Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 205 của 285 trang, bài viết từ 3061 đến 3075 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
OTOYUKO89 26.06.2009 19:54:34 (permalink)
0
 



Huế Thơ Mộng
 
Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
Thưởng thức vần câu rất mặn mà
Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
 
Sương Anh
 
 

Trai Gái Việt Nam

Âm vang khúc hát bản tình ca
Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
Chất chứa chân tình vang khắp chốn
Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
Mytutru_26.6.2009
 



NỐI VÒNG TAY THI HỮU

Thơ xây lầu mộng dưới trăng ngà
Thi nhân tao ngộ hoà thơ ca
Đôi vần câu nhịp cùng nhau hoạ
Nhẹ nhàng từ ngữ cứ giao hoà
Người ở Việt Nam ta xứ xa
Nối vòng tay lớn cùng thi ca
Nhật Bản , Pa Ri chung xướng hoạ
Dịu dàng vần nhịp mát lòng ta

OTOYUKO

 
Nguyên Đỗ 27.06.2009 06:30:14 (permalink)
0
Em Sẽ Đăng Hình Cho Anh
 
"Anh sẽ đăng hình cho Anh, Anh Dấu Ái!"
Hồn phập phồng chờ đợi mãi hòai công
Em vắng lâu, không giải thích... đau lòng
Anh đã nói, đã phạm tội gì vậy hở
 
Em vắng lâu hồn anh càng thấy nhớ
Nói với lòng, với hình cũ ngày xưa
Quan hệ nào cũng có nắng có mưa
Anh nhẫn nại trông chờ em nghĩ lại
 
Cũng có thể chỉ vì ta khác phái
Lối nghĩ suy không phải cũng như nhau
Cùng một câu có thể bảy sắc màu
Ý anh khác, và em suy trái hẳn
 
A ngôn ngữ lời bay  hơn tên bắn
Vụt đi nhanh chạm đến trái tim nhau
Lời thông thường cũng phụt máu tim đau
Làm giết chết cả một lòng thương mến
 
Nguyên Đỗ
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 07:48:02 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.06.2009 07:26:35 (permalink)
0
Áo Tiểu Thơ

Sáng nay đi lễ em về ngang
Ong bướm vờn bay rất rộn ràng
Áo dài tím đẹp xinh xắn quá
Xuân nồng hoa nở em cao sang

Giở nón che đầu mái tóc bay
Nhà anh soan nở tím cả cây
Em nghiêng nón đón tia nắng mới
Màu tím hồn anh cũng ngập đầy

Em cười chúm chím nắng hồng say
Hồn anh ngây ngất mấy tầng mây
Hoa tươi e ấp nhường khoe sắc
Cành liễu đong đưa dấu dáng gầy


Là nắng là mây áo tiểu thơ
Ai đón ai đưa ai ngóng chờ
Tà áo tung bay ai níu giữ
Ngại vướng tơ trời say khách thơ


Nguyên Đỗ
Easter 2000


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 07:44:12 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.06.2009 07:52:54 (permalink)
0
                                                    



Cầu Tình Gãy Nhịp
 
Bước từng bước chầm chậm
Đếm từ một đến hai
Bước từng bước thật dài
Buổi chiều rơi thật chậm

Nắng buồn ngọn soan tím
Chim về bay ngang trời
Từng tiếng gọi chơi vơi
Linh hồn ta chết lịm

Mới đây mà tháng Bảy
Dẫu trời chưa mưa ngâu
Lòng thấm ướt cơn sầu
Khi cầu tình chợt gãy


Nguyên Đỗ
26/07/2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 08:00:25 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.06.2009 08:09:50 (permalink)
0
Ba Gàn Tám Tửng
 
Viết hòai mãi mỏn tay nhàu cả giấy
Chẳng còn giờ trang trí đón người qua
Bạn bè thôi, mọi việc cứ xuề xòa
Con mẹ nó, ba gàn với tám tửng
 
Lúc rảnh rỗi cứ cà tưng lửng lửng
Viết dài dòng như rau muống kéo dây
Kinh rạch sông thành nước đọng bùn lầy
Cứ lẩn quẩn như gà ăn giây thun ấy
 
Nào phân biệt ai ăn thua phải quấy
Cứ cà tưng lấp lửng chẳng vào đâu
Nhà báo ta có cơ được làm giầu
Viết lọan xạ, giấy vàng nâu đen xám
 
Chuyện vớ vẩn chuyện thượng vàng hạ cám
Phen này xem rừng gỗ với rừng tre
Xẻ từng cây làm giấy, xụm bà chè
Rừng trụi lá mai sau thành sa mạc
 
Ôi ngôn ngữ đổ tràn như giòng thác
Lá mùa thu thành rác rưởi trên sân
Mai anh mua chổi đứng quét dần
Cho sạch sẽ sân khang trang hòanh tráng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 09:20:44 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.06.2009 10:06:21 (permalink)
0
Em Sao Thủy Tinh
 
