Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 285 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 23.06.2009 07:54:59 (permalink)
0
Anh Chẳng Dám

Anh chẳng dám nghịch đùa chơi với lửa

Lửa tình yêu đốt cháy rụi ra tro
Tập làm thơ, như thuở ấy học trò
Nhìn cô giáo mơ hẹn hò vớ vẩn

Giờ khôn lớn, càng giữ lòng cẩn thận
Yêu một người yêu với cả tri ân
Yêu ngàn năm yêu mãi mãi không cần
Một điều kiện hay một lần sám hối

Yêu vẻ đẹp, yêu chân tình vô tội
Cứ yêu chân thiện mỹ suốt một đời
Có gì đâu dù một ánh trăng rơi
Trên hồ nước, trong làn mi khoé mắt

Khi thương yêu với tấm lòng thành thật
Nào phải đùa, nào phải cợt lửa đâu
Cứ nhìn kia dưới ánh sáng hỏa châu
Đôi người ấy đang mơ về ngày cưới

Nguyên Đỗ






<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 08:01:44 bởi Nguyên Đỗ >
Diep Khai 23.06.2009 22:56:24 (permalink)
0
Wow !!!

...
Dễ thương sao tay sách vỡ học trò
nhìn cô giáo mơ hẹn hò vớ vẩn
...

Thanks Nguyên Đỗ ! Quả là cả một trời mơ !
Nguyên Đỗ 23.06.2009 23:24:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Diep Khai

Wow !!!

...
Dễ thương sao tay sách vỡ học trò
nhìn cô giáo mơ hẹn hò vớ vẩn
...

Thanks Nguyên Đỗ ! Quả là cả một trời mơ !


 



Một Trời Mơ

Bên giòng nước, anh ngồi hồn thả mộng
Theo giòng sông đi xuống chỗ em bơi
Dù xa xôi, xa mấy cũng một trời
Một mảnh đất cỏ hoa tươi mùa hạ

Bên giòng nước, viết thơ về muôn ngã
Về Paris, về Vỹ Dạ, Georgia
Về Houston, về Minnesota
Từ con nước Peoria trôi tứ xứ

Anh đã gọi ngay sáng nay để thử
Hỏi thăm em vẫn mạnh khoẻ bình an
Biển Pelouse bên trời Úc sóng tràn
Em bách bộ bao nhiêu vòng mỗi sáng

Một giòng nước một trời thơ lãng mạn
Không thể bằng ánh mắt biếc em đâu
Trời thương anh được khởi lại từ đầu
Niềm hy vọng từ em bừng sáng chói

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 14:50:09 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 23.06.2009 23:39:14 (permalink)
0




Anh Chẳng Dám

Anh chẳng dám nghịch đùa chơi với lửa

Lửa tình yêu đốt cháy rụi ra tro
Tập làm thơ, như thuở ấy học trò
Nhìn cô giáo mơ hẹn hò vớ vẩn

Giờ khôn lớn, càng giữ lòng cẩn thận
Yêu một người yêu với cả tri ân
Yêu ngàn năm yêu mãi mãi không cần
Một điều kiện hay một lần sám hối

Yêu vẻ đẹp, yêu chân tình vô tội
Cứ yêu chân thiện mỹ suốt một đời
Có gì đâu dù một ánh trăng rơi
Trên hồ nước, trong làn mi khoé mắt

Khi thương yêu với tấm lòng thành thật
Nào phải đùa, nào phải cợt lửa đâu
Cứ nhìn kia dưới ánh sáng hỏa châu
Đôi người ấy đang mơ về ngày cưới

Nguyên Đỗ






Cháu cứ mãi trêu đùa chú suốt
Giả giọng cô trêu chọc chú luôn
Cháu cứ trêu cho chú không buồn
Không uể oải làm việc luôn không chán

Có lắm lúc cháu trêu cũng ngán
Bà - ông kia ghen toáng chửi càn
Nào Du, Khiết, love, Hoài Thường là bé mang
Mặt nạ nốt. Ối trời ghen nói bậy ! Bậy ! Bậy ! Quá bậy !

