Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 244 của 285 trang, bài viết từ 3646 đến 3660 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 07.08.2010 19:35:42 (permalink)
0


Trích đoạn: mong



VẪN MĂI

Em vẫn mãi như ngày xưa anh ạ
Tựa vai anh lời tình tự ngây thơ
Ngước mắt lên em khúc khích cười mơ
Phải anh đó người quen em kiếp trước

Em hoa trắng nụ xinh anh chọn lọc
Miệng cười dòn hay dỡn hớt trêu anh
Gối tay anh nghe mộng ước tình xanh
Bên giòng suối mộng thiên đàng hai đứa

Anh nhớ nhé không bao giờ dang dở
Để em hờn em trách chẳng gặp anh
Ướp mộng em mãi mãi đẹp trong lành
Chuyện hai đứa chuyện yêu thương không lỡ

Phải không hở là niềm vui anh nhớ
Cô bé xinh xinh nụ cười mộng mơ
chuyện nắng mưa xin để lại người thơ
Ơi ! anh nhé em gãi đầu thưa nhỏ

Em chỉ chọc thưa anh đừng la nhé
Môi xuýt xoa cho xin lỗi anh nha

M



Gối Mộng

Em chưa biết có gì mà xin lỗi
Trong văn thơ, tất cả tựa hư không
Chỉ trái tim xao xuyến mãi đợi mong
Kề bên gối, tựa bên lòng thủ thỉ

Em cao ráo hay là em bé tí
Mặc quần Jeans áo hở rún dễ thương
Hay là em mặc áo trắng học đường
Bao trai trẻ mơ em trong giấc mộng

Nàng thơ nhỏ, dáng hiền lành sống động
Gặp lần đầu gây sóng gió biển xanh
Anh ước mơ một ngày đó trong lành
Tay làm gối dìu nhau vào bến mộng

Một ngày mới đưa nhau vào cuộc sống
Khúc khích cười chào ai nhé sớm mai
Nụ hôn trao, đôi mắt liếc thật dài
Ai thế nhỉ ch/nàng thơ trong đời thực?

Nguyên Đỗ
mong 08.08.2010 15:55:57 (permalink)
0

EM

Em thân dong dỏng chân dài
Quần jeens xệ rún mày ngài môi cong
Áo em trắng quá trường lòng
Ghé anh mơ chút mộng trong tình ngoài

Ơi anh ! đuôi mắt thật dài
Liếc anh có sợ té hoài không anh
Môi em nụ mọng tròn vành
Ước mơ anh chẳng mong manh tình mình

M
Nguyên Đỗ 09.08.2010 00:16:06 (permalink)
0

Anh chẳng trẻ

Anh chẳng trẻ, chỉ thơ là trẻ mãi
Không biết già cứ mãi mãi yêu thương
Nhìn bóng em mảnh khảnh bước trên đường
Vội ghi lại trên thơ như ký hoạ

Bởi xúc cảm nơi xứ người hiếm quá
Như dáng người cổ điển nét cao cao
Tóc demi đâu dễ kiếm được nào
Cười hạnh phúc hàng răng khoe hạt bắp

Thời anh trẻ chắc anh liều vồ vập
Giờ anh già hấp tấp viết thơ thôi
Mai răng long da dẻ lớp đồi mồi
Đọc cảm xúc hồi tưởng thời... quá khứ

Ai chẳng có những chặng đường tình sử
Tần Thuỷ Hoàng hay tiếng sáo Trương Chi
Trong cuộc đời đầy dẫy những sân si
Anh xin chọn còn đường làm thi sĩ :)

Nguyên Đỗ
Poet 101
Licensed to write
Nguyên Đỗ 09.08.2010 01:28:41 (permalink)
0

Cõi Ảo

Trong cõi ảo chắc có nhiều mộng mị
Có những điều kỳ dị với liêu trai
Có những màn thả lưới với buông chài
Vớt những kẻ dễ tin đang khát sống

Trong cõi ảo chắc cũng nhiều thất vọng
Những đùa vui những gian dối lừa nhau
Ở nơi nào cũng có vết thương đau
Trong cuộc sống hay trong mơ cõi ảo

Khoan khoan nhé đừng vội vàng cởi áo
Áo kim may sứt chỉ, toạc đường tà
Đừng hàm hồ vồ vập thói điêu ma
Sẽ chết đứng, canh bài chưa rã cuộc

