Suối Nguồn Thơ
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 285 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
ms.witch 10.10.2010 09:01:41 (permalink)
0
Cây phong lớn, lá cành càng cao rộng
Trải xuống sân hoa gấm với mộng mơ
Anh đứng đây, cầm chổi, mắt trông chờ
Em có đến nhìn xem anh quét lá

ND
 
Khi Anh Quét Lá Ngoài Sân
 
Này anh ơi, có ra sân quét lá
Cứ xà beng hay xẻng hốt cho nhanh
Dzùa hết lá về ủ phân bón cây xanh
Hay cứ cất vào kho dành em bán
 
Ai thì chê chứ em thì chẳng ngán
Gì có lời em cũng ráng...tài lanh
Có nhiều tiền mới tiếp tục vẽ tranh
Hay thơ thẩn làm việc lành, việc thiện.
 
Em thực tế nên thích tính cần kiệm
Nhìn lá bay em chiêm nghiệm thời gian
Ai cũng nói nó hơn cả bạc vàng
Nên em chẳng phải vội vàng....phí tuổi.
 
Nhưng đừng lo em để anh lủi thủi
Làm cả ngày cũng một buổi chồng con
Dù thế nào thì gia đình vẫn hơn
Không anh trách em chẳng tròn phận vợ.
 
Love
 
Hi a N,a làm bài thơ đọc mắc cười chết được. Cho em vô phá tí xíu há  Chúc a vui vẻ và tình thơ lai láng hén  Để kiếm tấm pic treo dzô cho nó giống
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 09:04:23 bởi minhthanh_love >
Nguyên Đỗ 11.10.2010 07:27:46 (permalink)
0


Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Ví dụ ta yêu nhau
Em đừng cười anh nhé
Anh tuy già, em trẻ
Cộng tuổi chia còn ngầu

Ví dụ em lắc đầu
Anh sẽ buồn thấm thía
Nói cười vẫn tia lịa
Ví dụ thôi, ngại đâu

Ví dụ em gật đầu
Anh là ngưòi hạnh phúc
Chấm dứt đời đơn độc
Em ơi, mình yêu nhau

Xí anh miệng lưỡi nhất
Nói chuyện gì đâu đâu
Ví dụ nào phải thật
Nhẫn ngọc của em đâu?

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 12:19:40 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 11.10.2010 09:09:25 (permalink)
0
Du Am Du Am

Cứ lẩn quẩn dò la từng con dấu
Đến bao giờ mới thoát hẳn lên thơ
Mãi quẩn quanh giáo điều cũ vẩn vơ
Làm sao đến đời tự do đích thật

Như võ sinh học đường quyền võ thuật
Nhẹ nhún mình đưa chân đá khoảng không
Rất tự nhên không suy nghĩ trong lòng
Nhiễm phản xạ tinh thần quyền kiếm đạo

Vượt ra khỏi nét xa hoa quần áo
Dáng bên ngoài mới thấy đẹp bên trong
Mới cảm rung chân chính chẳng lòng vòng
Không gò bó không ngượng ngùng lúng túng

Thử nói lớn từ dưới lòng thung lũng
"Em yêu anh!" đợi một thoáng tiếng vang
Từ các phương tiếng vọng lại nhịp nhàng
"Em yêu anh..." dư âm tình đủ ấm

Thác nước đổ từ trên trời như chậm
Tự ngoài xa, hãy thử lại gần xem
Tình yêu ngầm, cũng đậm lắm,nha em
Nếu lắng nghe, ầm ầm như thác đổ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.10.2010 00:11:54 (permalink)
0
Những Tín Hiệu


Những tín hiệu rực lên như làn chớp
Vụt qua trời như sao xẹt trong đêm
Những ngôn từ phảng phất bóng hình em
Hoả châu sáng trong đêm mờ mịt tối

Anh yêu em ... buổi lá vàng ngập lối
Buổi nào ngồi nhìn ngắm sắc thu rơi
Bươm bướm bay ngàn lá lượn bên trời
Cho vạn chữ nhởn nhơ bay bay khắp chốn

