Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 227 của 285 trang, bài viết từ 3391 đến 3405 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
ms.witch 19.11.2009 23:49:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
 
Cả tuần nay nằm buồn bệnh đó chớ
Nên giòng thơ cứ bỏ đó trôi xuôi
Khoẻ chút rồi, anh ngồi đó ngậm ngùi
Con nước chảy tâm tình anh tha thiết
 
Nguyên Đỗ
 
 


 
Tội nghiệp chưa cả tuần nay bệnh hỉ
Thế có cần em gửi sang vài...vỉ
Paradol cùng vài hộp...thuốc bổ
xương..tủy !

 


Anh vẫn đây, vẫn ngồi trên cầu ngóng
Suối Nguồn Thơ nhìn dõi bóng Trăng Mơ
Ở trên cao phản chiếu xuống Giòng Thơ
Muôn mộng ước hằng hà như tinh tú

 
Cẩn thận anh ơi kẻo..lại rớt
..xuống cầu..rồi..làm sao mà em..vớt
Trời chưa chi mà đã thấy anh..
ướt !

 
 
 
Trăng Mơ 20.11.2009 02:28:36 (permalink)
0
Một ngày Tam thu
 
Dòng thu thủy ch nỗi sầu da diết
Lệ thương ai ch đổ xiết trong lòng
Hồn miên man lạc lõng chốn hư không
Một khoảng trống mênh mông xa xôi quá
 
Hoa hu ý nưc vô tình thong thả
Trách ngưi ta ròng rã chng hồi âm
Gót chân sen trên lối nhỏ âm thầm
Tội chiếc lá lng câm mà tan v
 
Cánh penseé bên đưng va hé m
Hỏi nàng ơi sao than th tâm tình
Buồn chuyện chi để héo úa môi xinh
Làn tóc rối gió bình minh ve vuốt
 
Nh mông lung nh nhng li quen thuộc
Vng một ngày như vng suốt tam thu
Mưa lâm thâm mưa bế áng mây mù
Ng ngưi yêu vỗ về ru tình mộng
 
Trăng Mơ
damotlanyeunhau 20.11.2009 12:13:15 (permalink)
0
 

Hình trái tim . . .
 

Em xếp những cánh hoa
Mầu hồng trái tim xinh
Trong đam mê nhung nhớ
Nụ hôn môi đẫm tình
 
Trái tim yêu nguyên trọn
Vỏn vẹn chỉ mình anh
Trái tim em lạc mất
Vào góc đời của anh
 
Hoa hồng trong nắng Thu
Bơ vơ người quên lãng
Như bùa phép nhiệm mầu
Ung dung anh bước đến
 
Những cánh hồng rơi rơi
Khoá cửa tim - mở rồi
Hơi thở nguồn tha thiết
Từ nồng nàn trái tim
 

aB - Nov 2009
damotlanyeunhau 20.11.2009 12:33:25 (permalink)
0
 

Thảo mộc . . .
 

Bốn mùa yêu trên bến sông tình tự
Hồn tung bay con chữ nhảy miên man
Có khi mơ nàng công chúa, nữ hoàng
Chàng hoàng tử cải trang - thợ săn bắn
 
Một mũi tên định mệnh anh đã bắn
Vào tim em ngục ngã khuỵ dưới chân
Dược tình yêu pha trộn với nồng nàn
Hoà đam mê lẫn ngọt ngào khoấy chung
 
Em trót nếm bờ môi anh ngọt lịm
Xoã tóc mềm phủ kín cả đôi vai
Đêm mộng mơ giọt mật tình đẫm say
Nghe anh bịnh, em vội lo xắt thuốc
 
Em đã pha nước suối nguồn êm ái
Chung mầu hoa tym tým hồng yêu thương
Trút ân cần - thảo mộc vườn uyên ương
Của bốn mùa tình yêu và nỗi nhớ
 
Người yêu ơi! uống cho mau lành nhé
Chiều cuối tuần hoà trăng gió mây bay
Mình dìu nhau về góc thiên đường nhỏ
Điệu tình hồng nhịp luân vũ ngất ngây
 

aB - Nov 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 07:48:34 bởi damotlanyeunhau >
SuongAnh 20.11.2009 14:49:00 (permalink)
0
 
Suối Thơ Đừng Cạn
 
Mai này em vắng xa vườn Thư Quán
Suối nguồn thơ xin đừng cạn dòng nha
Vì đam mê vẫn còn đó kia mà
Nào đã hết người ta ơi, nhớ nhé!
 
Em đi vắng anh nào đâu cô lẻ
Bởi thiên thần luôn hộ vệ một bên
Bồ Tát hiền đâu nở lòng bỏ quên
Một cái tên...còn nguyên trong trí nhớ!
 
