Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 234 của 285 trang, bài viết từ 3496 đến 3510 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 15.02.2010 01:48:07 (permalink)
0
N Đ xin cám ơn các anh chị em đã ghé thăm xướng họa và chúc Tết, ND dạo này hơi bận rộn nên không kip trả lời. Chúc các anh chị em một năm mới bình an và vạn sự như ý!
 




Khai Bút Mừng Xuân/Valentine
 
Khai bút mừng xuân viễn xứ xa
Cành mai vàng thắm cứ như là...
Xuân đang trước mặt trong ngày mới
Mười bốn tháng Hai nắng chiếu hòa
 
Khai bút mừng xuân nhớ cố hương
Thủy tiên, đào, mận, cúc bên đường
Mừng xuân đón khách về thăm viếng
Cố quận ngàn năm mãi mến thương
 
Khai bút mừng Em Valentine
Trầm hương thơm ngát đượm men tình
Khói nhang thoang thỏang bay nghi ngút
Lên tới tòa cao chốn hiển linh
 
Khai bút nguồn thơ sóng dạt dào
Ngòai khơi biển sóng mãi dâng cao
Sáng xuân em đến mang hơi ấm
Cho ngất ngây ta hạnh phúc trào
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 06:37:33 bởi Nguyên Đỗ >
thaianh49 15.02.2010 03:06:15 (permalink)
0


CHÚC NGUYÊN ĐỖ VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI
Nguyên Đỗ 15.02.2010 07:51:21 (permalink)
0
[

 

damotlanyeunhau 17.02.2010 03:22:27 (permalink)
0

damotlanyeunhau 19.02.2010 19:02:29 (permalink)
0



Chiều cuối tuần . . .


Buổi thi cuối năm xong
Đến những ngày đợi mong
Bấy lâu nay sách vở
Tội một mẫu chuyện lòng

Biết em yêu anh nhiều
Nhật ký viết bấy lâu
Những trang thơ mực tým
Cả sợi nơ tóc nâu

Đang lật từng múi nhớ
Khuy nút bấm niềm thương
Anh ơi! hoàng hôn đổ
Rợp mát góc thiên đường

Nhịp guốc trên phố chiều
Phượng e ấp trên cao
Hé cánh môi thầm nhủ
Hồn xao xuyến dạt dào

Áo trắng bay theo gió
Chiều cuối tuần nên thơ
Sân ga, người yêu đón
Mình say đắm hẹn hò


aB - Feb 2010
Nguyên Đỗ 21.02.2010 00:45:06 (permalink)
0
Xưa Rồi Á Diễm!
 
Đã lâu lắm không nghe tin của nhỏ
Bỗng hôm nay nhỏ lấp lánh như sao
Trong màn đêm, anh cảm thấy dạt dào
Gọi tên nhỏ, "nhỏ dạo này khó kiếm!"
 
Nhỏ cong môi, " xì, xưa rồi á Diễm!"
Nghe mà thương, rộn rạo ở trong lòng
Nhớ thời nào tháng Hạ nắng hanh trong
Nhỏ đã đến, đi vào hồn, tình tự
 
Valentine nhỏ vẫn vui đó chứ?
Dẫu không thơ không thẩn, có gì đâu
Bờ sông thơ, nỗi nhớ nối xây cầu
"Xạo quá xá, chuyện xưa rồi á Diễm!"
 
A thì thế vẫn cánh hoa màu tím
Chiều tương tư, đêm nhung nhớ Hương Giang
Lũy tre xanh, bờ sông nhỏ Trăng Vàng
Đêm mơ mộng , một thời nào, tháng Bảy!
 
Nguyên Đỗ
C Pham 21.02.2010 16:04:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Xưa Rồi Á Diễm!
 
Đã lâu lắm không nghe tin của nhỏ
Bỗng hôm nay nhỏ lấp lánh như sao
Trong màn đêm, anh cảm thấy dạt dào
Gọi tên nhỏ, "nhỏ dạo này khó kiếm!"
 
Nhỏ cong môi, " xì, xưa rồi á Diễm!"
Nghe mà thương, rộn rạo ở trong lòng
Nhớ thời nào tháng Hạ nắng hanh trong
Nhỏ đã đến, đi vào hồn, tình tự
 
Valentine nhỏ vẫn vui đó chứ?
Dẫu không thơ không thẩn, có gì đâu
Bờ sông thơ, nỗi nhớ nối xây cầu
"Xạo quá xá, chuyện xưa rồi á Diễm!"
 
A thì thế vẫn cánh hoa màu tím
Chiều tương tư, đêm nhung nhớ Hương Giang
Lũy tre xanh, bờ sông nhỏ Trăng Vàng
Đêm mơ mộng , một thời nào, tháng Bảy!
 
