Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 226 của 285 trang, bài viết từ 3376 đến 3390 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 02.11.2009 04:07:59 (permalink)
0
Kiêu Sa
 
Em Đứng, Ngồi, Đi nét lạnh lùng
Như là công chúa sắp hồi cung
Kiêu sa nghênh nghểnh như xa lạ
Quên cả những ngày lánh nạn chung
 
Cô bé lọ lem lọt suối vàng
Tắm rồi hết nhọ đẹp cao sang
Thiên nga lột xác từ hôm ấy
Chờ đợi tuyển cung bậc nữ hòang
 
Em dáng kiêu sa nét mặn mà
Từ chân tới tóc đến làn da
Em đi nhẹ nhõm như bay bổng
Cử chỉ nói năng thật đậm đà
 
Em đứng ngồi đi chung với anh
Nụ cười tươi tắn mắt trong lành
Hiền từ như thể ma soeur mãi
Em liệu nha em sống trọn lành
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 11:19:31 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 04.11.2009 21:33:45 (permalink)
0
Áo Bà Ba
 
Áo bà ba, cô Út vừa mới mặc
Màu xanh xanh của trời thẳm đại dương
Đóa hồng xanh đến từ cõi vô thường
Em nhắm mắt đôi môi hồng mời mọc
 
Anh cúi xuống vội vàng hôn cái chóc
Kêu thật kêu ăn trộm vội môi xinh
Ơ, gan ghê! Gan vậy đó, người tình
Có dám thách anh hôn dài tới tối
 
Tám giờ sáng, dại gì mà thách vội
Sóng biển khơi còn réo gọi ngoài kia
Bao đam mê chợt thức giấc theo về
Đại dương lớn như tình thơ bát ngát
 
Em đứng đó tình anh dâng dào dạt
Sóng tình cao hơn cả sóng đại dương
Giữa trần gian sống chết thật vô thường
Phút ngắn ngủi dư âm dài bất tận
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 12:07:41 bởi Nguyên Đỗ >
hoatymtym 06.11.2009 07:13:53 (permalink)
0
Em Mãi Là Nguồn Suối Thơ
 
Em mãi mãi sẽ là nguồn suối thơ
Cho vườn thơ anh rợp màu xanh ngát
Mùi trầm bay toả hương thơm ngào ngạt
Hồn ngất ngây khao khát những đam mê

 
Em vẫn chờ anh từng mỗi đêm về
Như con tằm khuya nhã tơ thành sợi
Ngày mỗi ngày dệt thêu chiếc áo mới
Chờ ngày lành được anh gọi: cô dâu!

 
Em mãi luôn giữ lời nói ban đầu
Sẽ yêu anh tình lâu bền vững chắc
Dẫu cuộc đời đầy biển dâu cũng mặc
Đời tuy xa nhưng hồn mãi gần bên

 
Không có anh em như lá lênh đênh
Đời nổi trôi bập bềnh trên dòng nước
Và sợ lắm gió đưa về mạn ngược

Anh nhớ đừng để nước cuốn em xa...

HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 07:23:17 bởi hoatymtym >
ms.witch 07.11.2009 22:11:12 (permalink)
0
Hôm nay cuối tuần chạy về đây
Thì có hai người đang...nắm...tay
Em không thấy gì đâu đó nhé
Tự nhiên..diễn nhé..phim đang quay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 22:34:38 bởi minhthanh_love >
Nguyên Đỗ 08.11.2009 09:33:03 (permalink)
0
Hối Hận Chưa ?
 
Thách thức làm chi cũng chẳng thừa ?
Anh thua, thua mãi vẫn cười thua! ...
Em lanh tinh quái, sao bằng được ...
Anh vái phục em, chẳng  thể vừa ...
 
Em hỏi anh rằng tiếc nuối không ?
Phải chi ... Ừ nhỉ ... mộng thêm hồng
Tình trong ngọc bích luôn xao xuyến
Giữ mãi trọn đời thỏa ước mong
 
Em hỏi anh rằng có nhớ em
Phút giây ca vũ lướt qua thềm
Đi lui đi tới tango nhẹ
Ghi mãi tình sâu trong trái tim
 
Đừng hỏi anh rằng hối hận chưa
Anh cười có chết cũng không chừa
Nụ hôn chuyển biến anh hoàng tử
Hãnh diện bên Người mặc nắng mưa
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 08.11.2009 13:09:11 (permalink)
0
 

Khung cửa màu ân ái . . .
 

