Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 239 của 285 trang, bài viết từ 3571 đến 3585 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 03.05.2010 18:53:34 (permalink)
0




Từ Par A Dice


Từ Par A Dice anh nhìn ra cửa sổ
Trên lầu cao, một giải nước, sông xanh
Buổi sáng mai, thinh lặng, thật đẹp lành
Mũi đất nhỏ giống cầu xinh hẹn ước

Phải chi nhỉ, ước chi mà có được
Sống với ai cùng ngồi cạnh bên nhau
Nhìn giòng sông buổi sáng thật nhiệm mầu
Không vướng bận thả hồn bay thư thái

Mơ Paradise nghĩ vòng giây oan trái
Cõi trần gian, chốn tạm bợ, xá chi
Nhất nhật yêu, thiên thu nhớ ... còn gì!
Cứ hạnh phúc, sống giữa đời đen đỏ

Vỗ cái đụp, chờ xem ai tốt số
Một, ba mươi, cười hớn hở rồng xanh
Ăn ba mươi, một cú tự nhiên thành ...
Con sô đỏ xoá số đen cả buổi!


Nguyên Đỗ
From Suite 631





Nguyên Đỗ 03.05.2010 19:39:24 (permalink)
0

Trích đoạn: kine


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Vừa Đến

Em vừa đến dẫu là trong trầm lặng
Nguôi vừa cơn nhung nhớ, chẳng vừa tim
Cả ngày nay lui tới mãi kiếm tìm
Em xuất hiện lặng lờ không tiếng nói
...............

Ngày Em Đến

Ta tự hỏi,em đến bao giờ?
Để thẫn thờ chẳng phút bình yên
Tim rung khẽ gọi lòng xao xuyến
Phải là mơ hay giấc mộng huyền?
______________Kine.03.05.2010.




Ngày Em Đến
 
Ngày em đến tháng Năm nào vời vợi
Ngày em đi tháng Bảy mới vừa sang
Những ngày vui những buổi tối huy hòang
Ánh điện sáng, trăng sao vàng tình tự
 
Ngày tháng đẹp em còn ghi nhớ chứ
Tâm hồn anh mang thập tự tình yêu
Để niềm tin mang dấu ấn một chiều
Khi em đến gán nụ hồng trên má
 
Ngày em đến chiều Hương giang êm ả
Giòng nước xanh, tất cả đẹp như thơ
Trầm hương bay anh từ ấy tôn thờ
Vì công chúa vị tôn nương hiền dịu
 
Như cổ tích chuyện tình yêu huyền diệu
Một ánh nhìn, một câu nói... mộng mơ
Anh vì em thành văn sĩ nhà thơ
Để ca tụng một tình yêu vĩnh viễn
 
Anh ghi nhớ một tình yêu thánh thiện
Như thần linh, như thánh nữ nàng thơ
Phép thần thông hay phép lạ,  không ngờ
Anh tảng đá em gõ thành mạch suối
 
Anh yêu mãi một đời yêu đắm đuối
Gọi nàng thơ là Nguồn Suối Sông Thơ
Anh vì em, quỳ gối tạ, tôn thờ
Tạ ơn Mẹ, tạ ơn Cha, Em mãi
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 19:44:28 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.05.2010 08:01:23 (permalink)
0
Hồi Tưởng Lại
 
Hồi tưởng lại chặng đường tình yêu dấu
Thưở ban đầu lạ lẫm nói không ra
Lưỡi lơ lớ cà lăm run lắp bắp
Cho đến khi em cười mỉm hiền hòa
 
Liu líu sợ... sợ chi không biết nữa
Quán Mozart đêm đó khách không đông
Anh nhìn em chẳng nói cứ phập phồng
Thả ong bướm bay lên mây, tinh tú
 
Mình cũng giống tình nhân trong vũ trụ
Dưới hàng cây bên bờ nước trong xanh
Cũng nhìn nhau tình tứ nụ cười lành
Cũng chớp chớp gởi nhau ngàn ánh mắt
 
Trên Hương giang, tiếng hát hò khoan nhặt
Thuyền đêm trăng đang cập bến Sông Ngân
Đêm tình mơ, đêm say đắm, một lần
In dấu tích ngàn năm, không mờ phế
 
Hồi tưởng lại những tình cờ cõi thế
Cũng là duyên là nợ kiếp ba sinh
Cho tiếng thơ còn âm vọng hương tình
Cho trái tim rung từng hồi tưởng nhớ
 
Nguyên Đỗ
damotlanyeunhau 06.05.2010 16:35:12 (permalink)
0



Anh cảm. . .


