Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 285 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 05.10.2009 07:50:06 (permalink)
0

Trích đoạn: thương yêu

  KHÔNG DÁM GỌI NHƯNG MONG

Đâu dám gọi người vì tại sợ
Sợ gì em chẳng biết tại vì sao
Hay là tại áo em xưa đã lỡ
Choàng chân anh giữ lại giữa vài cầu

Áo vẫn trắng như tình yêu anh cũ
Xưa bên nhau , hai hàng phượng đồng tình
Trêu ghẹo người làm em hai má đỏ
Tay thẹn thùng ôm nón đứng làm thinh

Nay anh quên , từng lá thư rời cặp
Rơi trên màu lá uá lạnh tàn thu
Hứng từ mi giọt pha lê đầy ắp
Vạt áo em quay quắt nỗi sầu u

Em vẫn biết thương anh, mi đổ lệ
Chuyện ngày xưa hẹn ước đã xa vời
Anh qua cầu, bóng em buồn đứng ngó
Gọi thầm người, người vẫn lánh xa tôi 

Nay em nhận phong thư từ biển lạ
Em đâu dè cánh én lại là anh ?
Tiếng lòng ngực xôn xao niềm mơ cũ
Lời vui trôi theo vị mặn mông mênh

Đâu dám gọi , sợ đường dây đến trể
Đâu dám mong người sẽ trở về thương
Tình vẫn ngọt như đường phèn xứ Huế
Cánh thư anh chấp nối lại con đường

Gửi NĐ
đh                                     

 
Sao Chẳng Gọi?
 
Sao chẳng gọi dù là mong mãi thế?
Tiếng nói thường gây những xuyến xao
Và cảm rung như gió biển dạt dào
O gái Huế, tiếng cười vui ròn rã
 
Em có ghé về thăm Thôn Vỹ Giạ
Thăm hàng cau trong nắng lớn cao mau
Em có sang bến Ngự buổi hẹn đầu
Trường Đồng Khánh thưở nào mang áo tím
 
Em áo trắng chiều xuân nào chúm chím
Bên gốc mai bụi trúc nắng vàng hanh
Suốt buổi chiều em như trốn mặt anh
Răng lạ rứa trên trường em chẳng ngại
 
A kiêu sa khó khăn là con gái
Nội thành xưa công chúa Huế tôn nương
Em Mẫu Đơn, hay Mận, Lý, Hải Đường
Hay Thược Dược hay hoa hồng, đào, quế?
 
Yêu biết mấy những người con gái Huế
Thương thì thôi tiếng nói rộn trên môi
Trai Bắc kỳ phải lòng Huế đây rồi
Quên rau muống ăn ớt cay phải biết
 
Nguyên Đỗ
Đóa Hồng Tím 05.10.2009 19:47:57 (permalink)
0
 TRẢ LỜI ANH

Em chỉ là cánh hoa trời không xấu
Đoá hoa soan trong vườn cũ nhà anh
Đêm đêm hương bay thoảng giấc anh nồng
Đem mơ dịu vào hồn anh một thuở

Anh có nhớ những chiều vui lộng gió
Anh ôm vai vuốt ngọn tóc thơ dài
Vương vấn giờ phút đẹp tựa như mây
Những sợi nhỏ kiêu sa nhưng tình tự

Em chỉ là cơn mưa phùn lạnh Huế
Tình anh cho con nắng ấm trưa hè
Anh mở hồn đón nhận lệ đam mê
Rơi từ cổng hoàng thành cô Tôn Nữ

Em muốn đặt anh lên ngôi hoàng tử
Đến thương em trời Ngự với dòng Hương
Đến thương em? anh có thật lòng không?
Vì gái Huế yêu một lần thôi nhé

Gửi NĐ

TY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 19:50:50 bởi thương yêu >
Nguyên Đỗ 05.10.2009 20:11:37 (permalink)
0
[





Tản Mạn

Em mời chè "Nhẫn Nhục"
Giữa cuộc đời trắng đen
Tâm hồn reo hạnh phúc
Vượt đồng chua nước phèn

Chè em có đá lạnh
Giữ nhãn nhục thêm ngon
Con trai thường thích tánh
Con gái hay cười dòn

Nụ cười em tóc ngắn
Lại dài trông mảnh mai
Bữa canh chua, cơm mặn
Còn nhớ suốt đời dài

Bài thơ chừng tản mạn
Gói trọn tình thương yêu
Trên quãng đời tỵ nạn
Chúc bình an sớm chiều

Nguyên Đỗ

Leo* 06.10.2009 09:14:47 (permalink)
0



Chung Một Nhớ Nhung
 
Chung một nhớ nhung, nhớ lạ thường
Bay cao nghi ngút tựa trầm hương
Trung thu em gảy đàn dâng Mẹ
Khúc hát quyện đầy nỗi nhớ thương
 
Anh nhớ em ghê chẳng ghé về
Thư tin, điện thọai biệt tăm tê
Răng o  lại rứa, o công chúa
Muốn giận mà thương biết trách gì !
 