Em sinh dưới sao Thủy Tinh thật sáng
Gần mặt trời nóng bỏng, thuộc mạng Kim
Bao chàng trai đã chới với sa chìm
Thoa kim xuyến nên em là Vệ Nữ
 
Ừ, thế đó, từng đêm trời tình tự
Giải Ngân hà cao vút giữa màn đêm
Có khi nào bất chợt anh gặp em
Lửa sao Hỏa bừng nóng sôi sùng sục
 
Em liếc mắt, anh hết hồn ngã gục
Sao Thủy Tinh em Vệ Nữ khắc tinh
Sao Hỏa Tinh anh cháy rụi tan hình
Lửa với nước, lửa thua là cái chắc
 
Em đừng nói cái anh này tựa giặc
Hục hặc cười nguệch ngọac vẽ vời không
Đêm trăng sao hồn thả mộng bềnh bồng
Bay lên tận Thủy Tinh cùng sao Hỏa
 
Nguyên Đỗ
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 10:59:55 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.06.2009 20:45:12 (permalink)
0
Gọi Em Nhé!
 
Gọi em nhé, mười ngón tay gõ đã mỏi
Gõ hòai thơ trò chuyện suốt canh thâu
Học hỏi nhau, giải biết bao phiền sầu
Lời êm ái thường đưa em vào mộng
 
Mạch thơ lại bừng lên theo hy vọng
Cả một đời, cuộc sống dãy tràn thơ
Cả những nơi, cả những chỗ không ngờ
Từ câu nói ngây thơ vô số tội
 
Tội chi nhỉ mơ màng nghe em hỏi
Một lời khen, một câu nói bâng quơ
Trái tim rung chẳng thể mãi hững hờ
Từ quen biết đã biến thành tri kỷ
 
Trong bóng tối tiếng người như thủ thỉ
Ở bên tai như kề cận bên vai
Nghe dịu êm, muốn được thức nghe hòai
Giọng ngái ngủ, "Thôi em vào mộng nhé!"
 
À anh chúc cho em luôn mãi khoẻ
Mãi bình an vui mãi mối tình thơ
Chẳng đau thương, chẳng thất vọng bao giờ
Luôn hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 28.06.2009 06:27:29 (permalink)
0
Cây Si

Thân anh đã lỡ trồng si
Trước nhà ai đó lối đi bạch đàn
Nguýt dài em bảo to gan
Không thèm nhìn ngó anh gàn leo cây

Hôm qua anh ghé lại đây
Giàn hoa giấy đã có dây tơ hồng
Em ơi sao vội sang sông
Sáo ơi sao vội xổ lồng bay cao

Em không còn nhớ hôm nào
Lối đi trơn trượt ngã vào tay anh
Đẩy ra bối rối quay nhanh
Từ ngày hôm đó anh thành cây si

Tội thân anh đứng trồng si
Bây giờ em đốn em đi lấy chồng
Tương tư từ đó trong lòng
Cầu tre gãy nhịp còn mong đợi chờ

Đành về đốt cả tập thơ
Anh chưa kịp gởi người mơ thuở nào
Thông ngàn vi vút gió gào
Hồn rươm rướm máu muốn trào thành sông


Nguyên Đỗ
23/07/2000

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 06:28:32 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.06.2009 06:47:54 (permalink)
0
Cố Nhân


Gặp gỡ tương phùng ôi cố nhân
Tháng năm thoáng chốc chuyển xoay vần
Ánh mắt ngập ngừng như muốn hỏi
Bàn chân muốn đến bước cùng chân

Nắng sáng năm nào em ghé qua
Bướm bay ngoài ngõ, chiếu chan hòa
Anh vui đón nhận tình thơ bé
Nụ cười em đó đẹp như hoa

Rồi cách xa đời ta mất nhau
Không hờn không trách, nước qua cầu
Hạnh phúc xa vời không dám nói
Bầu trời mây nước, bận gì nhau

Hai đứa đi xây lại hai đời
Bao phút tràn đầy, bao phút vơi
Tình yêu như nước nguồn trôi chảy
Như mây lờ lững, ánh sao rơi

Muốn nói vài câu lại ngại ngần
Sợ mưa sợ nắng chạm châu thân
Thì thôi trong mắt ngàn câu nói
Có cả lời ca tiếng thiên thần


Nguyên Đỗ
Easter 2000

 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 20:42:32 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.06.2009 16:56:29 (permalink)
0
Anh Ao Ước
 
Anh ao ước được viết về em mãi
Viết thật nhiều về bức ảnh người thương
Khi hòang hôn nắng chiếu rọi bên đường
Trong đêm tối ánh trăng vàng chỉ lối
 
Từng giây phút đợi chờ em mong mỏi
Một lời thăm một hình mới đăng lên
Bao tứ thơ tựa vỗ cánh bay liền
Trong ánh nắng bình minh , khi chiều mộng
 
Anh có em, an bình trong cuộc sống
Chẳng ngày nào mà anh chẳng nhớ riêng em
Phút thì thầm như nhịp đập trái tim
Ôi hạnh phúc tình yêu sao  diệu vợi
 
