Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 203 của 285 trang, bài viết từ 3031 đến 3045 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 17.06.2009 19:14:42 (permalink)
0

Trích đoạn: OTOYUKO89



CHÁU THÍCH THƠ

Cháu đã tìm được thơ chú rồi
Nảy giờ tìm mãi không thấy đâu
Cháu cứ cố công tìm kiếm mãi
Bây giờ tìm được mừng quá thôi

Tìm được trang giấy không có lời
Chú bận hay buồn hay lại chờ
Thứ sáu cùng cô đi dạo phố
Thư Quán hàng tuần chú xem thơ

Hi...hi...Cháu cũng thích cô cơ
Ước gì cháu được cô cho thơ
Cháu ghép thơ cô chú vào một
Để đọc hoài thơ hay cháu mơ

Cô ơi đừng hiểu lầm chú mờ
Chú hiền , chung thuỷ với nàng thơ
Hằng ngày tâm sự lời thơ nhớ
Vần điệu mộng mơ chú luôn chờ

Cô ơi đừng ghét cháu nghe cô
Cháu chỉ là con cháu thôi nờ
Thích thơ nên mới vào hoạ đấy
Vui cùng cô chú quanh vườn thơ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kha Khả Tú

( Bé Tú bay đi rồi nhờ YUKO post bài thơ này đấy !  YUKO là anh họ của Kha khả Tú, đã làm xong nhiệm vụ của Khả Tú giao ! Kính lời chúc chú Nguyên Đỗ hay Đỗ Nguyên của bé Tú luôn thành công.)

Bye !

OTOYUKO





Cám ơn OTOYUKO đã chuyển thơ bé Tú vào Suối Nguồn Thơ, N Đ  chưa kịp trả lời thơ bé Tú lại thấy Yuko đăng thêm  nên tiện tay cám ơn luôn thể, N Đ không có phải là chú của bé Tú đâu, nhưng bé Tú muốn kêu sao cũng được mà, chỉ là vui chơi chọc phá trên thơ thôi, chứ không Otoyuko cũng phải gọi N Đ là chú luôn.
 
Thích Thơ
 
Thư quán khắp nơi đều có thơ
Cháu vào đọc mãi có sao mờ
Chú cô đều hiểu đâu thắc mắc
Chỉ phá đùa vui một tí mờ
 
Lúc cháu lúc em chỉ chọc chơi
Có chi là lạ, cháu ơi ơi
Hồn thơ cởi mơ đâu ràng buộc
Chuột đồng mọc cánh hóa ra dơi
 
Tháo bỏ đi thôi những buộc ràng
Để hồn thanh thản rộng mênh mang
Để thơ bay vút lên không mãi
Để tình thi hữu mãi thanh nhàn
 
Chú đọc kê khai những họ hàng
Nào anh, nào chị, quá thênh thang
Tòan gia thi sĩ gà nòi cả
Tiếng gáy cao xa thật rõ ràng
 
Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 19:27:16 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 19.06.2009 04:26:18 (permalink)
0
 
 
aB -June 2009
damotlanyeunhau 19.06.2009 04:40:44 (permalink)
0
 
 
Phiên đá biển . . .


Có những nỗi niềm dẫu thiết tha
Phải giữ trong tim níu chặt ta
Nghì bước yêu đương - lạc bến đỗ
Như phiến đá biển mình bơ vơ

Sao nó không dính sát bên bờ
Không tựa vào những thạch đá mơ
Để gót chân Iu hằn ghi dấu
Suối tóc mây bay lộng gió chiều

Phiến đá ân tình nơi biển thơ
Có hiểu vì sao trăng ánh mờ
Ngân Hà tinh tú luôn bừng sáng
Tại sao trăng úa ngả sắc màu ??