Mùa Đông hoa tuyết đã thôi bay
Cái lạnh loãng tan theo khói mây
Nhưng sao anh cảm, ôi lạ quá
Anh ngồi yên, em xem bệnh đây

Lòng bàn tay ấm đầy yêu thương
Vòng tay rộng lớn rất bao la
Đôi mắt hiền từ gây xao xuyến
Hơi thở qua môi quyện vấn vương

Trái tim nằm bên trái, trong ngực
Làm sao em biết anh yêu ai
Phải chăng giai nhân đang chải tóc
Hương thơm quyến rũ sợi ngắn dài

Tâm hồn ẩn nấu tận cung sâu
Qua rèm lãng mạn đẹp sắc màu
Chuẩn đoán bệnh tình em ghi đấy
Chắc rằng phải gió chạm tương tư

Đây toa thuốc này xắc cho anh
Bông hoa cỏ mây - nhụy lài thơm
Đào lê tiên giới ngọt thanh khiết
Và một chút tình nữa của em


aB - May 2010

Nguyên Đỗ 07.05.2010 08:39:40 (permalink)
0
Thiên Duyên Tiền Định
 
Trong cả ước mơ cũng chẳng ngờ
Người em kiều diễm đẹp như thơ
Thon cao dáng dấp như người mẫu
Nhoẻn nụ cười hiền dạ ngẩn ngơ
 
Dong dỏng Jean xanh áo lụa vàng
Tóc demi ngắn nét cao sang
Giả như không biết anh lầm tưởng
Công chúa tôn nương bậc nữ hòang
 
Kề cận thân quen kết nối tình
Em như tiên nữ buổi bình minh
Dáng nai thoăn thoắt nhanh như cắt
Đôi mắt huyền mơ ươn ướt xinh
 
Thiên duyên tiền định mộng mơ đời
Ngước mặt lên cao tinh tú rơi
Ngan ngát trầm hương trong vườn uyển
Ngưu lang Chức nữ phận duyên trời
 
Nguyên Đỗ
 
 
Trạc Tuyền 07.05.2010 10:16:53 (permalink)
0

Thăm

Lâu ngày ghé lại suối nguồn thơ
Dòng vẫn chảy êm dải lững lờ
Có tiếng sóng reo bên thác dựng
Có làn gió thoảng mướt lời mơ
Mái chèo đua đẩy mau về bến
Khúc hát vọng vang tới tấp bờ
Ai cũng hằng mong về suối mộng
Cùng chàng Nguyên Đỗ hoạ vần thơ./.

Nguyên Đỗ 07.05.2010 20:42:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Thăm

Lâu ngày ghé lại suối nguồn thơ
Dòng vẫn chảy êm dải lững lờ
Có tiếng sóng reo bên thác dựng
Có làn gió thoảng mướt lời mơ
Mái chèo đua đẩy mau về bến
Khúc hát vọng vang tới tấp bờ
Ai cũng hằng mong về suối mộng
Cùng chàng Nguyên Đỗ hoạ vần thơ./.



Mừng Bác Trạc Tuyền
 
 
Chào mừng sư Trạc ghé Nguồn Thơ
Nước lặng trong xanh vẫn lững lờ
Lúc tiếng gầm reo khi thác đổ
Khi làn ru nhẹ lúc trăng mơ
Thuyền nương ngọn sóng mong vào bến
Buồm lộng gió Tây đợi cập bờ
Mời Bác nghỉ chân đi vào mộng
Cùng nhau xướng họa thỏa hồn thơ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 08.05.2010 08:05:52 (permalink)
0
Huyền Tích
 
Đêm huyền diệu em có nghe làn sóng
Vỗ ngòai sông hay tiếng vọng đôi tim
Những âm thanh muôn thế hệ mong tìm
Giữa tiếng pháo mừng vui đêm Độc lập
 