Nguyên Đỗ


 
 
Nhắc Chuyện Xưa
 
Bao lâu rồi…anh vẫn như ngày ấy?
Thương  người ta mà cứ mãi cợt đùa
Chẳng bao giờ nhường nhỏ, nhận anh thua
Chọc nhỏ khóc anh hình như anh vui lắm!
 
Chuyện ngày xưa giờ như xa thăm thẳm
Vẫn chưa quên khóe  mắt với môi cười
Xưa thương anh, nhỏ bắt chước giả lơi
Làm con gái nên phải cần treo…giá!
 
Nếu gặp nhau giữa chốn đông xa lạ
Anh có còn ghẹo nhỏ nữa hay không
Hay anh lại cứ  bắt chuyện lòng vòng
Mà ánh mắt chứa chan lời âu yếm
 
Ừ thì thế giờ chỉ là kỷ niệm
Phút bên anh đậm ghi mãi vào tim
Nghe đâu đây trong  khoảng trống im lìm
Giọng xưa ấy anh thì thầm, ‘em nhỏ!’
 
Miệng mỉm cười mắt nghe cay trong gió
Chẳng biết anh có hiểu chút lòng em
Nhắc lại nghe những chuyện ngỡ cũ xèm
Sao lòng vẫn thoáng chút niềm rung động
 
C Pham
 
Trăng Mơ 23.02.2010 01:17:21 (permalink)
0

Tìm anh qua giấc mộng
 
Nhỏ nhớ anh nên theo vì sao bạc
Trôi âm thầm khe khẽ giữa màn đêm
Ghé qua song lặng lẽ núp bên thềm
Lẽn vào mơ tỏ nổi lòng thầm kín
 
Nhỏ ngỡ mình neo thuyền trăng ghé bến
Tưởng ngân hà chở bóng dáng người thương

Hồn lang thang đi lạc lối thiên đường
Lần bóng tối tìm anh qua giấc mộng
 
Nhỏ chợt nghe hơi ấm nồng lan rộng
Phải môi anh mềm mại thả hương tình

Đêm chưa qua sao vội vã bình minh 
Sóng Tiêu Tương dập dìu cơn nuối tiếc
 
Trăng quyến luyến mặt hồ trong xanh biếc 
Lá níu cành sợ gió thổi bay xa
Nhỏ khép mi mải miết với giấc ngà

Rạng đông ơi đừng làm ta vỡ mộng
 
Trăng Mơ
 
Nguyên Đỗ 23.02.2010 07:22:39 (permalink)
0
Chút Niềm Rung Động
 

Sao lòng vẫn thoáng chút niềm rung động

C Pham

 
Anh vẫn thế theo gió trời lồng lộng
Thả hồn thơ theo mây trắng trăng mơ
Nhìn dáng ai như dáng nhỏ thẫn thờ
Thì thầm nói trời ơi sao nhớ quá
 
Muốn quỳ xuống xin Trời cao, Tạo Hóa
Được một lần tái ngộ, lịm cơn say
Nụ hôn nồng thánh thiện ở bàn tay
Và ánh mắt gởi vạn nghìn thương mến
 
Hương trầm ngát trong hòang cung chánh điện
Em dịu dàng, công chúa của hồn ta
Em mãi luôn Nàng Thơ nhỏ mặn mà
Linh hồn anh là thiên đường rộng mở
 
Khi trăng đến gợi muôn ngàn nỗi nhớ
Khúc đàn tranh, màu áo đỏ, trăng thơ
Giòng sông thơ lấp lánh vạn sao mờ
Ngàn ngọn sóng bập bềnh tình không dứt
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 23.02.2010 07:35:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Mơ


Tìm anh qua giấc mộng
 
Nhỏ nhớ anh nên theo vì sao bạc
Trôi âm thầm khe khẽ giữa màn đêm
Ghé qua song lặng lẽ núp bên thềm
Lẽn vào mơ tỏ nổi lòng thầm kín
 
Nhỏ ngỡ mình neo thuyền trăng ghé bến
Tưởng ngân hà chở bóng dáng người thương

Hồn lang thang đi lạc lối thiên đường
Lần bóng tối tìm anh qua giấc mộng
 
Nhỏ chợt nghe hơi ấm nồng lan rộng
Phải môi anh mềm mại thả hương tình

Đêm chưa qua sao vội vã bình minh 
Sóng Tiêu Tương dập dìu cơn nuối tiếc
 
Trăng quyến luyến mặt hồ trong xanh biếc 
Lá níu cành sợ gió thổi bay xa
Nhỏ khép mi mải miết với giấc ngà