Du, Khiết, Love, Hoài Thương người lớn
Ra đời rồi làm việc có cơ ngơi
Kha Khả Tú chỉ là bé tí tí thôi
Mười tám tuổi, mắc mới chi cho là Du, Love , Hoài Thương, Khiết

Thơ xướng hoạ có chi mà ghen hổng biết
Chốn ảo mà yêu thiệt vậy sao cơ
Rồi vô cớ đùng đùng vung từ xấu sình bùn
Mắc mớ chi lại chửi rủa lung tung
Có ai đụng chạm ông_bà đâu mà lại nổi khùng
Xung tưng tửng chửi cùng cả Nghinh Nguyễn
Chửi tràn sang Topic chú Đỗ Nguyên
Chắc ông_bà bị bịnh khùng tình điên.

Chúng cháu chỉ là tốp sinh viên
Thích thơ ca nhạc phổ Hàn Sĩ Nguyên
Mê sáng tác thơ văn cùng cô chú
Hoạ chung nhau để nâng cao thi phú
Rèn ý từ Tiếng việt sợ bỏ quên
Người Việt Nam mất gốc thì hổng nên
Bởi do vậy chúng cháu lên diễn đàn hoạ thơ đấy
Vì cớ chi ông-bà nhào vô ghen tuông chửi bậy ? !

Và hôm nay thấy bài thơ chú Đỗ vui lại rất hay
Nên chúng cháu đùa hoạ tức tốc ngay
Thơ chú viết không phải cho chúng cháu
Mà thơ chú giao lưu cùng tym tým bảo :
" Nhớ em vì năm ngày vắng xa "
Đọc thơ chú chúng cháu thấy vui quá hà
Nên thích quá, giả giọng cô hoạ trêu chú ạ !

Hoạ thơ với chú nhưng sợ ông_bà nhảy vô chửi tá lả
Xâu một chuỗi buồn qua cô Khiết, Du, Love
Người lớn rồi, ghen bậy kì thấy mồ
Trong, ngoài nước người ta đọc cười ồ ông-bà quê xấu hổ

Chỉ là thơ hoạ thơ thôi sao ghen chi cho khổ
Thế giới ảo mà ai biết mặt được ai cơ
Ghen làm chi, chửi vồ nghe kỳ thấy mồ
Ai cũng thấy cười vang hô hố : " Ghen lảng ồ ! "

Chú ơi chú ! Chú hiền Nguyên Đỗ
Thơ chú hay vui lắm nên chúng cháu vô
Hoạ trêu thơ cùng chú cùng cô
Cho thư giãn giờ giải lao chút xíu
Nếu phiền phức thì chúng cháu đây xin kiếu
Xoá hết bài thơ hoạ mãi đùa dai
Và giơ tay chào cô, chú bái bai (bye bye)
Chúc cô chú ở lại vui thơ cùng Thư Quán ạ ! [sm=wave.gif]

Nhã Trân
nhatran89 25.06.2009 16:24:01 (permalink)
0








MIÊN MAN

Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không

Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng

Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng

Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than

Nhã Trân
Nguyên Đỗ 25.06.2009 22:56:15 (permalink)
0
Miệng Lưỡi Ghê
 
Em miệng lưỡi nói đủ điều đủ chuyện
Anh chịu thua, thua mãi, bằng lòng chưa
Quỳ khoanh tay, vâng, dạ dưới rặng dừa
"Cô tha tội cho học trò cô nhé!"
 
Em lắc đầu nghiêng mình cười nức nẻ
Em làm cô thiên hạ, chẳng anh đâu
Cũng như anh, em chỉ mới lần đầu
Vào tình ái đầy hương hoa mới lạ
 
Mình hân hạnh sống giữa thôn Vỹ Giạ
Vào trong thơ Hàn Mặc Tử thương yêu
Qua lời thơ mình muốn nói muôn điều
Hơn tất cả những lời thường đời sống
 
Lời êm ái dịu dàng gieo hy vọng
Anh còn mơ, ôm ấp giữ trong tim
Dù em xa, dù ngày tháng im lìm
Lời thơ cũ rạt rào không phai nhạt
 