Cứ chầm chậm chớ vội vàng hấp tấp
Suối nguồn thơ mãi tuôn chảy triền miên
Mạch thương yêu - luồng sức mạnh vô biên
Còn thôi thúc khơi giòng thơ xúc cảm
 
Đêm tình tự có trăng sao chứng giám
Có bầy nai, đàn hoẵng giữa rừng hoang
Bên giòng sông, góc nhỏ giữa thiên đàng
Hương hạnh phúc cặp tình nhân thứ nhất
 
Anh tin chắc tình yêu thường có thật
Một lần yêu, ba bảy vẫn còn yêu
Trong trần gian lắm thay đổi xoay chiều
Tình chân thật long lanh như tinh tú
 
Anh tin chắc trong cõi đời, vũ trụ
Tình chân thành làm hòan vũ thăng hoa
Như thiên nhiên tạo gió thuận mưa hòa
Gieo nguồn sống tươi xanh trên thế giới
 
Anh khẳng quyết chẳng một may nghĩ ngợi
Tình yêu là nguồn sống khúc hoan ca
Trong biển đời giữa vũ trụ bao la
Từ muôn thuở tình yêu hằng bất diệt
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 08.05.2010 19:52:54 (permalink)
0
Tháng Năm Tháng Mẹ Tháng Hoa
 
Tháng Năm tháng Mẹ tháng Hoa
Bầy con trần thế múa ca trước tòa
Tháng Năm nắng tỏa chan hòa
Ấm nồng cây cỏ nở hoa trên đời
 
Tháng Hoa tươi đẹp khắp nơi
Chúng con quỳ gối dâng lời ngơi khen
Maria - Mẹ dịu hiền
Gương xưa sáng mãi triền miên chẳng mờ
 
Con dâng lên Mẹ bài thơ
Tháng Năm tháng Mẹ vô bờ mến thương
Mẹ, trong cuộc sống vô thường
Chúng con lần hạt theo đường Mẹ đi
 
Fatima!  Sách mãi ghi
Mẹ uy linh đứng một vì nữ vương
Cầu xin bao kẻ sai đường
Ăn năn đền tộim quê hương thái bình
 
Fatima, Mẹ  hòa bình
Cầu bầu thế giới sửa mình đổi thay
Đi theo gương Mẹ, lời Thầy...
Yêu thương đồng loại, tháng ngày bình an
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

Nguyên Đỗ 12.05.2010 06:32:46 (permalink)
0
Tình Thiên Thu Bất Tận
 
Em cứ thế...
Tình thiên thu bất tận
Từng buổi chiều
Từng buổi sáng mênh mông
Từng đêm dài
Từng ngày ngắn tươi hồng
Tay nắm chặt
Nhìn biển xanh tinh tú
 
Em cứ thế...
Bao la như vũ trụ
Tình dịu dàng
Lửa nồng nhiệt đam mê
Làn chớp loé
Hay một ánh trăng thề
Trên đỉnh núi
Hay dọc  trên bãi biển
 
Em cứ thế...
Lâm thời hay vĩnh viễn
Vẫn là em
Mãi mãi vẫn là em
Mùi hương trầm ngan ngát giữa rừng đêm
Hương dạ lý giữa vườn hoa quê mẹ
 
Em cứ thế...
Người thương, em nhỏ bé
Tóc thả dài, hàng mi uốn cong cong
Liếc nhìn anh gây sóng gió trong lòng
Nụ cười mỉm hằng khoe hàm răng khểnh
 
Em cứ thế...
Ước mơ em: giới lệnh
Em thiên thần
Anh đệ tử chiên ngoan
Nghe tiếng em
Hướng mãi đến thiện tòan
Theo chân lý cả cuộc đời trần thế
 
Em vẫn thế...
Cả chặng đời thế hệ
Những đổi thay như sóng biển lăn tăn
Qua bể đâu  qua gian khó nhọc nhằn
Em vĩnh viễn là tình ca bất tận
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 13.05.2010 07:53:16 (permalink)
0
Suy Tư
 
ND không biết dịch, chỉ suy tư khi đọc bài thôi nha PA, còn DTB đã "mắc dịch" trước rồi đó!
 
