Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 235 của 285 trang, bài viết từ 3511 đến 3525 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 28.02.2010 06:34:36 (permalink)
0



Hope you have an enjoyable weekend


Nguyên Đỗ 02.03.2010 07:12:03 (permalink)
0





Tháng Ba Mắc Võng Chờ...Nhau

Tháng Ba mắc võng chờ nhau
Giây tơ sợi mộng mang màu nhớ mong
Xin đi Xin lại một lòng
Uyên ương bay lượn mây hồng tháng Ba

Tháng Ba anh dọn vườn hoa
Cuốc cào chuẩn bị trồng hoa tên Người
Giàn hoa thiên lý xanh tươi
Hương thơm ngan ngát ai cười với ai

Tháng Ba em mặc áo dài
Thêu hình công phượng cánh mai  cành đào
Anh nhìn bụi trúc thanh tao
Nhớ em mười tám năm nào còn đây

Đêm qua anh mộng trăng đầy
Thiên đường ký ức quanh đây đó mà
Tháng Ba anh nhớ tháng Ba
Cành đào hồng đẹp Georgia ngọt ngào

Tháng Ba, ôi nhớ làm sao
Trầm hương ngan ngát dạt dào tim anh

Nguyên Đỗ


cosiaus 02.03.2010 08:55:41 (permalink)
0
Mưa dầm tháng ba
 
Tháng ba vừa tới lại mưa dầm
cho người trên phố mặt trầm ngâm
cho em áo ướt màu xanh đậm
cho cớ anh dùng để ghé thăm
 
Hạt mưa trên má đọng chẳng lầm
Hôn lên thỏ thẻ chút tình câm
Tháng ba này nửa là xa lắm
Hơn nửa đời người nhớ tri âm.
 
cosiaus


Hi  ND cảm hứng bài thơ trên của bạn

Nguyên Đỗ 02.03.2010 11:41:00 (permalink)
0
Vẫn Mãi Thế!

Vẫn mãi thế, mùa Xuân về luôn mãi
Buổi tháng Ba hoa gạo nở khoe tươi
Tay vẫy tay ca múa hát xoang cười
Cô gái Thượng sắc Jrai thôn dã

Em còn nhớ chàng thanh niên bản lạ
Nói tiếng Kinh làm thầy giáo vô tư
Sáng sáng lên trên rẫy, dậy từ từ
Từng cô gái, từng thanh niên hiếu học

Em còn nhớ lúc anh về em "hrớt" khóc
Dặn nhớ mau về làng cũ thôn xưa
Trên cao nguyên dẫu không có bóng dừa
Bóng cây gạo bóng "kơ nia" râm mát

Em còn nhớ hoa "pơ blang" ngào ngạt
Màu đỏ tươi rực rỡ giữa thôn buôn
Nhiều năm qua khi thoáng nhớ chợt buồn
Nhớ vò rượu "nhum pai" say lướt khướt

Điệu "xoang" múa em đi vòng lả lướt
Đôi chân trần cô sơn nữ trên nương
Dưới ánh trăng trông diễm ảo lạ thường
"Giàng" yêu quý ban ơn và phúc lộc

Nguyên Đỗ

Những chữ trong ngoặc là thổ ngữ Jrai của đồng bào Jrai trên cao nguyên Gia Lai Công Tum, Việt Nam

"Giàng" , trời , thần
"Xoang" múa
"Nhung pai" uống rượu
"pơ blang" hoa gạo
"kơ nia" cây cầy, cây dẻ
"hrớt" giận hờn khóc
 
r

 
Thanks to the community of Kannapolis where the Jrai live in North Carolina, USA.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 07:42:59 bởi Huyền Băng >
Liên Hương 02.03.2010 14:07:17 (permalink)
0
quote:

Mưa dầm tháng ba

Tháng ba vừa tới lại mưa dầm
cho người trên phố mặt trầm ngâm
cho em áo ướt màu xanh đậm
cho cớ anh dùng để ghé thăm

Hạt mưa trên má đọng chẳng lầm
Hôn lên thỏ thẻ chút tình câm
Tháng ba này nửa là xa lắm
Hơn nửa đời người nhớ tri âm.

cosiaus



NHỚ
 
Anh ở nơi nào nhớ tháng ba
Nhớ người tri kỷ một thời xa
Chiều nay mưa bụi sao nghe lạnh
Nỗi nhớ trong tim chợt vỡ oà
 
Anh đi xa ngái chiều mưa ấy
Để lại mình em với nhạt nhoà
Ôm mãi một thời vào ký ức
Giật mình đã một nửa đời qua...