Ta nằm trên đá để nghe từng
Tiếng sóng dạt dào cuốn lâng lâng
Nghe biển thì thầm ru con nước
Nghe nhịp tim yêu thở Non Bồng


aB - June 2009

Nguyên Đỗ 19.06.2009 12:59:22 (permalink)
0
Lẫn Lộn Duyên Dáng
 
Anh chửa già nhưng vẫn thường lẩm cẩm
Những nhà thơ thường hay vậy đó thôi
Đang đi chơi trên đất nghĩ chuyện trời
Nên lẫn lộn người này sang người khác
 
Tên của em nhịp nhàng như nốt nhạc
Khó mà quên, mãi mãi nhớ như mơ
Đang tự dưng bỗng hội ngộ tình cờ
Chuyện lẫn lộn cũng có duyên đó chứ
 
Người khó tánh nghĩ rằng anh tình tự
Lại đùa chơi, ừ hứ phải đùa không?
Hổng đùa đâu, ai chọc má em hồng
Ai mắc cở ỡm ờ nghịch phá lắm
 
Đừng quá nghĩ những vần thơ say đắm
Là thả dê, bắt lợn...chuyện vô tư
Không khéo ai kiện tụng bỏ vào tù
Tội lỗi thật cái hồn thơ lai láng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Lại Một Mùa Xuân Xa Quê


Còn một tháng lại Tết rồi Mẹ nhỉ
Lại xa quê không đưa Mẹ về thăm
Làng mạc quê, qua những bước thăng trầm
Lau nước mắt Mẹ nhớ về quê cũ

Mẹ nói Bố, Bố lắc đầu chẳng dự
Bao năm tù Bố đã đủ đau thương
Mẹ hỏi con, con bận bịu việc trường
Hẹn... hẹn mãi, mặt trời như thiếu nắng

Con biết Mẹ tình quê hương rất nặng
Cũng như con, nhớ xóm cũ từng đêm
Những buổi vui đùa giỡn với anh em
Hội họp mãi thưở học trò ngày đó

Con biết Mẹ có rất nhiều nỗi khổ
Thăm mộ ông, thăm mộ cố bên kia
Hay hè ni, con dẫn Mẹ đi về
Dịp Tết ngắn con khó mà đi được

Sẽ một Tết con liều đi một chước
Đưa Mẹ về ăn Tết với bà con
Chú, dì, cô... ngay ở tại Sài Gòn
Mẹ ở lại thăm lâu dài tại đó

Con trở lại bên này săn sóc Bố
Mẹ thăm nom hàng xóm cũ bên kia
Con sẽ về đón rước Mẹ mùa hè
Mẹ ưng nhé, năm sau thăm quê cũ

Nguyên Đỗ


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 11:23:18 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 19.06.2009 15:26:23 (permalink)
0
Lộng Giả Thành Chân
 
Anh cô lẻ, em bỗng dưng tội nghiệp
Hỏi anh rằng anh có thích em không?
Mình giả như nhân nghĩa tựa vợ chồng
Em có biết chuyện xưa kia lộng giả
 
Chuyện nhân duyên chuyện vợ chồng có cả
Biết đâu chừng lộng giả hóa thành chân
Có khi nào em hối hận, tần ngần
Khi chuyện giả lại hóa thành chuyện thật
 
Và khi ấy em vội vàng lật đật
Trốn anh đi tỵ nạn ở nơi xa
Trốn anh đi lấy chồng trẻ sợ già
Để cô lẻ đi vào hồn thấm thía
 
Em xa vắng hồn anh thành hoang địa
Sa mạc nào chất chứa hết tương tư
Anh nhớ nhung người con gái hiền từ
Tình cờ gặp, bỗng nhiên thành huyền thọai
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 15:29:32 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 20.06.2009 07:36:42 (permalink)
0
 
 
Áo Lụa Tây Thi
 
Em đứng đó trông sao... mà... dễ... ghét
Nghiêng nghiêng nhìn nửa mắt nét kiêu sa
Như Tây Thi thuở trước cả sơn hà
Phải nghiêng đổ vì tiếng cười xé lụa
 