Tình yêu trong, không chút gì vướng bợn
Như đoá hồng đậm nét giữa vườn hoa
Tựa hương trầm thơm ngát chốn thiên toà
Em thiên sứ tình yêu, anh ngây ngất

Một tình yêu một mối tình duy nhất
Trái tim si lửa cháy ấm mùa đông
Yêu dấu ơi, tình vĩnh viễn mặn nồng
Thân tro bụi, hồn thiêng thành lửa ấm

Những tín hiệu tựa như in hàng đậm
Xâm vào da, khắc trên đá hoa cương
Trong điện thờ ngan ngát dịu trầm hương
Anh quỳ gối tạ ơn Trời, Thượng Đế


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 13.10.2010 19:00:34 (permalink)
0
Đếm Nhớ

Đêm nằm nhưng chẳng ngủ
Đếm nhớ gọi mơ về
Đếm hoài cũng không đủ
Nghe trong hồn tái tê

Ca phê đặc quá hở?
Quánh đặc thời học thi
Giá như buổi xuân thì
Duyên may mình gặp gỡ

Âu cũng là duyên nợ
Lỡ bước lại gặp nhau
Chớ để cho nặng đầu
Chẳng duyên cũng tri kỷ

Thơ đời cũng nặng ký
Giữ hồn cho thảnh thơi
Chẳng giân hờn ghen tỵ
Giữ tình nhau trong đời

Đếm nhớ đầy trên vạch
Cừu nhảy trên ngón tay
Mùa thu lông trắng bạch
Có đêm kéo cả bầy

Sao nhớ lại đen kịt
Cà phê đen quánh đen
Nhớ em nhớ da diết
Thao thức trong ánh đèn

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.10.2010 10:07:50 (permalink)
0
Đêm Hồ Xanh Travis

Đêm hôm ấy, trên hồ xanh Travis
Trời đầy sao, thuyền con chở đôi ta
Dưới hồ trong lấp lánh ánh sao sa
Trên cao vút giải Ngân hà tình tứ

Ngồi bên nhau, khoác vai chèo tình tự
Hai đứa mình, Ngưu Nữ giữa trời sao
Gió đêm thu thổi nhè nhẹ dạt dào
Em thấm lạnh dựa vai tìm hơi ấm

Anh cười mỉm, đã đậm tình say đắm
Thuyền đêm nay trôi nổi giữa sao trăng
Em đêm nay, kiều diễm giống cô Hằng
Anh hậu duệ của trích tiên Lý Bạch

Chèo ra giữa hồ xanh qua thử thách
Em Hằng Nga, vai trần, áo lụa xanh
Giơ cánh tay, vũ khúc nhẹ tơ mành
Thuyền chao động chao ơi đừng chìm nhé

Đêm hồ xanh Travis tình tự thế
Còn nhớ hoài, còn giấu mãi trong tim
Để hôm nay, em dồng ý, ghi thêm
Cho các mợ cười vui mơ thủ thỉ

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ 16.10.2010 15:51:44 (permalink)
0
Ốc Đảo Tình Yêu


Ốc đảo yêu thương của chúng mình
Chênh vênh dốc núi thật là xinh
Trên cao nhìn xuống hồ xanh thắm
Nhắp rượu nhìn nhau mơ ước tình ...

Thử uống Margarita một xíu nha
Má xinh hồng mộng nét da ngà
Ngoài xa cánh én chao nghiêng liệng
Ốc đảo trưa nồng đôi chúng ta ...