LH
r
Cho LH góp một chút "  nhớ tháng ba " với hai anh nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 07:52:19 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 03.03.2010 07:41:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

quote:

Mưa dầm tháng ba

Tháng ba vừa tới lại mưa dầm
cho người trên phố mặt trầm ngâm
cho em áo ướt màu xanh đậm
cho cớ anh dùng để ghé thăm

Hạt mưa trên má đọng chẳng lầm
Hôn lên thỏ thẻ chút tình câm
Tháng ba này nửa là xa lắm
Hơn nửa đời người nhớ tri âm.

cosiaus



NHỚ
 
Anh ở nơi nào nhớ tháng ba
Nhớ người tri kỷ một thời xa
Chiều nay mưa bụi sao nghe lạnh
Nỗi nhớ trong tim chợt vỡ oà
 
Anh đi xa ngái chiều mưa ấy
Để lại mình em với nhạt nhoà
Ôm mãi một thời vào ký ức
Giật mình đã một nửa đời qua...

LH

Cho LH góp một chút "  nhớ tháng ba " với hai anh nha!


N D cám ơn Cosiaus và Liên Hương viết cùng N Đ về tháng Ba.  ND nghe Mẹ thường nhắc về tháng Ba ở miền Bắc,  Rét tháng Ba bà già chết cóng.  ND không biết cái rét của miền Bắc , Việt Nam nhưng cái lạnh của miền Bắc Hoa Kỳ thì N Đ rành lắm, vì đã từng ở Michigan, Illinois, nhưng tháng Ba tuyết tan bớt và sinh viên thường nghỉ mùa Xuân, chính thức vào ngày 21 tháng Ba mỗi năm nên hồn thơ ấm áp khi ngoại cảnh có nắng vàng, có chồi non, lá xanh. Nói chung, xuân cũng về trong hồn khi tháng Ba về.


Phải Lòng

Phải lòng ai từ ngày đi lang bạt
Sáng mong ai, trưa tối nhớ, đêm mơ
Ai có khai, ai có báo bao giờ
Hạnh phúc đến e dè hay e lệ

Em cứ nói nhà thơ thường như thế
Nói xa xôi nói bóng gió lửng lơ
Không người mai người mối cứ nàng thơ
Nên gõ gõ trên phím huyền thân thuộc

Như cô giáo trên hành lang đi guốc
Nghe rất quen, học trò lắng chờ cô
Bước vào trong, học trò bỗng trầm trồ
Như kinh ngạc như sững sờ lạ lẫm

Từng trang sách đám học trò mở chậm
Chờ mong cô sẽ nói phải lòng ai
Cả tuần qua cô đến trễ dài dài
Chắc anh lính hay anh nào đón trễ...

Đám con gái đám học trò thường thế...
Muốn hiểu xem cô  đến trễ vì sao
Xem anh kia đã phải vía cô nào...
Cứ tửng tửng ra vào quanh cửa lớp

Nguyên Đỗ



C Pham 03.03.2010 15:56:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Phải Lòng

Phải lòng ai từ ngày đi lang bạt
Sáng mong ai, trưa tối nhớ, đêm mơ
Ai có khai, ai có báo bao giờ
Hạnh phúc đến e dè hay e lệ


Nguyên Đỗ






Phải Lòng Anh Ngày Ấy

Người ta nói khi nhớ thương ai đó
Là phải lòng, là thao thức năm canh
Là bỗng dưng hồn lơ lửng trên cành
Tên người ấy cứ theo như đòi nợ

Nhắc đến chuyện phải lòng em chợt nhớ
Lúc gặp anh em khiếp vía chê… già
Thế mà về sao lại nhớ người ta
Thôi chết mất phải lòng anh rồi đấy
 
Rồi vấn vương bắt đầu từ dạo ấy
Ngỡ như thời cắp sách thuở xa xưa
Lén nhìn ai tâm trí cứ rối bừa
Chuông hết lớp mà vẫn ngồi ngơ ngẩn
 
Ai cũng bảo con gái thường thơ thẩn
Bước vào yêu thì  bất cẩn vụng về
Bao năm rồi vẫn cứ bị anh chê
“Em lí lắc y như là con nít!”
 