 Vâng, Khỏang cách thường có thể đo lường được
Còn Tình Yêu vô tận chẳng thể đo
Như sông sâu, ta vẫn có thể dò
Lòng thiên hạ chẳng thể đo được đó
 
Ai đã nói tình yêu xa bất khả
Hai tháng đông tình như đã lạnh đông
Ba tuần xuân đã thay đổi cả lòng
Một tháng hè tình đã tan rụi cháy
Hai tuần thu như lá vàng phai vậy
Tình yêu mà như vậy, hổng bền lâu
Tình chân tình vĩnh viễn mãi đậm mầu
Mặc khỏang cách thời gian không đổi sắc
 
Ôi tình yêu đôi lúc trầm u mặc
Ngồi suy tư thắc mắc biết ghi sao
Tình yêu tràn muôn sắc thái ngọt ngào
Và linh động chẳng bao giờ dừng lại
 
Vượt ra khỏi những tầm thường hiện tại
Vài giờ chuyên chuyện vãn nói cùng nhau
Thêm vài phone ngày thứ Bảy, ngày Đầu
Của tuần lễ, điện thư riêng ngày tháng
 
Một chút chút ngạc nhiên thêm lãng mạn
Thêm ngàn cân, hay vài tấn yêu thương
Thì không gian, khỏang cách cũng là thường
Vẫn âu yếm vẫn yêu thương vạn thế
 
Ôi khỏang cách trong tình yêu có thể
Làm ta quên hay có thể yêu thêm
Vì tình yêu chân thật vốn êm đềm
Vẫn say đắm đam mê muôn sắc cạnh
 
Nên trước hết, trước khi vào, dũng mãnh
Cho mình ngay một cơ hội yêu thương
Giở trang thơ đọc thêm cả nhiều chương
Của cuộc sống muôn mầu  không sợ hãi
 
 
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 13:55:59 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 13.05.2010 13:46:05 (permalink)
0
Giơ / Giở
 
 
Giơ cánh tay với tìm chi đó nhỏ
Một trang thơ một mái tóc bàn tay
Em cười tươi mở trang tập thơ dày
Anh đã viết từ mười năm về trước
 
Nếu mỗi chữ đổi ra thành linh dược
Chữa bệnh tim hay bệnh lạ bốn phương
Hay làm viên gạch ngói lát trên đường
Chắc đã nối đến Austin, Texas
 
Nếu mỗi chữ đổi thành tiền như thật
Chắc mình giầu đi du hí mỗi năm
Hay bỏ công xây nhà kín nuôi tằm
Dệt lụa mới may áo vàng hòang hạc
 
Vâng mỗi chữ gợi lời thơ tiếng nhạc
Rộn hồn nhau, rung động giới thi ca
Trong mắt nhau từng chữ mãi mặn mà
Giơ với giở khác nhau một dấu hỏi
 
Từng giòng chữ cũng như là câu nói
Trọn tình chung, muôn sợi, ý gieo thơ,
Trong đời ta qua mấy ngã sương mờ
Khi vấp ngã vì ngôn từ dơ dở
 
Phàm duyên phận cũng có căn có cớ
Chẳng ngẫu nhiên nên duyên nợ tình thân
Em và anh chắc đã gặp nhiều lần
Từ tiền kiếp đến đời này mai hậu
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 14.05.2010 04:12:18 (permalink)
0
Yêu / Yếu
 
Yêu và Yếu khác nhau chỉ dấu sắc
Mà khác xa, xa lắc cả ngàn cây
Chuyện ngày xưa anh định viết thế này
"Em yêu dấu cả đời anh sẽ nhớ!.."
 
Chẳng biết sao chắc mình không duyên nợ
Em đọc rằng "Em yếu!" bỏ ngang xương
Nên duyên xanh chết yểu ở dọc đường
Khi con sáo sang sông ai mếu máo
 
Chuyện xa xưa tưởng như là nói xạo
Trang thư xưa loè loẹt lệ ai rơi
Để đôi chân còn rong ruổi cả đời
Tìm một nửa biệt chìm nơi viễn xứ
 
Vùng biên thùy hóa thành đài dinh thự
Điện cung vua triều Nguyễn ở miền Trung
Tiến vào Nam vó ngựa của người hùng
Nên xứ Huế thành trung tâm tổ quốc
 
