Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 232 của 285 trang, bài viết từ 3466 đến 3480 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 22.01.2010 21:06:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

" ... Vò võ đêm nay tựa tiết đông
Nhớ em da diết quắt quay lòng
Nhớ nhung khắc dạ từng giây phút
Anh nhớ em nhiều tựa bão giông "



HỜN...

Nhớ em sao anh cứ hững hờ?
Bao lời say đắm gửi nàng thơ
Để mặc mình em buồn cô lẻ
Im lặng vườn thanh với trăng mờ
 
Nhớ em sao không đến mỗi chiều?
Tan trường bóng ngả giữa cô liêu
Thu vàng rải lá đường hoang lạnh
Thổi rát hồn em - gió tiêu điều
 
Nhớ em sao chẳng đến mỗi ngày?
Để tình héo úa vỡ trên tay
Chậm chạp thời gian như gõ nhịp
Trách mãi mùa Thu...để lá bay

LIÊN HƯƠNG
 
Chào anh Nguyên Đỗ! LH ghé qua nhà anh, thật quả là  một lâu đài thơ đồ sộ làm LH cảm thấy mình cứ như là hạt cát trong sa mạc vậy! " hờn " anh một tí. Đừng cười em nha! Chúc anh và gia đình một mùa xuân mới nhiều sức khỏe, an vui hanh phúc
 


 
Giả Vờ
 
Nhớ thật nhưng sao cứ giả vờ
Sợ rằng người ấy lại làm ngơ
Cô đơn nhiều lắm rồi thêm tủi
Biết phận long đong giả hững hờ
 
Mỗi sáng chờ em, ngóng đến chiều
Cả ngày càng thấm nỗi cô liêu
Mùa đông tuyết trắng lòng cô quạnh
Lạnh giá tim anh giữa tịch liêu
 
Anh vẫn ngóng em cứ mỗi ngày
Khi em gần đến lại run tay
Bút nghiên sách vở chừng như rớt
Anh sợ  trời mưa, ngại gió bay
 
Cứ thế ngày qua vẫn lặng trầm
Yêu người chẳng nói mấy mươi năm
Hai mươi năm lẻ người ta đã
Áo cưới cô dâu rấm rức thầm
 
Cái tội nhát gan tội ưỡm ờ
Vẽ trăng viết cuội học làm thơ
Giả như trần thế như thơ cả
Có chết kệ thôi, chẳng giả vờ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 07:59:43 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 23.01.2010 22:02:15 (permalink)
0
 
Giòng Thơ
 
Thả hồn theo con chữ
Bềnh bồng theo nước trôi
Đi về nơi muôn xứ
Mênh mang giữa biển đời
 
Hương trầm thơm bát ngát
Giữa rừng thiêng núi cao
Tình yêu hòai dào dạt
Luôn như nước sông trào
 
Thất tình cùng lục dục
Yêu thương giận hờn ghen
Khổ đau hay hạnh phúc
Uốn khúc mãi lâu bền
 
Thuốc trừ con sâu nhớ
Chìm trong thơ để quên
Cần nhau như hơi thở
Vững tâm luôn luyện rèn
 
Cây sầu riêng chăm sóc
Mọc bên bờ sông thơ
Nước nguồn qua lệ khóc
Khi người ta hững hờ
 
Đêm cùng thơ tình tự
Sáng cùng thơ nỉ non
Chiều dạo chơi thi tứ
Cũng qua mấy năm tròn
 
Thả lòng theo con chữ
Muôn lời nét trầm hương
Thánh thần  hay thiên sứ
Có dẫn vào thiên đường?
 
Nguyên Đỗ
 
 
Liên Hương 25.01.2010 11:47:39 (permalink)
0
"...hai mươi năm lẻ người ta đã
Áo cưới cô dâu rấm rức thầm..."
 
NGUYÊN ĐỖ

TRÁCH...


