Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 233 của 285 trang, bài viết từ 3481 đến 3495 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 08.02.2010 19:45:45 (permalink)
0
Vịt Nghe Sấm
 
Nhớ thưở nhỏ, con còn ngờ nghệch lắm
Cứ ậm ừ lí nhí noi cho xong
Dù chẳng nghe chẳng hiểu tí trong lòng
Cứ ù ù cạc cạc vịt nghe sấm
 
Mấy mươi năm xa quê hương đã thấm
Giờ lại nghe, vịt nghe sấm dễ thương
Nhớ khi xưa vịt nghe sấm ở trường
Học địa lý nghe Turkey thật lạ
 
Cứ Turkey,  gà tây hòai, chết cả
Lễ Tạ ơn, dịp Tết, nhậu đi thôi
Có biết đâu tên nước Thổ Nhĩ Kỳ, ôi!
Chữ với nghĩa, phát âm,... vịt nghe sấm
 
Ra Hà Tĩnh lắng nghe hòai hiểu chậm
"Trốc" là đậu gối đọc "gụi" kỳ ghê
Biết làm răng, biết nói chi đó tề
Ôi ngôn ngữ mỗi miền trên thế giới
 
Nguyên Đỗ
 
 
C Pham 09.02.2010 02:48:06 (permalink)
0

Nợ Ai?
 
Chẳng biết là em đang trách ai?
Nhẩn nha anh đọc lệ lăn dài
Có duyên không nợ vòng xuôi ngược
Trời đất Nguyệt tơ thở vắn dài
 
Mộng vỡ tan tành trí ngẩn ngơ
Đã xa tâm lại cứ trông chờ
Giòng đời thác đổ xuôi giòng lắng
Biển biếc xanh xanh thấp thóang mờ
 
Ai nói hẹn thề suốt cả đời
Yêu nhau yêu chỉ một người thôi
Trái tim rươm máu không ngưng tụ
Tím cả ruột gan trí rã rời
 
Vắng người yêu dấu có gì vui
Dù đứng quanh đây tiếng nói cười
Cứ  xót xa hòai nhung nhớ mãi
Mặn mằn giọt lệ ướt trên môi
 
Nguyên Đỗ

 
Nợ Tình
 
Chẳng biết trách ai, trách thế thôi
Than van tình cũng đã xa rồi
Nợ tình không vẹn, ai người lỗi
Trách cứ vu vơ, nước cuốn trôi
 
Nghe trách anh buồn thật vậy sao?
Phải chăng như thế?  Cớ chi nào?
Hay anh cũng vướng tình ngang trái?
Nợ trả chưa tròn dạ xốn xao?
 
Ừ, trách người ta đã hững hờ
Chữ yêu đem ghép gởi vần thơ
Cho mình tơ tưỏng tim thao thức
Giờ biết được ai chỉ lững lờ!
 
Còn anh, anh nợ đã bao lâu?
Dấu ái nỡ đâu để nhuốm sầu?
Duyên nợ anh vay sao chẳng trả?
Khất hoài em mãi vạn ngày sau?
 
C Pham
 
 
Nguyên Đỗ 10.02.2010 10:09:43 (permalink)
0
Phá Lăng Gần Phá Lăng Xa

Phá Lăng Gần có tê tê nhí nhảnh
Phá Lăng Xa có sư phụ mignonne
Những nàng thơ trông cũng tựa trẻ con
Cứ khúc khích cứ cười đùa nghịch giỡn

Nghe "sư phụ" trách người viết thơ ba trợn
Đùa như ri, mai mốt nhéo bầm vai
Nam mô hoài thí chủ biết thiện tai
Nghịch một chút chọc cười sư phụ nhỏ

Đầu năm mới sư phụ mặc áo đỏ
Môi son hồng trông thấy muốn kề hôn
Nhướng mắt lên, dám hở cứ liệu hồn
Phận thi sĩ chỉ hôn trong cõi ảo

Ai chẳng biết làm thơ là viết bạo
Có người cho là viết xạo thế thôi
Từ Paris, rung cảm cứ liên hồi
Tim thình thịch bồi hồi như tẩu hoả

Phàm mọi việc có nhân thì có quả
Không lửa lòng sao có khói sương thơ
Không liếc tình sao gieo mộng gieo mơ
"Dans l'amour il n'y a qu'une maitresse!"*


