Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 285 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 29.06.2009 19:47:38 (permalink)
0
 
 
Chào N
Lê Thị Như Hằng 30.06.2009 14:56:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Xin Đừng Tin Tôi
 
Những con chữ tự tim tôi nghĩ tới
Không chứng từ, xin bạn chớ tin tôi
Khi vui chơi cười nói chẳng tiếc lời
Khi giận dữ lời văng tung toé cả
 
Vào hang cọp mới biết ngàn chuyện lạ
Đám cọp con trông cũng tựa như mèo
Này liệu chừng, chúng lớn mạnh hùm beo
Ai cũng sợ chúng nhai đầu banh xác
 
Lúc tri kỷ thì chén thù chén tạc
Khi giận hờn ghen ghét bạc hơn vôi
Nói lung tung xin bạn chớ tin tôi
Trúng vô số không đây thì cũng đó
 
Nay công báo để cộng đồng được rõ
Người điêu ngoa lời nói cũng điêu ngoa
Con chữ khi không từ tốn thật thà
Cũng gian dối tin vào không kịp hối
 
 
 
Nguyên Đỗ


 
 
 
 
Xin đừng tin tôi 
 
o0o
Xin anh đừng tin tôi
Vì lời đã từng hứa
Xin anh đừng tin nữa
Bao lời nói qua môi.
 
Từng đêm _ trong từng đêm
Tôi vẫn thường lặng lẽ
Tôi vẫn thường vui vẻ
Bao người " chát " cùng tôi.
 
Trước anh đành thú tội
Xin anh đừng tin lời
Cái gì đến nhanh vội
Cũng sẽ sớm tan đi !!!
 
Anh ơi! Tin làm chi
Những gì viết qua mạng
Bao nhiêu lời lai láng
Cũng thoáng đùa mà thôi
 
Xin anh đừng tin lời !
 
Như Hằng
29/06/2008
 

 
 
Nguyên Đỗ 02.07.2009 07:25:23 (permalink)
0
Vào Thu

Ngọn gió heo may lạnh kéo về
Ngàn cây thèn thẹn lá vân vê
Những người con gái như vừa lớn
Khéo léo điểm trang má, tóc thề

Ngàn cánh lá khoe đủ sắc màu
Đỏ vàng hồng tím đứng xen nhau
Mùa thu rực rỡ rừng phong qúi
Từng bước thân thương buổi hẹn đầu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.07.2009 07:27:04 (permalink)
0
Trăng Có Già Không ?

Trăng chửa tròn trăng đã sợ già
Em chưa duyên thắm đã lo xa
Hãy vui hãy học, đi đây đó
Ngày tháng thời gian phụ thuộc ta

Tấm lòng chung thủy thắng dung nhan
Thanh đức ngôn hành định thời gian
Cảnh đẹp hay không do mình đó
Mây cao lãng vãng chốn non ngàn

Hãy sống như là mãi mãi xuân
Tuổi em hạnh phúc chớ u buồn
Tháng ngày tô đẹp bao mơ ước
Rực rỡ khoe màu như đoá Xuân

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.07.2009 07:30:16 (permalink)
0
Em Còn Nhớ Anh Không?

Em còn nhớ anh không?
Hay là em quên hẳn?
Từng bài thơ mặn nồng
Hẹn thề xưa chắc chắn!

Em còn nhớ anh không?
Những bức thơ trả lại
Kể ra cũng mấy chồng
Khiến hồn anh tê tái

Em còn nhớ anh không?
Lễ Tình Nhân lại tới
Gởi đâu đóa hoa hồng
Em xa mù diệu vợi

Em còn nhớ anh không?
Bên đây trời lạnh lẽo
Nắng vùng em có hồng
Gởi cho anh một tẹo

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.07.2009 07:32:36 (permalink)
0
Thư "Người ta"

Thư "Người ta" thuở mình còn rất nhỏ
Từng chữ lời nắn nón viết ngây thơ
"Người ta ơi, nhớ người ta lắm đo'!"
Bao năm rồi nhung nhớ cũng chưa mờ

