Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 285 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 08.05.2009 18:46:59 (permalink)
0
Sóng Thần Tình Ái
 
Chợt bừng tỉnh, em, sóng thần tình ái
Cặp đùi non xinh xắn trắng như ngà
Vịt xiêm nào sao bỗng hóa thiên nga
Chiếc váy ngắn khoe cặp đùi mươn mướt
 
Mình gặp nhau đã năm lần bảy lượt
Ngồi bên nhau có cảm giác gì đâu
Sao bây giờ chếch chóang tưởng điên đầu
Em biển ái cho hồn anh ngụp lặn
 
Anh vẫn bảo anh không cần xinh xắn
Cần hợp lòng hợp tính nết mà thôi
Sao hôm nay, lạ thế, chắc say rồi
Mắt em liếc nghiêng thành anh chới với
 
Em cơn sóng thần tình yêu dữ dội
Cuốn anh vào bão tình ái phong ba
Chỉ một đêm một phút cạnh thân ngà
Say chóang váng đắm chìm trong hoan lạc
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 18:58:39 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.05.2009 13:30:10 (permalink)
0
Những Giây Phút
 
Những giây phút gần nhau qua tiếng nói
Qua lời thơ, qua hình ảnh đơn sơ
Những sớm mai thành phố ngủ sương mơ
Những trưa nắng đợi chờ khi được nghỉ
 
Em từ đó đã thành người tri kỷ
Bạn tri âm, nàng thơ của muôn năm
Dù nơi đâu, vẫn hiện diện âm thầm
Cạnh anh đó, từng ngày giờ giây phút
 
Anh nhìn ngắm bàn tay xinh tháp bút
Dáng hiền nhu như dáng bụt, mẫu thân
Đi nhẩn nha trong áo trắng thiên thần
Vào lớp học mong tương lai rạng sáng
 
Anh vẫn thế, biết mình không xứng đáng
Vẫn đợi chờ, vẫn ngày tháng trông mong
Vẫn yêu thương, gìn giữ mãi trong lòng
Thiên thần nhỏ cho hồn tràn hy vọng
 
Anh sẽ mãi yêu em trong cuộc sống
Dù cuộc đời không phải tựa như thơ
Vì yêu em anh mãi mãi mong chờ
Một liếc mắt, một lời em thỏ thẻ
 
Em giữ mãi hồn đơn sơ em nhé
Cuộc đời này ghê lắm đủ chông gai
Anh vệ binh, người vệ sĩ tương lai
Của em đó sẵn sàng dâng mạng sống
 
Nguyên Đỗ
 
damotlanyeunhau 09.05.2009 19:27:32 (permalink)
0
 
 
 

Sáng thứ bảy . . .
 

Em hông có ở nhà
Sáng thứ bảy anh nhe
Một chữ thôi viết kỹ
Bằng cánh son hồng hoa
 
Nụ hôn trong giấc nồng
Say đắm đuối mênh mông
Cafe sáng thứ bảy
Bằng giọt ấm đêm hồng
 
Những giây phút xa nhau
Chắc trời đổ mưa ngâu
Tình ơi đừng vì nhớ
Ủ rũ vườn trước sau
 
Cơn gió say - chuyển mùa
Nắng vàng hé song thưa
Xe cuộc đời vội vã
Hạnh phúc vẫn mong chờ
 
Thứ bảy sáng cuối tuần
Em ra phố sớm nhen
Hương thơm hoa - quả trái
Mai dâng kính Mẹ hiền
 
Nhớ đón em cuối ngày
Đừng mải mê đắm say
Nàng Huệ Lan tươi sắc
Trong Xuân nắng hôm nay
 
Đời không như suối thơ
Đời không như mộng mơ
Bàn tay mình đan giữ
Chén mật tình đê mê
 

aB - May 2009
Nguyên Đỗ 10.05.2009 20:46:53 (permalink)
0
Mừng Tân Phó Tiến Sỹ
Mến tặng H D A L
 
Mừng em nhé ra trường Tân Phó Tiến Sỹ
Được thăng lên Quản Lý Thảo Chương Viên
Thời đại nay ai cũng sợ thiếu tiền
Em thăng chức lại sợ làm giám đốc
 
Vinh dự lớn đem về cho gia tộc
Mảnh bằng sang, oai quạ lẫy lừng danh
Ánh Trăng Mơ lâp lánh dưới hồ xanh
Hoa sen nở thơm lành trông diễm lệ
 