Đêm trên bến đò vang tiếng hát
Nhẹ nhàng như khúc nhạc tự trong tâm
Hạt sương rơi hay tiếng nói thì thầm
Qua điện thọai vạn đường xa thương nhớ
 
Nguyên Đỗ

 
Lại Một Mùa Xuân Xa Quê


Còn một tháng lại Tết rồi Mẹ nhỉ
Lại xa quê không đưa Mẹ về thăm
Làng mạc quê, qua những bước thăng trầm
Lau nước mắt Mẹ nhớ về quê cũ

Mẹ nói Bố, Bố lắc đầu chẳng dự
Bao năm tù Bố đã đủ đau thương
Mẹ hỏi con, con bận bịu việc trường
Hẹn... hẹn mãi, mặt trời như thiếu nắng

Con biết Mẹ tình quê hương rất nặng
Cũng như con, nhớ xóm cũ từng đêm
Những buổi vui đùa giỡn với anh em
Hội họp mãi thưở học trò ngày đó

Con biết Mẹ có rất nhiều nỗi khổ
Thăm mộ ông, thăm mộ cố bên kia
Hay hè ni, con dẫn Mẹ đi về
Dịp Tết ngắn con khó mà đi được

Sẽ một Tết con liều đi một chước
Đưa Mẹ về ăn Tết với bà con
Chú, dì, cô... ngay ở tại Sài Gòn
Mẹ ở lại thăm lâu dài tại đó

Con trở lại bên này săn sóc Bố
Mẹ thăm nom hàng xóm cũ bên kia
Con sẽ về đón rước Mẹ mùa hè
Mẹ ưng nhé, năm sau thăm quê cũ

Nguyên Đỗ




 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 12:27:59 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 25.06.2009 23:17:05 (permalink)
0
Miệng Lưỡi Ghê

Em miệng lưỡi nói đủ điều đủ chuyện
Anh chịu thua, thua mãi, bằng lòng chưa
Quỳ khoanh tay, vâng, dạ dưới rặng dừa
"Cô tha tội cho học trò cô nhé!"

Cười sặc sụa, em lắc đầu thôi

Nguyên Đỗ



Hi...hi...hi...
Cháu tha tội cho anh rồi đấy
Anh đứng lên qua cô Tým đang chờ
Thơ chú vui đọc cười, cháu gọi khoe với bố
Mẹ cùng Ngoại cả nhà xem cười hoan hô
Ông Nội bảo trước kia ông cũng giống như Nguyên Đỗ
Vui chơi thơ với các nhóc nhí như cháu đây
Mới ngày nào Nội là trai tráng phong nhã nhất vùng này
Nay đã có một đống cháu gọi ông là Nội đấy

Nhã Trân

Hi...hi...hi...Vui quá chú Nguyên Đỗ nhỉ ?

( Chúng em chờ mấy ngày rồi mới được đọc thơ vui của chú Nguyên Đỗ đấy ! )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 23:21:39 bởi nhatran89 >
Nguyên Đỗ 26.06.2009 00:09:38 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

Miệng Lưỡi Ghê

Em miệng lưỡi nói đủ điều đủ chuyện
Anh chịu thua, thua mãi, bằng lòng chưa
Quỳ khoanh tay, vâng, dạ dưới rặng dừa
"Cô tha tội cho học trò cô nhé!"



Nguyên Đỗ



Hi...hi...hi...
Cháu tha tội cho anh rồi đấy
Anh đứng lên qua cô Tým đang chờ
Thơ chú vui đọc cười, cháu gọi khoe với bố
Mẹ cùng Ngoại cả nhà xem cười hoan hô
Ông Nội bảo trước kia ông cũng giống như Nguyên Đỗ
Vui chơi thơ với các nhóc nhí như cháu đây
Mới ngày nào Nội là trai tráng phong nhã nhất vùng này
Nay đã có một đống cháu gọi ông là Nội đấy

Nhã Trân

Hi...hi...hi...Vui quá chú Nguyên Đỗ nhỉ ?