Một tý rượu ngon chuếnh choáng rồi
Nụ tình ngưng đọng ở trên môi
Đắm say dìu xỉn càng ngây ngất
Thấm đậm đôi tim đến cuối đời

Ốc đảo tình yêu một sáng thu
Lối về quanh quất lắm mây mù
Vòng tay ôm trọn eo thon nhỏ
Cho nhớ dài lâu đến vạn thu


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 18.10.2010 06:07:18 (permalink)
0
Lối Nhỏ Đường Hoa

Lối nhỏ quanh co ở trước nhà
Hai hàng ngũ sắc nở đầy hoa
Cổng giàn hoa giấy màu hồng tím
Áo trắng em về như bướm hoa

Lối nhỏ đường hoa thuở thiếu thời
Em như cánh bướm cứ chơi vơi
Vờn bay sớm tối anh điêu đứng
Cho nhớ nhung, mơ đến cả đời

Ngũ sắc hương trầm trong nắng say
Áo dài vàng, trắng, tím... hồng bay
Em như bươm bướm đầu năm mới
Cứ nhởn nhơ bay suốt cả ngày

Lối nhỏ đường hoa dáng thiết tha
Cây si anh giữ trước sân nhà
Tháng ngày thêm lớn xanh hy vọng
Bóng nhỏ bây giờ thêm thướt tha


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 19.10.2010 10:13:40 (permalink)
0
Tình Thơ Hai Đứa

Hai đứa hai góc biển
Hai đứa hai chân trời
Yêu nhau không đổi biến
Yêu nhau trọn một đời

Hai đứa
Từ Phố Núi
Phiêu bồng
Đến hai nơi
Gặp nhau dù ngắn ngủi
Tình mênh mông
Biển trời

Hai đứa hai cuộc sống
Hai đứa hai cuộc đời
Yêu nhau một hy vọng
Tình thơ không hề vơi

Ốc đảo tình ta đó
Bồng lai nước nhược mơ
Tình trăng sao sáng tỏ
Như điện đèn đêm thơ

Một lần anh mạnh bạo
Nói rằng anh yêu em
"Anh đừng có ba xạo"
Rụng rời trái tim em

Một lần Em ba gai
Em thích nghe nói hoài
Anh yêu em nữa đó
Để tình không nhạt phai

Hai đứa hai góc biển
Hai đứa đông và tây
Tình thơ không đổi biến
Một đời thơ ngất ngây

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 24.10.2010 11:29:51 (permalink)
0
Nữ Nhiếp Ảnh Gia

Cô nhiếp ảnh chụp hình bên bờ suối
Máy thật to ... che cả nửa mặt em
Em chụp chi .. mà món mén men tìm
Bên suối nưóc ... lỡ sa chân chìm lỉm

Hàm răng trắng ... nụ cười xinh khó kiếm
Đôi mắt nâu em dấu kỹ nơi đâu
Anh vào đây, gặp gỡ, thật lần đầu
Nhìn ảnh đẹp của em chuyên nghiệp quá

Mỗi tấm ảnh đều gây ấn tượng cả
Rõ nhà nghề, trưóc không biết, bậy ghê
Bông cúc xanh, những tấm ảnh sơn khê
Mái tóc thề, bầy trẻ em, nguời mẹ ...

Cô nhiếp ảnh, hiền lành, còn rất trẻ
Sao tài năng chụp khéo léo cao tay
Anh tin em đã học hết Nghề thầy
Thêm nhạy cảm của nhà thơ, tình Mẹ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 25.10.2010 07:28:45 (permalink)
0
Chốn Thần Tiên

Nơi nào có tình yêu có tiên cảnh
Chốn Bồng Lai, Nước Nhược, Cõi Thiên Thai
Trong Tình Yêu không khoảng cách đường dài
Xa mà gần, thân thương, không khoảng cách

Như ai đó đếm yêu bằng bao cách *
Anh yêu em bằng tất cả tâm linh
Anh yêu em với tất cả tâm tình
Từ vực thẳm đến đỉnh trời cao vút

Anh yêu em, trong tháng ngày thường nhựt
Anh yêu em, lúc trẻ, lúc năm mươi
Anh yêu em, tóc đen, trắng, cuối đời
Anh yêu em, đời này sang đời khác

Anh yêu em, bao nhiều tình khúc nhạc
Anh yêu em, không cân nhắc so đo
Anh yêu em, lúc nghèo khó học trò
Anh yêu em, lúc sang giàu quyền quý