Chuyện cũ mười năm sấu với me
Còn chua chua lắm biết sao nè
Bụng đau chạy mãi còn le lưỡi
Nghĩ tới mặt anh xanh thấy ghê
 
Mà thật Người ơi, chim có đôi
Chúng mình hai đứa hai bầu trời
Chung cùng nhung nhớ, chung mơ ước
Biết đến bao giờ được vẹn lời?
 
Nguyên Đỗ
 
 
Chung Mộng
 
Chung một nhớ nhung chung mộng đời
Ngàn trùng xa cách vẫn có đôi
Mùa xuân nắng ấm chim ca hót
Em hóa cành mai trước hiên người
 
Em ở bên anh giữ nụ cười
Vẫn hoài nét đẹp tuổi đôi mươi
Kể chuyện huyên thuyên thời trốn học
Rủ bạn leo núi quậy tơi bời
 
Tuổi thơ trang sách đã một thời
Chỉ toàn nghịch phá với rong chơi
Anh lén rủ em đi bắt...cá
Cá thấy tụi mình..lóp ngóp bơi.
 
Anh thì chơi xấc...lấy cây..khơi
Em lấy đá ném...đứng thách..Trời !
Cá đàn đàn vẫy chạy xuôi ngược
Lướt qua lướt lại...lặn một hơi.
 
Nhớ hoài thuở ấy đó người ơi
Giờ này ta chia cách đôi nơi
Biết anh còn giữ lời hẹn ước
Xuân về cho duyên đẹp tuyệt vời !
 
Ngày 06/10/09
 
 
 

 
Nguyên Đỗ 07.10.2009 02:12:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Leo*

Chung Một Nhớ Nhung
 
Chung một nhớ nhung, nhớ lạ thường
Bay cao nghi ngút tựa trầm hương
Trung thu em gảy đàn dâng Mẹ
Khúc hát quyện đầy nỗi nhớ thương
 
Anh nhớ em ghê chẳng ghé về
Thư tin, điện thọai biệt tăm tê
Răng o  lại rứa, o công chúa
Muốn giận mà thương biết trách gì !
 
Chuyện cũ mười năm sấu với me
Còn chua chua lắm biết sao nè
Bụng đau chạy mãi còn le lưỡi
Nghĩ tới mặt anh xanh thấy ghê
 
Mà thật Người ơi, chim có đôi
Chúng mình hai đứa hai bầu trời
Chung cùng nhung nhớ, chung mơ ước
Biết đến bao giờ được vẹn lời?
 
Nguyên Đỗ
 
 
Chung Mộng
 
Chung một nhớ nhung chung mộng đời
Ngàn trùng xa cách vẫn có đôi
Mùa xuân nắng ấm chim ca hót
Em hóa cành mai trước hiên người
 
Em ở bên anh giữ nụ cười
Vẫn hoài nét đẹp tuổi đôi mươi
Kể chuyện huyên thuyên thời trốn học
Rủ bạn leo núi quậy tơi bời
 
Tuổi thơ trang sách đã một thời
Chỉ toàn nghịch phá với rong chơi
Anh lén rủ em đi bắt...cá
Cá thấy tụi mình..lóp ngóp bơi.
 
Anh thì chơi xấc...lấy cây..khơi
Em lấy đá ném...đứng thách..Trời !
Cá đàn đàn vẫy chạy xuôi ngược
Lướt qua lướt lại...lặn một hơi.
 
Nhớ hoài thuở ấy đó người ơi
Giờ này ta chia cách đôi nơi
Biết anh còn giữ lời hẹn ước
Xuân về cho duyên đẹp tuyệt vời !
 
Ngày 06/10/09
 
 
 




Cùng Mơ
 
Cùng một ước mơ cùng một thời
Cho dù sông núi cách ngăn đôi
Thu Đông tàn tạ Xuân Hè đến
Đôi cánh ước mơ vỗ giữa trời
 
Anh nhớ hình em nở nụ cười
Trong tim anh mãi thuở hai mươi
Những ngày trốn học ngồi mơ ước
Chắp cánh tung bay lượn giữa đời
 
Em ước đôi mình tựa hải âu
Trọn đời hai đứa chẳng rời nhau
Chao ơi đời sống như thiêu đốt
Cánh cháy rụi anh,  em xuống tàu!
 