Dẫu cách xa nhưng nồng nàn hơi thở
Vẫn còn đây nào có biến mất đâu
Giây phút bên nhau nhớ mãi trong đầu
Bao năm qua...mỗi canh thâu...chung bóng
 
Hãy giữ nhé, dòng suối thơ hoa mộng
Đẩy thuyền tình lướt sóng vượt trùng khơi
Cây yêu thương xanh lá mát khung trời
Hoa hạnh phúc mãi một đời tươi thắm
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 03:13:40 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 25.11.2009 13:08:59 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Suối Thơ Đừng Cạn
 
Mai này em vắng xa vườn Thư Quán
Suối nguồn thơ xin đừng cạn dòng nha
Vì đam mê vẫn còn đó kia mà
Nào đã hết người ta ơi, nhớ nhé!
 
Em đi vắng anh nào đâu cô lẻ
Bởi thiên thần luôn hộ vệ một bên
Bồ Tát hiền đâu nở lòng bỏ quên
Một cái tên...còn nguyên trong trí nhớ!
 
Dẫu cách xa nhưng nồng nàn hơi thở
Vẫn còn đây nào có biến mất đâu
Giây phút bên nhau nhớ mãi trong đầu
Bao năm qua...mỗi canh thâu...chung bóng
 
Hãy giữ nhé, dòng suối thơ hoa mộng
Đẩy thuyền tình lướt sóng vượt trùng khơi
Cây yêu thương xanh lá mát khung trời
Hoa hạnh phúc mãi một đời tươi thắm
 
Sương Anh


 
 
Tơ Lòng
 
Một ngày
Đã ngỡ ba năm
Một lần
Là nghĩa trăm năm đợi chờ
Một giòng
Chảy xuống sông thơ
Lòng vươmg
Quyện với hồn mơ đỉnh trời
Sông dài
Nhập với biển khơi
Anh em
Là khúc nhạc đời uyên ương
Một người
Nhắc mãi luyến thương
Một đời
Còn đó trầm hương chẳng mờ
Em về khơi dậy
Nguồn thơ
Để anh gọi gió
Cho mơ ươm nồng
Hương trầm
Nghi ngút tầng không
Hồn anh
Là khúc tơ lòng nhớ mong
 
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 26.11.2009 07:27:45 (permalink)
0
[
 
Tạ Ơn Trời/Đời Tạ Ơn Em/Thơ
 
Tạ ơn Trời, tạ ơn Em vĩnh viễn
Trọn đời anh còn mãi viết giòng thơ
Bởi  Trời thương, bởi còn nhớ còn chờ
Màu hoa tím mùi hương trầm dịu ngát
 
Tạ ơn Trời, tạ ơn em dào dạt
Suối Nguồn Thơ còn chảy mãi đời mơ
Tạ ơn Thơ còn nối nhịp cung tơ
Còn phảng phất hương cau vườn hoa bưởi
 
Tạ ơn Đời, bạn thân quen khắp lối
Cho mắt ta nhìn chẳng mỏi từng đêm
Tạ ơn Trời sông tình ái êm đềm
Tạ ơn Em Hương Giang còn thơm mãi
 
Tạ ơn Đời, tạ ơn người em gái
Cho nguồn thơ còn chảy mãi không ngưng
Mây còn bay, suối còn chảy không ngừng
Anh còn viết những lời yêu thương tình tự
 
Nguyên Đỗ
 

damotlanyeunhau 26.11.2009 14:57:19 (permalink)
0
 
 
  
Nguyên Đỗ 26.11.2009 23:35:21 (permalink)
0

 
 
  

Lễ Tạ Ơn
 
Tạ ơn Trời, tạ ơn Đời, Mỹ quốc
Ban hồng ân, cho cơ hội, cưu mang
Cho đám dân tỵ nạn được nhẹ nhàng
Gia nhập với cuộc đời nơi đất mới
 
Như thưở xưa, tiền nhân đặt chân tới
Được thổ dân da đỏ giúp mùa đông
Ít bắp khô, ít bầu bí, ... thật lòng
Qua khốn khổ lúc ban đầu vất vả
 
Tạ ơn Trời mỗi ngày một phép lạ
Tạ ơn Em đã đến diệu kỳ hương
Đem thương yêu, đem hạnh phúc thiên đường
Cho anh nhận tìm lại nguồn thương mến
 
Tạ ơn Thơ, mỗi ngày thêm điêu luyện
Cho cuộc đời thêm ý vị mộng mơ
Cho gái trai những giây phút đợi chờ
Cho năm tháng có cầu vồng muôn sắc
 