Gặp "Người ta" lúc mình học lớp chín
Ngày khai trường ngờ ngạc buổi đầu tiên
Người ngây thơ với má lúm đồng tiền
Giữa trường mới chưa ai người thân thiện

Tuổi mười bốn cả trời mơ hoa bướm
Biết gì đâu, bài vở với vu vơ
Cùng chung lớp, chung xóm ở, nhà thờ
Bao sinh hoạt cùng nhau vui tối sớm

Sang mười lăm tình nhẹ nhàng kín đáo
"Người ta ơi, mừng sinh nhật vui tươi!"
Cắt bánh hoa, "Người ta" tủm tỉm cười
Lúm đồng tiền trông sao mà xinh bạo

Năm mười sáu "Người ta" bừng mạch sống
"Nhìn gì kia ? Người ta chẳng thích đâu!"
Má hồng xinh, cặp mắt chẳng vương sầu
Cánh én bay trên bầu trời thật rộng

Sang mười bảy, nhà "Người ta" được giấy
Đi thật xa biền biệt tận Âu châu
Ơ "Người ta" cách trở nửa địa cầu
Sao mà nhớ mà thương hoài quá vậy !

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 02.07.2009 07:34:44 (permalink)
0
Lá Diêu Bông

Người ta kiếm lá diêu bông
Chị tôi chờ mãi ... lấy chồng năm qua
Khi người quay gót về nhà
Mái đầu sương điểm đã già ... tội chưa

Chị tôi đi chợ sớm trưa
Giật mình nhận lại ... khổ chưa bạn lòng
Ngày xưa kiếm lá diêu bông
Đi hoài không lại cho hồng héo hon

Trách mình tình nghĩa chẳng tròn
Hai mươi năm, đã bốn con còn gì
Lệ sầu dâng cả lên mi
Vườn xuân những cánh tường vi tím hồng

Hai mươi năm nghĩa vợ chồng
Hai mươi năm nghĩa bạn lòng thuở xưa
Bên tình bên nghĩa khổ chưa
Con chim dòng dọc như vừa bay ngang

Lá diêu bông, khổ trái ngang
Giơ tay chùi lệ hai hàng ngẩn ngơ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 02.07.2009 08:10:24 (permalink)
0
Tâm Sự Nhà Thơ
(Trong phim The Three Seasons)


Con sáo đêm nay hót não nùng
Hay lòng ta nhớ hình dung buổi nào
Ngày xưa đó dưới trăng sao
Dạ hương thiên lý ngạt ngào một đêm

Kiến An, tiếng hót bên thềm
Gợi ta ngày cũ êm đềm đồng sen
Vì em ta lại vui lên
Hoa sen lại nở cạnh bên nhà kìa

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ 02.07.2009 08:50:29 (permalink)
0
Thơ Mùa Trăng hay Trăng Mùa Thơ
 
Anh chẳng biết đặt tựa đề là chi khi viết về em, nàng thơ thường gảy khúc đàn tranh những đêm trăng tặng Mẹ.  Trăng mùa thơ bao giờ cũng đẹp mông lung tuyệt vời như khuôn trăng con gái dậy thì lộng lẫy kiêu sa nên thơ mùa trăng luôn luôn có nét mặn mà, đậm đà trìu mến đam mê hình em mang mái tóc thề quyến rũ trong hồn anh.  Anh không bao giờ bỏ thói quen viết những giòng tâm niệm vào trang thơ nhật ký từ buổi đầu mình quen biết nhau cho đến khi anh dứt hơi thở cuối cùng bởi vì em vĩnh viễn là mùa trăng tuyệt diễm cao vời vợi và thật gần trong đời anh. 
 
Anh tìm trong nét vẽ, trong những chữ thương yêu em gởi anh để sáng tác những vần thơ đam mê trong sáng, những lời tình lãng mạn, cả lúc xa, cũng như khi gần cho hương sắc mùa thơ không bao giờ phai nhạt  Lời em nồng nàn hơn rượu mạnh, anh không bao giờ bỏ thói quen nhấp những lời yêu thương, khuyến khích trước khi miên man đi vào mộng, bắt đầu một ngày sống...