Mừng em nhé, nữ anh tài cái thế
Chúc em vui trọn vẹn bước tương lai
Nếu gặp anh, em đừng chớ ngúyt dài
Kẻ xa lạ chớ nhìn trông đáng ghét
 
Mừng em nhé cả tâm tình thân thiết
Cô tân khoa phó tiến sỹ đẹp xinh
Bao chàng trai liếc mắt cố gieo tình
Em tủm tỉm cười trông duyên dễ sợ
 
Ai diễm phúc cưới em về làm vợ
Chắc là tu chín kiếp mới đầu thai
Vui họa thơ với nữ sĩ anh tài
Vừa hiền hậu vừa đảm đangi trí tuệ
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 20:51:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.05.2009 22:13:28 (permalink)
0
Tình Roméo
 
Sáng Chúa nhật tiếng em cười khúc khích
A Nàng Thơ Juliette của anh
"Roméo thưở ấy mộng còn xanh
Nào hay biết tình yêu nhiều trắc trở !"
 
Trời nổi giông, mây kéo về bão tố
Ta tiếc thời mây trắng với trời xanh
Đứng bên nhau trò chuyện ước mơ lành
Đêm dù tối, trăng mơ tinh tú sáng
 
Sét tình ái, nụ hôn đầu chóang váng
Cơn mưa tình thấm ướt trái tim côi
Juliette em, tim xao xuyến bồi hồi
Đây trái tim, linh hồn anh,.... tất cả
 
Sáng Chúa nhật tiếng em nồng ấm lạ
Rất nồng nàn như vị ngọt môi hôn
Cạnh bên nhau thấu suốt cả linh hồn
Qua miệng lưỡi xoắn xúyt tình ân ái
 
 
Nguyên Đỗ

 
 
honglien 11.05.2009 00:28:02 (permalink)
0

Thóang Mơ Thóang Nhớ Một Đời Mong

Thóang nhìn thóang cảm thóang rung lòng
Một thóang hương trầm thóang nhớ mong
Một chút khói sương hồn ảo mộng
Thóang mơ thóang nhớ một đời mong

Nhìn nhau giây lát khắc ghi đời
Khỏanh khắc cận kề thóang chơi vơi
Giây phút tương giao hồn lắng đọng
Tình xuân rạng rỡ phát lên lời

Người đã trao ta một vết thương
Xuyên tâm thần tiễn chuyện hoang đường
Bầm đen đáy ngực em xem thử
Đau nhói hồn ta xém tử thương

Nguyên Đỗ

 

 
Ghê Quá Nhé!
 
Ghê quá nhé, trộm hình đăng chẳng hỏi
Tên người ta, anh cứ gọi ầm lên
Em hổng cho, chẳng chịu đó, bắt đền
Bằng ánh mặt nụ cười thơ tình tứ
 
Anh cứ thế, nhàn cư vi... lắm sự
Anh trai hư... em méc mẹ cha xem
Lấy hình em... đem rao bán à hèm...
Nhéo anh đó, làm việc không suy nghĩ
 
Sợ em chưa, chỉ đùa anh một tị
Nhớ chừa nghe, không em giận cho coi
Mai mốt thương, khi danh phận định gồi
Có nghịch phá cũng trong tình... khó nói...
 
Lần sau nữa, có gì anh nhớ hỏi
Hổng đăng chi hình răng sún người ta
Ghét anh ghê, xí hổ quá đi hà
ChuyệN xưa cũ ai dè đăng lên báo
 
Hồng Liên
 
 
 
Nguyên Đỗ 11.05.2009 04:26:39 (permalink)
0
Phải Như Thế!
 
Phải như thế , gọi Nàng Thơ tái hiện
Ẩn nơi nào, tuyệt tình cốc thi phong
Anh nhớ em, nhớ riết ở trong lòng
Bao u uất nhớ mong không nói được
 
Mỗi con bệnh có một liều trị dược
Trị tim anh em ạ có ai hơn
Em lương y dù đôi lúc ghen hờn
Và xi xọn anh không làm sao tả
 
Em chớ trách chàng thơ này láu cá
Phá như ri phá quá xá quà xa
Sợ mai sau có lỡ bước qua phà
Nước sẽ ngập cuốn trôi như bèo tím
 
Phải nghịch thế  em mới cười tủm tỉm
Lúm đồng tiền vừa gọn ngón tay anh
Phải không em, Hồng Liên dưới hồ xanh
Cười cho đã ngã xuống ao nuôi cá
 
Nguyên Đỗ
 
 
damotlanyeunhau 11.05.2009 12:23:00 (permalink)
0
 
 
 
Anh là ai ??