Rạng đông ơi đừng làm ta vỡ mộng
 
Trăng Mơ
 


 
 
Tìm Nhau Qua Giấc Mộng
 
Hồn xao xuyến, chuyện ngàn đêm lẻ một
Trăng mơ về từng nốt nhạc reo vang
Tâm hồn anh như điệu sáo nhẹ nhàng
Ru theo gió quyện đi xa đồng vọng
 
Vâng, ta nhớ, tìm nhau trong giấc mộng
Giữa cuộc đời bận rộn sống băn khoăn
Mãi tìm nhau dù thấy mặt đôi lần
Niềm hạnh phúc dịu dàng nồng say đắm
 
Em vẫn thế má hồng xinh môi thắm
Hàng mi cong, tóc dài thả ngang vai
Áo huyền đen thêu loan phụng thật tài
Hay áo đỏ đuôi công xoè duyên dáng
 
Anh vẫn thế vẫn làm thơ lãng mạn
Cho riêng em hàng tháng lúc trăng lên
Mỗi hằng đêm anh quỳ gối gọi tên
Đêm nay nhé, em ơi vào trong mộng!
 
Nguyên Đỗ
 
 
damotlanyeunhau 23.02.2010 13:14:41 (permalink)
0




Tìm anh qua giấc mộng

Nhỏ nhớ anh nên theo vì sao bạc
Trôi âm thầm khe khẽ giữa màn đêm
Ghé qua song lặng lẽ núp bên thềm
Lẽn vào mơ tỏ nổi lòng thầm kín

Nhỏ ngỡ mình neo thuyền trăng ghé bến
Tưởng ngân hà chở bóng dáng người thương
Hồn lang thang đi lạc lối thiên đường
Lần bóng tối tìm anh qua giấc mộng

Nhỏ chợt nghe hơi ấm nồng lan rộng
Phải môi anh mềm mại thả hương tình
Đêm chưa qua sao vội vã bình minh
Sóng Tiêu Tương dập dìu cơn nuối tiếc

Trăng quyến luyến mặt hồ trong xanh biếc
Lá níu cành sợ gió thổi bay xa
Nhỏ khép mi mải miết với giấc ngà
Rạng đông ơi đừng làm ta vỡ mộng

Trăng Mơ





Tìm Nhau Qua Giấc Mộng

Hồn xao xuyến, chuyện ngàn đêm lẻ một
Trăng mơ về từng nốt nhạc reo vang
Tâm hồn anh như điệu sáo nhẹ nhàng
Ru theo gió quyện đi xa đồng vọng

Vâng, ta nhớ, tìm nhau trong giấc mộng
Giữa cuộc đời bận rộn sống băn khoăn
Mãi tìm nhau dù thấy mặt đôi lần
Niềm hạnh phúc dịu dàng nồng say đắm

Em vẫn thế má hồng xinh môi thắm
Hàng mi cong, tóc dài thả ngang vai
Áo huyền đen thêu loan phụng thật tài
Hay áo đỏ đuôi công xoè duyên dáng

Anh vẫn thế vẫn làm thơ lãng mạn
Cho riêng em hàng tháng lúc trăng lên
Mỗi hằng đêm anh quỳ gối gọi tên
Đêm nay nhé, em ơi vào trong mộng!

Nguyên Đỗ





Từ giấc mộng tìm nhau . . .


Theo giấc mơ của những đêm say ngủ
Theo vầng trăng ánh huyền diệu lả lơi
Theo nàng mây bay đến cuối chân trời
Theo ngọn sóng tìm nhau như đã mộng

Tìm thấy anh qua trái tim nồng ấm
Qua nụ cười xao xuyến đường tâm tư
Trên cuộc đời có vạn điều hư vô
Nhưng một khối tình yêu đương say đắm

Em thấy anh nơi biển chiều gió lộng
Đàn hải âu tung cánh lượn song đôi
Anh đã đến giữa thế giới muôn người
Như đã từng trong giấc mơ hiện hữu

Từ giấc mộng tìm nhau trao hạnh phúc
Những tuyệt vời và đắm đuối mê say
Lời ân cần qua làn môi, ngất ngây
Dưới vầng trăng biển mặn nồng sóng cảm

Em sẽ đến trong mộng anh, mỗi đêm
Khi thời gian còn là cơn bão lớn
Khi đại dương chia đôi bờ xa cách
Rồi một ngày sẽ mãi gần bên nhau


aB - Feb 2010




SuongAnh 24.02.2010 05:35:16 (permalink)
0
 
 
Đêm Thương
 
Suối thơ anh tưởng rằng không còn chảy
Nên lòng buồn ngay ngáy chẳng muốn qua
Sáng hôm nay trời đẹp nắng chan hoà
Em quá bộ vào thăm anh đôi phút
 
