Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 228 của 285 trang, bài viết từ 3406 đến 3420 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 06.12.2009 17:59:09 (permalink)
0
Tự Nhiên
 
Tự nhiên thấy từ lâu sơ sót quá
Thỏang nhiên vào thỏang nhiên đến rồi đi
Chào hỏi nhau một tí chẳng nói gì
Lẳng lặng đi không nói lời giã biệt
 
Tự nhiên thấy hồn ăn năn thống thiết
Những đổi thay đột ngột thấy ngộ ghê
Tựa húi cua em lại đổi tóc thề
Đang váy ngắn lại áo dài tha thướt
 
Tự nhiên thấy hỏi hồn mình mấy lượt
Đã yêu chưa hay lại quá tham lam
Hoặc lăng nhăng không biết việc mình làm
Gây sầu khổ cho người cho ta đấy
 
Tự nhiên thấy thơ tình bốc cháy
Đốt tâm can, thức dậy viết cho ai
Nét trầm hương nét Huế cổ trang đài
Hồn cố quận đất thần kinh yêu dấu
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 07.12.2009 03:13:25 (permalink)
0
Thợ Rèn
 
Buổi trưa nắng, anh thợ rèn kéo bể
Cho lửa nung thanh sắt nóng rèn dao
Đúc thanh gươm tiêu diệt giặc, dũng hào
Nhất nghệ tinh, một đời rèn vũ khí
 
Biết thở rên giữa trưa nồng, lúc nghỉ?
Người thợ rèn, kẻ làm ruộng, tiều phu
Đã gia công từ sáng sớm sương mù
Giúp chiến sĩ nông dân dụng cụ tốt
 
Trong thời chiến, người người đều như một
Quyết tâm giành độc lập giữ giang sơn
Có khổ đau, có mất mát, không sờn
Mãi kiên quyết thi gan cùng nhiệt huyết
 
Tháng Mười Hai giữ mịt mùng sương tuyết
Anh thợ rèn thổi lửa lúc thở rên
Gắng thi công nhẫn nại thật lâu bền
Làm chiến cụ giúp người dân chiến si!
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 07.12.2009 15:33:16 (permalink)
0
Giật Mình Thức Dậy
 
Giật mình thức dậy thắp trầm hương
Tuyết trắng hồi đêm đổ khắp đường
Sáng sớm nhanh tay ra ngòai cạo
Chần chừ không khéo lọt vào mương
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 08.12.2009 15:26:03 (permalink)
0

 
 
Những điều anh ước . . .

Điều anh ước là những gì em ước
Bấy nhiêu thôi sẽ hạnh phúc vô biên
Chiều nắng nhạt rơi nhẹ bên chái hiên
Khói bếp thơm mùi hương rau dạ lý
 
Đời ngược xuôi nhưng mình đồng tâm ý
Để bóng đêm nghĩ ngợi phải hờn ghen
Bởi nụ hôn nồng nàn anh trao em
Và ánh mắt tự tình luôn say đắm
 
Điều anh ước - với em là mầu nhiệm
Nửa cuộc đời lâm lủi với phong ba
Vòng tình yêu ôm chặt lấy thân ngà
Từ cõi mơ gọi tên nhau đầm ấm
 
Nói với em . . . tình yêu này bất tận
Đến thiên Thu suốt năm tháng thuỷ chung
Nói với em . . .yêu mãi mãi mặn nồng
Mỗi từng ngày tình biển mặn mênh mông

aB - Dec 2009

damotlanyeunhau 08.12.2009 18:44:26 (permalink)
0
 
 
. . . tình yêu của em 2
 

Ước gì mái tóc em
Như thần tiên màu nhiệm
Cuốn dài xa thăm thẳm
Nhịp cầu nối đôi bờ
 
Để một lần gặp nhau
Cầu tóc mây lộng gió
Bước chân anh vàm võ
Đêm ấy - tình thiết tha
 
Ước gì đôi bàn tay
Nắm vào nhau xiết chặt
Mùa đông sẽ bớt lạnh
Góc phố chiều hân hoan
 
Le Montage nhạc vui
Dìu bước hồng luân vũ
Khoảng cách không còn nữa
Huyền thoại câu chuyện tình
 
Lòng bàn tay của anh
Ước gì trong tầm với
Và nụ hôn say đắm
Giấc nồng nàn chơi vơi

aB - Dec 2009
Nguyên Đỗ 09.12.2009 15:53:46 (permalink)
0
Ôm Máy Ôm Ai?