Anh là ai mà nồng nàn tha thiết
Bước uy nghi vào thế giới riêng em
Từng gót chân lên bậc thang trái tim
Có thực thật - hay chỉ là ảo tưởng ??

Anh là ai mà theo dần ngày tháng
Em ngỡ quên hình bóng dáng xa xôi
Gom tất cả, thành ảo giác vậy thôi
Tại vì sao - mạch tim hồn dậy sóng

Hay vì quá đam mê - mơ kỳ vọng
Khát yêu thương mỏi hạnh phúc ấm yên
Nhưng anh là ai ? Ở đâu ?? để em tìm
Hiến dâng cả ân tình không toan tính

Anh là ai ...bút thơ run thổn thức
Trổi tâm hồn phím cung note đam mê
Nhỡ có một ngày anh về trong giấc mơ
Có cướp đi một khối tình mọng ướt


aB - May 2009
 
 

 
 
 
Nguyên Đỗ 12.05.2009 06:29:03 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
 
Anh là ai ??


Anh là ai mà nồng nàn tha thiết
Bước uy nghi vào thế giới riêng em
Từng gót chân lên bậc thang trái tim
Có thực thật - hay chỉ là ảo tưởng ??

Anh là ai mà theo dần ngày tháng
Em ngỡ quên hình bóng dáng xa xôi
Gom tất cả, thành ảo giác vậy thôi
Tại vì sao - mạch tim hồn dậy sóng

Hay vì quá đam mê - mơ kỳ vọng
Khát yêu thương mỏi hạnh phúc ấm yên
Nhưng anh là ai ? Ở đâu ?? để em tìm
Hiến dâng cả ân tình không toan tính

Anh là ai ...bút thơ run thổn thức
Trổi tâm hồn phím cung note đam mê
Nhỡ có một ngày anh về trong giấc mơ
Có cướp đi một khối tình mọng ướt


aB - May 2009
 
 

 
 
 


 
Anh là Anh
 
Anh là anh, là sao sa mật thiết
Là mộng mơ là gió nhẹ bên em
Là khỏang trời xanh mộng, biển về đêm
Là tiếng gọi của tim em, ngọn sóng
 
Anh là anh, vẫn dõi nhìn cuộc sống
Bằng tin yêu, bằng ánh mắt nụ cười
Rất cận kề dù vẫn rất xa xôi
Rất thực tế, lạ lùng như mơ mộng
 
Hãy cứ hướng tâm hồn vào hy vọng
Cho đàn lòng trổi khúc nhạc đam mê
Mặc tương lai dù vỡ, vẹn câu thề
Mình đã sống quãng đường thơ mộng ước
 
Anh là anh sống viết không định trước
Lời thốt ra là phát tự trái tim
Anh là anh, còn mãi, nổi hay chìm
Cuồn cuộn mãi như Perouse buổi sáng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
damotlanyeunhau 12.05.2009 19:23:18 (permalink)
0
 
 
 
Anh là Anh
 
Anh là anh, là sao sa mật thiết
Là mộng mơ là gió nhẹ bên em
Là khỏang trời xanh mộng, biển về đêm
Là tiếng gọi của tim em, ngọn sóng
 
Anh là anh, vẫn dõi nhìn cuộc sống
Bằng tin yêu, bằng ánh mắt nụ cười
Rất cận kề dù vẫn rất xa xôi
Rất thực tế, lạ lùng như mơ mộng
 
Hãy cứ hướng tâm hồn vào hy vọng
Cho đàn lòng trổi khúc nhạc đam mê
Mặc tương lai dù vỡ, vẹn câu thề
Mình đã sống quãng đường thơ mộng ước
 
Anh là anh sống viết không định trước
Lời thốt ra là phát tự trái tim
Anh là anh, còn mãi, nổi hay chìm
Cuồn cuộn mãi như Perouse buổi sáng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Tiếng gọi tim em . . .