Em nghiêng nghiêng cho giòng thơ chan chứa
Nắng sân chùa  trong vắt, nắng thủy tinh
Trong giấc mơ, anh mơ thấy nụ tình
Em chào đón bên hồ sen trước ngõ
 
Hoa sen trắng, tím, vàng, hồng, sen đỏ
Những thiện nam, tín nữ súyt xoa khen
Chỉ bảo nhau, sen chẳng ngại bùn phèn
Vẫn đượm sắc hương trầm thơm cửa Phật
 
Trong cuộc sống, bộn bề và tất bật
Bóng Tây Thi hiển hiện mở trang thơ
Trầm hương bay nghi ngút trước điện thờ
Hồn thanh thản lặng nhìn trong chiêm ngưỡng
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 08:56:49 bởi Nguyên Đỗ >
Ha Ngan Ha 20.06.2009 13:30:44 (permalink)
0


 
 
Áo Lụa Tây Thi
 
Em đứng đó trông sao... mà... dễ... ghét
Nghiêng nghiêng nhìn nửa mắt nét kiêu sa
Như Tây Thi thuở trước cả sơn hà
Phải nghiêng đổ vì tiếng cười xé lụa
 
Em nghiêng nghiêng cho giòng thơ chan chứa
Nắng sân chùa  trong vắt, nắng thủy tinh
Trong giấc mơ, anh mơ thấy nụ tình
Em chào đón bên hồ sen trước ngõ
 
Hoa sen trắng, tím, vàng, hồng, sen đỏ
Những thiện nam, tín nữ súyt xoa khen
Chỉ bảo nhau, sen chẳng ngại bùn phèn
Vẫn đượm sắc hương trầm thơm cửa Phật
 
Trong cuộc sống, bộn bề và tất bật
Bóng Tây Thi hiển hiện mở trang thơ
Trầm hương bay nghi ngút trước điện thờ
Hồn thanh thản lặng nhìn trong chiêm ngưỡng
 
Nguyên Đỗ



Dáng em nghiêng bóng nắng ngà
Thanh thanh nét ngọc kiêu sa mĩ miều
Tây Thi một thuở đương triều
Ngấy ngây quân tử bến yêu đợi chờ

Tây Thi đi vào trang thơ
Cho bao ngơ ngẩn đến giờ chưa phai
Dáng em dưới nắng ban mai
Vàng mơ áo lụa buông bài vấn vương

Mặt em rạng rỡ thiền đường
Nghiêng nghiêng ánh mắt nắng thương đến gần
Nắng vàng toả xuống đầy sân
Tay em vinh cửa mắt dần ra xa

Trông anh dưới ánh nắng ngà
Bước chân người vẫn còn xa chưa về
Bao nhiêu công việc bộn bề
Tây Thi dáng ngọc ẩn về trong em

Ngất ngây trang thơ mở xem
Bút ai in đậm nét quen thuở nào
Tây Thi dáng ngọc bước vào
Trang thơ ánh sáng xôn xao nắng vàng

Hà Ngân Hà

( Thơ chú Nguyên Đỗ hay quá, em xin được hoạ cùng ạ ! Kính chú lời chúc khoẻ, vui, hạnh phúc và thành công !)
Nguyên Đỗ 20.06.2009 15:09:24 (permalink)
0
 
Khúc Nhạc Đàn Tranh
 
 
Mười ngón tay thon gảy nhịp nhàng
Cao sơn lưu thủy điệu xênh xang
Non cao nước chảy trong cung nhạc
Khúc nhạc đàn tranh nhịp rộn ràng
 
Mười ngón tay tiên khúc nhạc tình
Người con gái Huế đất Thần Kinh
Tay nâng phím nhạc buông từng nốt
Thấm thía hồn thơ gợi bóng hình
 
Thần trí mơ mơ tựa xuất thần
Cúi đầu em gảy, chạm châu thân
Tiếng thơ điệu nhạc nghe thanh thóat
Tiên nữ từ đâu đã xuống trần
 