Ôi yêu cả những  khi anh im thít
Dáng tr ầm ngâm như nghĩ ngợi xa xôi
Ánh mắt nheo tim em  lại  bồi hồi
Cái cảm giác phải lòng anh ngày ấy!
 
C Pham

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 14:59:13 bởi C Pham >
Trăng Mơ 04.03.2010 21:12:09 (permalink)
0
Cho Riêng Em
 
Cho riêng em, anh nhé một trời thương
Mây bế nguyệt, đưa đường vào mộng mị
Chạm môi ấm để lòng say túy lúy

Ánh mắt nhìn thiêu đốt lấy hồn nhau  
 
Cho riêng em, trang nhật ký xanh màu
Khi hạnh phúc ẩn mình sau hàng chữ
Và nổi nhớ vẩn vơ dòng tư lự
Tiếng yêu đầu thầm lặng giữ trong tim
 
Cho riêng em, một âm điệu êm đềm
Ru nhè nhẹ giữa sương đêm bàng bạc

Nghe say đắm từ đôi môi người hát
Thoáng bần thần như đi lạc trong mơ
 
Cho riêng em, anh nhé một bài thơ
Chút hoài niệm tình cờ duyên kỳ ngộ
Cơn mưa hạ nhạt nhòa trên con phố

Hạt vắn dài đổ ướt mái tóc mây
 
Cho riêng em, anh nhé một vòng tay
Dìu em mãi đến ngày sương pha tóc
Chàng vệ sĩ nâng niu từng bước ngọc
Suốt cuộc đời anh bảo bọc em nhe
 
Trăng Mơ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 07:53:44 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 05.03.2010 22:23:07 (permalink)
0
Cho Xin Đi

Cho xin đi, cô bé, vạn niềm thương
Trời nắng ấm, trăng mơ, miền mộng mị
Tách ly tình đượm men say tuý luý
Tay tìm tay quấn quyện trọn hồn nhau

Cho xin đi, em nhỏ, những buồng cau
Vôi trầu đậm ấm nồng trăm con chữ
Ao sen hồng sóng lăn tăn tư lự
Mối duyên nồng thầm kín - mộng ngàn đêm

Cho xin đi, hạnh phúc, chỉ riêng em
Nàng thơ nhỏ, sương long lanh, trăng bạc
Anh vẫn nhớ, ngàn năm không đổi khác
Tình thiên thu hương trầm ngát như mơ

Cho xin đi nhiệm ý vạn lời thơ
Ngàn khúc hát câu hò đêm tương ngộ
Tiếng cười vui rộn ràng từng con phố
Tóc mơ huyền buông thả tựa làn mây

Cho xin đi mãi mãi một niềm say
Tình sâu lắng niềm tin đêm trằn trọc
Em nàng tiên nắng mai hồng châu ngọc
Hòang tôn nương vĩnh viễn diễm tình ca

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 04:42:55 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 06.03.2010 04:07:57 (permalink)
0
Cho Xin Đi

Cho xin đi, cô bé, vạn niềm thương
Trời nắng ấm, trăng mơ, miền mộng mị
Tách ly tình đượm men say tuý luý
Tay tìm tay quấn quyện trọn hồn nhau

Cho xin đi, em nhỏ, những buồng cau
Vôi trầu đậm ấm nồng trăm con chữ
Ao sen hồng sóng lăn tăn tư lự
Mối duyên nồng thầm kín - mộng ngàn đêm

Cho xin đi, hạnh phúc, chỉ riêng em
Nàng thơ nhỏ, sương long lanh, trăng bạc
Anh vẫn nhớ, ngàn năm không đổi khác
Tình thiên thu hương trầm ngát như mơ

Cho xin đi nhiệm ý vạn lời thơ
Ngàn khúc hát câu hò đêm tương ngộ
Tiếng cười vui rộn ràng từng con phố
Tóc mơ huyền buông thả tựa làn mây

