Suối Nguồn Thơ
Thơ Em
Thơ em nồng mặn ngọt ngào
Mến thương nồng mặn dạt dào tháng Năm
Thơ em thơm ngát hương trầm
Hương Giang chia lối, gió thầm đưa hương
Em như con sáo ngàn thương
Líu lo tiếng hót vấn vương dâng đời
Nhớ mong từng tiếng từng lời
Một câu một chữ một đời xuyến xao
Xưa em đứng dưới cội đào
Tựa bên cửa sổ trăng vào gieo thơ
Anh giờ đây nhớ mộng mơ
Nửa đêm thức giấc trăng chờ ngòai kia
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 04:52:31 bởi Nguyên Đỗ >
Chuyển giấc . . .
Trời vào sáng mưa rưng rưng chuyển giấc
Ôm chăn mềm thổn thức giọt vu vơ
Sáng thứ hai sao phố lặng như tờ
Mưa hạt nặng thấm vào từng khe nhớ
Dấu yêu thương loãng tan thành bọt nước
Đọng làm mây bay muôn hướng phiêu du
Còn nụ hôn hơi ấm nồng thuở nao
Bờ kỷ niệm thuỷ triều dâng ngập lõm
Mưa lất phất - ly cà phê điếu thuốc ??
Hay vật vờ ôm xiết nỗi chờ mong
Ngày nắng lên rọi hương ấm vào lòng
Bước tình nhân lối thiên đường rực rỡ
Mưa vẫn bay giọt pha lê tình nhớ
Gió miên man làn môi ướt kiêu sa
Sáng mốt mai đón đưa nhau chiều tà
Ánh lửa đêm tràn đam mê vào tối
aB - Oct 2009
Ngày
Ngày dăng dẳng
Ngày trông chờ mong đợi
Ngày mỏi mòn
Ngày tháng nhớ trông mong
Ngày cô đơn
Từng phút rứt ray lòng
Ngày quay quắt
Bàng hòang trong cô quạnh
Những tháng ngày
Lạnh lẽo
Chẳng tin em
Nguyên Đỗ
Cảm ơn Nguyên đã nhiều lần ghé thăm trang thơ
NH tặng Nguyên những câu thơ đọc cho vui nha
SUỐI NGUỒN THƠ
Như dòng suối mát lững lờ trôi
Dưới ánh trăng thanh đẹp tuyệt vời
Lá hát khúc tình ca diễm tuyệt
Lâng lâng hạnh phúc phút bên người
Nhật Hạ
SUỐI NGUỒN THƠ
Như dòng suối mát lững lờ trôi
Dưới ánh trăng thanh đẹp tuyệt vời
Lá hát khúc tình ca diễm tuyệt
Lâng lâng hạnh phúc phút bên người
Nhật Hạ
Nhưng mà cũng chỉ ảo mà thôi
Có bà sư tử canh giữ rồi
Mê thơ chớ đừng mê tác giả
Kẻo nhớ nhung rồi hận ...ông trời
Trích đoạn: Tam Hợp
SUỐI NGUỒN THƠ
Như dòng suối mát lững lờ trôi
Dưới ánh trăng thanh đẹp tuyệt vời
Lá hát khúc tình ca diễm tuyệt
Lâng lâng hạnh phúc phút bên người
Nhật Hạ
Nhưng mà cũng chỉ ảo mà thôi
Có bà sư tử canh giữ rồi
Mê thơ chớ đừng mê tác giả
Kẻo nhớ nhung rồi hận ...ông trời
Rồng Tới Nhà Tôm
Tam Hợp sư ông đã mở lời
Trạc Tuyền sư bác ghé nhà chơi
Hóa trang khách lạ nên không kịp
Rồng ghé nhà tôm, Tứ Trụ ngồi!
Nguyên Đỗ
Vinh Danh Tình Tri Kỷ
Mình vĩnh viễn giữ trọn tình tri kỷ
Như người thân như bè bạn anh em
Qua thăng trầm vân cẩu hiểu nhau thêm
Khoảng cách xa tình thân thêm thắm thiết
Có những lúc nhớ nhau nhiều da diết
Hơn tình nhân chẳng phân biệt gái trai
Tình thân thương qua ngày tháng miệt mài
Thời niên thiếu thuở bước vào trung học
Bạn đồng khoá những năm dài khó nhọc
Trong Văn khoa, hay Sư phạm , Bách khoa
Những bạn thân từ lúc ở quê nhà
Tình cờ gặp trên bước đường tỵ nạn
Cùng lắng nghe, cảm thông, không phê phán
NHững tâm tình những ước vọng buồn đau
Cùng ủi an, cùng khuyến khích tâm đầu
Vượt thử thách trên đường đời chướng ngại
Những Ba Nha những Tử Kỳ hiện đại
Những Lưu Bình Dương Lễ cuả hôm nay
Tình thơm ngát như mận lý hương lài
VẪn trân quý vinh danh tình tri kỷ
Nguyên Đỗ
Columbus Day 2009
Đom Đóm Đêm
Thân em như đom đóm
Rạng ngời trong bóng đêm
Ngọt thơm như trái khóm
Lời tình ru trong đêm
Từng tia sáng chớp chớp
Ánh sao trời long lanh
Ngòai trời mưa lộp độp
Rộn ràng khua hồn anh
Còn nhớ không huyền nữ?