Đời nhân thế nhiều gió giông bão lụt
Nhờ tình thơ thấy ấm cúng tâm lòng
Một ngày không thấy sẽ rất trông mong
Hồn u uẩn tìm ai trong giấc mộng
 
Dù là một thoáng lòng thôi bớt trống
Cảm thấy hồn ấm áp giưã đêm đông
Chỉ ánh nhìn làm má hay hay hồng
Tim ngất ngây bềnh bồng trong biển ái
 
Không một lời mà dường như ngây dại
Chết lịm hồn trong ánh mắt yêu thương
Lòng bừng lên những khao khát lạ thường
Này Tình hỡi...đêm thương đang chờ đợi...
 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 07:47:28 bởi Huyền Băng >
mây trắng 24.02.2010 14:01:48 (permalink)
0
Tìm nhau...



gió lay trở ngọn trúc đào
tìm người quay gót đêm nào có nhau
hồn say sắc bóng hoàng hôn
chiều hoang dại thở nửa miền ảo hư...

 

Nguyên Đỗ 25.02.2010 10:41:04 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Đêm Thương
 
Suối thơ anh tưởng rằng không còn chảy
Nên lòng buồn ngây ngấy chẳng muốn qua
Sáng hôm nay trời đẹp nắng chan hoà
Em quá bộ vào thăm anh đôi phút
 
Đời nhân thế nhiều gió giông bão lụt
Nhờ tình thơ thấy ấm cúng tâm lòng
Một ngày không thấy sẽ rất trông mong
Hồn u uẩn tìm ai trong giấc mộng
 
Dù là một thoáng lòng thôi bớt trống
Cảm thấy hồn ấm áp giưã đêm đông
Chỉ ánh nhìn làm má hây hây hồng
Tim ngất ngây bềnh bồng trong biển ái
 
Không một lời mà dường như ngây dại
Chết lịm hồn trong ánh mắt yêu thương
Lòng bừng lên những khao khát lạ thường
Này Tình hỡi...đêm thương đang chờ đợi...
 
Sương Anh




Ngày Nhớ
 
Mây theo gió in bóng giòng sông chảy
Chiều nhớ nhung day dứt mộng tình hoa
Giòng suối thơ luôn mãi cứ hiền hòa
Bầy hạc trắng đứng dưới giòng chăm chút
 
Anh vẫn nhớ, nhớ từng giây, từng phút
Viết lời thơ ngập lụt tận đáy lòng
Từng chữ chờ chữ đợi ngóng trông mong
Hương trầm ngát triều nguyên dâng muôn sóng
 
Anh vẫn nhớ xin đi vào trong mộng
Gặp người thương ấm áp cả mùa đông
Uyên ương bay lúc chiều xuống mây hồng
Tim ngây ngất trong yêu thương dấu ái
 
Anh hạnh phúc, công chúa muôn thời đại
Từ ban đầu nhìn xuống, dấu yêu thương
Cho tim anh xao xuyến đến diệu thường
Trái cầu nhỏ hình trái tim chụp vội
 
Anh mãi mãi ngàn năm hồn phơi phới
Sống vì em, thơ vĩnh viễn hồng xinh
Cả đời anh là một chuỗi ngày tình
Đêm huyền diệu ngát hương trầm linh phúc
 
Nguyên Đỗ
 
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 07:49:40 bởi Huyền Băng >
damotlanyeunhau 26.02.2010 09:20:20 (permalink)
0



Trưa đam mê . . .


Phải chăng vì nắng Hạ
Hay đôi mắt mùa Thu
Làn môi ấm mùa Đông
Tuổi Xuân tươi tình tự

Chắc lẽ vì duyên nợ
Nên "ngày nhớ - đêm thương"
Chiều mơ bước chung đường
Ân cần vương tha thiết

Nụ hôn trao tuyệt vời
Khi tuyết trắng rơi rơi
Ngập lan tràn con phố
Ấm áp trong tay người

Rồi Xuân về đó đây
Nắng lung linh - chiều say
Tình như còn đôi tám
Bên sắc đỏ Tường Vy

Chiếc võng ru trưa Hè
Thổn thức niềm đê mê
Võng tình yêu thuở ấy
Nối hai đầu trái tim

Ngủ yên say giấc mộng
Gió lộng gọi Thu qua
Vòng tay ôm siết chặt
Yêu thương biển ngọc ngà


aB - Feb 2010

Thay đổi trang: << < 232233234 > >> | Trang 234 của 285 trang, bài viết từ 3496 đến 3510 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9