Cho xin đi mãi mãi một niềm say
Tình sâu lắng niềm tin đêm trằn trọc
Em nàng tiên nắng mai hồng châu ngọc
Hòang tôn nương vĩnh viễn diễm tình ca

Nguyên Đỗ
r
 
 
 
Cho Em Xin
 
Cho em xin một chút tình đậm đà
Trời lập đông tiết tháng ba lạnh quá!
Màn sương phủ trên ngàn cây hoa lá
Cũng rét run hoá đá ở ngoài vườn
 
Cho em xin một chút xíu tình thương
Cho hồn ấm trên bước đường viễn xứ
Bài thơ ai thế cho lời tình tự
Đêm sưởi lòng bằng hai chữ: Em yêu!
 
Cho em xin từ một chút chuộng chiều
Chén tình dậy mùi hương yêu thơm ngát
Hồn lâng lâng ngất ngây tầng mây bạc
Đến cung Hằng tìm người bạn tình chung
 
Cho em xin cuộc hạnh ngộ tương phùng
Với người tình mà lòng thầm mơ ước
Bao giờ nhỉ? để đôi ta có được
Một phút vui...không dám ước mơ nhiều
 
Cho em xin giây phút thật mỹ miều
Để có chút kỷ niệm nhiều luyến nhớ
Chuyện trầu cau tình trăm năm duyên nợ
Nguyệt Lão ơi...xin chỉ...một lần thôi!
 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 16:58:04 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 07.03.2010 23:48:33 (permalink)
0
Nguyên Khác Nguyễn
 
Nguyên khác Nguyễn dẫu chỉ là dấu ngã
Mình hai người hai tên họ khác nhau
Nguyên tha hương  nên tên tục đứng đầu
Đỗ họ Nguyễn lắm người lầm thường hỏi
 
Nguyên với Nguyễn khác nhau còn giọng nói
Và điệu thơ tứ ngữ khác nhau nhiều
Thơ Nguyên này, họ Đỗ, có bao nhiêu
Thơ Nguyễn Đỗ đã in thật nhiều bận
 
Tặng Nguyễn Đỗ, xin anh đừng nóng giận
Thơ hai người hai khỏang cách xa xôi
Dẫu cùng chia, san sẻ một bầu trời
Thơ là chốn siêu thời - không, vô tận
 
Thơ anh viết tặng cho Bùi Ngọc Tấn
Thơ Nguyên tôi tặng Nguyễn Đỗ tên anh
Chút duyên thơ, chút tâm dạ lòng thành
Vì nghệ thuật vì thơ mình gặp gỡ
 
Nguyên Đỗ
Thay lời đính chính, Nguyên Đỗ, tha hương tỵ nạn, không phải là nhà thơ Nguyễn Đỗ, du nghiên cứu sinh.
 
*****************************************
 
nguyễn đỗ

tặng Bùi Ngọc Tấn

không phải từ ngươi, từ ai, từ ánh nắng kia
thẩy vào ta những lởm chởm đau khổ
mỗi ngày soi gương vào mảnh trời cao nho nhỏ
khuôn mặt ta bào dần trong tín hiệu yahoo


cỏ xanh thật là xanh, cám ơn, như viên thuốc giảm đau
nhưng trái tim ta không bóng mát
ta đã từng gào trong kí ức tắc tiếng
nhưng tiếng kêu chẳng thể nẩy mẩm

bấn loạn trong đêm đo mọi chiều cạnh xác thân mình
ta như cái lỗ bé tíu tiu của khoảng không
mà chỉ cần nhích người là bóng đêm vùi kín
không biết cách nào nữa
đành nhìn ngôi nhà số mệnh cháy tận sợi cuối cùng

như người ăn xin già liều mình ăn cắp
trượt chân tiếng trẻ cười…



bowling green, sunday 6.6.00
(Trích trong  “Bóng tối mới”, thơ Nguyễn Đỗ, NXB “Hội nhà văn”, Hà Nội 2009)
-----------
Nguyên Đỗ 08.03.2010 02:53:12 (permalink)
0
Chiếc Hài Thủy Tinh
 
Chiếc hài thủy tinh cô gái rơi để lại
Cho người ta ngơ ngẩn tại vì ai
Đêm liên hoan, dạ hội, ở lâu dài
Chợt kết thúc khi chuông chưa kịp điểm
 
Chiếc hài em, anh ra công tìm kiếm
Đôi chân nào ai nhỉ bé Lọ Lem?
Xỏ  chân vào, đi thử, thử cho xem
Em chợt đến chợt đi đâu mất hút!
 
