Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 285 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 27.04.2009 01:28:02 (permalink)
0
Thơ Em Viết
 
Thơ em viết hằng ngày anh vẫn đọc
Từng câu vần lăn lóc với tri ân
Câu thơ em anh vẫn đọc bao lần
Hồn cảm mến suối thơ tuôn dào dạt
 
Thơ em viết những ngày mưa gió tạt
Khi bão giông nước mắt cứ nhạt nhòa
Lúc muộn phiền làm ủ dột mặt hoa
Những giọt lệ làm lem trang mực tím
 
Thơ em viết có cài hoa tym tým
Của một thời khả ái dễ thương ghê
Có biển non sông suối ánh trăng về
Có kỷ niệm giữa đời hư thực ảo
 
Thơ em viết có bài thơ thay áo
Lúc ra trường em dạo bước bên anh
Chỉ ước mơ sống vẹn cuộc đời lành
Vui hạnh phúc sống gần anh mãi mãi
 
Thơ em viết của thời làm em gái
Thương làm sao, trân quí biết bao nhiêu
Anh yêu em chung thủy một tình yêu
Không vấp ngã trước bao ngàn cám dỗ
 
Thơ em viết về tình yêu rạng rỡ
Đầy mặt trời ánh nắng hướng dương hoa
Thơ của em hạnh phúc thật chan hòa
Anh vẫn đọc góc ân tình mãi nhớ
 
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 04:37:00 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.04.2009 14:41:57 (permalink)
0
Con Mắt Trái Tim
 
Con mắt trái tim có cái nhìn thấu suốt
Vào linh hồn vào nét đẹp thiêng liêng
Con mắt trái tim thấu hiểu nỗi niềm riêng
Cả lý  trí cũng bó hồn chẳng hiểu
 
Con mắt trái tim không nhìn vào giá biểu
Vào tâm hồn vào chất lượng lương năng
Con mắt trái tim hướng về cõi vĩnh hằng
Yêu chân thật yêu đến giờ phút cuối
 
Con mắt trái tim biết thứ tha, nhận lỗi
Biết cúi nhìn biết sửa đổi ăn năn
Con mắt trái tim nhất định chẳng cằn nhằn
Chuyện nhỏ nhặt bỏ qua cho dễ sống
 
Con mắt trái tim luôn sáng ngời hy vọng
Nhìn mọi người với tất cả tin yêu
Con mắt trái tim nhất định chẳng đặt điều
Dựng ngụy tạo, bày điêu ngoa xảo trá
 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 20:48:59 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 28.04.2009 04:27:48 (permalink)
0

 
 
Con Mắt Trần Gian
 
Con mắt trần gian cho ta những nồng nàn
Nhưng cũng có lúc ngập tràn niềm cay đắng
Nhìn vào đó cảm thấy chút gì nằng nặng
Khiến tâm tư đầy lo lắng chẳng an tâm

 
Con mắt trần gian theo dõi ta ngấm ngầm
Hồn run sợ ăn ngủ nằm không ngon lắm
Tim hồi hộp từng nhịp buông rơi chầm chậm
Như sợ người nghe thấy cấm không cho rung

 
Con mắt trần gian thật khó hiểu vô cùng
Khi rất dịu hiền lúc tưởng chừng hung hiểm
Khi trong sáng và có lúc đầy tà niệm
Bất chợt chạm vào sẽ liệm chết hồn ta

 
Con mắt trần gian sẽ mãi mãi hiền hoà
Nếu như tâm hồn không phong ba bão tố
Cầu xin cho những ai đang đầy phẩn nộ
Được xoa dịu lòng theo cơn gió Tình Thương

 
Sương Anh
damotlanyeunhau 28.04.2009 11:50:46 (permalink)
0
 
 
Đôi mắt (cửa sổ) tâm hồn . . .


Trái tim khóc - mắt vương sầu vời vợi
Cả trời Thu nhuộm sâu sắc hồn ai
Hạt ngọc châu rơi ướt mằn mặn môi
Người sẽ hiểu, ta đang đau buồn lắm

Trong đôi mắt chứa chan nguồn hy vọng
Dẫu dòng đời luôn vướng vẩn trái ngang
Qua phong ba, cảm nhận sức phi thường
Và diệu kỳ của tâm bình, hạnh phước

Mắt long lanh chan hoà khi hạnh phúc
Khi tình yêu trao nhận - quý thương nhau
Đồng cảm thông nếm cay đắng ngọt ngào
Vun cuộc đời bằng hồng hoa thắm sắc

Giữ niềm tin - yêu tha nhân - cuộc sống
Thêu rem mành những chú bướm xinh xinh
Cánh chuồn chuồn - ánh đom đóm lung linh
Tô vẻ đẹp đôi mắt ngời trong sáng