 
Nguyên Đỗ
 

damotlanyeunhau 27.11.2009 18:24:18 (permalink)
0
 

Sau lễ Tạ Ơn . . .
2009

Buổi tiệc nào không tan
Ly rượu nao chẳng cạn
Nụ cười vui êm ấm
Vào hồn giọt thân thương
 
Từ lễ Tạ Ơn qua
Hai đứa như chung nhà
Không còn sông cách núi
Biển ý thơ chan hoà
 
Những cánh hoa màu yêu
Âu yếm tặng trao nhau
Giữa căn phòng thơm nắng
Mùi hương hoa ngọt ngào
 
Sau ngày Lễ Tạ Ơn
Tim nhộn nhịp reo ca
Nhận - trao nguồn hạnh phúc
Luôn mai mãi thiết tha
 
Hỡi tình yêu của em
Nguồn suối thơ êm đềm
Tạ ơn anh ngày tháng
Chẳng thể khi nào quên

aB - Nov 2009
damotlanyeunhau 27.11.2009 18:40:53 (permalink)
0
 




Chờ anh về . . .
 

Em chờ anh về bến sông xưa
Để trao nỗi nhớ tình si mê
Nụ hôn ngọt ngào trong say đắm
Chấp nối đôi câu hẹn ước thề
 
Suối tóc lăn tăn cơn sóng ngàn
Liêu trai huyền thoại lẻ một đêm
Người về vuốt ve luồn tóc rối
Chung chén rượu say ướt môi mềm
 
Em chờ anh về mặn gối chăn
Hương đêm ngây ngất cả xác hồn
Hơi thở chập chùng men đắm đuối
Đỉnh núi ngọc ngà sương trắng lên
 

aB - Nov 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 03:06:14 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 03.12.2009 03:22:18 (permalink)
0




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 03:24:43 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 03.12.2009 07:02:46 (permalink)
0



Chung bước gót chân thơ. . .


Cô bắc kỳ nho nhỏ
Yêu người từ cõi mơ
Từ một chiều mưa đổ
Từ một đoản khúc thơ

Tiếng chào nhau ban đầu
Như tiếng pháo ngày Xuân
Lời man mát ngọt ngào
Hoa thắm mướt thời gian

Nhẹ nhàng như phiến nhạc
Cung trầm bổng vào tim
Bài thơ tình chung viết
Lung linh ngõ thiên đường

Chén rượu đượm men nồng
Đường bay cách mênh mông
Ấm êm buồng tim nhớ
Trôi mãi bên người thương

Mơ kỳ diệu giấc mơ
Xin mầu nhiệm bất ngờ
Con đường chiều lộng gió
Chung bước gót chân thơ


aB - Dec 2009

Nguyên Đỗ 04.12.2009 04:49:04 (permalink)
0

Một Tẹo Ái Khanh
 
Một tẹo Ái Khanh ơi dài nửa tháng
Cổ trẫm dài hươu ngắn cổ thật đa
Chắc Ái Khanh thử trí trẫm đó mà
Chắc bận bịu hay đã già lẩm cẩm

 
Một tẹo của Ái Khanh ôi lâu lắm
Chắc là đo góc độ bốn chiều cơ
Ai dễ tin không khéo đứng hàng giờ
Mùa đông lạnh có khi rồi chết cóng

 
Mỗi một tẹo biết thế nào lạnh nóng
Hay râm ran hay tửng tửng tưng tưng
Tháng mười qua, tháng mười một lừng khừng
Tháng mười hai sắp chào mừng Sinh Nhật

 
Thời gian qua, Ái Khanh ơi, nhanh thật
Khi quay nhìn mới thóang đó thật mau
Khi trông chờ ôi lâu thật là lâu
Một tí tẹo hóa là dài dăng dẳng
 
Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 05.12.2009 10:14:04 (permalink)
0
Quá Lãng Mạn
 
Anh nào lãng mạn quá đâu em
Thơ thẩn nhìn trăng nguyệt thấy thèm
Mây trắng lửng lơ hờ hững thật
Nỗi lòng đã nhớ lại thương thêm
 
Quá lãng mạn sao một chữ tình
Lời thơ không đủ trọn vần xinh
Ai về xứ Huế cho tôi gởi
Một mối tương tư một khối tình
 
Một đóa hoa sen một đóa lan
Ai không hiểu biết, bảo anh gàn
Cứ mơ mộng mãi càng thêm khổ
Cất tiếng ngân ca cổ muốn khàn
 
Mang kiếp tằm tơ phải đứt lòng
Nhả thơ đan ý mộng long đong
Em cười hữu ý hay vô tứ
Chết cả tâm can đắm đuối lòng
 
Nguyên Đỗ
 
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 227 của 285 trang, bài viết từ 3391 đến 3405 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9