Sang ngang ngày ấy một con đò
Áo cưới mặc rồi hết mộng mơ
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Chỉ trách người ta quá hững hờ
 
Đâu biết người ta nhớ lặng thầm
Để mình quay quắt nỗi chờ  mong
Từng đêm thầm khóc hoen gối lệ
Lẻ bóng sầu đông tái tê lòng
 
Đâu biết người ta ngóng mỗi ngày
Cứ trách thu vàng để lá bay
Làm sao níu được mùa Thu chết
Khi gió Đông sang tuyết phủ dầy
 
Trách người ta sao mãi lặng thầm
yêu rồi còn giữ - mối tình câm
Để  người con gái ôm tình vỡ
Mắt đẫm mi thanh - tháng mưa dầm
 
Trách người ta sao khéo giả vờ
Gặp em không nói - lại làm ngơ
Đến khi gặp lại thì thôi đã
Sang ngang mãi mãi - một con đò!
 
LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 11:48:56 bởi Liên Hương >
SuongAnh 25.01.2010 13:43:38 (permalink)
0
 
Giòng Thơ
 
Thả hồn theo con chữ
Bềnh bồng theo nước trôi
Đi về nơi muôn xứ
Mênh mang giữa biển đời
 
Hương trầm thơm bát ngát
Giữa rừng thiêng núi cao
Tình yêu hòai dào dạt
Luôn như nước sông trào
 
Thất tình cùng lục dục
Yêu thương giận hờn ghen
Khổ đau hay hạnh phúc
Uốn khúc mãi lâu bền
 
Thuốc trừ con sâu nhớ
Chìm trong thơ để quên
Cần nhau như hơi thở
Vững tâm luôn luyện rèn
 
Cây sầu riêng chăm sóc
Mọc bên bờ sông thơ
Nước nguồn qua lệ khóc
Khi người ta hững hờ
 
Đêm cùng thơ tình tự
Sáng cùng thơ nỉ non
Chiều dạo chơi thi tứ
Cũng qua mấy năm tròn
 
Thả lòng theo con chữ
Muôn lời nét trầm hương
Thánh thần  hay thiên sứ
Có dẫn vào thiên đường?
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Sông Thơ
 
Bắt đầu bằng một chữ
Ghép chung vần thả trôi
Chảy đi về muôn xứ
Thành dòng thơ dâng đời
 
Con sông thơ bát ngát
Bao trùm khắp non cao
Hồn thơ luôn dào dạt
Như nguồn suối tuôn trào
 
Nàng thơ luôn thúc dục
Kẻo không sẽ hờn ghen
Xây lầu thơ hạnh phúc
Cho tình yêu mãi bền
 
Làm sao diệt nỗi nhớ
Bởi lòng khó thể quên
Khi tình như hơi thở
Mấy ai có thể rèn?
 
Mỗi một ngày săn sóc
Dù chỉ bằng lời thơ
Cũng làm cảm động khóc
Như thế sao hững hờ?
 
Những hẹn thề tình tự
Lời mật ngọt nỉ non
Âm ba dòng thi tứ
Quấn quít nhau xoay tròn
 
Những câu vần con chữ
Đậm đà toả ngát hương
Sông thơ làm thiên sứ
Đưa tình lên thiên đường
 
Sương Anh
Nguyên Đỗ 27.01.2010 08:41:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

"...hai mươi năm lẻ người ta đã
Áo cưới cô dâu rấm rức thầm..."
 
NGUYÊN ĐỖ

TRÁCH...


Sang ngang ngày ấy một con đò
Áo cưới mặc rồi hết mộng mơ
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Chỉ trách người ta quá hững hờ
 
Đâu biết người ta nhớ lặng thầm
Để mình quay quắt nỗi chờ  mong
Từng đêm thầm khóc hoen gối lệ
Lẻ bóng sầu đông tái tê lòng
 
Đâu biết người ta ngóng mỗi ngày
Cứ trách thu vàng để lá bay
Làm sao níu được mùa Thu chết
Khi gió Đông sang tuyết phủ dầy
 
Trách người ta sao mãi lặng thầm
yêu rồi còn giữ - mối tình câm
Để  người con gái ôm tình vỡ
Mắt đẫm mi thanh - tháng mưa dầm
 
Trách người ta sao khéo giả vờ
Gặp em không nói - lại làm ngơ
Đến khi gặp lại thì thôi đã
Sang ngang mãi mãi - một con đò!
 
LIÊN HƯƠNG


Từ Em...