Thiên hạ nói "tam thập lục chước
Tẩu vi phong, chẳng rắc rối trong lòng
Vương vướng vít cứ mãi mãi lòng vòng
Làm sao lọt, thoát thiên la địa võng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 19:28:59 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.08.2010 08:02:24 (permalink)
0
Chân Dung Hạnh Phúc

Nụ cười đẹp mắt long lanh sinh động
Mặt tươi xinh, niềm hạnh phúc vô biên
Trước mắt em, một thế giới dịu hiền
Đầy tin tưởng, dấn thân chào ngày mới

Em đứng đó, niềm vui tràn phấn khởi
Như đợi chờ, như hứa hẹn, mộng mơ
Ở quanh em là cả một trời thơ
Như thúc giục như gọi mời, đưa đẩy

Đơn sơ lắm đâu có chi lộng lẫy
Dáng thanh cao chẳng kém bậc cung nương
Ở quanh đây giữa thế giới vô thường
Ngắm nhìn em thấy chân dung hạnh phúc

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 08:04:16 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.08.2010 19:52:41 (permalink)
0
Buổi Sáng Bình Yên

Buổi sáng nay trời dường như lành lạnh
Từ phòng cao nhìn xuống dưới sông xanh
Giòng sông xanh êm ả chảy hiền lành
Không gợn sóng, không thuyền bè qua lại

Giá em đến, buổi sáng còn đẹp mãi
Nắng sẽ vàng trên rặng liễu hàng phong
Anh nhớ em, âm ỉ mãi trong lòng
Lại ngồi viết từ lầu cao, hồi tưởng

Giòng sông Seine, hay sông Rhine ấn tượng
Hay Cửu Long, hay sông Mã, Hương Giang
Những con sông, con suối, luỹ tre làng
Tranh em vẽ anh ngồi nhìn mơ ước

Rồi có lúc ngồi bên nhau nhập cuộc
Chuyện trò vui cười giỡn nhớ thời gian
Đã đi qua thương mến cũ ngập tràn
Tiếc ngày tháng vội vàng trôi rất lẹ

Em vẫn thế, nàng thơ xinh mãi trẻ
Chuyện mười năm, thế hệ... hoặc trăm năm
Cả ngàn năm tha thiết ánh trăng rằm
Đêm huyền thoại đêm hoàng cầm mộng tím

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.08.2010 04:51:53 (permalink)
0
Trong Tiếng Cười, Có Nỗi Buồn Ứ Đọng
 
Đôi khi lấp muộn phiền trong đùa giỡn
Giấu cô đơn bằng những đợt cười vui
Phảng phất quanh có những dấu ngậm ngùi
Trong tiếng cười có nỗi buồn ứ đọng
 
Vẫn đợi chờ vẫn kiên trì trông ngóng
Vẫn mù mờ biết trông cậy, hòai nghi
Ngòai niềm tin, liệu còn có những gì
Khi đọc báo thấy mất từng mảnh đất
 
Đám thái thú thay con người chân thật
Sống vì dân vì nước chống ngọai xâm
Đem quê hương tổ quốc cứ đem cầm
Chuyện mai hậu mạnh ai người đó sống
 
Đọc, nghe, biết... ngày càng nhiều thất vọng
Còn gì đâu hồn Sát Thát năm xưa
Gậy tầm vông, mũi tre nhọn, lưỡi bừa
Mỗi cây cỏ hóa thành tên, chiến cụ
 
Ôi ta ước sống lại thời xưa cũ
Hai bà Trưng, bà Triệu, Hưng Đạo Vương
Trần Quốc Tỏan... tuổi trẻ chí can trường
Không biết sợ, cứ liều mình đuổi giặc
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
nhabe 12.08.2010 10:15:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trong Tiếng Cười, Có Nỗi Buồn Ứ Đọng
 
Đôi khi lấp muộn phiền trong đùa giỡn
Giấu cô đơn bằng những đợt cười vui
Phảng phất quanh có những dấu ngậm ngùi
Trong tiếng cười có nỗi buồn ứ đọng
 
Vẫn đợi chờ vẫn kiên trì trông ngóng
Vẫn mù mờ biết trông cậy, hòai nghi
Ngòai niềm tin, liệu còn có những gì
Khi đọc báo thấy mất từng mảnh đất
 
Đám thái thú thay con người chân thật
Sống vì dân vì nước chống ngọai xâm
Đem quê hương tổ quốc cứ đem cầm
Chuyện mai hậu mạnh ai người đó sống
 