( Chúng em chờ mấy ngày rồi mới được đọc thơ vui của chú Nguyên Đỗ đấy ! )




A chú có xin cháu tha tội cho chú đâu, bà nội này ghê quá, xưng cháu gọi anh, sợ luôn!  Thôi bà nội ơi, cho tôi xin!  Chỗ này để bà con tắm gội rửa mọi muộn phiền buồn nhơ trong đời sống đó nha, nếu Nhã Trân làm ngư nữ cho bà con rửa mắt nhớ bơi xa xa ngòai khơi tí nha, không có khối người chết đuối đó!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 14:39:32 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 26.06.2009 00:56:09 (permalink)
0
Miệng Lưỡi Ghê

Em miệng lưỡi nói đủ điều đủ chuyện
Anh chịu thua, thua mãi, bằng lòng chưa
Quỳ khoanh tay, vâng, dạ dưới rặng dừa
"Cô tha tội cho học trò cô nhé!"

Cười sặc sụa, em lắc đầu thôi

Nguyên Đỗ



Hi...hi...hi...
Cháu tha tội cho anh rồi đấy
Anh đứng lên qua cô Tým đang chờ
Thơ chú vui đọc cười, cháu gọi khoe với bố
Mẹ cùng Ngoại cả nhà xem cười hoan hô
Ông Nội bảo trước kia ông cũng giống như Nguyên Đỗ
Vui chơi thơ với các nhóc nhí như cháu đây
Mới ngày nào Nội là trai tráng phong nhã nhất vùng này
Nay đã có một đống cháu gọi ông là Nội đấy

Nhã Trân

Hi...hi...hi...Vui quá chú Nguyên Đỗ nhỉ ?

( Chúng em chờ mấy ngày rồi mới được đọc thơ vui của chú Nguyên Đỗ đấy ! )




A chú có xin cháu tha tội cho chú đâu, bà nội này ghê quá, xưng cháu gọi anh, sợ luôn!  Thôi bà nội ơi, cho tôi xin!  Chỗ này để bà con tắm gội rửa mọi muộn phiền buồn nhơ trong đời sống đó nha, nếu Nhã Trân làm ngư nữ cho bà con rửa mắt nhớ bơi xa xa ngòai khơi tí nha, không có khối người chết đuối đó!

Nguyên Đỗ

Ôi ! Cháu có bảo chú thế đâu ! Ông cố hỉ này dùng từ gớm quá ! Ớn ông cố hỉ luôn ! Ghê quá ! Thôi đi, lạy ông cố hỉ luôn ! Tưởng chỗ này là chỗ trọng khách mến người ! Nên khách đường xa hâm mộ kính vì , không ngại gian khó ghé thăm, để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống tất bật, san sẻ tình người một chút ! Nếu Nguyên Đỗ có trái tim hẹp thì đi bác sĩ khai rộng ra. Chứ để bệnh tim hẹp như vậy thì khó thở lắm đấy ! Mọi người nhìn thấy sẽ buồn thêm !
Nhã Trân là người trần , Ngư Nữ thì chỉ có Nguyên Đỗ mới đủ nội công thôi , Nguyên Đỗ nhớ lượn đuôi cho đẹp nhé ! Bằng không mọi người bị mờ mắt hết đấy !

Hi...hi...hi... Đối văn như vậy được chưa " Anh " Nguyên Đỗ

Sao hôm nay "anh" Nguyên Đỗ lại tập cho "em" đối văn vậy ?

Lại tập đối gắt gõng với ngôn từ không lịch sự, kém nhã, nặng nề " Bà nội " nghe sao mà vô duyên tệ, nhưng "em" cố gắng tìm chọn từ ngữ tương xứng để đối lại bằng từ "ông Cố hỉ".  Chúng em, sống ở USA từ bé nên rèn Tiếng Việt vất vả lắm. Từ đây về sau mong "anh" Nguyên Đỗ khắc phục, đừng dùng những từ lộn ngôn như thế nữa nhé. Khó đối quá và "em" cũng không thích đối lại với từ ngữ vô duyên như vậy đâu đấy.
Bye
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 13:02:15 bởi nhatran89 >
SuongAnh 26.06.2009 08:45:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 
Miệng Lưỡi Ghê
 
Em miệng lưỡi nói đủ điều đủ chuyện
Anh chịu thua, thua mãi, bằng lòng chưa
Quỳ khoanh tay, vâng, dạ dưới rặng dừa
"Cô tha tội cho học trò cô nhé!"