Một buổi sáng sương mờ La Perouse
Cuối Hạ nồng mặt trời ngủ rất khuya
Bình minh sớm soi ngọn sóng vỗ về
Gọi thủy trỉều cạn dâng mơn chân cát

Em lang thang bên biển xanh bát ngát
Sóng nồng nàn ôm bóng dáng người yêu
Bọt xõa trắng phủ vây sắc bạc màu
Chuyến tàu định mệnh em đón anh, vừa đến

Khoe mắt ngập ngừng, nhưng thiết tha trìu mến
Phút ngại ngần buông suối tóc biển nghiêng
Bàn tay vuốt , sợi ngắn dài qua bên
Cười với anh bến xưa trời biển ấm

Thời gian trôi - dệt biết bao thơ mộng
Đã cùng nhau mài mực chép ngữ thơ
Vẽ bức tranh Quê Hương dáng em chờ
Mái tóc dài người yêu nơi - Thôn Vỹ

Đò Sông Hương nhịp chèo khoan êm ả
Nón bài thơ e ấp má hây hây
Bài tình thơ anh đặt trong lòng tay
Nhìn mắt em ân cần trao thiện mến

Tiếng gọi trái tim không rộn chuông cùng bến
Trầm lặng thương qua hơi gió bốn mùa
Hạt mưa bay lãng mạn trời nhung nhớ
Hạt ngọt ngào chảy về suối nguồn thơ

aB - May 2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 19:25:20 bởi damotlanyeunhau >
SuongAnh 12.05.2009 22:46:00 (permalink)
0
 
 
 
Mừng Tuổi Tình Thơ
 
Chúc mừng anh - suối nguồn thơ!
Tình cao như núi ngập bờ bến yêu
Hai trăm trang đã là nhiều?
Hay còn tiếp tục thả diều suối mơ
 
Tháng ngày vần nhớ, thương, chờ
Dòng xuôi chảy xuống qua bờ Hương giang
Đêm đêm theo ánh trăng vàng
Em ngồi góp nhặt nghìn trang thơ hồng
 
Tình anh biển cả mênh mông
Đưa thuyền em nhẹ bềnh bồng ngao du
Bốn muà Đông, Hạ, Xuân, Thu
Hồn thơ theo gió vi vu mây ngàn
 
Đau, buồn, sầu, khổ thế gian
Chìm sâu dĩ vãng lòng tràn niềm vui
Tiếng thơ đầy ắp nụ cười
Tình yêu trong sáng rạng ngời niềm tin
 
Chúc anh mãi một chữ Tình
Ngày càng thêm đậm thêm tình thêm thân
Câu hay ý đẹp xinh vần
Tình thơ muôn thuở ân cần thiết tha
 
Dẫu đời có lắm phong ba
Hồn thi tứ vẫn đậm đà như xưa
Mặc trời sớm nắng chiều mưa
Suối nguồn thơ mãi đong đưa tháng ngày
 
Chúc anh nhiều áng thơ hay
Ghé môi tặng nụ hôn đầy mừng anh
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 03:11:31 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 13.05.2009 06:23:47 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
 
Mừng Tuổi Tình Thơ
 
Chúc mừng anh - suối nguồn thơ!
Tình cao như núi ngập bờ bến yêu
Hai trăm trang đã là nhiều?
Hay còn tiếp tục thả diều suối mơ
 
Tháng ngày vần nhớ, thương, chờ
Dòng xuôi chảy xuống qua bờ Hương giang
Đêm đêm theo ánh trăng vàng
Em ngồi góp nhặt nghìn trang thơ hồng
 
Tình anh biển cả mênh mông
Đưa thuyền em nhẹ bềnh bồng ngao du
Bốn muà Đông, Hạ, Xuân, Thu
Hồn thơ theo gió vi vu mây ngàn
 
Đau, buồn, sầu, khổ thế gian
Chìm sâu dĩ vãng lòng tràn niềm vui
Tiếng thơ đầy ắp nụ cười
Tình yêu trong sáng rạng ngời niềm tin
 
Chúc anh mãi một chữ Tình
Ngày càng thêm đậm thêm tình thêm thân
Câu hay ý đẹp xinh vần
Tình thơ muôn thuở ân cần thiết tha
 
Dẫu đời có lắm phong ba
Hồn thi tứ vẫn đậm đà như xưa
Mặc trời sớm nắng chiều mưa
Suối nguồn thơ mãi đong đưa tháng ngày
 
Chúc anh nhiều áng thơ hay
Ghé môi tặng nụ hôn đầy mừng anh
 
Sương Anh
 


 
Ngàn Trang Thơ
 
Ngàn trang thơ, Suối chẳng ngừng
Mới hai trăm chẵn sao dừng ở đây
Ba trăm sáu vạn ngàn ngày
Mỗi ngày lại viết cho dày tình thơ
 
Mời em ghé bến mộng mơ
Chân vui chim sáo đơn sơ ngày nào
Sương mai lóng lánh hôm nao
Líu lo tiếng hót trên cao gọi mời
 