Xa mấy ngàn khơi cách biển trùng
Mười năm đàn cũ cũng còn rung
Điệu xưa con sáo qua sông ấy
Xa tít mù xa, dạ não nùng
 
Người đi không nhớ nước, bờ xa
Người ở lại đây  biết bao là
Con đường kỷ niệm xưa chung lối
Vùng trời nhỏ ây thật bao la
 
Cách biệt hai nơi nhớ một thời
Những ngày hai đứa sáng chung đôi
Bờ ao câu cá, chiều tìm bướm
Đêm ngửa nhìn trăng mộng tuyệt vời
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 09:09:16 bởi Nguyên Đỗ >
Phuongtim937 07.10.2009 03:49:20 (permalink)
0
FFo.c thơ Nguyên Đỗ bếy lâu nay..dạo nì tình tự ghê gớm nhỉ !..chúc luôn vui nhé..
Thân , Huyền Lâm
Nguyên Đỗ 07.10.2009 05:56:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongtim937

FFo.c thơ Nguyên Đỗ bếy lâu nay..dạo nì tình tự ghê gớm nhỉ !..chúc luôn vui nhé..
Thân , Huyền Lâm


Rừng Phượng Tím 937
 
Rừng Phượng Tím trên đồi Chín Ba Bảy
Ngỡ là ai, hóa lại anh Huyền Lâm
Hú hồn ai, chút nữa bé cái lầm
Nếu tình tứ, lỡ ai cười ha hả
 
Thơ là  thơ, tình là tình anh nhá
Cuộc đời này đâu phải chỉ như thơ
Viết cho vui, cho thanh thản, mộng mơ
Cho thiên hạ vài phút vui thỏa thích
 
Anh vẫn biết thơ là thường tinh nghịch
Ai mà tin là tá hỏa tam tinh
Những chàng thơ chung thủy chỉ một tình
Không bay bướm nhởn nhơ như "thi sĩ"
 
Đọc thơ tình, hiểu tâm hồn tri kỷ
Chỉ có em tôn nữ thụy hương giang
Em vẫn luôn ngự trị ghế nữ hòang
Dù xa vắng, dù em về quê mẹ
 
Ở bên kia, cạnh sông Hương xứ Huế
Gốc hương trầm  giờ mọc chắc đã cao
Buổi hòang hôn gió lặng sóng dạt dào
Cành lá xum xuê chắc chim về ca hót
 
Anh có viết những lời thơ rất ngọt
Thả trôi sông nhờ sóng cuốn về em
Giòng Cửu Long sóng mãi nhẹ êm đềm
Anh gởi đến với thương yêu đằm thắm
 
Vâng, anh nhớ,... nhớ em nhiều lắm lắm
Nhớ từng câu từng tiếng nhẹ như tơ
Chốn hòang cung, tiếng tôn nữ đó mờ
Đâu có lớn, nhẹ hơn là tiếng gió
 
Anh cần em, cần hơn là hơi thở
Vắng mặt em, mạch thở muốn nghẹn luôn
Xe hết xăng, nằm đó, lặng u buồn
Em mau đến phục sinh tình tự nhé!
 
Đồi Phượng Tím gió thu về phớt nhẹ
Buổi hòang hôn nắng nhẹ có hanh hanh
Mây trắng bay, có về tụm xây thành
Và Phượng Tím vẫn còn như dạo trước?

 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 06:06:58 bởi Nguyên Đỗ >
Phuongtim937 07.10.2009 06:01:16 (permalink)
0
Đúng là tâm hồn thơ thẩn...mới đó đã ra lò bài thơ dài sọc...chúc vui nì chắc bóng hồng cũng quanh quẩn nhiều nên hồn thơ như mạch nước !
Chúc luôn vui..nhiều bóng hồng bên cạnh..cho ho&`n thơ phơi phới...
thân, HL
Nguyên Đỗ 07.10.2009 07:18:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongtim937

Đúng là tâm hồn thơ thẩn...mới đó đã ra lò bài thơ dài sọc...chúc vui nì chắc bóng hồng cũng quanh quẩn nhiều nên hồn thơ như mạch nước !
Chúc luôn vui..nhiều bóng hồng bên cạnh..cho ho&`n thơ phơi phới...
thân, HL


Đếm
 
Anh vẫn đếm từng giây từng phút đó
Đợi em về, lên tiếng, nhắn tin nhanh
Em giận ư ? Giận anh mãi sao đành!
Có những phút những giây kề cận cũ
 