Đọc, nghe, biết... ngày càng nhiều thất vọng
Còn gì đâu hồn Sát Thát năm xưa
Gậy tầm vông, mũi tre nhọn, lưỡi bừa
Mỗi cây cỏ hóa thành tên, chiến cụ
 
Ôi ta ước sống lại thời xưa cũ
Hai bà Trưng, bà Triệu, Hưng Đạo Vương
Trần Quốc Tỏan... tuổi trẻ chí can trường
Không biết sợ, cứ liều mình đuổi giặc
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 


chào Nguyên Đỗ, nhabe họa nha

trong tiếng cười có nỗi buồn ứ đọng

"Phảng phất quanh có những dấu ngậm ngùi
Trong tiếng cười có nỗi buồn ứ đọng"
nhìn quê hương mất mát từng ngày
mong sao Tàu lao đao
cho dân ta ngửng mặt một ngày

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 08:55:17 bởi nhabe >
Nguyên Đỗ 13.08.2010 10:19:02 (permalink)
0
Cô Gái Huế

Em vẫn thế, vẫn dịu dàng nét Huế
Dáng trầm hương, diễm lệ, bậc cung nương
Hay mẫu nghi, công chúa giữa công đường
Rất cổ điển trong cung vàng điện ngọc

Em vẫn thế, như thưở vào trường học
Áo dài xinh trong nắng gió tung bay
Bao nhiêu chàng liếc mắt ngắm như say
Em nghiêm chỉnh bước vững vàng chẳng ngại

Em vẫn thế, vẫn dịu dàng con gái
Vẫn đến trường, lên lớp, dạy sinh viên
Vẫn nghiêm trang, vẫn giữ nét dịu hiền
Niềm tin tưởng đọng hoài trong đôi mắt

Em vẫn thế, như câu hò khoan nhặt
Giòng Hương giang, thôn vỹ dạ, quanh đây
Anh lắng nghe từng khúc hát đọng đầy
Âm hưởng Huế muôn đời còn quyến rũ

Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 10:37:05 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 19.08.2010 20:12:03 (permalink)
0
Chỉ Một

Chỉ một lời thôi, chỉ một lời
Non mòn biển cạn khói sương rơi
Tình yêu vĩnh viễn luôn chung thủy
Yêu mãi mình em vẹn một đời

Chỉ một ánh nhìn xuyên thấu tim
Chim sa cá lặn bõ công tìm
Nửa đời khó nhọc không than tiếc
Hạnh phúc vô vàn trong trái tim

Chỉ nụ cười xinh răng khểnh khoe
Đêm đen loé sáng chớp sao loè
Hương trầm thơm ngát trong vườn uyển
Công chúa nguồn thơ trong cõi mê

Chỉ một người thôi chỉ một người
Cánh đồng hoa cỏ mãi xinh tươi
Hương giang xuôi chảy êm đềm quá
Chung thủy ngàn năm trọn một đời

Em chẳng cần ghen chẳng cấm gì
Tình anh mãi mãi nét kim chi
Cành vàng lá ngọc, vì công chúa
Của vạn bài thơ, tình sử thi

Chỉ một lần thôi chỉ một lần
Thiên thần, nắng mới chiếu ngoài sân
Bài ca bật hát ra ngoài miệng
Như tiếng nhạc lòng theo bước chân


Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 10:08:28 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 22.08.2010 18:55:31 (permalink)
0
Trước Lạ, Sau Quen

Trước là lạ sau thành quen mấy tí
Từ quen sơ đến tri kỷ mấy khi
Khi tiếng cười, cử chỉ với đôi mi
Chơm chớp nhắn những sóng tình tín điệp

Anh nói bạo, vừa nghe ôi khủng khiếp
Suy nghĩ đi, nơi đất rộng người thưa
Dân Việt Nam lớn bé thiếu chẳng thừa
Không đủ trăm, thua Âu Cơ trăm trứng

Anh nói bậy nhưng nói gì cũng đúng
Nguời ta giờ thường có chỉ hai con
Năm ngàn năm đất Việt còn trường tồn
Nhờ đông con chống bắc phương xâm lược

Nhưng bây giờ ở đâu tìm ra được
Nhà đông con nhiều cháu hở người xa?
Em đến đây hạnh phúc mới chan hoà
Từ xa lạ sau sẽ thành thân quyến

Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 10:04:58 bởi Huyền Băng >
nhabe 22.08.2010 19:43:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trước Lạ, Sau Quen