Em  cứ lên cứ xuống
On với Off hoài hoài
Khổ cho hồn anh tưởng
Như em đang ôm ai
 
Hỏi em làm sao thế
Lúc ẩn lúc hiện hình
Em cười vui nức nẻ
Hở hai hàm răng xinh
 
Anh cũng đành bắt chước
Đùa em lúc nửa đêm
Em nói anh không được
Làm theo lối của em
 
Em có xin cầu chứng
Bản quyền trước tòa chưa?
-- Đừng làm em cụt hứng
Anh , em cũng ăn thua?
 
Hai đứa cùng lẻo miệng
Nói một lại sàng hai
Ăn miếng thì trả miếng
Nói cả một tràng dài
 
Nửa đêm thức ôm máy
Làm thơ tình trong đêm
Như là ôm em vậy
Tỏ tình riêng cho em
 
Nguyên Đỗ 
 
Nguyên Đỗ 09.12.2009 20:31:40 (permalink)
0
Điện Thọai Lẻ Loi
 
Nhìn chiếc máy điện thọai
Cầm tay nằm giữa bàn
Lẻ loi chờ khắc khỏai
Tiếng nói tình chứa chan
 
Lật trang tìm ảnh cũ
Mơ màng nhìn vấn vương
Mơ đến ngày hội ngộ
Dạo chơi khắp phố phường
 
Bên anh trời đã tuyết
Bên em lạnh giá đông
Thơ anh em có duyệt
Thắp lửa má thêm hồng?
 
Anh thèm nghe tiếng nói
Như thỏ thẻ bên tai
Nhớ những lần em gọi
Lúc chạy trên đường dài
 
Nguyên Đỗ
 
damotlanyeunhau 10.12.2009 08:02:47 (permalink)
0
 
 
Một ngày . . .
 

Một ngày không có nhau
Biển lặng từ ngọn sóng
Gió lang thang đỉnh sầu
Và nỗi nhớ mênh mông
 
Một ngày thiếu tiếng cười
Mây ngớ ngẩn quên trôi
Mỗi bước chân nặng trĩu
Khao khát dâng đầy vơi
 
Một ngày không gặp nhau
Khắc khoải như vò nát
Mặt trời ngủ thật lâu
Tiếng nhạc chùng man mác
 
Một ngày qua lặng lẽ
Anh trễ hẹn - em hờn
Mi lệ như sắp tuôn
Sắp hết rồi ngày nữa
 
Và một ngày phải đến
Trên chuyến xe cuộc đời
Em lỡ người đưa tiễn
Một mình dưới mưa rơi

aB - Dec 2009
Nguyên Đỗ 10.12.2009 19:51:19 (permalink)
0
Tên Em Sáng
 
Tên em sáng như cả đêm em thức
Như vì sao chiếu rạng ở trên cao
Nhìn tên em hồn xao động rạt rào
Nhớ những lúc gần bên nhau hạnh phúc
 
Anh vẫn nhớ đôi Uyên ương mọi lúc
Rộn lòng anh ríu rít khúc tinh Em
Bản tình ca ngày tháng ấy êm đềm
Tình tứ thật tình thiên thu thân thiết

Đêm mùa đông Chicago giá rét
Những con đường đầy tuyết trắng cô đơn
Dáng em về đây đó cứ chập chờn
Tay nhớ tóc thèm thuồng nâng lên vuốt

Dáng em đó áo dài xinh tha thướt
Màu đen thêu rồng phượng nét xinh xinh
Đi bên nhau hai đứa thật là tình
Như tranh vẽ trong truyện tình cổ điển

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 20:01:39 bởi Nguyên Đỗ >
C Pham 12.12.2009 16:13:30 (permalink)
0