Từ em sang đó, đứng trên đò
Anh cứ trông nhìn, dạ ngẩn ngơ
Một chút chậm chân xa vạn lý
Giòng sông nước chảy lặng đôi bờ

Chẳng trách, đau lòng, nhói cả đôi...
Thì thôi từ ấy biết xa xôi
Thả hồn phiêu lãng đi muôn dặm
Nửa trái tim đau quặn héo rồi

Mỗi tối nhìn sao cứ khấn thầm
Người ta bên ấy mãi tri âm
Nằm nghe tiếng sóng gào trong tối
Nhớ kẻ cô đơn giữa bổng trầm

Mỗi sáng nhìn xa ngắm cỏ, mây
Người ta ngày ấy ở quanh đây
Cỏ may khâu gấu quần Jeans bó
Ngàn vạn mũi kim dấu cỏ may

Anh viết ngàn câu tỏ nỗi lòng
Đường đời cuộc sống lắm long đong
Thảo vân vân thảo vần thi phú
Mơ mộng lãng quên xác pháp hồng

Ngọn sóng ngày nao vẫn nhấp nhô
Ừ sao dáng cũ một con đò
Đưa em sang bến tình yêu lạ
Lệ ắp lưng tròng dạ ngẩn ngơ

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 14:19:00 bởi Nguyên Đỗ >
Uat Kim Hương 27.01.2010 14:38:51 (permalink)
0
Ghé,

Chào anh, em ghé Suối Nguồn Thơ,
Lần đầu tiên từ đó đến giờ,
Thấy suối trong xanh ào ạt nước,
Nghe nguồn rào rạt toé tung hơi,

Chẳng may là em hổng biết bơi,
Ngắm suối mà ham tắm đã đời,
Nhìn gian thế thoả thê trăng nước,
Trách suối sâu lòng, chẳng cạn nơi.

Anh nhìn xem em chẳng nói chơi,
Cô kia vẫy nước sướng quá trời,
Anh nọ lau mình cong tay với,
Trêu nhau ó é rộn nắng tơi,

Hay là anh giúp em bơi,
Em mà nổi được sẽ mời anh đi...



Liên Hương 01.02.2010 16:28:58 (permalink)
0
"...Ngọn sóng ngày nao vẫn nhấp nhô
Ừ sao dáng cũ một con đò
Đưa em sang bến tình yêu lạ
Ta khóc lưng tròng dạ ngẩn ngơ "
Nguyên Đỗ

THẾ LÀ

Thế là từ ấy hết làm thơ
Đào sâu chôn chặt chút duyên hờ
Nhấp nhô ngọn sóng con đò cũ
Bỏ lại bến xưa mãi xa mờ
 
Hết thời hoa mộng gió với mây
Mắt tròn e ấp chút thơ ngây
Hết tà áo trắng vương vương nắng
Hết tóc thề buông xoã vai gầy
 
Còn đâu chiều ấy em cùng anh
Tan trường về dưới tán me xanh
Dù chả nói chi, dù im lặng
Vẫn ước cùng nhau - mối duyên lành
 
Dù nói ngàn lời cũng thế thôi
Chẳng trách, đau lòng nhói cả đôi
Một chút hững hờ xa vạn lý
Hai nửa tim đau mãi ngậm ngùi
 
Anh về xa xót một niềm đau
Trầu xanh vàng héo lỡ duyên cau
Em đi về chốn tình yêu lạ
duyên mình đành đợi đến kiếp sau
 
LIÊN HƯƠNG 
 
damotlanyeunhau 04.02.2010 07:35:46 (permalink)
0



Hỡi Người! . . .


Anh không phải là mây
Tại sao biến nhanh khi cơn mưa vừa đến
Vai em lạnh thấm làn da run buốt
Bàn tay tìm - chụm nhận giọt nước rơi

Anh không hẳn là gió
Mà sao bay muôn nẻo đời vạn lối
Ru lá Thu muộm khung trời vàng úa
Hực làn da qua tia nắng Hạ nồng

Anh không phải là bão
Sao cuốn em vào lốc tình hun hút
Lên không trung xoáy vòng quanh trái đất
Em hoảng mình sợ một ngày mất anh

Người, anh đâu là sóng
Mà êm đềm vỗ về bờ miên man
Lăn tăn vào hồn từng lớp cuồng ngây ngất
Cho em trọn đời, cần tất cả từ anh


aB - Feb 2010

Nguyên Đỗ 04.02.2010 14:10:14 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Hỡi Người! . . .