Không ruột thịt, chưa vợ chồng, máu mủ
Chỉ nguời dưng sao lại nhớ  cùng thương
Em chẳng tin từ kiếp trước tơ vương
Anh biết viết thế nào cho em hiểu
 
Vắng tin em, tâm hồn anh thật thiếu
Chất dưỡng sinh, nguyên liệu mạnh hữu cơ
Vắng tin em, anh cắn bút làm thơ
Tạo hình tượng truyền thần vào thi tứ
 
Em đứng đó, nàng thơ yêu tình tự
Một cuộc đời với vạn nỗi niềm riêng
Tình thuơng yêu, tình bạn hữu thiêng liêng
Phút chia sẻ cùng thơ niềm tâm sự
 
Anh vẫn lắng nghe sao trời tình tự
Nàng Ly Tao cao vút mịt mờ xa
Chân trời nào, em đến, tận Georgia ?
Hay Austin, hay mãi tận Marseilles đất Pháp ?
 
Em có đứng ngất cao Kim Tự Tháp
Hay Eiffel hay bãi biển Úc Châu
Hoặc Tràng Tiền nhẹ ngả nón trên cầu
Cho mái tóc vấn vương chào đất Huế

Đếm đếm mãi biết khi nào cho xuể
Khi em về, anh ngưng đếm biết không
Đôi môi hôn nhẹ xuống đôi môi hồng
Cho thi tứ hương trầm bay thơm ngát

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 07:20:06 bởi Nguyên Đỗ >
Phuongtim937 07.10.2009 07:33:36 (permalink)
0
Ông thật là người có số đào hoa
Nên chung quanh biết bao lòai hoa lạ
Mỹ , Bắc Âu Quê hương đều có cả
Sắc tươi màu hương tỏa ngát chung quanh.

 
Sao còn tui vẫn một trời thu lạnh
Nắng không hồng mà mây cũng thôi xanh
Chỉ nhàn nhạt buổi chiều sương mỏng mảnh
Chợt tan dần vào những nẻo hư vô.

 
Nên thơ tui lăn lóc tựa lá khô
Nằm hiu quạnh như là ngôi cổ mộ
Thơ mang vết khắc đời đầy loang lổ
Đâu còn hoa còn mật để tươi đời.

 
Thơ nặng buồn thơ chẳng có niềm vui
Chỉ mang nặng những u hòai trăn trở
Thơ chứa đựng nỗi buồn xa ngái
Một nhánh sầu tua tủa trổ đầy gai.

 
HL




Nguyên Đỗ 07.10.2009 08:20:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongtim937

Ông thật là người có số đào hoa
Nên chung quanh biết bao lòai hoa lạ
Mỹ , Bắc Âu Quê hương đều có cả
Sắc tươi màu hương tỏa ngát chung quanh.

 
Sao còn tui vẫn một trời thu lạnh
Nắng không hồng mà mây cũng thôi xanh
Chỉ nhàn nhạt buổi chiều sương mỏng mảnh
Chợt tan dần vào những nẻo hư vô.

 
Nên thơ tui lăn lóc tựa lá khô
Nằm hiu quạnh như là ngôi cổ mộ
Thơ mang vết khắc đời đầy loang lổ
Đâu còn hoa còn mật để tươi đời.

 
Thơ nặng buồn thơ chẳng có niềm vui
Chỉ mang nặng những u hòai trăn trở
Thơ chứa đựng nỗi buồn xa ngái
Một nhánh sầu tua tủa trổ đầy gai.

 
HL

 
Tưởng Như Vậy, Nhưng Không Phải Vậy
 
Tưởng như vậy, nhưng không phải vậy
Nào ai tài nào ai số đào hoa
Chỉ là thơ là tưởng tượng cho qua
Những làn gió những mơ hoa kiều diễm
 
Tình bạn hữu thiêng liêng thường họa hiếm
Tình yêu thương lại càng kỹ càng hơn
Kẻ làm thơ, viết cho hết nỗi buồn
Cho thế giới nụ cười trong giây lát
 
Người ca sĩ thả hồn vào giọng hát
Anh và tôi đem tất cả vào thơ
Có ai hơn, có ai kém bao giờ
Thơ là mảnh tâm hồn san sẻ mãi
 
Thuở thanh niên, Ly Tao là cô gái
Khi về già, là bạn hữu thân quen
Là quê hương, là xứ sở nghèo hèn
Là tất cả những gì thân mến nhất
 
Thơ là viết tự cõi lòng chân thật
Ai nghĩ sao, cũng mặc phải không anh
Khi nàng thơ gõ cửa, đóng sao đành
Thơ là mảnh hồn trong dâng hiến mãi
 