Sau những song the hồng
Thiên đường của tình nhân
Môi em mọng tha thiết
Nụ hôn đẫm vị nồng
 
Sau bức rèm màu thương
Lụa giai nhân tha thướt
Tóc rối xoã lưng ong
Hồn đê mê say ngất
 
Nhớ không anh - hôm đầu
Đôi môi lỡ chạm nhau
Tia mắt trùng giao cảm
Dáng huyền nữ - anh yêu
 
Sau bức tường cuộc đời
Khoảng cách rộng chia đôi
Nhưng trái tim thầm nói
Yêu chung thủy một người
 
Tình em không dời lay
Luôn đậm sắc hồng này
Song the ngăn cánh gió
Bàn tay trong lòng tay
 

aB - Nov 2009
Nguyên Đỗ 08.11.2009 19:12:00 (permalink)
0
Tháp Ngà
 
Em mở Web trang Văn Thơ Nghệ Thuật
Người bảo như tu viện bốn tường cao
Em cười vui như thế cũng chẳng sao
Bởi Tháp Ngà dành riêng cho Nghệ Thuật
 
Trang web em như pha lê trong suốt
Chẳng có gì để dấu diếm, lem nhem
Ai nhìn xem ngẫm nghĩ thấy mà thèm
Được vào đấy trong Tháp Ngà chọn lọc
 
Trang web em có hàng ngang lối dọc
Những hàng lang ngang dọc mãi song song
Ai ghé chơi cũng phấn kích trong lòng
Uhm cô bé có tài làm thiết kế
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 

SuongAnh 10.11.2009 19:03:15 (permalink)
0
 
 
TẠ ƠN ANH
 
Năm nay muà lễ Thanksgiving
Em có đôi dòng xin gởi đến
Cảm tạ tình anh đã qúy mến
Đến người em nhỏ Parisienne
 
Bao thăng trầm xảy đến luân phiên
Nhờ có anh em quên mệt mỏi
Hằng mỗi đêm chờ nghe tiếng nói
Qua đường dây điện thoại từ xa
 
Lời êm êm nồng ấm hiền hoà
Với giọng cười âm ba rộn rã
Bên cạnh anh hồn em ấm lạ
Bao ưu phiền buồn bã đều tan
 
Tuy xa...mà gần gũi vô vàn
Em tận sông Seine - anh phố Gió
Vần nối vần không hề bỡ ngỡ
Đó và Đây...duyên đến như mơ...!
 
Tạ ơn anh! một mối tình thơ
Rất mặn mà vô cùng lãng mạn
Tình suối tràn tuôn từ ngọn thác
Nỗi đam mê nào cạn bao giờ?!
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 11.11.2009 12:43:23 (permalink)
0
Người Lắm Mối
 
Ngày lắm mối tối nằm không có biết
Số đào hoa thua thiệt lắm ai ơi
Giấc cô miên dạ thao thức rối bời
Rùng sợ hãi những đêm dài trằn trọc
 
Anh hoảng hốt mỗi lần em nấc, khóc
Khổ thân em cần hơi thở truyền sinh
Chuyển thương yêu, mạch sống, đến người tình
Cười chọc phá: năm triệu đồng đó nhá
 
Đang buồn khóc, bỗng bật cười ròn rã
Nhìn dễ thương, nghe thấy ghét quá đi
Lỡ người ta, run rủi, mệnh hệ gì
Thế nào nhỉ cuộc đời đâu ý nghĩa
 
Vắng người ta cõi hồn thành hoang địa
Từng đường lằn từng vết khía lịm đau
Bờ cỏ lau trắng xóa bạc mái đầu
Liệu đào hoa khi cánh đào tàn rụng ?
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 11.11.2009 19:28:23 (permalink)
0
 

Một thời . . .
Nov - 2009

Một thời áo trắng bay
Tim nâng niu ôm ấp
Gió đùa hương tóc mây
Những chiều về chung bước
 
Vâng đã có một thời
Si mê ngồi bên anh
Như con mèo ngoan nhỏ
Mắt tương tư mầu tranh
 
Một thời áo trắng lay
Hồn người bao nhịp cảm
Chếnh choáng như men cay
Vừa thấm cả tim gan
 
Ai cũng có một thời
Dẫu đoản khúc lệ rơi
Muộn phiền oằn vai gánh
Ngày tháng sẽ qua thôi
 
Giữ cho nhau ngọt ngào
Kỷ niệm đẹp thanh cao
Giữ cho nhau hình bóng
Mạch suối thơ dạt dào . . .
 

aB - Nov 2009

Nguyên Đỗ 11.11.2009 22:15:58 (permalink)
0
Đêm Huyền Thoại
 
Mình đã có những đêm dài huyền thoại
Ngồi chuyện trò thao thức đến canh ba
Kể nhau nghe quãng đời trước thật thà
Những mơ ước một tương lai đầm ấm
 
Mình đã có những phút giây thật đậm
Những tiếng cười thoải mái rất vô tư
Những buổi mai thủ thỉ sóng vào bờ
Những trưa nóng khi tình cờ hội ngộ
 
Kết thơ lại dài mấy ngàn cây số
Những vòng thơ tua tủa khắp Trường Sơn
Những giòng thơ rừng núi thẳm xanh rờn
Những câu nói những nụ cười nhân nghĩa
 
Kiếp nghệ nhân tằm tơ lòng rút tỉa
Những sợi thương sợi nhớ những giòng thơ
Bắc cầu cho đôi lứa đứng đôi bờ
Cho Ngưu Chức mộng mơ còn đẹp mãi
 