Nguyên Đỗ

 
 
Anh Cũng Thiệt là...Miệng Lưỡi
 
Ghét làm sao dám nói em miệng lưỡi
Thế còn anh...cũng lưỡi miệng ghê chưa
Thôi thôi từ nay chắc em xin chưà
Hổng thèm nói lấy scotch băng miệng lại

 
Hông thôi bị anh bảo: Hay lãi nhãi!
Cứ đuà dai nói mãi chẳng nghe lời
Nhưng nhớ nè, mai mốt gọi...hổng ơi...
Đừng có...mắng: con nhỏ này kỳ thiệt!

 
Đuà chút cho vui kẻo mai hối tiếc
Muốn cười vui hổng biết phải làm sao
Em đi rồi vần câu hết ồn ào
Nhà trống vắng vào ra mình thui thủi...

 
"Học trò" hỡi...có muốn "cô" tha tội?
Thì nghe đây: Qùy...xin lỗi đi ha!
Bảo "cô" miệng lưỡi, lần này cho qua...
Mai mốt hổng có tha đâu - Nhớ nhé!

 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 26.06.2009 09:34:27 (permalink)
0
Khi Con Bệnh
 
Khi con bệnh, mẹ sật sừ lo lắng
Biết làm sao khi cha vắng đi xa
Khi con đau lên sốt mẹ ở nhà
Lo nấu cháo, dỗ dành con từng tí
 
Mẹ nhớ lại những lần con lỉ khỉ
Chạy khắp nơi chơi với chị anh em
Bây giờ con lên sốt miệng thòm thèm
Từng thỏi kẹo từng miếng sô-cô-la không tốt
 
Mẹ ngồi đó, tẩm lau từng  tí một
Giọt mồ hôi cơn sốt nóng rỉ ran
Canh cả đêm không một tiếng phàn nàn
Thỉnh thỏang gọi, Tiên, Tiên, con của mẹ
 
Mẹ mơ ước con là tiên nhỏ bé
Đem nguồn vui hanh phúc đến muôn nơi
Con biết ơn, dù chẳng nói lên lời
Nguồn an ủi từ tấm lòng, tình mẹ
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 09:39:47 bởi Nguyên Đỗ >
OTOYUKO89 26.06.2009 14:08:08 (permalink)
0
 
Miệng Lưỡi Ghê

Em miệng lưỡi nói đủ điều đủ chuyện
Anh chịu thua, thua mãi, bằng lòng chưa
Quỳ khoanh tay, vâng, dạ dưới rặng dừa
"Cô tha tội cho học trò cô nhé!"

Nguyên Đỗ




Anh Cũng Thiệt là...Miệng Lưỡi

Ghét làm sao dám nói em miệng lưỡi
Thế còn anh...cũng lưỡi miệng ghê chưa
Thôi thôi từ nay chắc em xin chưà
Hổng thèm nói lấy scotch băng miệng lại

Hông thôi bị anh bảo: Hay lãi nhãi!
Cứ đuà dai nói mãi chẳng nghe lời
Nhưng nhớ nè, mai mốt gọi...hổng ơi...
Đừng có...mắng: con nhỏ này kỳ thiệt!

Đuà chút cho vui kẻo mai hối tiếc
Muốn cười vui hổng biết phải làm sao
Em đi rồi vần câu hết ồn ào
Nhà trống vắng vào ra mình thui thủi...

"Học trò" hỡi...có muốn "cô" tha tội?
Thì nghe đây: Qùy...xin lỗi đi ha!
Bảo "cô" miệng lưỡi, lần này cho qua...
Mai mốt hổng có tha đâu - Nhớ nhé!