Nguyên Đỗ

In love, there is a mistress
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 12:55:50 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.02.2010 20:31:00 (permalink)
0
Hãy Đứng Ra Hãnh Diện Báo Tôi Đây
 
Mỗi hiện diện, một đặc quyền không kém
Hãy đứng lên nhận trách nhiệm hăng say
Cho thống kê dân số của năm nay
Được đầy đủ cho họach trình mai hậu
 
Nguyên Đỗ
nghinhnguyen 11.02.2010 11:03:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nàng Thơ Yêu Thương

Khi em nói dịu dàng
Em yêu anh
Và cúi đầu
Má bừng lên xấu hổ
Anh thấy anh
Hơn một người trúng số
Liền trao em
Trọn vẹn cả hồn anh

Khi em nói
Trong suốt cuộc đời này
Em sẽ chẳng
Phụ lòng anh đâu nhé
Mặc dù em
Còn rất trẻ, rất trẻ
Anh vẫn tin
Dù tình lắm đổi thay

Khi em nói
Em chỉ dành cho anh
Những thời gian rảnh rỗi
Vào buổi tối
Anh hài lòng
Vì thời gian rất vội
Để cho em
Được yên trí học hành

Khi em nói
Chào anh nhé
Thương thương
Cổng thiên đường
Bỗng chuyển mình mở rộng
Anh mơ màng
Nuôi rất nhiều hy vọng
Và yêu em
Yêu em mãi
Thương Thương

Nguyên Đỗ


Thân mếm Chào Nguyên Đỗ. Lâu quá chưa có dịp ghe thăm , nay nhân xuân về Nghinh Nguyên ghé thăm , Chúc Nguyên Đỗ một năm mới sức khoẻ, một mùa xuân tràn đấy niềm vui .tình thơ chan chứa .

Mến
Nghinh Nguyên


Nàng Thơ

Em đến với tôi từ giấc mơ
Rót vào hồn tôi những giọt thơ
Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
Gợi bao hoài cảm với ước mơ

Tươi đẹp dịu hiền đoá hồng hoa
Em là tiền đề bản tình ca
Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
Có em - bóng mát của hồn ta

Em ơi ta mãi mãi có nhau
Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
Em ta cùng sống giấc mơ say.

Nghinh Nguyên 

C Pham 11.02.2010 13:27:10 (permalink)
0
 
 
 
 
Chúc Xuân!
 
Xuân về mến chúc đoàn viên
Bình an hạnh phúc mọi miền yêu thương
Xuân vui trên vạn nẻo đường
Điểm tô nhan sắc rộn vườn hoa xinh
Chúc sức khoẻ, chúc phồn vinh
Chúc mừng năm mới duyên tình đậm sâu!
 
C Pham
 
 
levisvc 12.02.2010 05:27:10 (permalink)
0
          Thân gởi anh : Nguyên Đỗ
 

damotlanyeunhau 12.02.2010 13:58:25 (permalink)
0



Chúc Xuân . . .


Gởi anh lời chúc
Niềm vui đầu năm
Tình Xuân mộng ước
Hạnh phúc dâng tràn

Chúc những người bạn
Đượm thắm duyên Xuân
Nụ cười rạng rỡ
Từ nơi đáy tim

Tân niên đây rồi
Hoa đẹp muôn nơi
Đào Mai khoe sắc
Mây hồng lả lơi

Nắm bàn tay Chị
Chúc nguồn ấm êm
Chào ngày tháng cũ
Đón Xuân tình yêu

Thương chúc cho nhau
Những điều may mắn
Xâm quẻ đầu năm
Lộc Tài Phú Quý

Trăm việc như ý
Vạn sự cát tường
Riêng chúc người thương
Tình em tha thiết . . .


aB - Feb 2010




Chúc anh mùa Xuân hạnh phúc bên gia đình & người thân plus a prosperous New Year


Và cho aB nhờ SNT gởi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng đến tất cả anh chị nơi đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 14:22:10 bởi damotlanyeunhau >
ms.witch 13.02.2010 07:03:15 (permalink)
0
 

hihi,chúc a Nguyên năm mới dzui dzẻ và như ý ha. Chúc SNT ngày càng nhiều hoa thơm cỏ lạ..để lâu lâu em..trèo vào..trộm tí...thơ..mang tặng ngừi iu hén  Thôi, em dzong..đây, còn quá chời nhà em chưa thăm, kẻo lại bị..kiện..thì chít pà.
SuongAnh 13.02.2010 12:24:26 (permalink)
0
 
Tháng Hai...Muà Hạnh Phúc!
 