Này em, con suối gọi mời
Nước trong tươi mát tuyệt vời đang reo
Lá xanh rơi nhẹ bay vèo
Anh bơi dọc suối bơi theo suốt giòng
 
Mời em tắm suối nước trong
Vô tư quên hết  nhớ mong tháng ngày
Ngàn năm con suối còn đầy
Còn em còn viết thơ say đắm hòai
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 14.05.2009 09:58:21 (permalink)
0
Mỗi Ngày Mỗi Gặp Mỗi Rung Lòng
 
Mỗi ngày mỗi gặp mỗi rung lòng
Tình cảm dâng trào với nhớ mong

Xao xuyến tâm can trào nước mắt
Trăm năm nóng bỏng giấc mơ hồng
 
Danh vọng là gì ngọn gió bay
Tình yêu chân chính ngát hương say
Gặp nhau ánh mắt tràn thương mến
Tiền bạc chẳng chi mộng thắm dầy
 
Nhan sắc là gì một bóng qua
Nở mau tàn sớm một đời hoa
Ác lai ác báo duyên tình nghiệp
Sống đẹp thơm danh giữ thuận hòa
 
Mỗi ngày mỗi gọi nói cùng ai
Ngày tháng trôi qua nghĩ thật dài
Biết đến bao giờ chung lối bước
Đường trần hai đứa cạnh chung vai
 

 
Nguyên Đỗ 
  
 
damotlanyeunhau 15.05.2009 11:45:52 (permalink)
0
 
 
Lãng mạn say . . .


Hồn ngả vào anh giữa cơn mơ
Tình mê tình đắm suối nguồn thơ
Nước ngọt mát trong hồn tha thiết
Những cánh chim bay quên ngõ về

Tim ngả lòng anh quán trọ yêu
Lời thương chữ nhớ mỗi sớm chiều
Đêm rót mật tình hương quyến rũ
Lãng mạn men say đượm sắc màu
 
Tóc nghiêng vai trần thả chiêm bao
Hồng hoa say giấc mộng Anh Đào
Gió rơi nhẹ nhàng sương loan ấm 
Lụa tình phủ kín vòng luyến lưu 


aB - May 2009

Nguyên Đỗ 15.05.2009 13:54:53 (permalink)
0
Bến Mộng

Vỡ giấc trần miên mãi lạnh căm
Chờ hơi ai ấm sưởi thăng trầm
Dừng chân bến mộng tìm hư ảo
Chạm ngõ hồn em, anh viếng thăm

Chợt ngỡ như trời trổ ngát hương
Cho đàn ai tấu khúc du dương
Chùng giây cúi mặt nghe bi oán
Lam lũ chưa phai hết đoạn trường

Ngó xuống dòng đời vẫn thiếu đôi
Cười chưa dứt tiếng--lệ thấm rơi
Cho nhau ngọn sóng tình nồng thắm
Cũng xót xa lòng, buốt giá môi

Lặng ngắm tim rời khỏi cõi hoang
Khua hồn trỗi dậy những âm vang
Thuyền anh lỡ nhịp chèo đêm ấy
Ngủ đậu nơi em chút muộn màng...

Nguyện ước một ngày thôi vắng anh
Mơ duyên trọn giấc--dẫu mong manh
Cùng đưa giông bão vào e ấp
Vụng dại trao nhau những mộng lành...


LinhHồnTím
7/27/99
 
Bên Trời Hạnh Phúc
 
Mưa bụi triền miên gió lạnh căm
Gõ cửa nhà ai, anh viếng thăm
Trò chuyện cười vui bên bếp lửa
Hồn ấm lửng lơ nhạc thăng trầm

Đàn em tấu khúc rất du dương
Anh như lạc giữa cảnh thiên đường
Réo rắt những cung đàn hạnh phúc
Hoa đời dấu ái thơm ngát hương

Chim chóc bên trời vẫn có đôi
Hai ta năm tháng nhớ thương rồi
Nhìn nhau tia sóng tình dào dạt
Trao cả tấm lòng qua đôi môi

Tình ta như sấm động ầm vang
Làn chớp xẹt qua rất ngỡ ngàng
Ngoài trời mưa đổ rơi ào ạt
Em tựa vai anh giấc mộng vàng

Nguyện ước suốt đời em cạnh anh
Đôi ta xây đắp mộng duyên lành
Dù mưa dù nắng hay giông bão
Hạnh phúc bên trời em với anh

Nguyên Đỗ
07-29-1999
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 13:58:49 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 285 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9