Sương Anh




ANH XIN LỖI BÉ

Anh không dám nữa đâu cô bé
Cô giáo tha tội lỗi anh lỡ lời
Ngọt làm sao ý tứ cô giáo tôi
Em hiền dịu lời nào cũng mật ngọt
Tiếng em trong như sơn ca lảnh lót
Nhẹ như tơ, suối rót mát tình thơ
Đúng là cô gái PaRi lòng anh mộng mơ
Trai nước Nhật xếp hàng chờ em đó
Cô giáo ơi từ nay anh xin bỏ
Không nói em "miệng lưỡi' nữa đâu nha
Lỗi một lần xin cô giáo hãy thứ tha
Anh quỳ xuống, xin em tha tội nhé

OTOYUKO

Đính kèm (1)


.....................................................................................................................................................



Miệng Lưỡi Ghê

Em miệng lưỡi nói đủ điều đủ chuyện
Anh chịu thua, thua mãi, bằng lòng chưa
Quỳ khoanh tay, vâng, dạ dưới rặng dừa
"Cô tha tội cho học trò cô nhé!"

Cười sặc sụa, em lắc đầu thôi

Nguyên Đỗ


Hi...hi...hi...
Cháu tha tội cho anh rồi đấy
Anh đứng lên qua cô Tým đang chờ
Thơ chú vui đọc cười, cháu gọi khoe với bố
Mẹ cùng Ngoại cả nhà xem cười hoan hô
Ông Nội bảo trước kia ông cũng giống như Nguyên Đỗ
Vui chơi thơ với các nhóc nhí như cháu đây
Mới ngày nào Nội là trai tráng phong nhã nhất vùng này
Nay đã có một đống cháu gọi ông là Nội đấy

Nhã Trân

Hi...hi...hi...Vui quá chú Nguyên Đỗ nhỉ ?




Con bé này cứ vui nhộn cả làng
Trêu chú mãi suốt ngày lải nhải
Là nhóc con việc gì cũng kể y lại
Lời ông bà kể hết cho chú nghe
Ừ , có thể vài chục năm nữa nghe
Chú sẽ giống Ông Nội bây giờ của bé
Nhưng coi chừng chú sẽ trêu bé nhé
Lúc ấy thì đừng có khóc hu hu

OTOYUKO



A chú có xin cháu tha tội cho chú đâu, bà nội này ghê quá, xưng cháu gọi anh, sợ luôn!  Thôi bà nội ơi, cho tôi xin!  Chỗ này để bà con tắm gội rửa mọi muộn phiền buồn nhơ trong đời sống đó nha, nếu Nhã Trân làm ngư nữ cho bà con rửa mắt nhớ bơi xa xa ngòai khơi tí nha, không có khối người chết đuối đó!

Nguyên Đỗ


Ôi ! Cháu có bảo chú thế đâu ! Ông cố hỉ này dùng từ gớm quá ! Ớn ông cố hỉ luôn ! Ghê quá ! Thôi đi, lạy ông cố hỉ luôn ! Tưởng chỗ này là chỗ trọng khách mến người ! Nên khách đường xa hâm mộ kính vì , không ngại gian khó ghé thăm, để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống tất bật, san sẻ tình người một chút ! Nếu Nguyên Đỗ có trái tim hẹp thì đi bác sĩ khai rộng ra. Chứ để bệnh tim hẹp như vậy thì khó thở lắm đấy ! Mọi người nhìn thấy sẽ buồn thêm !
Nhã Trân là người trần , Ngư Nữ thì chỉ có Nguyên Đỗ mới đủ nội công thôi , Nguyên Đỗ nhớ lượn đuôi cho đẹp nhé ! Bằng không mọi người bị mờ mắt hết đấy !

Hi...hi...hi... Đối văn như vậy được chưa " Anh " Nguyên Đỗ

Sao hôm nay "anh" Nguyên Đỗ lại tập cho "em" đối văn vậy ?