Đây xứ mộng mơ đâu cõi tiên
Hồn thơ phiêu lãng đến muôn miền
Bỏ quên phiền muộn bên giòng nước
Hạnh phúc nghe đàn em cạnh bên
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 16:22:13 bởi Nguyên Đỗ >
Cô Bé yuri 20.06.2009 15:54:46 (permalink)
0
Bài Thơ Giữ Lại
 
lâu rồi chẳng ghé thăm nhau
bài thơ ngày cũ.... còn đâu hỡi người ?
vắng xa chỉ mấy tháng trời
mà hồn vỡ vụng , mà lời nhạt phai
 
thơ người mãi gửi gió mây
như con bươm bướm đắm say hương đời
thơ em thành kẻ lạc loài
viết rồi muốn gửi... lại thôi. Cất vào.
 
để niềm thương nhớ hư hao
để tình mỏi mệt xanh xao tháng ngày.
 
Cô Bé yuri
______________________
 
chào Nguyên Đỗ huynh , lâu quá yuri hok ghé thăm huynh rồi , mong huynh luôn khoẻ và vui huynh nhé !
Nguyên Đỗ 20.06.2009 20:45:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Bài Thơ Giữ Lại
 
lâu rồi chẳng ghé thăm nhau
bài thơ ngày cũ.... còn đâu hỡi người ?
vắng xa chỉ mấy tháng trời
mà hồn vỡ vụng , mà lời nhạt phai
 
thơ người mãi gửi gió mây
như con bươm bướm đắm say hương đời
thơ em thành kẻ lạc loài
viết rồi muốn gửi... lại thôi. Cất vào.
 
để niềm thương nhớ hư hao
để tình mỏi mệt xanh xao tháng ngày.
 
Cô Bé yuri
______________________
 
chào Nguyên Đỗ huynh , lâu quá yuri hok ghé thăm huynh rồi , mong huynh luôn khoẻ và vui huynh nhé !





Cô Bé Yuri ơi à,

Cuộc sống đôi khi trôi qua nhanh mà, huynh vẫn khoẻ, cũng nhiều khi nhớ cô bé Yuri, nhưng ngại quấy nên ở lại Suối bơi ngang bơi dọc vui đùa với mọi người đó.  Huynh hẹn gặp Yuri sau hen!






Yuri Cô Bé
 
Yuri cô bé ơi à
Khi em rảnh rỗi vào nhà anh chơi
Vắng nhau đã mấy tháng trời
Nghe em buồn bã rụng rời tim ai
 
Lời vàng ý ngọc không phai
Yuri đừng vội trách ai nhạt lời
Thơ Em lấp lánh sao trời
Long lanh giọt lệ kiếp đời trần gian
 
Lúc mặn mà lúc chứa chan
Có khi da diết thiết tha não nùng
Trời mưa nhỏ nhớ lạ lùng
Yuri còn nhớ ngày cùng bên nhau?
 
Biết đâu duyên nợ cau trầu
Vị lai tiền kiếp nợ nhau từ rày
Ừ anh thả lá thư bay
Về bên em nhé đậm say tình người
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 15:17:19 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 21.06.2009 05:36:01 (permalink)
0
 
 
Bên Dòng Suối Mơ
 
Bên dòng suối nước trong xanh
Tâm tư lắng dịu
yên lành làm sao
Gió phe phẩy nước ngọt ngào
Nhấp môi cảm thấy rạt rào lòng ta
 
Suối ơi! cứ mãi mặn mà
Cho tình đừng lợ nhạt nhoà yêu thương
Thuyền neo mái thả dầm buông
Lặng yên nghe tiếng ai dường ghé qua
 
Gió ru cành lá la đà
Tơ đàn réo rắc từ xa đưa về
Bên dòng suối hồn đam mê
Thả rơi trần tục...bộn bề âu lo...
 
