Trích đoạn: Trăng Mơ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Lặng Lẽ Hương Trầm
Lặng lẽ hương trầm nghi ngút bay
Trước tòa Đức Mẹ khói hương đầy
Nguyện ơn lộc thánh luôn ban xuống
Cho kẻ thiện tâm ý thẳng ngay
Lặng lẽ nơi này lặng lẽ ơi
Người thương xa vắng nghẹn không lời
Tuyết rơi nhè nhẹ tươi xinh lắm
Bão tuyết như khùng sợ chết thôi
Lặng lẽ Georgia lặng lẽ đây
Bài thơ lặng lẽ lệ dâng đầy
Tràn ra con suối nguồn thơ chảy
Đi đến nơi nào quanh núi say?
Lặng lẽ u hòai lặng thấm sâu
Buồn trôi như nước dưới chân cầu
Mùa đông chậm rãi như yên ngủ
Chảy đến bao giờ chảy đến đâu?
Nguyên Đỗ
r
Âm thầm
Âm thầm khấn nguyện trước tòa sen
Nhang tỏa hương thơm dưới ngọn đèn
Xin đấng từ bi thương phổ độ
Cho đời thoát bể khổ vô biên
Âm thầm đông trải trắng sân chiều
Tuyết rụng bao lần nhớ bấy nhiêu
Bão ở ngoài hiên đâu ở dạ
Vậy mà băng giá cóng lời yêu
Âm thầm nước mắt thấm đường tơ
Lạnh ướt tâm tư lạnh nỗi chờ
Ray rứt từng câu buồn lộng ý
Để rồi tim khóc suối tình thơ
Âm thầm tuôn đổ, đổ về đâu
Chở những ưu tư những gánh sầu
Phiền muộn thôi đành chôn mộ tuyết
Cho tròn giấc điệp giữa đông thâu
Trăng Mơ
Anh Nguyên khỏe không ? Happy New Year to you.
Ánh Đạo Mầu
Phật pháp vô biên ánh đạo mầu
Trước tòa sen nhỏ nhỏ những giòng châu
Quan âm kết lại thành xâu ngọc
Hỉ xả từ bi xóa khổ đau
Đây suối trăng mơ vạn ánh sao
Niềm thương nỗi nhớ gói trăng vào
Lời kinh tiếng mõ gieo tâm đạo
Không ngóng không chờ thỏa ước ao
Nước mắt tuôn trào mạch thác thơ
Bên đây bên đó bến mê chờ
Trăng mơ trên dưới mây trời nước
Sóng mãi gập ghềnh thực ảo mơ?
Hương ngát thủy tiên nét diễm kiều
Sen hồng vĩnh viễn nét thương yêu
Mục Kiều Liên kiếm tìm hiền mẫu
Dưới tận diêm cung mấy sáng chiều
Cõi Phật cao sang tỏa đóa sen
Tâm trong sáng tựa ngọc tâm, đèn
Gương soi nét Mẹ nơi miên viễn
Mẹ khắp mọi nơi khắp mọi miền
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 23:24:13 bởi Nguyên Đỗ >