Đừng giận dữ - cho mắt huyền mơ mộng
Để trời Thu lơ đãng lá nhẹ bay
Cho tình nhân lãng mạn - tay đan tay
Chấp đôi cánh lướt bay ngàn mây gió

 
aB - April 2009
 
Nguyên Đỗ 29.04.2009 01:11:11 (permalink)
0
Tâm Tình Cho Tháng Tư
 
Tháng Tư đến âm thầm con mắt đỏ
Nhỏ lệ buồn thương nhớ những ngày xưa
Oanh bên nhà sang hỏi chuẩn bị chưa?
Xe tới đón ra phi trường chẳng đợi
 
Anh đã nói không ngần ngừ nghĩ ngợi
Quê hương mình đất Mẹ bỏ sao đành
Tổ quốc mình, các em nhỏ cần anh
Gầy dựng lại với tình thương tin tưởng
 
Nào hay biết chuyện đời ngòai tưởng tượng
Lòng nhiệt thành mai một, hết hăng say
Lệ hoen nhòa, thất vọng, bỗng buông tay
Chiếc xuồng nhỏ trôi theo giòng nước cuốn
 
Anh nhận ra, tìm em, thì đã muộn
Lựa chọn nào cũng hậu quả không sai
Không học chăm sao có thể làm bài
Cứ lười biếng tất có ngày thất nghiệp
 
Ngày nối ngày, đêm từng đêm chuyển tiếp
Đâu Liên Oanh ông bà Sắc ngày xưa
Mai Ngọc Khuê ngày ấy nói sao vừa
Lẫn vào trong những đòan người tỵ nạn
 
Anh là ai mà có quyền ngăn cản
Quyền tự do lựa chọn của mỗi người
Ôi tháng Tư xáo trộn quá, ba mươi
Hơn một trăm hai mươi mốt ngàn người bỏ nước
 
Rồi anh đã buông đôi tay bỏ cuộc
Thuyền lênh đênh xa xứ mộng mông lung
Ờ nhớ sao, Oanh nhỉ, nhớ lạ lùng
Lần cuối đó trời như mưa lệ mặn
 
Em đứng đó như gái Lào tươi tắn
Cuốn sà rông cúi mặt xuống buồn tênh
Anh nhỏ nhoi như chiếc lá đầu ghềnh
Theo nước cuộn chẳng bao giờ gặp lại
 
Tháng Tư đến lòng nhớ buồn tê tái
Cũng là duyên là nợ nhớ khôn nguôi
Vẫn nhớ nhau trong chán vạn ngàn người
Trong tim nhỏ góc ân tình thoi thóp
 
Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 09:41:33 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 29.04.2009 03:21:36 (permalink)
0
 
Hồng Liên
 
Cô con gái đứng dưới hồ buổi sáng
Cắt hoa sen còn he hé xinh tươi
Đôi môi hồng toe toét chếch vui cười
Hàm răng khểnh khoe đều hàng hột bắp
 
Ngón tay nhỏ chăm chú nhìn một chặp
Anh ngẩn ngơ chao ơi muộn rồi sao?
Cô bạn xưa thành gia thất khi nào...
Buồn sâu kín thấm vào hồn đau nhói!...
 
Có ánh mắt truyền thông dù chẳng hỏi
Tâm truyền âm dù không nói một câu...
Chuyện xưa kia nước suối chảy qua cầu...
Hoa bưởi thơm vườn cà màu tím nhạt...
 
Hãy giữ hồn như hồ sen hương ngát
Đẹp muôn đời thơm mãi giữa bùn đen
Tình cảm thông là ánh đuốc ngọn đèn
Chỉ dẫn lối trên chặng đường đen tối
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 08:29:49 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 29.04.2009 18:28:49 (permalink)
0
 
 
Xin làm người tình. . .
 

Cho em xin một thoảng giây - nhung nhớ
Cho em vào ẩn trong đó tim anh
Qua mùa Đông tuyết rơi vai không lạnh
Khi Hạ nồng hương ngan ngát trầm thơ
 
Cho em xin chỉ một thoảng anh chờ
Nơi cuối phố con đường Thu lá đổ
Với tay rộng bắt tặng em chiếc lá
Vừa rớt bay về ghép cánh tình thư
 
Và em xin một ngày không quá xa
Anh sẽ về bên nhau gần mai mãi
Nhưng xa quá em sợ anh ngần ngại
Sợ mưa hờn gọi bão tố phong ba
 
Cho em xin - một giây phút mặn mà
Như tình nhân đắm say yêu tha thiết
Nụ môi hôn đậm đà như bất diệt
Như cuối cùng hôn chia biệt người yêu . . .
 