Ánh trăng ngà triệu triệu năm vẫn sáng, em nàng thơ trăm năm mãi không phai mờ trong tâm trí của anh, trong vòng tay yêu thương mặn nồng không ngưng nghỉ, khi trái tim anh còn nhịp đập, sợi tơ thêu bóng hình em không bao giờ dứt, như những sợi tóc em dài theo năm tháng đợi chờ đan vạn cánh tay trói anh vào ngục thất.  Anh chẳng còn tất bật lo toan với những đa đoan thường nhật, anh thảnh thơi hòan tòan bình an bên cạnh em, với ánh hòang hôn êm đềm đang rơi trên mặt sông, khi anh cúi nhìn giòng sông trôi dưới kia như xuôi chảy những giòng thơ đam mê mặc kệ những vụng về...
 
Trăng đêm nay huyền hoặc, anh đêm nay trầm mặc
Suy tưởng về em  trong vườn hoa thượng uyển
Chỉ có em và anh
Em mặc chiếc áo Dạ thần
Cùng uống ly rượu tình nhân
Nhìn ánh trăng đêm
Say men tình ái
Đã không còn gì ngần ngại
Cạn nốt những giọt rượu vang màu Tình yêu
Cất nấu từ những trái nho ngọt ngào nhất ở vùng Địa Trung Hải
Hỡi người con gái anh yêu
Hỡi người con gái diễm kiều
Đẹp như sương mai
Thơm như hương trầm ngát nơi cánh rừng trinh nguyên của tình yêu muôn thuở của Adam , Eva, ở Georgia, Florida, Tenessee, Texas hay sông Seine, Rhin, Danube, hay Volga êm đềm, hay Hương Giang, Cửu Long, Sông Hồng muôn thuở... trong Suối Nguồn Thơ Yêu Thương trong anh.
 
Nguyên Đỗ




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 12:17:37 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.07.2009 15:04:00 (permalink)
0
Giá Như
 
Giá như em là cô gái  anh mơ tưởng
Em đau lòng, thương anh lắm, biết không?
A, giá như... Giá như... thật ! Trong lòng
Nghe xao xuyến đất trời như đang chuyển
 
A giá như...thì làm gì hết chuyện
Cả Ba Lê còn bỏ được trong chai
A giá như... anh ngồi cạnh bên ai
Nhìn sông Seine hát bài ca tình tứ 

 
A giả như... Giả như mình thực sự
Ngồi bên nhau tình tứ cạnh bờ sông
Nhìn ra khơi, rung động mạn trong lòng
Nghiêng đầu ngả vào vai nhau âu yếm
 
A giả như... Giả như em trang điểm
Trang thơ tình hiện diện bóng hình em
Khi vui tươi khi má lúm đồng tiền
Khi khúc khích nụ cười xinh đồng điếu
 
Nguyên Đỗ

 
Nguyên Đỗ 02.07.2009 19:37:36 (permalink)
0
Lắng Nghe Hồn Mỗi Tối
 
Anh thi sĩ lắng nghe hồn mỗi tối
Em nàng thơ, từng khúc nhạc tuyệt vời
Luôn cảm thông trước lời thơ lạc lối
Mãi dịu dàng mặc lời nói buông lơi
 
Tạ ơn em hồn từ bi quảng đại
Khơi nguồn thơ thổi làn gió thi ca
Cám ơn em luôn mãi mãi mặn mà
Cho đời sống luôn tràn trề thơ mộng
 
Tạ ơn em nguồn thơ trong đời sống
Tiếng đàn tranh hay tiếng hát đêm trăng
Vọng vang xa lên mãi tận cung Hằng
Nghe réo rắt bản Cao Sơn Lưu Thủy
 
Tạ ơn em, lời đơn sơ thâm thúy
Tình yêu đầu tình cuối cũng như nhau
Biết cảm thông thì ý hợp tâm đầu
Biết bỏ qua những vụng về nhỏ nhặt
 