Sương Anh
 
Nguyên Đỗ 21.06.2009 18:50:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Bên Dòng Suối Mơ
 
Bên dòng suối nước trong xanh
Tâm tư lắng dịu
yên lành làm sao
Gió phe phẩy nước ngọt ngào
Nhấp môi cảm thấy rạt rào lòng ta
 
Suối ơi! cứ mãi mặn mà
Cho tình đừng lợ nhạt nhoà yêu thương
Thuyền neo mái thả dầm buông
Lặng yên nghe tiếng ai dường ghé qua
 
Gió ru cành lá la đà
Tơ đàn réo rắc từ xa đưa về
Bên dòng suối hồn đam mê
Thả rơi trần tục...bộn bề âu lo...
 
Sương Anh
 


Trong Giòng Suối Thơ
 
Yêu thương giữ tận đáy lòng
Đam mê chan chứa trong giòng suối thơ
Trên sông khói phủ sương mờ
Trong anh hạnh phúc mộng mơ dạt dào
 
Từng giòng chữ viết ngọt ngào
Từng tin tín điệp gởi vào không gian
Tình thơ tươi mát chứa chan
Như tinh tú sáng trăng ngàn đêm thu
 
Lời em như thể tiếng ru
Đưa hồn vào cõi mộng du tuyệt vời
Đêm nay giả có sương rơi
Hai tay giơ hứng hạt trời thương yêu
 
Trong giòng chữ gợi trăm điều
Mời em thả mộng phiêu diêu tang tình
Trong mơ thấp thóang bóng hình
Một cô tiên nữ hiển linh hiện về
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 08:06:25 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 22.06.2009 02:26:01 (permalink)
0


Những Ngày Xa Vắng
 
Một ngày vắng
Chợt buồn
Nhung nhớ lạ
Hai ngày xa
Thấm thía
Xót ruột da
Ba ngày lặng
Nước mắt
Ứa trào ra
Bao câu hỏi
Dập dồn
Tâm bối rối
 
Bốn ngày lặng
Lá sầu rơi ngập lối
Lời thơ buồn
U tối
Phủ bao quanh
Giấc cô miên
Không còn đến dỗ dành
Nhớ trằn trọc
Hồn rưng rưng
Muốn khóc
 
Năm ngày vắng
Đi vào ra khó nhọc
Nhớ vô cùng
Nỗi nhớ đến mênh mông
Ở trong tim
Giông tố
Sóng bập bồng
Tình yêu đậm
Như con thuyền
Sắp đắm
 
Dù sao nữa
Anh vẫn yêu Em lắm
Bệnh tương tư
Bác sĩ chẩn bệnh xem
Tại sao anh
Mãi mãi cứ nhớ Em
Chắc vĩnh viễn
Một đời
Thương nhớ
Mãi
 
 
Nguyên Đỗ




GIẬN RỒI NÈ


Một giây qua
Thấy sầu
Nhớ nhớ quá
Một phút vắng
se thắt
Cả cõi lòng
Giờ không anh
Lệ nhỏ
Đổ thành dòng
Nhiều nghi vấn
Tuôn ra
Lòng ngờ vực

Môt ngày vắng
Mưa sầu rơi trĩu nặng
Vần thơ sầu
Lạnh cóng
Rủ màu mây
Cả ngày ấy
Cơn giận hờn trổi dậy
Ghét lắm này
Ghét thật đấy
Biết không

Một tuần vắng
Ra vào cứ khóc
Ghét anh nhiều
Nhiều lắm đó nha
Hổng thèm tin
Bận việc
Ở sở nà
Không thèm nhớ
Khi anh về
Em không thèm
Mừng rỡ

Giận anh rồi
Không thèm nghe anh nữa
Mặc kệ anh
Cho anh bệnh luôn ừ
Không thèm ngó
Và xem như không thấy
Mặc anh nói
Không thèm
Nhìn anh
Đấy