aB - April 2009
Nguyên Đỗ 01.05.2009 20:00:17 (permalink)
0
Có Thể Nào Chăng

Có thể nào chăng tình chỉ là ảo mộng
Lỡ muộn màng thành hồn sống trong thơ
Đạt đến nơi dần nhạt nhẽo hững hờ
Nên mãi mãi đuổi theo hoài cái bóng

Nếu cứ thế cuộc đời là chong chóng
Sẽ xoay vòng đời khổ ải vì yêu
Đời con người ngày tháng có bao nhiêu
Sao không đứng dừng chân suy nghĩ lại

Có thể nào chẳng yêu để lòng tê tái
Cho lời thơ thấm thía vạn con tim
Và nhà văn còn cứ mãi đi tìm
Những đổ vỡ, viết những chương bi đát

Các nhạc sĩ gởi hồn vào bài hát
Điệu oán than lời ca mãi vấn vương
Để nhớ nhung day dứt với đau thương
Và đời sống phản ảnh vào bi kịch

Nếu chọn được những điều anh yêu thích
Khoảng trời xanh, mãi mãi chỉ yêu em
Sống bình yên một cuộc sống êm đềm
Và chỉ viết những bài thơ hạnh phúc

Nguyên Đỗ
 
SuongAnh 02.05.2009 19:40:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Có Thể Nào Chăng


Nếu chọn được những điều anh yêu thích
Khoảng trời xanh, mãi mãi chỉ yêu em
Sống bình yên một cuộc sống êm đềm
Và chỉ viết những bài thơ hạnh phúc

Nguyên Đỗ


 
 
Nếu Có Thể
 
Nếu có thể xin làm hồn du mục
Được náu nương bên con suối bình an
Dòng tình thơ cất cánh tận non ngàn
Lan toả rộng khắp không gian thi tứ
 
Nếu có thể xin xoá buồn tư lự
Cho vần câu con chữ được vui tươi
Em sẽ luôn có mặt ở bên đời
Xin ngụ trong trái tim Người thi sĩ
 
Nếu có thể xin một lần mộng mị
Nằm bên nhau thủ thỉ chuyện yêu thương
Trong lều thơ trái táo ngọt hơn đưòng
Cùng chia xẻ bằng đôi môi ngào ngọt
 
Nếu có thể xin em lần sau chót
Một lần thôi cùng chia ngọt xẻ bùi
Dẫu chút tình thi tứ cũng thấy vui
Bình yên hạnh phúc một đời mơ hoa
 
Sương Anh
 
damotlanyeunhau 03.05.2009 19:46:12 (permalink)
0
 
 
 
 
Nếu như có thể . . .
 

Nếu có thể quay về con đường cũ
Chiều lá bay công viên ghế, hai người
Em sẽ giữ nhịp tim không bồi hồi
Phút giao động sẽ lánh - nhìn trong mắt
 
Nếu có thể một lần không đối mặt
Để bắt gặp ánh mắt ấy đắm say
Nguồn đam mê cháy bỏng rực cánh môi
Thì có lẽ đã như lòng ước muốn
 
Nếu có thể yêu mối duyên tình muộn
Yêu thật thà không mây gió trăng hoa
Thiên đường nhân gian sắc gấm - mật hương ngà
"Đôi môi" thơm vòng tay đan "Iu" dấu
 
Nếu có thể . . . được nhìn anh trong mắt
Trên đường xưa cũng chiều lá Thu bay
Sẽ không để thành quãng trời nhung nhớ
Cũng không là khoảng cách bởi thời gian
 
Nếu có thể ngăn cội nguồn lãng mạn
Thì tìm đâu dáng thơ bút nồng nàn
Điệp khúc tình đâu quyến rũ đê mê
Và hồn thơ đâu nghìn trùng thắm thiết
 
 
aB - May 2009
Nguyên Đỗ 04.05.2009 19:58:48 (permalink)
0
Lời Thơ Buồn
 
Em viết lời thơ quá não nề
Đọc xong héo hắt tủi hồn se
Từ đây sông núi tinh chia cắt
Trăm nhớ nghìn thương mái tóc thề
 
Có thể nào chăng như thế không?
Tình yêu không trọn vẫn thơ hồng
Cho thơ mọc cánh nương theo gió
Rải nắng tình yêu khắp núi sông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 20:58:29 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 05.05.2009 12:29:08 (permalink)
0
 
 
Lời Thơ Buồn


Em viết lời thơ quá não nề
Đọc xong héo hắt tủi hồn se
Từ đây sông núi tinh chia cắt
Trăm nhớ nghìn thương mái tóc thề