Anh không phải là mây
Tại sao biến nhanh khi cơn mưa vừa đến
Vai em lạnh thấm làn da run buốt
Bàn tay tìm - chụm nhận giọt nước rơi

Anh không hẳn là gió
Mà sao bay muôn nẻo đời vạn lối
Ru lá Thu muộm khung trời vàng úa
Hực làn da qua tia nắng Hạ nồng

Anh không phải là bão
Sao cuốn em vào lốc tình hun hút
Lên không trung xoáy vòng quanh trái đất
Em hoảng mình sợ một ngày mất anh

Người, anh đâu là sóng
Mà êm đềm vỗ về bờ miên man
Lăn tăn vào hồn từng lớp cuồng ngây ngất
Cho em trọn đời, cần tất cả từ anh


aB - Feb 2010



 
 
Hỡi Ta
 
Hỡi ta, phân tử tự do trong vũ trụ
Hòa nhập vào các phân tử chung quanh
Hòa vào mây, hòa vào gió, trăng thanh
Vào tất cả muôn lòai trong thế giới
 
Hòa nước mắt hòa tiếng cười trông đợi
Vào đòng đòng bông lúa mướt thơm ngon
Vào trái cây sòai ổi mận no tròn
Không riêng chi, hòa vào trong tất cả
 
Hỡi ta ơi, người thường trong cõi lạ
Đượm trầm hương, biển cả, núi non xa
Hồn ta ươm những tình cảm đậm đà
Từ muôn thưở ấm nồng nguồn thi tứ
 
Hồn ta ơi, đã mấy lần tình tự
Cho tằm dâu, cho nhện bướm nhả tơ
Cho chuông ngân trên gác nhỏ nhà thờ
Cho tiếng mõ chùa thiêng kêu khuya vắng
 
Hồn ta ơi, nhập làn mưa, giọt nắng
Làm bão giông, làm sóng gió biển Đông
Làm nước xanh cuồn cuộn nước sông Hồng
Hay Cửu Long, hay Hương Giang xứ Huế?
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 05.02.2010 14:12:21 (permalink)
0


 
 
Ảnh lấy từ Trang hình : Góc Nhỏ của Trúc Như, ND cám ơn Trúc Như cho mượn để minh họa nha!
 
 
Yosemite, Cửa Vào Thiên Đàng
 
Anh đã tới Cửa Thiên Đàng nhiều bận
Đi khắp nơi nhìn ngắm cảnh thiên nhiên
Ở trên đây riêng biệt cõi tu thiền
Ai leo núi sẽ thấy mình đổi mới
 
Cứ vài năm mỗi mùa hè anh tới
Leo lên cao, tắm suối nước lạnh băng
Tưởng như xưa ai đó tắm sông Hằng
Hay Từ Thức tình cờ vào cõi mộng
 
Ở trên đây giữa đất trời cao rộng
Thênh thang đi giữa đời sống thong dong
Tưởng như tiên đúng con cháu tiên rồng
Chim Hồng Lạc bay về đâu, núi thẳm
 
Anh vẫn nhớ Nàng Thơ xinh má thắm
Múa hoa sen, múa nón, đàn tranh em
Anh vẫn hòai nhung nhớ lắm hằng đêm
Viết tâu khúc đợi trăng về hòa nhạc
 
Anh sẽ viết ngàn bài thơ thay cánh hạc
Bay về em, ngang cửa sổ đêm trăng
Mong mai sau bền chặt mối xích thằng
Anh ngồi viết nghe em đàn cất hát
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 06.02.2010 08:07:54 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Trúc Như

3.

4.



Wow. Hình đẹp tuyệt vời, Welcome aboard Trúc Như .[sm=cooll.gif][sm=MexicanWave.gif]



A picture is worth a thousand words!  Bravo, Trúc Như!


Một tấm ảnh giá trị như cả ngàn chữ!  Chúc mừng, nhiếp ảnh gia Trúc Như, mới mấy năm mà hình Trúc Như chụp đẹp hổng chỗ chê, một ngàn chữ cũng không khen hết!  Thật là tuyệt vời!


Em Nhiếp Ảnh Gia!