Trước là lạ sau thành quen mấy tí
Từ quen sơ đến tri kỷ mấy khi
Khi tiếng cười, cử chỉ với đôi mi
Chơm chớp nhắn những sóng tình tín điệp

Anh nói bạo, vừa nghe ôi khủng khiếp
Suy nghĩ đi, nơi đất rộng người thưa
Dân Việt Nam lớn bé thiếu chẳng thừa
Không đủ trăm, thua Âu Cơ trăm trứng

Anh nói bậy nhưng nói gì cũng đúng
Nguời ta giờ thường có chỉ hai con
Năm ngàn năm đất Việt còn trường tồn
Nhờ đông con chống bắc phương xâm lược

Nhưng bây giờ ở đâu tìm ra được
Nhà đông con nhiều cháu hở người xa?
Em đến đây hạnh phúc mới chan hoà
Từ xa lạ sau sẽ thành thân quyến

Nguyên Đỗ


chào Nguyên Đỗ, nb phá chút

trước lạ sau quen

cũng vì trước lạ sau quen
mà rồi con cháu kéo ra đầy đàn
xa rồi thời đông con nhiều cháu
nên vài nước đã khuyến khích rất nhiều *

nhabe

* những nước khuyến khích gia tăng nhân số như Iran, Nhật,...
chính phủ Iran trả tiền cho mỗi em bé được sinh ra cho đến năm 18 tuổi ( The new government effort will pay families for every new child and deposit money into the newborns’ bank accounts until they reach 18.... )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 20:31:38 bởi nhabe >
Nguyên Đỗ 23.08.2010 00:51:39 (permalink)
0
Chậu Rau Muống

Chậu rau muống dài non trông phát ghét
Như nàng tiên mười tám cặp đùi thon
Phơi nắng tươi nhớn nhơ phố Sài Gòn
Hay Austin hay Houston, Texas

Trời hôm nay sau đêm mưa thật mát
Những cọng rau nghếnh cổ với lên cao
Lắc lư đưa theo làn gió dạt dào
Chậu rau muống con con hồ bán nguyệt

Giá hôm nay em lên thì thật tuyệt
Có cà chua, rau muống chẻ, bún riêu
Đãi em ăn thoải mái đến canh chiều
Rồi dạo phố khoe chân dài mảnh khảnh


Anh dở hơi lấy rau, em so sánh ...
Viết vẩn vơ đùa bỡn chọc cười chơi
Mặc kệ thôi, thi sĩ vốn Yêu đời
Yêu con chữ, viết thêm lời thêm nghĩa

Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 09:51:06 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 24.08.2010 22:25:23 (permalink)
0
Dáng Thanh Tú

Dáng thanh tú áo dài đen cổ điển
Thêu lông công hay cánh phượng như hoa
Tóc thả dài phối trí thật hài hoà
Anh nhìn mãi ngắm hoài không biết chán

Từ buổi xa trên bước đường tỵ nạn
Anh tìm về nơi ấy chốn bình an
Trong ước mơ anh sống phút thanh nhàn
Giàn thiên lý hay dưới giàn hoa giấy

Em cổ điển không cầu kỳ lộng lẫy
Trong áo dài duyên dáng nét đơn sơ
Em mặn mà trong sáng mãi ngây thơ
Thưở mười tám hay lúc còn mười sáu

Những phút giây đậm đà trân quý báu
Thoáng một lần mà giữ mãi dư âm
Như ngự viên thoáng vĩnh viễn hương trầm
Lễ Vu Lan thắp khói nhang báo hiếu

Nguyên Đỗ
Dịp lễ Vu Lan 2010
Nguyên Đỗ 25.08.2010 09:39:12 (permalink)
0
Thức Giấc

Giật mình thức giấc hỏi thăm
Nửa khuya nghe tiếng từ thâm tâm mình
Hỏi em, em vẫn an bình
Hỏi trăng nguyệt vẫn một mình trên cao
Hỏi lan hương ngát ngọt ngào
Hỏi sen hoa nở đầm ao dịu dàng
Hỏi hồn hồn mãi đa mang
Hỏi đàn đàn tính tính tang tang tình ...
Hỏi hoài trời đã bình minh
Ngẩn ngơ thức giấc trở mình vẩn vơ
Mười năm chăm chút làm thơ
Thoáng qua tỉnh một giấc mơ thật dài


Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 244245246 > >> | Trang 244 của 285 trang, bài viết từ 3646 đến 3660 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9