Nhã Trân

( Trêu xong thì phải chạy mau ! Hu...hu...hu... Kẽo bị ăn đòn )   [sm=z_scooter.gif]  [sm=tiptoe.gif]   [sm=z_harhar1.gif]   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 02:28:17 bởi nhatran89 >
Kha Khả Tú 22.06.2009 22:00:28 (permalink)
0
Những Ngày Xa Vắng
 
Một ngày vắng
Chợt buồn
Nhung nhớ lạ
Hai ngày xa
Thấm thía
Xót ruột da
Ba ngày lặng
Nước mắt
Ứa trào ra
Bao câu hỏi
Dập dồn
Tâm bối rối
 
Bốn ngày lặng
Lá sầu rơi ngập lối
Lời thơ buồn
U tối
Phủ bao quanh
Giấc cô miên
Không còn đến dỗ dành
Nhớ trằn trọc
Hồn rưng rưng
Muốn khóc
 
Năm ngày vắng
Đi vào ra khó nhọc
Nhớ vô cùng
Nỗi nhớ đến mênh mông
Ở trong tim
Giông tố
Sóng bập bồng
Tình yêu đậm
Như con thuyền
Sắp đắm
 
Dù sao nữa
Anh vẫn yêu Em lắm
Bệnh tương tư
Bác sĩ chẩn bệnh xem
Tại sao anh
Mãi mãi cứ nhớ Em
Chắc vĩnh viễn
Một đời
Thương nhớ
Mãi
 
 
Nguyên Đỗ





EM TRỞ VỀ BÊN ANH


Em trở về bên anh
Vì nhớ
Anh lắm lắm
Em trở về bên anh
Để lòng được
sưởi ấm

Vắng anh một giây
Lòng em sầu
Trống vắng
Lệ mặn
Cả bờ môi
Em nhớ anh
Từng hồi
Kim đồng hồ
Quay vội

Một giờ xa
vời vợi
Ôi nhớ quá
Đi thôi
Nhớ
Ánh mắt
Bờ môi
Nhớ nụ cười anh
Thật nhớ

Xa anh một ngày
Tim em luôn
Than thở
Gọi mãi tên
Anh thôi

Vắng anh hai ngày
Em thức trắng
Đêm dài
Mà gọi tên
Anh mãi

Ba ngày vắng anh
Nước mắt em
Chảy quanh
Đọng mi sầu
Nức nở

Bốn ngày vắng, nhớ
Nhớ thât nhớ
Anh cơ
Ánh mắt em
Luôn chờ
Cho hết tuần
Anh đến

Năm ngày vắng
Mông mênh
Em nhớ anh
Gọi tên
Gọi anh hoài
Anh ạ

Nhớ anh quá
Em phải vượt
Đường xa
Trở về
Với anh mà

Em yêu anh
Lắm nha

Kha Khả Tú


( Em về thăm một tí
Rồi em lại đi !
Em nhớ anh
Lắm nì )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 23:48:12 bởi Kha Khả Tú >
Nguyên Đỗ 23.06.2009 07:22:38 (permalink)
0
Lễ Từ Phụ 2009

Lễ từ phụ hôm qua ngày hăm mốt
Cha lại nằm bệnh trầm trọng thêm lên
Mắt nhắm nghiền không một tí tiếng rên
Cha chịu đựng không hề than số phận

Cả một đời cha đã từng lận đận
Quỳ bên giường, con ao ước thay Cha
Nếu trời cho, con thay thế được Cha
Con xin chết để Cha hiền được sống

Cha còn đó nhiều người còn hy vọng
Cha ra đi đau khổ nhất là con
Lo cho Cha, năm tháng hẳn chưa tròn
Cha nằm đấy, lệ lăn trên gò má

Ôi tình Cha, tình cha hiền cao cả
Con một đời nương náu bóng mẹ cha
Con thầm mong Thượng Đế lượng hải hà
Cho Cha khoẻ sống bình an ngày tháng

Nguyên Đỗ




Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 203 của 285 trang, bài viết từ 3031 đến 3045 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9