Chiếc hài tiên, ta hỏi thăm một chút,
Ai đã mang ai đã xỏ vào ngươi
Như trong mơ chưa kịp hỏi tên người
Em  đi mất hồn ta buồn rã rượi
 
Bởi vì đâu, em vì sao giận dỗi
Chẳng một câu từ giã, vội vàng chi
Vắng mặt em, dạ hội có ra gì
Anh sẽ mãi tìm em , tìm mãi mãi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 04:42:38 bởi Nguyên Đỗ >
damotlanyeunhau 09.03.2010 02:28:02 (permalink)
0



Tình khúc tháng ba . . .


"Tháng Ba, ôi nhớ làm sao
Trầm hương ngan ngát dạt dào tim anh"*

Chồi hoa chớm nở trên cành
Ngỏ mùa Xuân đến thắm tình uyên ương

Năm nao lạc bước, chung đường
Chào nhau - đôi mắt - luyến vương tâm hồn
Để rồi chợt nhớ chợt thương
Nên thơ men ấm rượu nồng say mê

Mùi hương Dạ Lý thiết tha
Bên nhau những lúc trăng ngà phiêu du
Đường khuya phố vắng - mưa ngâu
Tháng ba hoa gạo rớt màu yêu thương

Đôi vạt áo mỏng, Quê Hương
Nắng chiều rơi nhẹ tóc buông mỹ miều
Tháng ba kỷ niệm tình yêu
Cánh hồng Đà Lạt nhớ nhiều - Austin

Gọi nhau âu yếm tình nhân
Lối thiên đường nhỏ ghi tên hai người
Biển xanh bát ngát khung trời
Tháng ba tình tự hoa đời ngát thơm


*thơ Nguyên Đỗ


aB - March 2010

Nguyên Đỗ 10.03.2010 07:23:30 (permalink)
0
Thua Trắng Tay

Thua một keo tại vì em lầm lỡ
Thua hai lần ngoan cố sợ chưa em?
Nhưng chẳng sao, tóc vẫn mượt tơ mềm
Cười một cái cho hồn vui phơi phới

Thua canh bạc người ta la ơi ới
Thua canh tình hồn chới với lao đao
Thua vì anh em có mất gì nào
Anh cảm động đưa em vào tim nhá

Người ta bảo phải coi chừng người lạ
Có khi là sói cả giả cừu non
Để tâm xem, cẩn thận, phải liệu hồn
Lỡ một cái thua luôn canh bạc lớn

Thua trắng tay, phen này thêm bận rộn
Chớ vì chi mà lộn xộn tán dương
Có khi thơ là thuốc đắng bọc đường
Có khi vui rồi buồn đau sẽ đến

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 12.03.2010 05:51:29 (permalink)
0
Tà Áo Trắng
 
Tà áo trắng đơn sơ nhưng diễm lệ
Em đơn sơ cười mỉm chết người ta
Gió loay hoay lất phất rộn đôi tà
Thiên thần nhỏ hương trầm trong nắng mới
 
Anh nhớ lắm tà áo thơ phất phới
Rộn ràng bay trong sương sáng xuân sang
Em bước đi nhè nhẹ rất dịu dàng
Cho con chữ theo chân em nhảy nhót
 
Anh yêu mãi đâu có cần thề thốt
Đâu cần đem lời dịu ngọt lả lơi
Chim én bay trong nắng ấm lưng trời
Em ngự trị tâm hồn anh mãi mãi
 
Tà áo trắng, nắng mai hồng con gái
Một trời xuân mềm mại đẹp nhung tơ
Anh có em vĩnh viễn để tôn thờ
Thiên thần nhỏ đơn sơ trong áo trắng
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 13:43:39 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 235 của 285 trang, bài viết từ 3511 đến 3525 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9