Anh ao ước một ngày em bước tới
Cầm tay nhau dạo quanh lối hồ xanh
Kể chuyện vui, cùng mơ ước chuyện lành
Khi hai đứa nguyện thề yêu  mãi mãi
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 23:50:12 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 29.06.2009 03:32:32 (permalink)
0
Vượng Phu Ích Tử
 
Em có tướng vượng phu ích tử
Làm chồng giàu và có ích cho con
Biết chăm nom khuyến khích được vuông tròn
Tình vợ chồng tình mẹ con chu đáo
 
Nhiều lúc nghĩ muốn tỏ lòng táo bạo
Trộm yêu em, yêu mãi mãi năm canh
Em nàng thơ xinh mãi giấc mơ lành
Người thon nhỏ nhưng trái tim quảng đại
 
Anh tưởng tượng thời xưa em con gái
Chắc là hay bay nhảy tựa sáo nâu
Áo dài xinh  bay lất phất trên cầu
Em áo tím áo xanh màu lá chuối
 
Tóc mây thả cho hồn anh đắm đuối
Nét ngài xinh làm mê muội tâm can
Cho giòng thơ còn vĩnh viễn ngập tràn
Trên trang giấy tình thơ tình muôn thuở
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 29.06.2009 04:00:29 (permalink)
0
Ba Vòng Số Thương Yêu
 
Thợ may giỏi không cần đo từng chút
Chỉ cần cho ba vòng số thương yêu
Cũng đủ may áo dài đẹp mỹ miều
Cho em mặc để đăng quang hoa hậu
 
Giả như thể em muốn làm người mẫu
Em sẽ làm bạt hoa hậu đương kim
Bao hoa khôi người mẫu sẽ xa chìm
Em từ tốn chỉ hoa khôi anh đó
 
Em xinh đẹp như nàng tiên bé nhỏ
Lại hiền lành thật xứng bậc thuyền quyên
Nàng thơ xinh trong áo tím diệu huyền
Ngôi vương hậu hẳn về em vĩnh viễn
 
Mời em bước vững vàng vào chính điện
Trong hồn anh tràn ngập tiếng tung hô
Ngàn năm sau, xuân sắc cũng chưa mờ
Anh đã vẽ khắc sâu vào tâm khảm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 29.06.2009 07:24:39 (permalink)
0
Nhạy Cảm Thâm Thúy
 
Em nhạy cảm vô cùng, thâm thúy lắm
Chẳng có gì anh dấu được em đâu
Hình như em đọc được cả trong đầu
Hiểu cả được những âm thầm kín đáo
 
Mình thông cảm sống như cùng một đạo
Sống từ bi bác ái sống vị tha
Xem công danh phú quý cũng như là
Của tạm bợ, mượn dùng rồi trao trả
 
Em đứng đó dưới giàn nho rợp lá
Đang nở hoa, trái non mọc đầy giây
Tháng Tám về, em hái nhé, rồi xay
Làm rượu, dấm cho say tình đượm thắm
 
Dù ít nói vẫn một đời thông cảm
Cùng chung ly uống chung nhé cho say
Anh yêu em ba vạn sáu nghìn ngày
Bởi hợp tánh, nói chi em cũng hiểu
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 29.06.2009 08:39:23 (permalink)
0
Quẳng Khúc Xương

Em cứ quẳng khúc xương cho chó gặm

Con mực này cứ lẩn quẩn bên em

Đầu ngẩng lên như vẫn mãi thòm thèm
Ôi con chó trung thành bạn em đó

Ôi kỷ niệm một thời con chó nhỏ
Màu trắng bông luôn quấn quýt theo  chân
Em tung tăng chạy vui vẻ giữa sân
Con chó nhỏ cứ xoay vòng sủa mãi


Một chó trắng, một chó đen, cùng loai
Của hai thời: tuổI nhỏ, lúc đương xuân
Rất thủy chung, em vui nhé, thiên thần
Chuyện lòai chó bạn con người duy nhất



Nguyên Đỗ  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 02:26:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 29.06.2009 11:57:54 (permalink)
0
Anh Vẫn Cảm Thơ
 
Anh vẫn cảm thơ mỗi một ngày
Từ câu lãng mạn tới mê say
Giòng thơ anh viết luôn xuôi chảy
Trôi với thời gian mỗi tháng ngày
 
Anh vẫn cần em gợi ý về
Cho nguồn thơ chảy suốt đam mê
Lệ rơi lã chã trên gò má
Cho cõi hồn thơ chạm tái tê
 
Anh vẫn cần em nở nụ cười
Cổng thành đại nội lắm hoa tươi
Em công chúa Huế trông tha thướt
Nổi bật Hương giang giữa mọi người
 
Anh vẫn cần em, nhõng nhẽo chưa
Tìm em hôm sớm lúc canh trưa
Rủ ra bờ suối nghe chim hót
Hương ngát vườn hoa dưới rặng dừa
 
Nguyên Đỗ
 
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 205 của 285 trang, bài viết từ 3061 đến 3075 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9