Bên cột nào hôm nao
Chưa một lời tình tự
Hồn lâng lâng dạt dào
Đom đóm nằm trong cỏ
Em nằm nghiêng, chơi vơi
Hồn anh là quạt gió
Cuồng quay xoay giữa đời
Nguyên Đỗ
Huyền Nữ
Em chính là huyền nữ
Du khách cuả năm nao
Tưạ cột thành đất Ý
Ươm mộng...đón mơ vào
Làm sao mà quên được
Ngày xưa ấy...quen nhau
Huyền nữ em thuở trước
Đã làm ai mệt đầu
Dẫu chưa lời tâm sự
Nhưng hồn đã miên du
Bao lời thơ con chữ
Quấn tình trong ngục tù
Mơ anh là cánh gió
Đưa em dạo muôn nơi
Ánh trăng rằm sáng tỏ
Soi tình ta tuyệt vời
Sương Anh
Đom Đóm Đêm
Thân em như đom đóm
Rạng ngời trong bóng đêm
Ngọt thơm như trái khóm
Lời tình ru trong đêm
Từng tia sáng chớp chớp
Ánh sao trời long lanh
Ngòai trời mưa lộp độp
Rộn ràng khua hồn anh
Còn nhớ không huyền nữ?
Bên cột nào hôm nao
Chưa một lời tình tự
Hồn lâng lâng dạt dào
Đom đóm nằm trong cỏ
Em nằm nghiêng, chơi vơi
Hồn anh là quạt gió
Cuồng quay xoay giữa đời
Nguyên Đỗ
Huyền Nữ
Em chính là huyền nữ
Du khách cuả năm nao
Tưạ cột thành đất Ý
Ươm mộng...đón mơ vào
Làm sao mà quên được
Ngày xưa ấy...quen nhau
Huyền nữ em thuở trước
Đã làm ai mệt đầu
Dẫu chưa lời tâm sự
Nhưng hồn đã miên du
Bao lời thơ con chữ
Quấn tình trong ngục tù
Mơ anh là cánh gió
Đưa em dạo muôn nơi
Ánh trăng rằm sáng tỏ
Soi tình ta tuyệt vời
Sương Anh
Đêm Ngày Thương Yêu
Đêm. Mơ tiếng em nói
Dịu dàng ru trong đêm
Sáng. Cà phê bốc khói
Uống nhâm nhi nhìn em
Định rủ nhau leo núi
Mưa ngòai trời lâm râm
Thời gian thật ngắn ngủi
Thôi mình uống rượu xâm
Champagne rượu màu đỏ
Cất nấu vùng Bordeaux
Mình uống vào để nhớ
Dạt dào trong tình thơ
Anh ngồi nghe em hát
Lời tình như trong mơ
Tình yêu thương dào dạt
Mưa sáng đang phủ mờ
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 21:14:36 bởi Nguyên Đỗ >
Đêm Ngày Thương Yêu
Đêm. Mơ tiếng em nói
Dịu dàng ru trong đêm
Sáng. Cà phê bốc khói
Uống nhâm nhi nhìn em
Định rủ nhau leo núi
Mưa ngòai trời lâm râm
Thời gian thật ngắn ngủi
Thôi mình uống rượu xâm
Champagne rượu màu đỏ
Cất nấu vùng Bordeaux
Mình uống vào để nhớ
Dạt dào trong tình thơ
Anh ngồi nghe em hát
Lời tình như trong mơ
Tình yêu thương dào dạt
Mưa sáng đang phủ mờ
Nguyên Đỗ
Căn Nhà Lý Tưởng
Đây căn nhà lý tưởng
Cuả hai người yêu nhau
Khi đôi hồn chung hướng
Tình thơ xây mộng lầu
Em ra ngoài phiá trước
Hứng những giọt thuơng yêu
Từ suối nguồn quen thuộc
Đổ về theo mưa chiều
Mời anh tách trà nóng
Nước lấy từ cơn mưa
Mùi hương thơm khói bốc
Uống mấy cũng không vưà
Hồn đam mê ngất lịm
Trước khung cảnh thần tiên
Vườn hoa xanh đỏ tím
Làm tăng vẻ êm hiền
Mời anh ly rượu chát
Mang đến từ Bordeau
Rồi nghe em đàn hát
Tình dậy sóng nhấp nhô
Khi trái tình chín đỏ
Nhớ đừng để rụng rơi
Anh ơi, căn nhà đó
Dưới mưa đêm...tuyệt vời!