Có thể nào chăng như thế không?
Tình yêu không trọn vẫn thơ hồng
Cho thơ mọc cánh nương theo gió
Rải nắng tình yêu khắp núi sông <<==Nguyên Đỗ
 


Anh viết làm chi nét thơ buồn
Cho hồn rũ - lệ mỹ nhân tuôn
Suối nguồn muôn cánh chim bay hót
Hạt nắng ngẩn ngơ khát yêu thương

Đừng viết nhe anh - đoản thơ sầu
Sẽ như mũi kim rạch tim đau
Máu hồng đổ xuống - loang nước suối
Hoa ngả tương tư cánh úa mầu

Hãy viết cho em bài tình thơ
Như tháng năm nào vui đón đưa
Cổng trường tung bay tà áo trắng
Suối tóc huyền nhung - luyến tương tư

Và viết trao nhau - tiếng ngọt ngào
Ân cần say đắm - gợi xuyến xao
Trời ghen nắng mưa - mình tha thiết
Luân vũ nhịp hồng bước thương yêu


aB - May 2009

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 12:30:38 bởi damotlanyeunhau >
nhatran89 05.05.2009 12:46:35 (permalink)
0







 
Hồng Liên
 
Cô con gái đứng dưới hồ buổi sáng
Cắt hoa sen còn he hé xinh tươi
Đôi môi hồng toe toét chếch vui cười
Hàm răng khểnh khoe đều hàng hột bắp
 
Ngón tay nhỏ chăm chú nhìn một chặp
Anh ngẩn ngơ chao ơi muộn rồi sao?
Cô bạn xưa thành gia thất khi nào...
Buồn sâu kín thấm vào hồn đau nhói!...
 
Có ánh mắt truyền thông dù chẳng hỏi
Tâm truyền âm dù không nói một câu...
Chuyện xưa kia nước suối chảy qua cầu...
Hoa bưởi thơm vườn cà màu tím nhạt...
 
Hãy giữ hồn như hồ sen hương ngát
Đẹp muôn đời thơm mãi giữa bùn đen
Tình cảm thông là ánh đuốc ngọn đèn
Chỉ dẫn lối trên chặng đường đen tối
 
Nguyên Đỗ



 
 

Cười duyên cô ló cái răng vàng
Cả hàm có lợi màu hồng hoa sen
Cho Trân cười với cô hen?
Nụ cười tươi quá hoa sen cũng nhường

Nhã Trân
Nguyên Đỗ 07.05.2009 08:41:40 (permalink)
0
Thóang Mơ Thóang Nhớ Một Đời Mong
 
Thóang nhìn thóang cảm thóang rung lòng
Một thóang hương trầm thóang nhớ mong
Một chút khói sương hồn ảo mộng
Thóang mơ thóang nhớ một đời mong
 
Nhìn nhau giây lát khắc ghi đời
Khỏanh khắc cận kề thóang chơi vơi
Giây phút tương giao hồn lắng đọng
Tình xuân rạng rỡ phát lên lời
 
Người đã trao ta một vết thương
Xuyên tâm thần tiễn chuyện hoang đường
Bầm đen đáy ngực em xem thử
Đau nhói hồn ta xém tử thương
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 09:52:39 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 08.05.2009 14:41:47 (permalink)
0
 
 
Ôi! tình yêu . . .


Lời điệu nhạc gây đam mê tha thiết
Trổi phím tơ da diết nhớ tình yêu
Ước bây giờ được ngồi gần bên nhau
Dưới ánh sao đèn hoa trời - lấp lánh

Note cung nhạc ôi tình ơi! say đắm
Như mật đào đang rót bằng nụ môi
Cánh hoa run trong gió mộng - ngất ngây
Vòng tay nhẹ mà cuồng phong sóng sánh

Ôi tình yêu! như men cay độ mạnh
Nồng xé môi vẫn khao khát đam mê
Vẫn kiếm tìm dù bất tỉnh trong mơ
Dù xác thân chết dại khờ, đắm đuối

Đã một lần vòng tay ân cần níu
Xiết đời nhau chới với chén cần hương
Hơn một lần chấp cánh mộng yêu đương
Tình yêu ơi! nhạc lòng rung phím nhớ

Tình yêu của em - cuối chân trời nơi đó
Môi còn nồng khi chạm cánh môi thơ
Có ngọt ngào như đã từng ước mơ
Hồn còn say - đi dưới mưa thuở ấy

Ôi tình yêu - cơn sóng thần trỗi dậy
Cuộn xác thân hoà biển nước loãng tan
Lòng đại dương như núi lửa - trào dâng
Ôi tình yêu! làm biển hồng rực cháy


aB - May 2009

Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 198 của 285 trang, bài viết từ 2956 đến 2970 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9