Nguyên Đỗ
Leo* 07.10.2009 09:50:33 (permalink)
0
Cùng Mơ
 
Cùng một ước mơ cùng một thời
Cho dù sông núi cách ngăn đôi
Thu Đông tàn tạ Xuân Hè đến
Đôi cánh ước mơ vỗ giữa trời
 
Anh nhớ hình em nở nụ cười
Trong tim anh mãi thuở hai mươi
Những ngày trốn học ngồi mơ ước
Chắp cánh tung bay lượn giữa đời
 
Em ước đôi mình tựa hải âu
Trọn đời hai đứa chẳng rời nhau
Chao ơi đời sống như thiêu đốt
Cánh cháy rụi anh,  em xuống tàu!
 
Xa mấy ngàn khơi cách biển trùng
Mười năm đàn cũ cũng còn rung
Điệu xưa con sáo qua sông ấy
Xa tít mù xa, dạ não nùng
 
Người đi không nhớ nước, bờ xa
Người ở lại đây  biết bao là
Con đường kỷ niệm xưa chung lối
Vùng trời nhỏ ây thật bao la
 
Cách biệt hai nơi nhớ một thời
Những ngày hai đứa sáng chung đôi
Bờ ao câu cá, chiều tìm bướm
Đêm ngửa nhìn trăng mộng tuyệt vời
 
Nguyên Đỗ





Ngày Xưa Ấy !
 
Đây vẫn lời ca của một thời
Anh đàn em hát buổi rong chơi
Đùa chim bắt bướm bao mơ mộng
Tối đến cùng nhau đếm sao trời
 
Ở giữa dải ngân anh sao nào ?
Em cười em bảo tít trên cao
Anh là vì sao tỏa sáng nhất
Trong chòm Bắc Đẩu đầy ước ao
 
Em hỏi lại anh vậy còn em ?
Anh cười chẳng nói cứ e hèm
Giận anh không nói anh vội bảo
Vương Hậu đẹp nhất giữa trời đêm.
 
Cho dẫu giờ xa vẫn tình này
Dặm đường chỉ nhớ mỗi nơi đây
Trái tim em hướng về anh mãi
Anh - chủ tim em suốt trọn đời.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 00:19:31 bởi Leo* >
Nguyên Đỗ 07.10.2009 17:47:00 (permalink)
0
Chào Em Buổi Sáng!
 
Sáng sớm vội lên gõ phím ngà
Diễn đàn ơ nhỉ chỉ đôi ta
Bất ngờ vui lạ, vui ghê hén
Không hẹn gặp hên thật đậm đà
 
Buổi sáng chào em hương quí yêu
Hôm nay hạnh phúc thật vui nhiều
Nhang khói hương trầm linh hiển thật
Một trời thương mến nói chi nhiều
 
Sáng sớm mời em uống tách trà
Trà sen thơm quý tự anh pha
Ướp thơ mộng với thương yêu nhé
Em uống nóng ngon mới đậm đà
 
Hạnh phúc chi bằng ta hiểu nha
Kệ thiên hạ nói cứu lầu bầu
Tình trong như ngọc tình vàng đá
Vĩnh viễn một đời ta hiểu nhau
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 07.10.2009 18:42:10 (permalink)
0
Vùng Trời Lạ
 
Anh nằm mơ lạc giữa vùng đất lạ
Giữa đại dương, ốc đảo mới phương Đông
Có dừa xanh, có bóng mát, hoa hồng
Ơ thú nghỉ một thiên đường dưới thế
 
Em nhỏ nhẹ anh đặt tên đi nhé
Vâng đặt tên anh sẽ đặt Đông Phương
Để nhớ quê nhớ tỉnh nhớ phố phường
Nhớ từng nét nụ cười phương Đông ấy
 
Người ta bảo người mình bí hiểm vậy
Bao nhiêu năm tìm hiểu có là bao
Bốn ngàn năm văn hiến vẫn tự hào
Một quyển sách làm sao nghiên cứu hết
 
Anh mãi nhớ về Đông Phương tha thiết
Như tình quê, tình dân tộc, quê hương
Nhớ đường quê, nhớ lúc dạo phố phường
Nơi chốn lạ đường Bolsa lạ lẫm
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 07.10.2009 21:03:39 (permalink)
0
Lưng Ong

Ngày xưa thiên hạ thích lưng ong
Thế hệ ngày nay chấm mấy vòng
Vòng ngực vòng eo vòng ấy nữa
Trời ơi mai mốt lại lưng còng

Nguyên Đỗ





Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 285 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9