Giây phút thiêng liêng đang kề cận đến
Làm cho hồn ta xao xuyến khôn nguôi
Đàn chim én bay lượn báo muôn người
Nàng xuân sắp ghé thăm trời đất Việt
 
Nhà nhà, người người đều lo yến tiệc
Cúng bái ông bà, thết đãi người thân
Con cháu từ xa cũng đều quây quần
Bên mâm cỗ đón mừng Xuân tươi thắm
 
Một thoáng nôn nao gần như lạ lẫm
Thánh Valentin cũng sắp về đây
Mang tình yêu thương say đắm ngất ngây
Trải rộng khắp tháng hai...muà hạnh phúc!
 
Anh ở đâu sao để tình du mục?
Hãy về đây chung khúc hát yêu thương
Nghe tiếng nhạc lòng rung cảm lạ thường
Em đang đợi...Thương ơi, mau đến nhé!
 
Sương Anh
 
SA xin chúc anh NĐ một Tháng Hai thiệt là excellent nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 14:12:46 bởi SuongAnh >
nghinhnguyen 13.02.2010 14:07:01 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham

 
 
 
 
Chúc Xuân!
 
Xuân về mến chúc đoàn viên
Bình an hạnh phúc mọi miền yêu thương
Xuân vui trên vạn nẻo đường
Điểm tô nhan sắc rộn vườn hoa xinh
Chúc sức khoẻ, chúc phồn vinh
Chúc mừng năm mới duyên tình đậm sâu!
 
C Pham


Vườn Xuân

Trời xanh cánh én vờn mây
Vườn xuân hàm tiếu tròn đầy nét xuân
Mai đào yểu điệu dịu dàng
Tiễn đêm trừ tịch nhịp nhàn khai hoa
Đất trời độ lượng bao la
Mưa xuân lất phất giao thoa xuân tình.

Nghinh Nguyên
 
 

Nguyên Đỗ 13.02.2010 15:17:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Tháng Hai...Muà Hạnh Phúc!
 
Giây phút thiêng liêng đang kề cận đến
Làm cho hồn ta xao xuyến khôn nguôi
Đàn chim én bay lượn báo muôn người
Nàng xuân sắp ghé thăm trời đất Việt
 
Nhà nhà, người người đều lo yến tiệc
Cúng bái ông bà, thết đãi người thân
Con cháu từ xa cũng đều quây quần
Bên mâm cỗ đón mừng Xuân tươi thắm
 
Một thoáng nôn nao gần như lạ lẫm
Thánh Valentin cũng sắp về đây
Mang tình yêu thương say đắm ngất ngây
Trải rộng khắp tháng hai...muà hạnh phúc!
 
Anh ở đâu sao để tình du mục?
Hãy về đây chung khúc hát yêu thương
Nghe tiếng nhạc lòng rung cảm lạ thường
Em đang đợi...Thương ơi, mau đến nhé!
 
Sương Anh
 
SA xin chúc anh NĐ một Tháng Hai thiệt là excellent nha!


 
Dễ Thương
 
Em mãi trầm tư vẫn dễ thương
Cuối năm nhang khói giữa gia đường
Cơm xôi bánh quả em dâng cúng
Chia sẻ bà con của cúng dường
 
Ngào ngạt Hương yêu mộng thật nhiều
Thu đông xuân hạ vẫn thương yêu
Quê nhà, viễn xứ... xuân xuân mãi
Hạnh phúc tình yêu suốt sớm chiều
 
Xuân Atlanta nắng chiếu hòa
Xuân Paris rực rỡ bao hoa
Sidney, Melbourne, Berlin, Roma
Những phố thân thương dáng thướt tha
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Mạnh Hùng 13.02.2010 23:07:24 (permalink)
0
 
 
 
"Quỷ nè!!!" năm hết tết đến thân chúc N Đ mọi sự bình an


 
Qủy Nè
Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
Ngồi xích ra xa có được không.
Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
Sao thế... lạ chưa... anh cảm thông.
Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
Trần Mạnh Hùng
 
THI NANG 13.02.2010 23:49:27 (permalink)
0
Kính chúc Nguyên Đỗ cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
THƯƠNG GIANG 14.02.2010 05:21:02 (permalink)
0
Chúc anh Nguyên Đỗ và gia đình đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !


Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 233 của 285 trang, bài viết từ 3481 đến 3495 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 31 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9