Em tha thứ những lần rơi nước mắt
Lại sẻ chia tâm tình lúc vui tươi
Ở bên nhau luôn luôn nở nụ cười
Cho đời sống cuộc đời luôn thanh thản
 
Nên vĩnh viễn tâm tình không biết chán
Cuộc tình hòai mơ mộng với đam mê
Cho lời thơ dù có lạc lối về
Không tội lỗi, hồn nghe hồn mỗi tối
 
Mai thứ sáu, gọi nhau vào tội lỗi
Đi chợ, trời, sắm quần áo xinh xinh
Kệ người ta mắt cú vọ nhìn mình
Cứ cười nói vui tươi cười nhí nhảnh
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 19:51:15 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 03.07.2009 14:58:32 (permalink)
0
Những Con Chữ Thôi Không Còn Buồn Ngủ
 
Những con chữ, thôi, không còn buồn ngủ
Có người xem, có người nắn, răn đe
Có người tra, có người hỏi, người đè
Có người cuỗm đem đi về làm của
 
Những con chữ, thôi, chẳng còn dao búa
Sống hòa bình, tự tại, chẳng ganh đua
Chữ bình an, thương mến, chữ đeo bùa
Chữ hạnh phúc, an hòa, cùng chung sống
 
Những con chữ chạy lòng vòng lật lọng
Một chữ tâm, tàm tạm, tẩm độc xong
Khi gian manh giết chết  chẳng đau lòng
Khi lấc cấc, bảo nhau hùa nhau xóa
 
Những con chữ sẽ một ngày nổi dóa
Thôi, biết rồi, đày đọa được chi đâu
Ai bán vui tôi lấy chẳng mua sầu
Cho hồn trí được thảnh thơ tươi tắn
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 04.07.2009 07:08:14 (permalink)
0
Hỏi Thăm
 
Đêm rồi em ngủ có ngon không?
Có thấy bình an với mộng hồng
Điềm lạ chẳng làm em sợ hãi
Hàm răng tươi nở trắng như bông
 
Ngủ ngon ghê lắm, vậy còn anh?
Anh hả em ơi tòan mộng lành
Ác mộng không làm anh khiếp sợ
Em Nàng Thơ đẹp cạnh bên anh
 
Năng viếng thăm nhau sớm đậm tình
Nụ cười hàm tiếu mãi xinh xinh
Từng câu thăm hỏi nghe êm ái
Len lỏi vào trong tận trí mình
 
Kể chuyện ban đầu em ghét anh
Cũng may thời ghét cũng qua nhanh
Thương yêu trân quí lâu bền nhé
Quấn quýt yêu thương giấc mộng lành
 
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 07:24:19 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 04.07.2009 10:36:40 (permalink)
0
Không Ai Hiền Cũng Chẳng Ai Dữ Luôn Mãi
 
 
Ở trần thế, cõi đời luôn thay đổi
Bờ lở ra nước cuốn đất phù sa
Người đổi thay, lúc  hiền dữ mặn mà
Đâu thể mãi tròn vo như cục đất
 
Anh thú nhận chỉ có lòng chân thật
Lời chân thành xuất phát tự trái tim
Từ lâu rồi anh đã chớm yêu em
Hồn thanh khiết dịu dàng như sương sớm
 
Nếu một mai có chuyện gì em ốm
Chẳng gặp nhau chắc buồn nhuộm không gian
Anh làm thơ thương nhớ tựa tên gàn
Trời u ám, hồn thơ thêm ảm đạm
 
Đã viết thế, đã viết rằng chẳng dám
Mối tình yêu can đảm viết mông lung
Ở quanh đây giữa thế giới vô cùng
Có kẻ nhớ thương vô cùng cô bé
 
Làm sao mãi em vẫn còn như  thế?
Cứ dịu hiền như bồ tát quan âm
Cứ lặng yên nhã nhặn vẻ thâm trầm
Cuộc sống dữ hiền hung tùy lúc đó
 
Nguyên Đỗ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 12:50:23 bởi Nguyên Đỗ >
Quanvuong 05.07.2009 20:53:26 (permalink)
0


...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 00:40:10 bởi Quanvuong >
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 285 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9