Quá Lãng Mạn
 
Anh nào lãng mạn quá đâu em
Thơ thẩn nhìn trăng nguyệt thấy thèm
Mây trắng lửng lơ hờ hững thật
Nỗi lòng đã nhớ lại thương thêm
 
Quá lãng mạn sao một chữ tình
Lời thơ không đủ trọn vần xinh
Ai về xứ Huế cho tôi gởi
Một mối tương tư một khối tình
 
Một đóa hoa sen một đóa lan
Ai không hiểu biết, bảo anh gàn
Cứ mơ mộng mãi càng thêm khổ
Cất tiếng ngân ca cổ muốn khàn
 
Mang kiếp tằm tơ phải đứt lòng
Nhả thơ đan ý mộng long đong
Em cười hữu ý hay vô tứ
Chết cả tâm can đắm đuối lòng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Lãng Mạn Ơi!
 
Vì anh lãng mạn chết tim em
Trăng gió nhìn xem cũng phải thèm
Ong bưóm đùa vui cùng hoa nhụy
Nhìn anh má bỗng ửng hồng thêm
 
Anh cười câu chữ cũng dâng tình
Thơ vần nũng nịu ghép lời xinh
Mây nước giao hòa câu  ân ái
Hồn phách đảo điên tiếng sét tình…
 
C Pham
 
Cám ơn Nguyên Đỗ và Suối Nguồn Thơ...đầy lãng mạn....
 
 
Nguyên Đỗ 16.12.2009 07:03:00 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham


Quá Lãng Mạn
 
Anh nào lãng mạn quá đâu em
Thơ thẩn nhìn trăng nguyệt thấy thèm
Mây trắng lửng lơ hờ hững thật
Nỗi lòng đã nhớ lại thương thêm
 
Quá lãng mạn sao một chữ tình
Lời thơ không đủ trọn vần xinh
Ai về xứ Huế cho tôi gởi
Một mối tương tư một khối tình
 
Một đóa hoa sen một đóa lan
Ai không hiểu biết, bảo anh gàn
Cứ mơ mộng mãi càng thêm khổ
Cất tiếng ngân ca cổ muốn khàn
 
Mang kiếp tằm tơ phải đứt lòng
Nhả thơ đan ý mộng long đong
Em cười hữu ý hay vô tứ
Chết cả tâm can đắm đuối lòng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Lãng Mạn Ơi!
 
Vì anh lãng mạn chết tim em
Trăng gió nhìn xem cũng phải thèm
Ong bưóm đùa vui cùng hoa nhụy
Nhìn anh má bỗng ửng hồng thêm
 
Anh cười câu chữ cũng dâng tình
Thơ vần nũng nịu ghép lời xinh
Mây nước giao hòa câu  ân ái
Hồn phách đảo điên tiếng sét tình…
 
C Pham
 
Cám ơn Nguyên Đỗ và Suối Nguồn Thơ...đầy lãng mạn....
 
 


 
 
Hướng Dương Đêm Giáng Sinh
 
Hoa Cúc vàng hay em áo vàng
An bình đêm Thánh dáng đài trang
Hương trầm thơm ngát bên hang đá
Hoa hướng dương xinh chốn địa đàng
 
Hạnh phúc ươm đầy trong trái tim
Dịu dàng chia sẻ với nhau xem
Sẽ tăng gấp bội theo năm tháng
Chia sẻ niềm vui sẽ được thêm
 
Anh hướng về em tựa hướng dương
Nắng vàng chiếu rọi suối nguồn thương
Anh theo em mãi hòai trông ngóng
Thơm ngát trong tim, rộn phố phường
 
Từng chữ từng câu cứ bổng trầm
Thương em nào phải chỉ trăm năm
Ba đời bảy kiếp em yêu dấu
Hương diệu kỳ thơm của vạn năm
 
Anh chúc em vui sinh nhật này
Giáng sinh hạnh phúc mặn nồng say
Tình yêu vĩnh viễn thêm ngà ngọc
Đêm Chúa bình an lộc phúc đầy
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 16.12.2009 16:06:41 (permalink)
0
Nửa Đêm Trở Giấc
 
