngàn dặm

Cho anh mượn mái tóc huyền đằm thắm
Vuốt một lần để êm ấm bàn tay
Trút muộn phiền vào rượu với men say
Quên dĩ vãng đắng cay từ thuở trước

 
TM

damotlanyeunhau 18.04.2009 10:46:50 (permalink)
0



Lại về bên nhau . . .


Thời gian có, trôi dạt nơi đâu
Hoàng hôn ngả bóng soi mái đầu
Tóc mây xõa mềm bên lòng suối
Làn gió mân mê mượt thương yêu

Uyên Ương chung đôi bay về tổ
Đốt ngọn lửa tình cháy bóng khuya
Thiêu tảng đá băng khi mùa giá
Xuân yếm dịu dàng ngắm Trăng Mơ

Lại về bên nhau say đắm mê
Rượu đào môi rót dưới trăng ngà
Gió chạm lao xao run khe lá
Hơi thở hòa chung tiếng sóng xô

Đêm nay Nguyệt Hằng trẩy phím tơ
Note rơi quyến rũ quá mộng mơ
Ru từng ngón tay - trên bàn phím
Ru niềm thổn thức say ý thơ


aB - April 2009




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 10:48:00 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 285 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9