Em Trúc Như, nhiếp ảnh gia chính hiệu
Mới ngày nào tập chúc Cúc Xanh tươi
Dưới hàng hiên em chúm chím môi cười
Bây giờ đã chụp cảnh trông mát mắt

Anh vẫn thế vẫn tấm lòng thành thật
Hiến dâng thơ, khi rảnh rỗi chân tay
Đem chút tâm viết loát mỗi hằng ngày
Cho đời sống được đậm say ý nghĩa

Em chụp ảnh, trời ơi, chẳng phải phịa
Đẹp tuyệt vời, thác nước đổ như mơ
Nhiếp ảnh gia cũng chính thật nhà thơ
Bằng ống ảnh bằng hồn thơ phong phú

Em chụp ảnh cũng như đọc thần chú
Anh mê hồn thích thú ngắm hoài thôi
Cũng như xưa đứng lặng ngắm em cười
Viết ngây ngất bài thơ làm kỷ niệm

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 06.02.2010 10:45:07 (permalink)
0
 
Cánh Hải Âu
 
Cánh hải âu giữa biển trời cao rộng
Sỏai cánh bay, bay lên mãi, về đâu
Bóng hòang hôn như gần xuống giang đầu
Liệu có kịp về bến xưa tổ ấm
 
Thời gian trôi, lửng lơ, trong chiều thắm
Cảnh trời mây tym tým xẫm như mơ
Cánh hải âu chiều có nhớ nàng thơ
Là chiếc bóng hải âu trên mặt biển
 
Bóng hải âu, mộng trầm hương, hiển hiện
Cánh chim bằng, ẩn kín, chẳng đâu xa
Em có về biển tým mộng cùng ta
Trong góc nhớ, thiên đường mơ, liền cánh
 
Anh vẫn nhớ lối về miền đại sảnh
Cánh hải âu, gió  mạnh giữa trời cao
Lời thơ anh vì em mãi dạt dào
Đôi cánh mộng theo hạc vàng không mỏi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 05:58:08 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.02.2010 13:32:15 (permalink)
0
Nàng Thơ Yêu Thương

Khi em nói dịu dàng
Em yêu anh
Và cúi đầu
Má bừng lên xấu hổ
Anh thấy anh
Hơn một người trúng số
Liền trao em
Trọn vẹn cả hồn anh

Khi em nói
Trong suốt cuộc đời này
Em sẽ chẳng
Phụ lòng anh đâu nhé
Mặc dù em
Còn rất trẻ, rất trẻ
Anh vẫn tin
Dù tình lắm đổi thay

Khi em nói
Em chỉ dành cho anh
Những thời gian rảnh rỗi
Vào buổi tối
Anh hài lòng
Vì thời gian rất vội
Để cho em
Được yên trí học hành

Khi em nói
Chào anh nhé
Thương thương
Cổng thiên đường
Bỗng chuyển mình mở rộng
Anh mơ màng
Nuôi rất nhiều hy vọng
Và yêu em
Yêu em mãi
Thương Thương
 
Nguyên Đỗ

C Pham 06.02.2010 15:37:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nàng Thơ Yêu Thương

Khi em nói dịu dàng
Em yêu anh
Và cúi đầu
Má bừng lên xấu hổ
Anh thấy anh
Hơn một người trúng số
Liền trao em
Trọn vẹn cả hồn anh

Khi em nói
Trong suốt cuộc đời này
Em sẽ chẳng
Phụ lòng anh đâu nhé
Mặc dù em
Còn rất trẻ, rất trẻ
Anh vẫn tin
Dù tình lắm đổi thay

Khi em nói
Em chỉ dành cho anh
Những thời gian rảnh rỗi
Vào buổi tối
Anh hài lòng
Vì thời gian rất vội
Để cho em
Được yên trí học hành

Khi em nói
Chào anh nhé
Thương thương
Cổng thiên đường
Bỗng chuyển mình mở rộng
Anh mơ màng
Nuôi rất nhiều hy vọng
Và yêu em
Yêu em mãi
Thương Thương

Nguyên Đỗ


Nàng Thơ Của Anh
 
Nàng thơ ấy anh ơi ôm mộng ước
Được phiêu du ngoan bước mãi bên anh
Nép vào vai nũng nịu tiếng cười thanh
Nghe tim đập khúc hoan ca tình ái
 
Anh là ai khiến hồn thơ dừng lại
Giữa hoang vu nghe tiếng suối thì thầm
Du dương  ru êm nhẹ lúc bổng, trầm
Tim tinh giấc mênh mang niềm rung động
 
Nàng thơ đến tìm anh trong giấc mộng
Thủ thỉ lời dịu ngọt của tình yêu
Nhắm mắt đang mong đợi chỉ một điều
Anh đã biết còn chần chờ chi nữa?
 