Sương Anh
Cai Rượu
Sâm banh
chỉ uống một lần
Margarita một,
đã gần ngất ngơ
Một hai cai rượu ...
hững hờ
Cai môi mắt biếc ...
sững sờ chẳng xong
Môi ai thơm ngọt mật ong
Mắt ai nồng thắm say lòng thế nhân
Sâm banh chỉ uống một lần
Mắt môi
Ngọt thắm
vạn lần chẳng cai
Nguyên Đỗ
Cai Rượu
Sâm banh
chỉ uống một lần
Margarita một,
đã gần ngất ngơ
Một hai cai rượu ...
hững hờ
Cai môi mắt biếc ...
sững sờ chẳng xong
Môi ai thơm ngọt mật ong
Mắt ai nồng thắm say lòng thế nhân
Sâm banh chỉ uống một lần
Mắt môi
Ngọt thắm
vạn lần chẳng cai
Nguyên Đỗ
Thôi Đừng
Thôi đừng
cai rượu làm chi
Champagne
nước lã
lo gì anh ơi!
Alcool em lấy ra rồi
Còn say có nghiã...
say môi...
say tình....
Nụ cười đồng điếu
xinh xinh
Lưng ong, dáng ngọc...
anh mình ngất ngư
Ơi anh!
hãy nhắm từ từ
Kẻo men thấm đậm...
thực hư vật vờ
Hương tình
khuấy động hồn thơ
Chìm trong
cõi mộng
mà mơ tiên về...
Sương Anh
Cai Rượu
Sâm banh
chỉ uống một lần
Margarita một,
đã gần ngất ngơ
Một hai cai rượu ...
hững hờ
Cai môi mắt biếc ...
sững sờ chẳng xong
Môi ai thơm ngọt mật ong
Mắt ai nồng thắm say lòng thế nhân
Sâm banh chỉ uống một lần
Mắt môi
Ngọt thắm
vạn lần chẳng cai
Nguyên Đỗ
Thôi Đừng
Thôi đừng
cai rượu làm chi
Champagne
nước lã
lo gì anh ơi!
Alcool em lấy ra rồi
Còn say có nghiã...
say môi...
say tình....
Nụ cười đồng điếu
xinh xinh
Lưng ong, dáng ngọc...
anh mình ngất ngư
Ơi anh!
hãy nhắm từ từ
Kẻo men thấm đậm...
thực hư vật vờ
Hương tình
khuấy động hồn thơ
Chìm trong
cõi mộng
mà mơ tiên về...
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 13:32:55 bởi minhthanh_love >
Trích đoạn: minhthanh_love
Cai Rượu
Sâm banh
chỉ uống một lần
Margarita một,
đã gần ngất ngơ
Một hai cai rượu ...
hững hờ
Cai môi mắt biếc ...
sững sờ chẳng xong
Môi ai thơm ngọt mật ong
Mắt ai nồng thắm say lòng thế nhân
Sâm banh chỉ uống một lần
Mắt môi
Ngọt thắm
vạn lần chẳng cai
Nguyên Đỗ
Thôi Đừng
Thôi đừng
cai rượu làm chi
Champagne
nước lã
lo gì anh ơi!
Alcool em lấy ra rồi
Còn say có nghiã...
say môi...
say tình....
Nụ cười đồng điếu
xinh xinh
Lưng ong, dáng ngọc...
anh mình ngất ngư
Ơi anh!
hãy nhắm từ từ
Kẻo men thấm đậm...
thực hư vật vờ
Hương tình
khuấy động hồn thơ
Chìm trong
cõi mộng
mà mơ tiên về...
Sương Anh
Lang Nhãn
Đôi con mắt chó sói
Tinh anh trong màn đêm
Nhìn anh như soi mói
Ai săn : Anh hoặc em?
Đôi mắt săn trong tối
Sáng hòai trong đêm đen
Lãng nhãn nhìn thật vội
Giữa khuya tựa ánh đèn
Anh nhìn em để nhớ
Ghi sâu vào trong tim
Một mai hẹn gặp gỡ
Nhận ra chẳng khó tìm
Nguyên Đỗ
Phù Thủy Hay Nàng Tiên
Em là bà phù thủy
Hay là nàng tiên hiền
Anh làm chi phạm húy
Đọa đày làm trích tiên?
Có chi mà hô biến
Nụ cười em thật duyên
Hôm qua bị cúp điện
Nhớ má lúm đồng tiền
Áo em vàng hoa cúc
Em cười lịm trái tim
Nhớ em từng mỗi lúc
Hình dung buổi kiếm tìm
Bài thơ sửa hoài mãi
Chưa hài lòng mỹ quan
Chưa diễn tả được lại
Mỹ cảm được hoàn toàn
Nàng tiên hiền hoa cúc
Áo vàng xưa chưa phai
Hồn thơ reo hạnh phúc
Những ngày vui bên ai
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 19:59:05 bởi Nguyên Đỗ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: