Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 223 của 285 trang, bài viết từ 3331 đến 3345 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 20.10.2009 18:37:55 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Mê Hồn Trận

Anh Nguyên Nhất tiễn hạ song điêu
Song nữ hợp bích...cháy tiêu điều
Cháy trụi bộ cánh tiên , đành chịu
Ở lại suối nguồn...đốt với thiêu
 
Đốt cho cạn sạch suối nguồn yêu
Dù không đủ sức cũng quyết liều
Song kiếm hợp bích..mà không được
Mê hồn trận lấy...làm độc chiêu.
 
Đốt lửa đam mê rồi thả diều
Anh Nguyên phen này chắc liêu xiêu
Mau kiếm viện binh anh Nguyên nhé
Để thu phục ma nữ....mỹ miều.
 
 
Love


Dẻo Miệng
 
Miệng dẻo ghê nha, lại nói điêu
Ghi này ghi nọ biết bao điều
Sao chưa chừa nhỉ cánh vừa rụi
Đòi làm khỏa nữ gỡ vài chiêu?
 
Một liều năm bảy cũng càng liều
Xem thử ma nương được mấy chiêu?
Bát trận mê hồn không chao đảo
Chung tình đến chết chẳng liêu xiêu
 
Đốt lửa đam mê chẳng cháy diều
Trên cao khói mịt gió không thiêu
Diều bay phất phới theo làn khói
Mặc kệ dưới kia múa mỹ miều
 
Tam cung lục viện có chi nào
Thỏai mái dương xa quý tửu cao
Chỉ tại trẫm đây chỉ thương mãi
Chánh cung hòang hậu chẳng xiêu nào
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 18:49:13 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 20.10.2009 19:59:14 (permalink)
0
Mật Mã Tình Yêu
 
Lắm khi nhớ phải viết bằng mật mã
Giữa em, anh cho hả dạ, trái tim
Trong thơ văn có mật mã cho em
Chỉ em hiểu chỉ em chờ tín hiệu
 
Khắp đây đó mật mã nhiều chẳng thiếu
Từng sợi thương dệt chiếu trải em nằm
Từng sợi nhớ - chăn phủ ấm tình thâm
Đàn ai gảy đêm trăng thanh thánh thót
 
Anh mãi nhớ lời nhẹ nhàng dịu ngọt ...
Đôi môi thơm thề thốt hẹn về sau ...
Chẳng sợ chi, khi ý hợp tâm đầu ...
Dù xa cách biết bao nhiêu trớ ngại ...
 
Anh vẫn thế nhớ thương hoài em gái ...
Người yêu thương tri kỷ nàng thơ anh
Suối nguồn thơ mãi ngan ngát hương lành
Vành mũ rộng biển xanh chiều lộng gió
 
Áo dài đen lông công thêu thật rõ
Rất nên thơ, thấm sâu mãi không phai
Tựa như khi áo dại hội trang dài
Tuổi mười tám, áo trắng xinh dưới nắng
 
Nhớ ghê lắm những tháng ngày lặng vắng
Chiều Hương Giang, Thôn Vĩ Dạ Yêu Thương
Chốn bình an, nơi yên tịnh, thiên đường
Em có nhớ một ngày mưa, Chó Trắng?...

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 20:00:21 bởi Nguyên Đỗ >
ms.witch 21.10.2009 01:42:52 (permalink)
0
 

Dẻo Miệng
 
Miệng dẻo ghê nha, lại nói điêu
Ghi này ghi nọ biết bao điều
Sao chưa chừa nhỉ cánh vừa rụi
Đòi làm khỏa nữ gỡ vài chiêu?
 
Một liều năm bảy cũng càng liều
Xem thử ma nương được mấy chiêu?
Bát trận mê hồn không chao đảo
Chung tình đến chết chẳng liêu xiêu
 
Đốt lửa đam mê chẳng cháy diều
Trên cao khói mịt gió không thiêu
Diều bay phất phới theo làn khói
Mặc kệ dưới kia múa mỹ miều
 
Tam cung lục viện có chi nào
Thỏai mái dương xa quý tửu cao
Chỉ tại trẫm đây chỉ thương mãi
Chánh cung hòang hậu chẳng xiêu nào
 
Nguyên Đỗ
 
 
Phải Gọi Là Phù Thủy
 
A cái anh này lại nói điêu
Khỏa nữ..anh lại cứ đặt điều
Phải gọi là Nuy thời đại mới
Anh nhìn một thoáng..bỗng biết yêu.
 
Ma nương không chỉ mỗi cái liều
Nói nhỏ anh nghe...khá lắm chiêu
Chung tình..thì lấy..chung tình...đáp
Dĩ độc trị độc...thích thì chìu.
 
Đam mê chửa đủ lửa...mỹ miều
Mê hồn bị phá...cũng chưa tiêu
"Hạ Cơ " bí kíp...anh bay bỗng
Khỏi cần tới chiêu...đứng thả diều.
 
Chánh cung hoàng hậu...là tiểu Kiều
Tam cung lục viện..cứ rên kêu
"Bệ hạ không công bằng đấy nhé"
Cứ để ma nương...tập múa....rìu.
 
Love
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/B869CB0B53FF4F6BB628EBB3CD5D1CD6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 01:47:26 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
SuongAnh 21.10.2009 03:30:52 (permalink)
0
Song Nữ Hợp Bích
 
Ghê quá Nguồn Thơ lửa cháy bùng
Ai ngờ Xích Bích lửa mênh mông
Minh... Sương song nữ hùa châm lửa
Lửa cháy tâm can lửa cháy lòng
 
Tào Tháo năm xưa sợ hãi hùng
Lửa vào đốt hết cháy mông lung
Thuyền ai ván ghép không còn lối
Lửa cháy lan qua, cháy bão bùng
 
Nguyên Đỗ phen này đột phá vây
Tả xung hữu đột quậy đông tây
Lúc trên lúc dưới không ngưng nghỉ
Đấu hết năm canh đấu cả ngày
 
Song nữ  đam mê đốt lửa tình
Một phen hú vía vẫn còn kinh
Chàng Vi Tiểu Bảo hay Tào Tháo
Đủ mánh đột xung bắt bớ mình
 
Nguyên Đỗ
 
Mê Hồn Trận

Anh Nguyên Nhất tiễn hạ song điêu
Song nữ hợp bích...cháy tiêu điều
Cháy trụi bộ cánh tiên , đành chịu
Ở lại suối nguồn...đốt với thiêu
 
Đốt cho cạn sạch suối nguồn yêu
Dù không đủ sức cũng quyết liều
Song kiếm hợp bích..mà không được
Mê hồn trận lấy...làm độc chiêu.
 
Đốt lửa đam mê rồi thả diều
Anh Nguyên phen này chắc liêu xiêu
Mau kiếm viện binh anh Nguyên nhé
Để thu phục ma nữ....mỹ miều.
 
 
Love
 
 
 
Hợp Bích Song Nữ
 
Hợp bích song nữ chỉ có đường
Anh Nguyên thê thảm thấy mà thương
Minh - Sương chỉ việc đôi mi chớp
Thả mấy chiêu là Nguyên Đỗ...tương
 
Ngọn lưả đam mê cháy bập bùng
Ru hồn ai đó mộng tình chung
Này môi này mắt này...nhiều lắm!
Dù Tiểu Bảo Vi cũng phải...khùng
 
Song nữ ra tay chỉ một chiêu
Là anh Nguyên Đỗ sẽ liêu xiêu
Vậy mau ngoan ngoãn nghe lời nhé
Sẽ được tha còn được chuộng chiều
 
Dẻo miệng cũng hông bằng Đỗ Nguyên
Anh nì nhanh nhẩu nói huyên thuyên
Nhưng mà khó thắng Love Sương được
Song nữ cao chiêu anh đắm thuyền
 
Love hỡi nghe lời Sương đến đây
Bày binh lập trận quyết phen này
Cho chàng thi sĩ hay mơ mộng
Bay tới cung Hằng ngây ngất say!
 
Sương Anh

Hihihihihi....trời ơi mắc cười quá hà MT_Love mau mau đem dầu tới hông thui Sương pể pụng chít thì làm sao mà song nữ địch nan hùng được đây ta , anh NĐ nhanh tay lẹ miệng lém Love coi chừng một mình là bị anh ..tóm là khổ đa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 03:33:01 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 21.10.2009 07:10:42 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

 

Phải Gọi Là Phù Thủy
 
A cái anh này lại nói điêu
Khỏa nữ..anh lại cứ đặt điều
Phải gọi là Nuy thời đại mới
Anh nhìn một thoáng..bỗng biết yêu.
 
Ma nương không chỉ mỗi cái liều
Nói nhỏ anh nghe...khá lắm chiêu
Chung tình..thì lấy..chung tình...đáp
Dĩ độc trị độc...thích thì chìu.
 
Đam mê chửa đủ lửa...mỹ miều
Mê hồn bị phá...cũng chưa tiêu
"Hạ Cơ " bí kíp...anh bay bỗng
Khỏi cần tới chiêu...đứng thả diều.
 
Chánh cung hoàng hậu...là tiểu Kiều
Tam cung lục viện..cứ rên kêu
"Bệ hạ không công bằng đấy nhé"
Cứ để ma nương...tập múa....rìu.
 
Love
 
 
Hạ Cơ Hạ Cờ
 
Ma nữ Minh Thanh chớ múa rìu
Hàn long chưởng pháp hạ đi tiêu
Lửa gan không cháy đông thành đá
Lại dỗi lại hờn phận tép riu
 
Diêm nữ Hạ Cơ cũng hạ cờ
Làm sao dụ dỗ bậc quân cơ
Khổng Ninh, Hàng Phủ, Linh Công dại
Mất tiếng thiệt thân đến bất ngờ
 
Với dân mẫu hậu một người thôi
Với trẫm tôn nương sánh vạn người
Cả một vòm trời một thế giới
Tình yêu đến chết vẫn chưa nguôi
 
Múa hát nuy ca chẳng để tâm
Vương cung chánh điện chỉ hương trầm
Thơm ngan ngát cả nơi cung cấm
Không thể lãng quên phạm lỗi lầm
 
Dù khuất xa xôi vẫn chí tình
Chẳng làm ô uế chốn uy linh
Chánh cung hòang hậu người liêm chính
Sống chết thủy chung một mối tình
 
Con thảo mẹ cha vợ đẹp chồng
Còn gì hơn nữa để mà mong
Hạ Cơ hạ cấp không bì nổi
Chẳng lẽ ma đầu lại chẳng thông?
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 21.10.2009 09:04:10 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Song Nữ Hợp Bích
 
Ghê quá Nguồn Thơ lửa cháy bùng
Ai ngờ Xích Bích lửa mênh mông
Minh... Sương song nữ hùa châm lửa
Lửa cháy tâm can lửa cháy lòng
 
Tào Tháo năm xưa sợ hãi hùng
Lửa vào đốt hết cháy mông lung
Thuyền ai ván ghép không còn lối
Lửa cháy lan qua, cháy bão bùng
 
Nguyên Đỗ phen này đột phá vây
Tả xung hữu đột quậy đông tây
Lúc trên lúc dưới không ngưng nghỉ
Đấu hết năm canh đấu cả ngày
 
Song nữ  đam mê đốt lửa tình
Một phen hú vía vẫn còn kinh
Chàng Vi Tiểu Bảo hay Tào Tháo
Đủ mánh đột xung bắt bớ mình
 
Nguyên Đỗ
 
Mê Hồn Trận

Anh Nguyên Nhất tiễn hạ song điêu
Song nữ hợp bích...cháy tiêu điều
Cháy trụi bộ cánh tiên , đành chịu
Ở lại suối nguồn...đốt với thiêu
 
Đốt cho cạn sạch suối nguồn yêu
Dù không đủ sức cũng quyết liều
Song kiếm hợp bích..mà không được
Mê hồn trận lấy...làm độc chiêu.
 
Đốt lửa đam mê rồi thả diều
Anh Nguyên phen này chắc liêu xiêu
Mau kiếm viện binh anh Nguyên nhé
Để thu phục ma nữ....mỹ miều.
 
 
Love
 
 
 
Hợp Bích Song Nữ
 
Hợp bích song nữ chỉ có đường
Anh Nguyên thê thảm thấy mà thương
Minh - Sương chỉ việc đôi mi chớp
Thả mấy chiêu là Nguyên Đỗ...tương
 
Ngọn lưả đam mê cháy bập bùng
Ru hồn ai đó mộng tình chung
Này môi này mắt này...nhiều lắm!
Dù Tiểu Bảo Vi cũng phải...khùng
 
Song nữ ra tay chỉ một chiêu
Là anh Nguyên Đỗ sẽ liêu xiêu
Vậy mau ngoan ngoãn nghe lời nhé
Sẽ được tha còn được chuộng chiều
 
Dẻo miệng cũng hông bằng Đỗ Nguyên
Anh nì nhanh nhẩu nói huyên thuyên
Nhưng mà khó thắng Love Sương được
Song nữ cao chiêu anh đắm thuyền
 
Love hỡi nghe lời Sương đến đây
Bày binh lập trận quyết phen này
Cho chàng thi sĩ hay mơ mộng
Bay tới cung Hằng ngây ngất say!
 
Sương Anh

Hihihihihi....trời ơi mắc cười quá hà MT_Love mau mau đem dầu tới hông thui Sương pể pụng chít thì làm sao mà song nữ địch nan hùng được đây ta , anh NĐ nhanh tay lẹ miệng lém Love coi chừng một mình là bị anh ..tóm là khổ đa
 


 
 
Túng Thế
 
Túng thế bị vây dồn góc tường
Phen này không khéo hóa thành tương
Liều mình xông xáo không nhường nữa
Ôm cả hai cô  vật xuống giường
 
Ai bảo tấn công tới chỗ cùng
Bao nhiêu  tài cán hóa ra không
Khóa tay khóa cả lưng ong nữa
Ma nữ phen này sợ hãi hùng
 
Chịu xuống hàng chưa? Hay cứ liều
Vầng trăng cao sáng dáng thương yêu
Tha cho chừa nhé, đừng quên nhé
Giữ nét thanh cao dáng diễm kiều
 
Ma nữ thuận quy học phép tiên
Hóa thành trinh nữ thuận nhu hiền
Mai kia trẫm kiếm người đem gả
Xứng bậc tiên nga thỏa mộng duyên
 
Nguyên Đỗ
 
ms.witch 21.10.2009 10:46:35 (permalink)
0


 

Phải Gọi Là Phù Thủy
 
A cái anh này lại nói điêu
Khỏa nữ..anh lại cứ đặt điều
Phải gọi là Nuy thời đại mới
Anh nhìn một thoáng..bỗng biết yêu.
 
Ma nương không chỉ mỗi cái liều
Nói nhỏ anh nghe...khá lắm chiêu
Chung tình..thì lấy..chung tình...đáp
Dĩ độc trị độc...thích thì chìu.
 
Đam mê chửa đủ lửa...mỹ miều
Mê hồn bị phá...cũng chưa tiêu
"Hạ Cơ " bí kíp...anh bay bỗng
Khỏi cần tới chiêu...đứng thả diều.
 
Chánh cung hoàng hậu...là tiểu Kiều
Tam cung lục viện..cứ rên kêu
"Bệ hạ không công bằng đấy nhé"
Cứ để ma nương...tập múa....rìu.
 
Love
 
 
Hạ Cơ Hạ Cờ
 
Ma nữ Minh Thanh chớ múa rìu
Hàn long chưởng pháp hạ đi tiêu
Lửa gan không cháy đông thành đá
Lại dỗi lại hờn phận tép riu
 
Diêm nữ Hạ Cơ cũng hạ cờ
Làm sao dụ dỗ bậc quân cơ
Khổng Ninh, Hàng Phủ, Linh Công dại
Mất tiếng thiệt thân đến bất ngờ
 
Với dân mẫu hậu một người thôi
Với trẫm tôn nương sánh vạn người
Cả một vòm trời một thế giới
Tình yêu đến chết vẫn chưa nguôi
 
Múa hát nuy ca chẳng để tâm
Vương cung chánh điện chỉ hương trầm
Thơm ngan ngát cả nơi cung cấm
Không thể lãng quên phạm lỗi lầm
 
Dù khuất xa xôi vẫn chí tình
Chẳng làm ô uế chốn uy linh
Chánh cung hòang hậu người liêm chính
Sống chết thủy chung một mối tình
 
Con thảo mẹ cha vợ đẹp chồng
Còn gì hơn nữa để mà mong
Hạ Cơ hạ cấp không bì nổi
Chẳng lẽ ma đầu lại chẳng thông?
 
Nguyên Đỗ
 
 
Ba Đầu Sáu Tay
 
Hạ cơ..bí kíp....dẫu hạ cờ
Vẫn còn bí kíp Ngư Huyền Cơ
Hàn long Quách Tĩnh thì em hoá
Hoàng Dung em nhé...anh ngây khờ.
 
Ma nữ em đây..chỉ giả vờ
Lúc thì lộng lẫy lúc đơn sơ
Tùy cơ ứng biến...chiêu độc nhất
Nguyên hỡi Nguyên ơi...chắc mệt phờ..!
 
Không chỉ thế đâu..anh cứ chờ
Em còn bí kíp...cả một kho
Đam mê sông suối còn cả biển
Thiên đường mở lối...đẹp không ngờ.
 
Ma nữ..em hiền như..ma..sờ
Chỉ gặp thôi cũng đủ ngẩn ngơ
Chưa tung chiêu chước anh đã đuối
Đêm nằm với Hậu...nhớ ma sờ
Love
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ms.witch 21.10.2009 11:19:36 (permalink)
0


Song Nữ Hợp Bích
 
Ghê quá Nguồn Thơ lửa cháy bùng
Ai ngờ Xích Bích lửa mênh mông
Minh... Sương song nữ hùa châm lửa
Lửa cháy tâm can lửa cháy lòng
 
Tào Tháo năm xưa sợ hãi hùng
Lửa vào đốt hết cháy mông lung
Thuyền ai ván ghép không còn lối
Lửa cháy lan qua, cháy bão bùng
 
Nguyên Đỗ phen này đột phá vây
Tả xung hữu đột quậy đông tây
Lúc trên lúc dưới không ngưng nghỉ
Đấu hết năm canh đấu cả ngày
 
Song nữ  đam mê đốt lửa tình
Một phen hú vía vẫn còn kinh
Chàng Vi Tiểu Bảo hay Tào Tháo
Đủ mánh đột xung bắt bớ mình
 
Nguyên Đỗ
 
Mê Hồn Trận

Anh Nguyên Nhất tiễn hạ song điêu
Song nữ hợp bích...cháy tiêu điều
Cháy trụi bộ cánh tiên , đành chịu
Ở lại suối nguồn...đốt với thiêu
 
Đốt cho cạn sạch suối nguồn yêu
Dù không đủ sức cũng quyết liều
Song kiếm hợp bích..mà không được
Mê hồn trận lấy...làm độc chiêu.
 
Đốt lửa đam mê rồi thả diều
Anh Nguyên phen này chắc liêu xiêu
Mau kiếm viện binh anh Nguyên nhé
Để thu phục ma nữ....mỹ miều.
 
 
Love
 
 
 
Hợp Bích Song Nữ
 
Hợp bích song nữ chỉ có đường
Anh Nguyên thê thảm thấy mà thương
Minh - Sương chỉ việc đôi mi chớp
Thả mấy chiêu là Nguyên Đỗ...tương
 
Ngọn lưả đam mê cháy bập bùng
Ru hồn ai đó mộng tình chung
Này môi này mắt này...nhiều lắm!
Dù Tiểu Bảo Vi cũng phải...khùng
 
Song nữ ra tay chỉ một chiêu
Là anh Nguyên Đỗ sẽ liêu xiêu
Vậy mau ngoan ngoãn nghe lời nhé
Sẽ được tha còn được chuộng chiều
 
Dẻo miệng cũng hông bằng Đỗ Nguyên
Anh nì nhanh nhẩu nói huyên thuyên
Nhưng mà khó thắng Love Sương được
Song nữ cao chiêu anh đắm thuyền
 
Love hỡi nghe lời Sương đến đây
Bày binh lập trận quyết phen này
Cho chàng thi sĩ hay mơ mộng
Bay tới cung Hằng ngây ngất say!
 
Sương Anh

Hihihihihi....trời ơi mắc cười quá hà MT_Love mau mau đem dầu tới hông thui Sương pể pụng chít thì làm sao mà song nữ địch nan hùng được đây ta , anh NĐ nhanh tay lẹ miệng lém Love coi chừng một mình là bị anh ..tóm là khổ đa
 


Túng Thế
 
Túng thế bị vây dồn góc tường
Phen này không khéo hóa thành tương
Liều mình xông xáo không nhường nữa
Ôm cả hai cô  vật xuống giường
 
Ai bảo tấn công tới chỗ cùng
Bao nhiêu  tài cán hóa ra không
Khóa tay khóa cả lưng ong nữa
Ma nữ phen này sợ hãi hùng
 
Chịu xuống hàng chưa? Hay cứ liều
Vầng trăng cao sáng dáng thương yêu
Tha cho chừa nhé, đừng quên nhé
Giữ nét thanh cao dáng diễm kiều
 
Ma nữ thuận quy học phép tiên
Hóa thành trinh nữ thuận nhu hiền
Mai kia trẫm kiếm người đem gả
Xứng bậc tiên nga thỏa mộng duyên
 
Nguyên Đỗ
 
 
Hạ cờ chưa?
 
A trúng kế rồi Bệ Hạ ơi
Ôm cả hai cô...chết anh rồi
Phen này Nương Nương tha hồ..tụng
Không khéo Bệ Hạ...khóc đã đời.
 
Chấp nhận thua chưa hay đấu nè
Song nữ....tràn ngập nguồn đam mê
Coi chừng anh đắm quên cả lối
Mau kiếm viện binh...mở lối về
 
Minh Sương song kiếm phá lũy thành
Nguyên Đỗ phòng thủ suốt năm canh
Chạy đôn chạy đáo quên cả ngủ
Luýnh quýnh chân tay...cuối cùng đành...
 
Ma nữ hay tiên cũng dịu dàng
Bởi vì mãi mãi nét đoan trang
Chỉ vì mộng mơ nên mắc đoạ
Múa hát bên suối...khúc an lành
 
Bệ hạ kiếm ai gả..phải là
Khổng Thiệu Lưu Bá hay Chu nha
Không cần cao sang đâu đó nhé
Thông minh tài trí..chịu liền à.
 
Love
 
Sa ơi, có dầu đây, mau xoa rồi típ tục..cười chứ ko bể bụng mần sao..cứi chồng hỉ? ặc, a N tính gả tụi mình kìa, phải chửng bị..chọn chồng..chứ lị  Mau bồi dưỡng cho đủ sức mà...tỷ phu mau nào..không thì..ở lại tóm aN chứ sao lại bị a N tóm được nhỉ .  Đi đốt lửa mà sợ bị tóm , cứ nghe Lớp xúi dại..một phen, cùng lém..chít chung
 
damotlanyeunhau 22.10.2009 06:55:15 (permalink)
0
 
 
 
Nhận Cho
 
Yêu là đến, là cho đi, lãnh nhận
Đã bao lần hờn giận, thứ tha nhau
Vẫn yêu nhau như mãi buổi ban đầu
Một câu nói một vòng tay thương mến
 
Yêu là muốn cứ mỗi ngày trò chuyện
Việc trên trời việc dưới đất đó đây
Yêu là mong được mãi mãi cầm tay
Nằm trên cỏ, dạo công viên thanh thản
 
Yêu là mãi cứ nói hòai chẳng chán
Chuyện bâng quơ, chuyện vớ vẩn, không đâu
Chuyện yêu em vẫn mãi mãi trong đầu
Làm sao hết... tọai lòng nhau... em nhỉ
 
Vẫn nét đẹp, vẫn dịu dàng, huyền bí
Này Yêu Thương vĩnh viễn vẻ quê hương
Suối nguồn thơ... Góc nhỏ của Thiên Đường
Em anh đến, ngụp đam mê hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 
 
Cho nhận . .
 

Anh trao em nụ hôn tình ngọt lịm
Trải mạch tim làn hơi ấm đê mê
Gởi lại anh tấm lòng em thiết tha
Cho và nhận, nuôi nấng tình đẹp mãi
 
Vì yêu thương ngày nhớ - đêm mong đợi
Sáng café, chiều khao khát kề vai
Nụ hoa thơm trao anh đóa môi cười
Tiếng chuông đổ à ơi! chuyện nối tiếp
 
Có đôi khi mộng mơ em ngủ thiếp
Trong lòng anh - dựa tay gối ngon lành
Vài phút giây hay luôn cả mấy canh
Thiệt mắc cở, mà anh luôn vịn cớ
 
Chắc người yêu đêm qua hơi thiếu ngủ
Lo học bài và học ghép ngữ thơ
"Nghe anh nè . . . người tình hỡi mộng mơ
Vẫn yêu em trong nồng nàn say đắm"
 
Vì yêu đó nên hồn mơ bay bổng
Chấp cánh tiên dạo phố núi sông quê
Đêm màu hồng luân vũ nhạc đưa về
Đường tình mộng đam mê từ ngọn gió
 
Yêu vì nhau - mặc xa xôi cách trở
Mỗi giờ lành giờ Tý gần gũi hơn
Điểm hẹn quen là góc nhỏ thiên đường
Là nguồn suối nước xuôi dòng tình tự

aB - Oct 2009
Nguyên Đỗ 22.10.2009 14:37:03 (permalink)
0
Nét Thanh Quý
 
Em mãi mãi có nét nhìn thanh quý
Chiều Đông Ba sáng Vỹ Dạ, Tôn nương
Buổi gặp em, nơi Đại nội, Miếu đường
Mi cong vút vương vương sầu thầm kín
 
Chưa thề thốt hồn đã nhiều bịn rịn
Đường Phượng Bay, không bím tóc hương say
Anh mãi mong, anh vẫn nhớ mỗi ngày
Từ Phố Gió hướng về phương xa ấy
 
Áo nhung đỏ thêu long phụng lộng lẫy
Ai cúi đầu đàn tấu khúc Nam Giao
Hay cô dâu rung cảm lệ tuôn trào
Phút hạnh phúc từ đây luôn gắn bó
 
Nét thanh quý đam mê may mắn đỏ
Những ngày vui đây đó đỏ nơi nơi
Đường Phượng Bay, hạ đó đỏ rợp trời
Anh sẽ nhớ một đời công chúa nhỏ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 20:26:04 bởi Nguyên Đỗ >
Đóa Hồng Tím 23.10.2009 05:26:43 (permalink)
0

NHỮNG CON ĐƯỜNG CUẢ HUẾ

Đi trên lá giữa con đường cuả Huế
Ghé quê nhà cảm xúc run đôi vai
Màu ký ức từ từ thu nhận đủ
Những con đường xưa cuả chúng mình đây

Tuổi dậy thì vưà mười ba mười bốn
Vẫn những đường đẹp nhất Huế xa xưa
Đó Lê Lợi qua trường em phượng đỏ
Gắn bó hoài dù trời nắng trời mưa

Đường tình yêu hai đưá chiều thứ bảy
Lên muộn màng , nắng trở xéo ven sông
Dốc bến Ngự bên hàng cau suông trái
Thơ anh biên đầy trang vở em cầm

Đường lên ga và lối mòn Đại Nội
Đang ngủ yên trong tiềm thức ngây thơ
Nay trở lại lang thang về Gia Hội
Lá me xanh khóc Vỹ Dạ đơn chờ

Ôi những đường , những đường thành phố Huế
Ngõ ngách nào kỷ niệm cũng song đôi
Trần Hưng Đạo hay Huyền Trân công chuá
Nón nghiêng vành tà áo trắng tinh khôi

Huế ơi,Huế , về rồi đi lại tiếc
Trời hạ nhìn trường cũ, nắng chang chang
Chưa quên được tiếng anh cười giòn  giã
Và bước em cạnh bên bóng cuả chàng

Cho Nguyên Đỗ
đh
Nguyên Đỗ 23.10.2009 11:49:05 (permalink)
0
 
 
Mùa Thu Georgia
 
Em ngồi đó, dưới gốc phong lặng lẽ
Nhặt lá thu đưa lên nhẹ trên môi
Anh nhìn em, thóang ao ước, bồi hồi
Bỗng thành lá em vừa nhặt lên, rộn rã
 
Mọi cảm xúc bỗng bừng lên, chẳng lạ
Cho hồn anh khôn tả hóa thành thơ
Atlanta, bỗng sống động không ngờ
Bao kỷ niệm ùa về trong tiềm thức
 
Tất cả đến hiện ra trông rất thực
Ngỡ là em đang ngồi đó Hương Giang
Dưới gốc cây phượng vỹ rất dịu dàng
Thưở mười bốn, mười ba trên xứ Huế
 
Em ngồi đó, áo quần màu hoa Huệ
Trắng hoa Quỳnh nét đẹp nhẹ đơn sơ
Dưới gốc phong, hay phượng vỹ nên thơ
Hoa lá rụng màu đỏ tươi xinh xắn
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 13:49:01 bởi Nguyên Đỗ >
Đóa Hồng Tím 23.10.2009 20:50:59 (permalink)
0

    TRỜI GIÓ TÍM

Gió sớm mông mênh trên tóc luạ
Hoa cà màu áo cuả em tôi
Mây đùn lên phố chùng hơi thở
Ngây dại hồn anh nửa mãnh trời

Bàng quan, anh đứng xa Gia Hội
Nhìn người Tôn Nữ má hây hây
Em về Mang Cá hay Thành Nội
Dộng guốc đường vui cuối nẽo ngày

Đồng Khánh dáng ai xinh thấp thoáng
Nghiêng vành nón lá ấp e thay
Tiểu thư ơi ! nắng dừng chân hỏi
Có thấy" người ta" đứng đợi hoài?

Thương nhớ cho em ngày đến Huế
Rộn ràng hoa tím dãy sầu đông
Bưả tê có dịp về Long Thọ
Vương vấn người tay vịn nhánh soan

Rồi mai anh phải rời xa Huế
Tội nàng Tôn Nữ tiển anh đi
Em sầu , mắt dõi trời vương đế
Ly biệt dòng châu nghẹn ướt mi

Trời tím gió than quanh Tây Lộc
Biết ngày nào có rượu hồng say
Nghe em , nhớ giữ mùi hương tóc
Anh dặn đồi sim , hẹn một ngày

Cho Nguyên Đỗ
đh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 20:52:18 bởi thương yêu >
nghinhnguyen 23.10.2009 21:11:16 (permalink)
0



Nguyên Đỗ mến
 
Nhân dịp sắp đên ngày mất của Hàn Mạc Tử
Nghinh Nguyên có đến Quy Hòa để viếng mộ.
NN có cảm tác bài thơ :
 
Viếng Mộ Hàn Mặc Tử
 
Tôi đến Quy Hòa một sớm thu
Dưới hàng phi lao gió nhẹ ru
Lối mòn tìm mộ Minh Duệ Thị
Thi nhân tài danh của muôn thu
 
Những hàng bạch đàn đứng canh mồ
Cuối mộ ai trồng cành xương khô
Bia đá khắc tên Hàn Mặc Tử
Nơi đây anh về cõi hư vô
 
Bùi nguồi thương tiếc một kiếp người
Tài danh sao sớm vội lìa đời
Dang dở biết bao dòng châu ngọc
Cho cả thế nhân phải ngậm ngùi
 
Như một kiếp tằm đã nhả tơ
Tinh hoa kết tạo vạn tứ thơ
Bằng cả linh hồn bằng tinh tủy
Sáng trưng vần điệu cả thực,mơ
 
Đi vào lóng người những vần thơ
Cả nỗi khổ đa cả ước mơ
Sắt son niềm tin người Tuẫn đạo
Bay về vĩnh hằng đôi cánh thơ
 
Dát trái tim vàng gói tình đời
Yêu vầng trăng khuyết mảnh sao rơi
Yêu cả khổ đau và phụ rẫy
Không tiếng oán than trách đất trời
 
Anh vượt thời gian vượt không gian
Bay xa ra ngoài cõi thiên đàng
Mang bớt khổ sầu trong nhân thế
Đem gởi trăng sai gởi mây ngàn
 
Giờ đây xác thân dưới mộ phần
Hồn đã bay về chốn hồng ân
Bao vần mượt mà dòng huyết lệ
Gởi lại làm quà cả thế nhân
 
Đốt nén hương lòng vọng thi nhân
Người đi thu đến đã bao lần
Xin mượn mấy vần thơ anh viết
Tình khúc cuối thu để viếng anh :
 
"Thu héo nấc thành những tiếng khô
Một vì sao lạc mọc phương mô ?
Người thơ chẳng thấy ra đời nhỉ ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ ?"(*)
 
Nghinh Nguyên
 
(*)-trích Cuối thu thơ HMT
nghinhnguyen 23.10.2009 21:27:21 (permalink)
0
Chào TY
 
Màu Tím Hoa Cà
 
Tôi yêu màu tím hoa cà
Áo em vương nắng thướt tha gió chiều
Lòng như rộn rã vì yêu
Thầm mong mỗi sáng mỗi chiều em qua
Cho vơi nỗi nhớ thiét tha
Lòng anh mong đợi màu hoa tím chiều 
 
Nghinh Nguyên
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 223 của 285 trang, bài viết từ 3331 đến 3345 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9