Anh là ai để nàng thơ thất hứa
Chẳng trở về chốn lộng lẫy thiên đường
Ở lại đây cùng  đôi lứa yêu đương
Gom tinh tú kết lời yêu bất diệt
 
Nàng thơ ngủ trong tim anh tha thiết
Bởi nơi anh là góc vắng bình yên
Thơ yêu anh như tiền định thiên duyên
Nâng niu mãi với nàng thơ anh nhé!
 
C Pham
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:02:25 bởi C Pham >
Nguyên Đỗ 07.02.2010 15:52:36 (permalink)
0
`[quote]Trích đoạn: C Pham


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nàng Thơ Yêu Thương

Khi em nói dịu dàng
Em yêu anh
Và cúi đầu
Má bừng lên xấu hổ
Anh thấy anh
Hơn một người trúng số
Liền trao em
Trọn vẹn cả hồn anh

Khi em nói
Trong suốt cuộc đời này
Em sẽ chẳng
Phụ lòng anh đâu nhé
Mặc dù em
Còn rất trẻ, rất trẻ
Anh vẫn tin
Dù tình lắm đổi thay

Khi em nói
Em chỉ dành cho anh
Những thời gian rảnh rỗi
Vào buổi tối
Anh hài lòng
Vì thời gian rất vội
Để cho em
Được yên trí học hành

Khi em nói
Chào anh nhé
Thương thương
Cổng thiên đường
Bỗng chuyển mình mở rộng
Anh mơ màng
Nuôi rất nhiều hy vọng
Và yêu em
Yêu em mãi
Thương Thương

Nguyên Đỗ


Nàng Thơ Của Anh
 
Nàng thơ ấy anh ơi ôm mộng ước
Được phiêu du ngoan bước mãi bên anh
Nép vào vai nũng nịu tiếng cười thanh
Nghe tim đập khúc hoan ca tình ái
 
Anh là ai khiến hồn thơ dừng lại
Giữa hoang vu nghe tiếng suối thì thầm
Du dương  ru êm nhẹ lúc bổng, trầm
Tim tinh giấc mênh mang niềm rung động
 
Nàng thơ đến tìm anh trong giấc mộng
Thủ thỉ lời dịu ngọt của tình yêu
Nhắm mắt đang mong đợi chỉ một điều
Anh đã biết còn chần chờ chi nữa?
 
Anh là ai để nàng thơ thất hứa
Chẳng trở về chốn lộng lẫy thiên đường
Ở lại đây cùng  đôi lứa yêu đương
Gom tinh tú kết lời yêu bất diệt
 
Nàng thơ ngủ trong tim anh tha thiết
Bởi nơi anh là góc vắng bình yên
Thơ yêu anh như tiền định thiên duyên
Nâng niu mãi với nàng thơ anh nhé!
 
C Pham
 

 
 
Nàng Thơ Bé
 
Nàng thơ bé yêu thương xa mút mắt
Mà gần như gang tấc khỏang tầm tay
Xa mà gần hồn say đắm ngất ngây
Anh đã viết ngàn bài ca  vạn tuế
 
Anh hiểu được vì sao yêu em thế
Vì em là bóng mát rọi đời anh
Là mặt trời là sao sáng trăng thanh
Là chiếc bóng của riêng anh, em nói
 
Dù sao nữa anh không hề bối rối
Một khi yêu là yêu mãi không thay
Cõi hồn anh, người ta bảo mê say
Một hình bóng chỉ nàng thơ nhỏ bé
 
ng anh yêu, yêu đến ngày tận thế
Người yêu thương răng khểnh giữ cho anh
Mặc người ta, mặc nha sĩ dỗ dành
Sửa cho đẹp sửa cho thành tuyệt mỹ
 
Không, anh không hề ích kỷ
Em sửa răng sửa tý có hề chi
Đã yêu nhau, là tri kỷ hề gì
Mình nhận rõ bằng trái tim tâm thức
 
Nguyên Đỗ
 
Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 232 của 285 trang, bài viết từ 3466 đến 3480 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9