Có gì đâu khi đã là tri kỷ
Trong cuộc đời đẹp quý nhất tình yêu
Ai cho nhiều sẽ nhận lãnh được nhiều
Ai ích kỷ trong tình yêu đâu nhỉ

Nguyên Đỗ


*
How Do I Love Thee? (Sonnet 43)
by Elizabeth Barrett Browning


How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day's
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

Nguyên Đỗ
Sun Oct 24, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 19:21:53 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 25.10.2010 12:56:02 (permalink)
0
Những Chặng Đường Tình

Những chặng đường tình dù dài ngắn
Dù đẹp xấu hay hạnh phúc tươi vui
Hoặc khổ đau, hay dang dở ngậm ngùi
Tất cả đã tạo nên một người hiện tại

Đôi lúc nhớ để hồn chùng, tê tái
Ngẩng đầu lên, mọi chuyện sẽ trôi qua
Cũng một lần đau khổ, gắng thăng hoa
Như hồng tím của loài hoa mắc cở

Nhìn gai góc bước vào rừng phát sợ
Buổi sáng mai rừng hồng tím như tơ
Hoa trinh nữ vào hồn nhạc câu thơ
Gây ấn tượng chuyện tình nàng trinh nữ

Em mãi mãi trong tâm hồn, tình tự
Khúc tình ca vinh dự của đời anh
Như hoa ngâu như hoa sứ thơm lành
Hương ngan ngát cả một đời không nhạt

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 13:47:31 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 26.10.2010 20:56:48 (permalink)
0
Thơ Tình Đã Viết Không Đăng, Gởi



Thơ tình đã viết không đăng, gởi
Cho ngẩn ngơ đời, ngẩn ngơ anh
Diễm tình chan chứa lời khêu gợi
Cho sóng trào dâng giữa biển xanh

Thơ tình đã viết chưa ai đọc
Giữ lại quà riêng, chẳng nói ai
Đam mê, nóng bỏng, trong thầm kín
Cho ngày chợt ngắn, đêm chợt dài

Thơ tình cứ viết, lồng trong gối
Đêm nằm ôm ấp mộng trăng mơ
Trăng thanh gió mát hồn muôn tội
Trách cứ, trông mong tháng ngày chờ

Thơ tình đã viết, rồi in sách
Đóng góp với đời những khúc ca
Tình yêu, nguồn sống từ muôn mạch
Cho đến ngàn nâm mãi đậm đà

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 20:59:21 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 27.10.2010 09:30:01 (permalink)
0
Đâu Cần Thách

Đâu cần thách, anh việc gì chẳng gởi
Giấu trong tim từng câu nói lả lơi
Hẹn với lòng không hổ thẹn với đời
Trước sau mãi thật với hồn mộng mị

Em Yêu Dấu không chút gì vị kỷ
Gió chạm môi một tí có gì đâu
Trăng lu buồn làm đôi mắt em sầu
Anh cúi nhẹ, dỗ dành, hôn giọt nước

Đâu ngại chi, tình yêu là linh dược
Mỗi nụ hôn là sóng gợn lô xô
Giòng nước xanh thấp thoáng liễu quanh hồ
Tóc buông thả mây trời sau lưng nhỏ

Mình chung bước cùng đi chung trên cỏ
Đang mượt xanh dù đang giữa cảnh thu
Buổi sáng nay, trời đặc kín sương mù
Nhắm mắt nhé, anh hôn môi, mũi, má

Nguyên Đỗ


Hàn Nhân 27.10.2010 10:11:02 (permalink)
0

Suối Thanh Nhàn

Về đây tắm gội trong giòng
Nước xanh suối chảy trong lòng thảnh thơi
Ngước nhin trăng sáng trên trời
Thả hồn trôi với giòng đời biển khơi
Giã từ buồn bực trong đời
Về đây tắm mát chơi vơi ý tình

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 14:25:48 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 285 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9