Lại tập đối gắt gõng với ngôn từ không lịch sự, kém nhã, nặng nề " Bà nội " nghe sao mà vô duyên tệ, nhưng "em" cố gắng tìm chọn từ ngữ tương xứng để đối lại bằng từ "ông Cố hỉ".  Chúng em, sống ở USA từ bé nên rèn Tiếng Việt vất vả lắm. Từ đây về sau mong "anh" Nguyên Đỗ khắc phục, đừng dùng những từ lộn ngôn như thế nữa nhé. Khó đối quá và "em" cũng không thích đối lại với từ ngữ vô duyên như vậy đâu đấy.
Bye

Nhã Trân


Làm chú ai lại gọi cháu mình là " bà Nội" lộn ngôn thế ! Trêu đùa thì thiếu gì từ ngữ văn hoa lịch sự vui nhộn để đùa giỡn ! Ông Chú này cũng " Vung tay quá trán " nhỉ , đến mức quá vô duyên ! 
  

Ka...ka...ka...
Chúc "anh và cô giáo" cùng "chú và cháu" vui thơ nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 21:11:23 bởi OTOYUKO89 >
damotlanyeunhau 26.06.2009 14:12:42 (permalink)
0
 
 
 
aB - June 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 14:59:54 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 26.06.2009 14:25:54 (permalink)
0
Thôi  Đi Cha Nội!
 
"Thôi đi cha nội,..." Bạn bè vui thân mật
Nghịch đùa vui húng hắng bé thành to
Có chi đâu như buổi ấy học trò
Mày với tớ, cô cô với cậu cậu
 
Lòng hạn hẹp bảo rằng ai viết ẩu
Chẳng qua là ngôn ngữ nghịch đùa nhau
Có bao giờ là cháu chú đâu nào
Khi cô giáo khi học trò bà nội
 
Tự dưng không, đi vào nhà gọi nội
Chú, cậu, cô, bao hồng đỏ hoa rơi
Kêu nữ tinh lại giận dữ kêu trời
Không thích chọc thì đừng đùa giỡn mãi
 
Thôi, làm thế, hồn thơ đau ái ngại
Van lạy ông, cúi lạy cậu, tha cho
Chữ nghĩa vui trang giấy trắng học trò
Màu mực tím buồn tênh khô đặc quánh
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 07:15:26 bởi Nguyên Đỗ >
OTOYUKO89 26.06.2009 15:24:11 (permalink)
0
Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ là những mộng mơ
Đẹp như vầng trăng hát
Thơ là dòng suối mát
Xoa dịu nỗi buồn đau

Thơ là phép nhiệm mầu
Xoá tan buồn cô lữ
Làm ấm lòng lữ thứ
Những ngày xa quê hương

Thơ là những vấn vương
Viết lên niềm thương nhớ
Thơ là đêm trăn trở
Xoa bớt nỗi cô liêu

Lòng mỗi lúc quạnh hiu
Thơ là người bạn thiết
Những lúc buồn ly biệt
Thơ an ủi niềm đau

Thời gian có qua mau
Thơ vẫn còn tha thiết
Dù ngày ta vĩnh quyết
Vẫn còn lại vần thơ ....

thuỵ du


LỜI THƠ ĐẸP

Tình người thơ đẹp tuôn trào
Cho nhau sắc chữ dạt dào yêu thương
Ý lời thân tha thiết vấn vương
Gọi tình thi hữu tìm đường viếng thăm

Dân Nam hiếu khách ngàn năm
Người Việt văn hoá vạn năm sáng ngời
Câu văn ý từ tuyệt vời
Cho nhau lời đẹp người đời ngợi khen

Nhã Trân




THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du



 NHỮNG AI BIẾT LÀM THƠ

Lời thơ như giọt sương
Trắng trong ngọt mật đường
Ý từ thanh thanh khiết
Du dịu lòng yêu thương

Thơ vui không gắt gõng
Lời thơ nhẹ tươi lòng
Bao từ đẹp ấm nồng
Nên không thể phật lòng

Thơ tình hoa thơm ngát
Ý từ êm dào dạt
Như dòng trong suối mát
Những ai biết làm thơ

OTOYUKO
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 19:30:56 bởi OTOYUKO89 >
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 285 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9