Yêu cùng yếu, những nét yêu thân thuộc
Quê hương mình, từ Móng Cái đến Hà Tiên
Của cha ông một giải đất dính liền
Bao xương máu bao tự tình dân tộc
 
Một đất nước lấy người dân làm gốc
Giữ núi sông không cho mướn, bán buôn
Để núi sông, để dân tộc đau buồn
Yêu hay yếu khác nhau một dấu sắc
 
Yêu là sống đam mê từng giây khắc
Yếu buông xuôi là bạc nhược mất oai
Triệu , Trưng vương bậc nữ khách anh tài
Chàng Nguyễn Huệ bậc anh hùng áo vải
 
Họ mạnh mẽ sống hùng cho lẽ phải
Không sợ chi giặc phương Bắc rợ Nam
Yêu nhân dân yêu sông núi rừng Tràm
Yêu tất cả sống như người hiệp khách
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 14:41:04 bởi Nguyên Đỗ >
nhabe 14.05.2010 04:28:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Yêu / Yếu
 
Yêu và Yếu khác nhau chỉ dấu sắc
Mà khác xa, xa lắc cả ngàn cây
Chuyện ngày xưa anh định viết thế này
"Em yêu dấu cả đời anh sẽ nhớ!.."
 
Chẳng biết sao chắc mình không duyên nợ
Em đọc rằng "Em yếu!" bỏ ngang xương
Nên duyên xanh chết yểu ở dọc đường
Khi con sáo sang sông ai mếu máo
 
Chuyện xa xưa tưởng như là nói xạo
Trang thư xưa loè loẹt lệ ai rơi
Để đôi chân còn rong ruổi cả đời
Tìm một nửa biệt chìm nơi viễn xứ
 
Vùng biên thùy hóa thành đài dinh thự
Điện cung vua triều Nguyễn ở miền Trung
Tiến vào Nam vó ngựa của người hùng
Nên xứ Huế thành trung tâm tổ quốc
 
Yêu cùng yếu, những nét yêu thân thuộc
Quê hương mình, từ Mông Cái đến Hà Tiên
Của cha ông một giải đất dính liền
Bao xương máu bao tự tình dân tộc
 
Một đất nước lấy người dân làm gốc
Giữ núi sông không cho mướn, bán buôn
Để núi sông, để dân tộc đau buồn
Yêu hay yếu khác nhau một dấu sắc
 
Yêu là sống đam mê từng giây khắc
Yếu buông xuôi là bạc nhược mất oai
Triệu , Trưng vương bậc nữ khách anh tài
Chàng Nguyễn Huệ bậc anh hùng áo vải
 
Họ mạnh mẽ sống hùng cho lẽ phải
Không sợ chi giặc phương Bắc rợ Nam
Yêu nhân dân yêu sông núi rừng Tràm
Yêu tất cả sống như người hiệp khách
 
Nguyên Đỗ
 



heheh bài thơ dí dỏm...nb hoạ nha

yêu/yếu

yêu và yếu chỉ khác nhau dấu sắc
mà sao không thể bước chung đường
chỉ vì yêu mà thành yếu
sao tình ta qua khỏi một con trăng...

nhabe
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 04:46:49 bởi nhabe >
Nguyên Đỗ 16.05.2010 23:43:55 (permalink)
0
Lạy Mời!


Đêm đã khuya, chuyến tàu đêm Bắc tiến
Các phòng bên, tiếng thủ thỉ không thôi
Alaska mai đã tới nơi rồi
Bao cảnh lạ, cả đoàn tha hồ ngắm

Thật các mợ chuyện trò sao mà lắm
Cả ban ngày cho đến quá nửa đêm
Lúc thì thầm lúc chị chị em em
Lúc khúc khích lúc trách đùa "đồ quỷ!"

Giữa canh khuya tiếng cười vang hi hí
Pha " quỷ nà!" với "đồ quỷ..., mèn ơi ..."
Ai yếu tim nghe thấy cũng rụng rời
Chuyến tàu đêm sao lắm điều ma quỷ

Lạy các mợ, mời các cô đi nghỉ
Ngày mai còn ngao sơn thuỷ tuần du
Hay các em, các mợ lại ngủ bù
Cho đến xế chiều rồi chuyện vãn?

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 239 của 285 trang, bài viết từ 3571 đến 3585 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9