Nửa đêm trở giấc nhớ mong
Tháng mười hai đến cho lòng xuyến xao
Nhớ ai cất tiếng ngọt ngào
Quỳ bên hang đá năm nào... vấn vương
 
Nửa đêm trở giấc nhớ thương
Trầm hương nghi ngút khói vương điện thờ
Ngôi lên bật thốt lời thơ
Thả trôi dưới suối nguồn mơ tới Người
 
Nửa đêm, hồn nhớ khôn nguôi
Mùa thi sắp hết, buồn vui cuối mùa
Giòng thơ viết mấy cho vừa
Mười năm chưa hết vạn mùa chẳng xong
 
Nửa đêm trở giấc nhớ mong
Biết là duyên số long đong cỡ nào
Ngòai kia tiếng gió rạt rào
Hơi đông giá lạnh trăng vào vấn vương
 
Nửa đêm lại nhớ... người thương....
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 16:23:55 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 16.12.2009 18:09:30 (permalink)
0
 
 
. . .như hôm nay
 

Tình yêu áng mây hồng
Biên biếc dạt mênh mông
Bóng đêm tràn thương nhớ
Khao khát nỗi chờ mong
 
Tình yêu trên ý thơ
Hoa sóng đẹp mộng mơ
Xô bờ hôn cát trắng
Đôi bước chân ngẩn ngơ
 
Tình yêu ơi! tuyệt vời
Vị ngọt đẫm chơi vơi
Đê mê vòng tha thiết
Suối tóc nhẹ buông lơi
 
Yêu anh như hôm nay
Và suốt quãng đời này
Yêu em hoài mãi mãi
Ngọt đắng cuộc tình say
 

aB - Dec 2009
Nguyên Đỗ 18.12.2009 07:48:06 (permalink)
0
Hình Như Thế !...
 
HÌnh như phải hợp gu, cùng sở thích
Thì tâm tình cởi mở tự nhiên hơn
Xướng họa thơ tựa như kèn, trống, đờn...
Phải hòa hợp mới biến thành nhạc tấu
 
Nhiều mầu sắc không hòa đồng tranh xấu
Nhìn thiên nhiên hoa mở thường một màu
Mấy khi mà hoa muôn sắc được đâu
Pha màu sắc hài hòa nên danh họa
 
Yêu cũng thế yêu vừa vừa chớ quá
Yêu càng nhiều càng thêm khổ đó thôi
Không yêu ai thì thật lỗ lã rồi
Yêu chỉ một, cho vừa tình chung thủy
 
Phàm họa hiếm tình yêu càng trân quý
Anh yêu em chỉ yêu một người thương
Thóang thấy nhau là thóang thấy thiên đường
Sống diễm phúc trong thóang giây ngây ngất
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 08:29:52 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 18.12.2009 10:47:20 (permalink)
0
Gần Như Là Tình Nhân
 
 
Cứ tửng tửng cứ như là tình nhân thật
Những lời chào thân thiết hỏi thăm nhau
Khi kề vai khi sờ trán chạm đầu
Khi thỏ thẻ khi thì thầm lưu luyến
 
Không cùng lớp không họ hàng thân quyến
Hai tâm hồn hòa quyện nói cười vui
Khi sẻ chia những sướng khổ ngậm ngùi
Như thấu hiểu những tâm tình thầm kín
 
Khi chia tay cùng thấm buồn bịn rịn
Ở cách xa cũng nhung nhớ thiết tha
Tình vấn vương, trong sáng mãi, đậm đà
Hơn tình bạn, tình yêu? Ơ chẳng phải
 
Có tình bạn chân thành giữa trai gái?
Không tình nhân, gần như thể tình nhân
Ở dương gian tránh tục lụy thế trần
Cứ như  thế tình tri âm tri kỷ
 
Gần như thể tình nhân ư, cũng quý
Cứ lửng lơ, chích choè hót ngòai song
Chuyện tình yêu giữ kín tận trong lòng
Ai thấu hiểu tương tư nhiều lắm lối
 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 19:38:14 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 228 của 285 trang, bài viết từ 3406 đến 3420 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9