Mình đã có ngày đêm mùa thân ái
Cho trăng mơ huyền ảo chiếu hồ sen
Những đốm sao trên cao, dưới lồng đèn
Cho hai kẻ tình nhân vào bến mộng
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 22:40:29 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 12.11.2009 02:24:39 (permalink)
0
Không Hẹn Mà Gặp
 
Không hẹn gặp mà tình cờ hội ngộ
Phút ban đầu bỡ ngỡ bỗng thăng hoa
Em ra sao những ngày tháng trôi qua
Anh vẫn thế văn thơ là bạn thiết
 
Vẫn nỗi nhớ và niềm thương da diết
Một tôn nương, một công chúa cao xa
Trong vườn hoa hàng rào cản ngọc ngà
Rất bận rộn với cuộc đời tất bật
 
Em vẫn thế, áo pull quần Jean chật
Đi bụi đời buổi giá lạnh mùa đông?
Em có mang quần áo ấm hay không?
Lỡ nhuốm bệnh, biết làm sao đấy nhỉ?
 
Gặp dù ngắn, phút giây này càng quý
Ghi vào sâu tâm khảm trái tim anh
Đêm hôm nay an mộng giấc mơ lành
Em sẽ đến mỉm cười trong áo tým
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 02:27:06 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 16.11.2009 06:22:53 (permalink)
0
 
 
Gì đó em. . .
 

"Gì đó em" . . .rót vào tim ngọt lịm
Giọng người yêu như tẩm bùa mê say
Vì những khi em gọi khẽ "anh ơi"
Lời anh đáp tràn si mê gợi cảm
 
Em như vừa dự yến tiệc Cung Cấm
Phận nữ tỳ yêu say đắm nhà Vua
Ngôi cao sang em đâu dám chen đua
Cầu khấn nguyện chút hồng ân, mầu nhiệm
 
Anh bước đến mời em chung ly rượu
Chưa chạm môi mà đã choáng váng say
Trong mắt anh ngọn lửa tình ngất ngây
Như hạt cát em tan vào biển lớn
 
Kỷ niệm đó mỗi ngày thân thương mến
Em Ái Khanh, anh là Trẫm ngai Vua
Đêm hoàng cung những ánh nến diệu mờ
Đưa ta vào thiên đường tình yêu mãi
 
Nơi thảm cỏ thì cũng đâu ngần ngại
Bởi tình yêu là nệm gấm cung son
Theo ánh nguyệt soi hình bóng chung đôi
Đuốc uyên ương bằng ngọn đèn đom đóm
 

aB - Nov 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 07:57:40 bởi damotlanyeunhau >
Nguyên Đỗ 19.11.2009 08:03:43 (permalink)
0
Mây Xanh
 
Mây xanh đến, mây xanh về thật lẹ
Cho người ta thấp thỏm nhớ người ta
Nụ cười em đầm ấm rất thật thà
Từ Texas lên Minnesota vội vã
 
Nữ đại gia trổ tài nấu món lạ
Em miền Nam nấu món Huế giỏi sao
Nồi bún bò cay, mặn, lẫn ngọt ngào
Một tô lớn, người còn thèm thêm nữa
 
Anh lãng mạn chắc không còn thuốc chữa
Ngồi ăn ngon, muốn thêm vị cho thơ
Ngắm nhìn em, thưởng thức bún hàng giờ
Thêm con chữ cho đậm đà thi tứ
 
Mai về nước, ra Bạch Đằng tình tự
Giòng sông xanh nguồn nước mát Cửu Long
Có nhớ chăng, một chiều cũ mùa đông
Chơi Phố Gió lạnh lùng mưa ướt át?
 
Tha Va nhá, giọng hát mùi mẫn thật
Bi Tra cười con bé vẫn trẻ con
Cu Mi nhìn rồi cất tiếng cười dòn
Cơn mưa đổ một chiều đi Phố Gió
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 19.11.2009 08:26:24 (permalink)
0
Vẫn Suối Nguồn Thơ
 
Anh vẫn đây, vẫn ngồi trên cầu ngóng
Suối Nguồn Thơ nhìn dõi bóng Trăng Mơ
Ở trên cao phản chiếu xuống Giòng Thơ
Muôn mộng ước hằng hà như tinh tú
 
Lúc vui sướng buồn đau hay ũ rũ
Ngồi trên cầu tình tự với giòng sông
Hay ao xanh rực rỡ vạn sen hồng
Trong tháng Hạ hay đầu Thu bớt nhớ
 
Cả tuần nay nằm buồn bệnh đó chớ
Nên giòng thơ cứ bỏ đó trôi xuôi
Khoẻ chút rồi, anh ngồi đó ngậm ngùi
Con nước chảy tâm tình anh tha thiết
 
Nguyên Đỗ
 
 
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 226 của 285 trang, bài viết từ 3376 đến 3390 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9